Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Casino 2
#76
(2022-10-22, 03:14 PM)Thuctinh Wrote: Thường thấy mấy người nghiện rượu và hút thì dễ nỗi cơn khùng và điên, không kèm chế được bản thân.  Còn những người cờ bạc, lúc đi chơi oai lắm, không biết sợ một ai, khó ai cản họ được, về tới nhà không dám nói thật là đã bị thua tiền Rolling-on-the-floor-laughing4

Mình biết sòng bài như thế nào. Nên trước khi đi thì mình hiểu rằng có thể là thua, chỉ đi chơi tìm niềm vui thôi. Thì khi về dù thắng hay thua cũng chẳng gì lớn chuyện

Thua bao nhiêu thì nói bao nhiêu chứ có gì mà không dám TT.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#77
(2022-10-22, 03:41 PM)Tuy duyen Wrote: người bị lệ thuộc vào rựợu và hút chích dễ nổi điên là vì do tác động trực tiếp của cái thứ mà họ cho vô người, chất độc hại từ bên ngoài

còn người cờ bạc nổi điên, không phải do sạch túi mà vì do cái sân si trong người phát tiết ra cực độ khi có ai đụng mạnh vào NỖI ĐAU cháy túi đó  Biggrin

người bình thường nhiều khi cũng không kềm chế được bản thân khi có ai đó xúc phạm, huống chi mấy người dính vào tứ đổ tường, sức khoẻ bạc nhược, tinh thần thì yếu đuối, thể xác thì kiệt quệ

Anh biết không, trong tứ đổ tường, cờ bạc là hại nhất.

1 chai rượu dù 5, hay 10 ngàn 1 chai. Muốn uống hết 1 triệu đồng tiền rượu thì cũng lâu lắm, hút chích thì cũng vậy, tuy tốn nhiều tiền nhưng cũng tương đối so với những thứ khác. Còn gái thì tuỳ, Anh tìm những models để ngủ chắc không tốn kém cắt cổ lắm đâu. Nghe người ta nói người mẫu VN thì 15 ngàn 1 đêm. Còn cờ bạc thì số 1, vì nó không lường được. Bao nhiêu cũng có thể thua sạch. 1 đêm muốn thua bao nhiêu cũng không thể đoán trước.

Innocent Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#78
(2022-10-22, 04:00 PM)RungHoang Wrote: Chùi .... Sao TT cảm thấy như chuyện gì ghê gớm lắm sao?

Anh làm được mà. Làm được rồi mới dám nói. Muốn chơi thì chơi, muốn về thì về . Có gì đâu


Vậy là anh thông minh quá rồi, lý trí mạnh, vững lập trường nên có võ công vô địch mới không bị cám dỗ bởi đỏ đen
Reply
#79
(2022-10-22, 04:12 PM)RungHoang Wrote: Anh biết không, trong tứ đổ tường, cờ bạc là hại nhất.

1 chai rượu dù 5, hay 10 ngàn 1 chai. Muốn uống hết 1 triệu đồng tiền rượu thì cũng lâu lắm, hút chích thì cũng vậy, tuy tốn nhiều tiền nhưng cũng tương đối so với những thứ khác. Còn gái thì tuỳ, Anh tìm những models để ngủ chắc không tốn kém cắt cổ lắm đâu. Nghe người ta nói người mẫu VN thì 15 ngàn 1 đêm. Còn cờ bạc thì số 1, vì nó không lường được. Bao nhiêu cũng có thể thua sạch. 1 đêm muốn thua bao nhiêu cũng không thể đoán trước.

Innocent Innocent


RungHoang nói về chuyện mất tiền bạc thì phân tích như vậy là chính xác, nhưng còn cái hại do tứ đổ tường thì ..... tường nào cũng như nhau, hể đổ cái nào thì là nhà xập thôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cheer
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#80
(2022-10-22, 04:03 PM)RungHoang Wrote: Mình biết sòng bài như thế nào. Nên trước khi đi thì mình hiểu rằng có thể là thua, chỉ đi chơi tìm niềm vui thôi. Thì khi về dù thắng hay thua cũng chẳng gì lớn chuyện

Thua bao nhiêu thì nói bao nhiêu chứ có gì mà không dám TT.


Lúc trước, lâu lâu TT có tới sòng bài, bỏ ra một số tiền nhỏ mua niềm vui nên không thành vấn đề gì khi về, nay thì thương tiền hơn vui nên từ giã lâu rồi.

Em thấy nhiều người đâu có dám nói thua, báo thắng tiền thôi đó.
Reply
#81
(2022-10-22, 04:23 PM)Thuctinh Wrote: Vậy là anh thông minh quá rồi, lý trí mạnh, vững lập trường nên có võ công vô địch mới không bị cám dỗ bởi đỏ đen

Không phải thông minh đâu. Là học từ thầy KKT đó.

