Sau 2 tháng ...
#16
Em bé chừng nào Tea cho xõ lỗ tai ?

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#17
Tea có em bé rồi à…
Chúc mừng Tea mẹ tròn con cũng tròn luôn  love

Tea cho em bé uống juice và uống nước thử.
Nếu baby ăn được solid foods
Còn là infant thì chắc OK nếu khg poop for 3-4 ngày 
Chắc uống sữa nhiều bị constipated
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
#18
(2022-10-16, 04:14 PM)SugarBabe Wrote: Em bé chừng nào Tea cho xõ lỗ tai ?

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

bạn Đường

lo chuyện pooping trước đã , chuyện xỏ lỗ tai để từ từ

Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#19
(2022-10-16, 04:30 PM)Heart Wrote: Tea có em bé rồi à…
Chúc mừng Tea mẹ tròn con cũng tròn luôn  love

Tea cho em bé uống juice và uống nước thử.
Nếu baby ăn được solid foods
Còn là infant thì chắc OK nếu khg poop for 3-4 ngày 
Chắc uống sữa nhiều bị constipated

bạn Tim

hơn hai tháng rồi, giờ mới biết

lần tới bạn vào thăm , ăn thôi nôi là vừa

Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#20
(2022-10-11, 01:50 PM)TeaOla Wrote: Bé nhà em bắt đầu ít đi poop hơn, thường ngày massage cái bụng, cho uống gas drops, làm đủ thứ hết. Bây giờ  hết khóc đên từ 2am-4am mà nó khóc từ 2100-2300, đến đêm khuya mới chịu ngủ.
 
Anh/chị có kinh nghiệm làm thế nào cho bé pooping lúc nuôi con, chia sẽ với em với.

Thương quá.  Bé bú sữa mẹ thì có khi gần một tuần mới đi no. 2 là thường thôi Tea.  Lúc Jay nuôi cậu của Jay thì không được ăn rau bắp cải, bông cải xanh ( Broccoli) hoặc những đồ ăn tương tự vì sữa mẹ có những đồ ăn này sẽ làm cho bé gassy.  Kỳ có góp nhiều cách rất hay; hy vọng Tea có thể áp dụng cho bé.  Mommy và Daddy của bé khi có cha mẹ giúp coi bé thì ngủ nhá.  Hug Heavy-black-heart4
Reply
#21
Hello  Hello

Không lên VB 1 tuần giờ Tea xin báo cáo Lol cám ơn mấy chị đã
quan tâm & chia sẽ Hug
Bé nhà đi #2 thường hơn, 2-3 ngày đi một lần, ai cũng nói do bé phát triển hơn tháng đầu nên không phải đi mỗi ngày 2-3 lần nữa.

Có con rồi thì học cách chia sẽ, học kiên nhẫn, học cách yêu thương, học cách lo lắng. Không biết có chị nào từng đang nằm yên ngủ bên con, chợt giật mình dạy xem hơi thở của con như thế nào không? Yawning Con khóc thì mình lo lắng không biết vì sao, con mà ngủ yên không lên tiếng thì càng lại sợ ..sợ thì phải xem con thở như thế nào, sao yên lặng quá Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#22
(2022-10-15, 05:31 AM)NinhVan Wrote: Heavy-black-heart4 Ráng lên nhen Trà, có con nhỏ là vất vả lắm

Cám ơn chị Heavy-black-heart4 , vất vã mà vui, mỗi sáng mở mắt ra thấy em là bé cười🥰

(2022-10-15, 02:20 AM)Mai  Yêu Thương Wrote:
Đọc thấy thương cho hai mẹ con quá. Em Tea ráng lên nghe. Chị nghe nói con nít khóc đêm là khóc dạ đề gì đó. Hy vọng qua 3 tháng bé sẽ ngoan cho cả nhà bớt vất vả. 

Thương bà mẹ trẻ và em bé Hug   Hug

Mấy bữa nay bé đỡ rồi chị, chỉ gây khi đói và buồn ngủ, có hôm ngủ được 5 tiếng với em luôn. 

Cám ơn chị  Hug
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#23
(2022-10-15, 09:59 AM)Saolấplánh Wrote: Chồng thương vợ là vì cái pụng.

Becuoi

Chồng thương vợ thì nên giặt đồ, rữa chén, quét nhà, nấu cơm luôn là được Becuoi
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#24
(2022-10-15, 12:57 PM)SugarBabe Wrote: Thấy con khóc mà đau lòng ah Tea 


Nhiều khi Tea cho con bú sữa mẹ
Cũng nên để ý, mình ăn thức ăn gì cũng có thể ảnh hưởng cho em bé ( ghi xuống món nào mình ăn mà con bị bón thì biết mà tránh  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)

Em bé chích ngừa thì theo schedule. Bên mình thì 2 tháng mới bắt đầu chích ( ngoài Hep B chích sau khi em bé mới sanh trong bệnh viện) 

Cháu nhà mình ít bị gas, bị ho , đờm nhiều hơn

Mùa lạnh con nít hay có đờm, và sẽ bị ho, chị SB sẽ làm gì?

Trăm ngàn cũng do mẹ mà ra hả?  2leluoi

(2022-10-16, 04:14 PM)SugarBabe Wrote: Em bé chừng nào Tea cho xõ lỗ tai ?

