Tìm hiểu Kinh Thánh Tân Ước, tự do trong chánh tư duy
#46
(2022-10-19, 05:45 AM)tuyetvan Wrote: Bộ không có người độc thân để gã cho Mary

Bộ không có người độc thân để sau đó làm cha nuôi Chúa Jesus?


cái này là muốn theo ý mình, Ý CHÚA thì nào ai thấu rõ nên chúng ta đừng có làm tài lanh, NGUY TO đó !!!
#47
Kiếm rễ già đả có vợ 
Để gã con gái 

Chỉ vì ông đó giàu quá 
Chờ ông chết để nó hướng gia tài

Chứ không ai khi khổng khi không 

Rễ trẻ độc thân không chịu
Đi kiếm ông già 1 vợ gã cho con gái mình
#48
Ý Chúa? 

Vậy Kinh thánh chỗ nào nói Joseph già, có 1 đời vợ ?

Shy

TD kiếm được, Vân thâu video lạy TD liền 🙏🙏🙏
#49
Con người cần phải biết 

- cái gì con người nói 
- cái gì Chúa nói 


Nếu bảo Chúa nói, thì phải trưng dẫn Kinh thánh 
Chứ không trưng dẫn được mà cứ bảo Chúa nói thì


1. Mình mang tội putting your words in His mouth
2. Tội cho Chúa quá .. nó cứ báo CHÚA NÓI .. nhưng nó không tìm được trong Kinh thánh

Vậy là nó nói, chứ Chúa có nói đâu 

Confused-shrug-smiley-emoticon
#50
(2022-10-19, 05:54 AM)tuyetvan Wrote: Ý Chúa? 

Vậy Kinh thánh chỗ nào nói Joseph già, có 1 đời vợ ?

Shy

TD kiếm được, Vân thâu video lạy TD liền 🙏🙏🙏


Công giáo nói chứ Kinh thánh không có  Biggrin

Cân nhắc giửa bên CG nói vậy và bên TL nói là sau khi sanh Chúa Jesus xong thì Đức Mẹ với thánh Giuse ăn ở như các vợ chồng bình thường thì Td không thích cách giải thích bên TL, vậy thôi.

Khi mỗi người đã trình bày ý của mình rồi  thì nên đổi qua đề tài khác đi, người này tôn trọng ý thích của người kia, vậy đi.
#51
Hỏi: người theo Do Thái giáo không tin Chúa Jesus, vậy thì Ý CHÚA CHA tính sao với những người này?
#52
Hỏi: kinh thánh Cựu Ước hình dáng như thế nào cách đây vài ngàn năm trước?
#53
Hỏi: những người tin theo Chúa Jesus thời 2000 năm về trước có cần phải đọc kinh thánh mỗi ngày không?
#54
Nếu TD không cần biết Ý CHÚA là gì 

Chỉ muốn Vân tôn trọng Ý TD


Vân sẽ không có câu trả lời nào cho câu hỏi của TD nữa 


Ok chao Hello


Vì khổ 1 cái là Vân chỉ tôn trọng 

Ý CỦA ÔNG TÒA , VÌ ĐÓ LÀ CUỐI CÙNG, THE ULTIMATE 

Còn ý của tội nhân, anh A ý này, chị B ý kia, anh C ý nọ

Rốt cuộc ÔNG TÒA CÓ NGHE Ý HỌ KHÔNG MỚI LÀ VẤN ĐỀ


TD nghĩ Chúa tôn trọng ý TD , khi TD không tôn trọng ý Chúa ?

How could that be?



Suytu Suytu
#55
Vân cứ tưởng 

TỘI NHÂN PHẢI QUAN TRỌNG Ý ÔNG TÒA

chứ Vân đâu biết có chuyện 

TỘI NHÂN KHÔNG CARE Ý ÔNG TÒA 
MÀ LẠI MUỐN ÔNG TÒA CARE Ý TÔI NHÂN




tòa án nào làm việc như vậy 
nói thiệt là Vân chưa bao giờ thấy
#56
Mà nghĩ cũng thêm cái VÔ LÝ 

TD KHÔNG CARE ÔNG TÒA NGHĨ GÌ 
CHỈ MUỐN ÔNG TÒA CHẤP NHẬN SUY NGHĨ CỦA TD


VẬY HỎI ĐỂ LÀM GÌ? 


CỨ VIỆC, TD NGHĨ GÌ, THÌ NÓ LÀ VẬY ĐI

CÓ CẦN THIẾT ĐỂ HỎI KHÔNG?

KHI MÌNH KHÔNG MUỐN NGHE Ý ÔNG TÒA
#57
ok , như Vân đả nói ở trên

GOD = JESUS = HOLY SPIRIT ... ngang nhau , EQUAL , không ai tạo ra ai , đều là THE CREATOR ... vì nếu mình cho AI tạo ra AI , thì cái AI đó trở thành THE CREATION giống mình rồi , chứ không còn là THE CREATOR nữa


- sỡ dĩ có chuyện CHUÁ CHA , CHUÁ CON , là vì CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH ... ĐỨC CHUÁ TRỜI ĐÓNG VAI CHUÁ CHA , CHUÁ JESUS ĐÓNG VAI CHUÁ CON ... CHUÁ JESUS KHIÊM NHƯỜNG , KHÔNG GIỮ CÁI GỌI LÀ NGANG HÀNG VỚI ĐỨC CHUÁ TRỜI , MÀ ĐẢ XUỐNG THẾ GIAN LÀM NGƯỜI