Mọi chuyện chung quanh có rất nhiều chuyện mình có thể làm chủ được. Thí dụ lên net nè, người ta khen mình 1 tiếng, mình có thể khen lại hoặc không nói gì cũng được. Người ta chửi mình 1 tiếng, mình có thể chửi lại hoặc không màng đến nó. Thì vào sòng bài cũng vậy, mình muốn chơi là chơi, không chơi là không, quyết định là ở mình.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#82
(2022-10-22, 04:29 PM)Tuy duyen Wrote: RungHoang nói về chuyện mất tiền bạc thì phân tích như vậy là chính xác, nhưng còn cái hại do tứ đổ tường thì ..... tường nào cũng như nhau, hể đổ cái nào thì là nhà xập thôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cheer

Mỗi thứ thử 1 chút chắc không gì đâu hé

Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#83
(2022-10-22, 04:30 PM)Thuctinh Wrote: Lúc trước, lâu lâu TT có tới sòng bài, bỏ ra một số tiền nhỏ mua niềm vui nên không thành vấn đề gì khi về, nay thì thương tiền hơn vui nên từ giã lâu rồi.

Em thấy nhiều người đâu có dám nói thua, báo thắng tiền thôi đó.

Anh thích nhậu với bạn bè, xỉn xỉn rồi ngồi xuống binh xập xám. Nhiêu khi chơi nguyên đêm. Chơi nhỏ nhưng vui

Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#84
(2022-10-22, 04:34 PM)RungHoang Wrote: Mỗi thứ thử 1 chút chắc không gì đâu hé

Lol

lý thuyết thì đúng

nhưng lâu ngày, một chút không biết có vẫn còn là một chút không đây  Biggrin
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#85
(2022-10-22, 04:37 PM)Tuy duyen Wrote: lý thuyết thì đúng

nhưng lâu ngày, một chút không biết có vẫn còn là một chút không đây  Biggrin

Được hết á. Đứng trên tư cách enjoy chứ không phải đam mê thì được hết.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#86
(2022-10-22, 04:40 PM)RungHoang Wrote: Được hết á. Đứng trên tư cách enjoy chứ không phải đam mê thì được hết.

ok, enjoy kiểu này được không ông

1. lâu lâu xả láng binh xập xám qua 1 đêm
2. lâu lâu chơi 1 chai XO cho đời nó phê
3. vợ có rồi, thêm 1 bà bé nữa cũng được chứ gì
4. hút ngày 1 cữ chắc không có sao ha

Biggrin

Td nói số 1 chứ có vẻ như là số 1 này quá, có nghĩa là đi quá chữ enjoy rồi

vậy thì số 1 này là như thế nào để gọi là enjoy đây
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#87
(2022-10-22, 04:36 PM)RungHoang Wrote: Anh thích nhậu với bạn bè, xỉn xỉn rồi ngồi xuống binh xập xám. Nhiêu khi chơi nguyên đêm. Chơi nhỏ nhưng vui

Innocent

TT cũng thích ờ nhà hơn, vui đùa nói ồn ào thoải mái, nhưng nhỏ nhỏ thì vui, ăn thua lớn đụng tới tiền bạc thì dễ mích lòng.  TT thích poker và tiến lên, tuy có ghiền bài mà sợ thua tiền nên dễ bị người ta đoán được bài của mình.
Reply
#88
(2022-10-22, 04:32 PM)RungHoang Wrote: Không phải thông minh đâu. Là học từ thầy KKT đó.

Mọi chuyện chung quanh có rất nhiều chuyện mình có thể làm chủ được. Thí dụ lên net nè, người ta khen mình 1 tiếng, mình có thể khen lại hoặc không nói gì cũng được. Người ta chửi mình 1 tiếng, mình có thể chửi lại hoặc không màng đến nó. Thì vào sòng bài cũng vậy, mình muốn chơi là chơi, không chơi là không, quyết định là ở mình.

khen chê trên mạng chỉ là chuyện ngoài da, còn chuyện vào sòng bài là chuyện dễ dàng đi vào xương tuỷ đó ông  Biggrin

tiền bạc là sanh mạng, cũng chỉ vì tiền mà có nhiều cảnh tang tóc xảy ra đó thôi
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#89
(2022-10-22, 05:09 PM)Thuctinh Wrote: TT cũng thích ờ nhà hơn, vui đùa nói ồn ào thoải mái, nhưng nhỏ nhỏ thì vui, ăn thua lớn đụng tới tiền bạc thì dễ mích lòng.  TT thích poker và tiến lên, tuy có ghiền bài mà sợ thua tiền nên dễ bị người ta đoán được bài của mình.

Thuctinh cũng thuộc dân có máu cờ bạc dữ ha  Grinning-face-with-smiling-eyes4

may là còn ......... trong tầm kiểm soát  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

chơi bài, sắc mặt không biến đổi mới hòng lấy tiền của người ta đó
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#90
(2022-10-22, 06:29 PM)Tuy duyen Wrote: khen chê trên mạng chỉ là chuyện ngoài da, còn chuyện vào sòng bài là chuyện dễ dàng đi vào xương tuỷ đó ông  Biggrin

tiền bạc là sanh mạng, cũng chỉ vì tiền mà có nhiều cảnh tang tóc xảy ra đó thôi

Cám ơn nhận xét của TD ở  bên kia

Vân cũng nghĩ về TD như vậy 

- nói chuyện đời thì TD có wisdom 
- còn chuyện tôn giáo, thì ... vice versa


Mình cũng vẫn là bạn
Nhưng 888 chơi thôi, chứ còn chuyện kia của TD, Vân không đứng gần, sợ  ⚡  ⚡⚡⚡⚡⚡⚡


Vân nghĩ, những người có máu cờ bạc, giống như họ sống ở thế giới khác, mình không hiểu tại sao họ lại đem tiền dâng casino, còn họ cũng không hiểu tại sao mình không hiểu họ

Lol
Reply