Kinh thánh này cho mình hiểu sâu hơn

Phi líp 2:5-11

5 Hãy có đồng một tâm tình như Ðấng Christ đã có,
6 Ngài vốn có hình Ðức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Ðức Chúa Trời là sự nên nắm giữ;
7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người;
8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
9 Cũng vì đó nên Ðức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 hầu cho nghe đến danh Ðức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống,
11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Cha.


câu 6 .... Chúa Jesus có hình y chang Đưc Chúa Trời , nhưng Ngài không nắm giữ sự bình đẵng với Đức Chúa Trời

câu 7 .. Ngài tự bõ mình , lấy hình hài tôi tớ , xuống làm loài người

câu 8 ... Ngài tự hạ mình , vâng phục cho đến chết trên thập tự giá

câu 9 ... CŨNG VÌ ĐÓ , ĐỨC CHUÁ TRỜI NÂNG NGÀI LÊN CAO , DANH TRÊN MỌI DANH

câu 10 ... (nâng như thế nào ??) ... MỌI ĐẦU GỐI TRÊN TRỜI , DƯỚI ĐẤT , THẢY ĐỀU QUỲ XUỐNG 

cây 11 ... MỌI LƯỠI ĐỀU XƯNG JESUS LÀ CHUÁ , MÀ TÔN VINH ĐỨC CHUÁ TRỜI






see ??

bởi vậy , đừng bao giờ khi nghe nói Chúa Jesus là Chúa Con
mình cho rằng ... Đức Chúa Trời dựng nên Ngài ... là sai lầm
vì sự suy nghĩ này , chẵng khác gì mình gáng cho Chúa Jesus , cũng là THE CREATION GIỐNG MÌNH , hoàn toàn sai , vì NGÀI LÀ THE CREATOR , CHỨ KHÔNG PHẢI THE CREATION


chỉ vì câu chuyện Giáng Sinh , mà Đức Chúa Trời trở thành CHUÁ CHA , Chúa Jesus trở thành CHUÁ CON
#58
Hihi, sao cắt ngang giữa chừng uổng vậy anh Tuỳ Duyên?  Lâu lắm rồi mới thấy anh Tuỳ Duyên và dì Tuyết Vân nói chuyện có chút suông sẻ như vậy với cùng 1 chủ đề.
#59
(2022-10-19, 11:37 AM)tuyetvan Wrote: ok , như Vân đả nói ở trên

GOD = JESUS = HOLY SPIRIT ... ngang nhau , EQUAL , không ai tạo ra ai , đều là THE CREATOR ... vì nếu mình cho AI tạo ra AI , thì cái AI đó trở thành THE CREATION giống mình rồi , chứ không còn là THE CREATOR nữa


- sỡ dĩ có chuyện CHUÁ CHA , CHUÁ CON , là vì CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH ... ĐỨC CHUÁ TRỜI ĐÓNG VAI CHUÁ CHA , CHUÁ JESUS ĐÓNG VAI CHUÁ CON ... CHUÁ JESUS KHIÊM NHƯỜNG , KHÔNG GIỮ CÁI GỌI LÀ NGANG HÀNG VỚI ĐỨC CHUÁ TRỜI , MÀ ĐẢ XUỐNG THẾ GIAN LÀM NGƯỜI



Kinh thánh này cho mình hiểu sâu hơn

Phi líp 2:5-11

5 Hãy có đồng một tâm tình như Ðấng Christ đã có,
6 Ngài vốn có hình Ðức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Ðức Chúa Trời là sự nên nắm giữ;
7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người;
8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
9 Cũng vì đó nên Ðức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 hầu cho nghe đến danh Ðức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống,
11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Cha.


câu 6 .... Chúa Jesus có hình y chang Đưc Chúa Trời , nhưng Ngài không nắm giữ sự bình đẵng với Đức Chúa Trời

câu 7 .. Ngài tự bõ mình , lấy hình hài tôi tớ , xuống làm loài người

câu 8 ... Ngài tự hạ mình , vâng phục cho đến chết trên thập tự giá

câu 9 ... CŨNG VÌ ĐÓ , ĐỨC CHUÁ TRỜI NÂNG NGÀI LÊN CAO , DANH TRÊN MỌI DANH

câu 10 ... (nâng như thế nào ??) ... MỌI ĐẦU GỐI TRÊN TRỜI , DƯỚI ĐẤT , THẢY ĐỀU QUỲ XUỐNG 

cây 11 ... MỌI LƯỠI ĐỀU XƯNG JESUS LÀ CHUÁ , MÀ TÔN VINH ĐỨC CHUÁ TRỜI






see ??

bởi vậy , đừng bao giờ khi nghe nói Chúa Jesus là Chúa Con
mình cho rằng ... Đức Chúa Trời dựng nên Ngài ... là sai lầm
vì sự suy nghĩ này , chẵng khác gì mình gáng cho Chúa Jesus , cũng là THE CREATION GIỐNG MÌNH , hoàn toàn sai , vì NGÀI LÀ THE CREATOR , CHỨ KHÔNG PHẢI THE CREATION


chỉ vì câu chuyện Giáng Sinh , mà Đức Chúa Trời trở thành CHUÁ CHA , Chúa Jesus trở thành CHUÁ CON



Hihi, dì Tuyết Vân cho phép cháu đưa tay lên xin hỏi dì 1 câu trong lòng của cháu bấy lâu này được không dì?
#60
ảnh chưa cắt ngang đâu 

nhưng vì sáng nay , Vân "giận" ảnh 

ảnh không care Lời Ông Toà

mà ảnh bảo Vân phải tôn trọng sự suy nghĩ của ảnh 

Vân "chưỡng" cho ảnh 1 phát , ảnh bị .. bruise rồi , nên take a break thôi