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bây giờ còn sớm quá, chừng 1-2T mới xõ, đợi hè Tea sơn móng chân thì biết là con gái liềnLol

[Image: 7-CA21684-B051-4-FCE-ABC7-535-CD01-DFF61.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#25
(2022-10-21, 06:34 PM)TeaOla Wrote: Mùa lạnh con nít hay có đờm, và sẽ bị ho, chị SB sẽ làm gì?

Trăm ngàn cũng do mẹ mà ra hả?  2leluoi


Bây giờ còn sớm quá, chừng 1-2T mới xõ, đợi hè Tea sơn móng chân thì biết là con gái liềnLol

[Image: 7-CA21684-B051-4-FCE-ABC7-535-CD01-DFF61.jpg]
Nhìn bàn chân bụ bẫm với những ngón chân bé nhỏ xinh xinh thấy thương quá là thương.  Cô dì bác nào thương đan cho đôi dép len thấy càng thêm thương nữa.  love Heavy-black-heart4 Tulip4
Reply
#26
(2022-10-21, 07:20 PM)JayM Wrote: Nhìn bàn chân bụ bẫm với những ngón chân bé nhỏ xinh xinh thấy thương quá là thương.  Cô dì bác nào thương đan cho đôi dép len thấy càng thêm thương nữa.  love Heavy-black-heart4 Tulip4

Lần trước sis Jay hỏi hình Mammi & baby đâu, hôm nay mới dịp khoe Rolling-on-the-floor-laughing4 Heavy-black-heart4  

Thankyou
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#27
Trời ơi hình hai mẹ con đẹp quá, thương quá.  Cám ơn Tea.  Hug love Heavy-black-heart4
Reply
#28
Thích quá, hôm nay được xem hình của người mẹ 1 con rồi...Tea đẹp gái quá chừng...cho chị gời cái hôn cho em và cho baby luôn nha Tea. 😘🥰223110697 Heavy-black-heart4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#29
(2022-10-15, 02:23 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Thương quá à.  Chị chia sẻ với em cách của chị, em thấy cái nào xài được thì xài nhe vì mỗi bé mỗi khác.   Heavy-black-heart4 

Bé nhà chị thì chị hạn chế dùng thuốc men trừ khi thật cần thiết như sốt cao quá thì chị cho uống Motrin, cho bé mặc onesie mát mẻ, trải đệm dưới đất cho êm rồi thả cho thoáng chứ chị kg có ủ bé, lấy khăn mát lau mặt lau người cho bé thường xuyên.  Khi bụng bé khó chịu thì chị massage, xoa nhè nhẹ vòng tròn bụng bé để relieve gas, mình càng xoa bé càng passing gas nhiều.  Thật sự là khi bé còn nhỏ chị dùng "thuốc tay" nhiều hơn là medicine, chị cho nằm thoải mái, quan trọng là chỗ của bé phải thoáng và sạch, kg có đồ đạc nhiều để bớt collect bụi. Lol  Chị cứ xoa nhè nhẹ hết bụng rồi tới chân tay, vuốt nhè nhẹ chân mày của bé, bé được tay mẹ làm thư giãn nên cũng bớt quấy đó em.  Khi bé ọc thì chị bế đứng rồi cứ vuốt ve cho bé calm xuống thôi chứ kg có ép, lần đầu bé ọc sữa chảy từ mũi ra chị muốn đứng tim luôn, từ từ học cách ứng phó cho bé ăn mỗi lần rất ít và rất nhiều lần để kg xảy ra nữa.  Lúc cho bé ăn sữa thì chị cũng tiện tay vuốt tay vuốt chân cho bé luôn.  Baby rất là thích mẹ massage, cái touch của mình làm bé calm xuống, tới giờ bé cũng vậy, đau bụng hay bệnh khó chịu là nói "mẹ, xoa xoa cho con".  Có nhiều khi đi học thì sốt, ói tùm lum bị trường bắt về, mà về đến nhà mẹ cho uống thuốc, xoa xoa tí là hết bệnh chạy nhảy lung tung, chị ghẹo bé kg biết bệnh thiệt hay giả nữa.  Lol

Ráng lên em, mấy tháng đầu bé đang adapt với thế giới mới, environment mới nên nhiều cái mình kg biết đường mò, em đừng lo lắng quá.  Lớn tí còn chích ngừa, hay lúc mọc răng là bị sốt cao và càng quấy hơn nữa.  It's part of being a baby, their job là làm cho ba mẹ lo sốt vó đó mà.   Tulip4

Cám ơn chị Kỳ chia sẽ cách vuốt ve, xoa xoa Thankyou Heavy-black-heart4 . Em mua baby oil xoa xoa cái bụng từ 5-10 phút, thiệt nữa tiếng sau bé đi #2 liền, em mừng gì đâu Clap Clap. Bé rất thích được xoa xoa và vuốt ve, thỉnh thoảng em cũng vuốt 2 bàn chân nhỏ xíu thấy thuơng gì đâu. 

Mấy cháu em cũng vậy, đi học lại không khoẻ về nhà có Mẹ thì khoẻ hơn, con nít cũng biết giả bịnh hay sao đó 2leluoi

Mấy bữa nay bé thích cặp vai em, chảy nước miếng hình như sắp mọc răng hay sao đó Confused-shrug-smiley-emoticon, không biết có hơi sớm không vì bé chưa được 3 tháng mà có dấu hiệu ngứa nú răng rồi?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#30
Cám ơn chị Lan & JayM Wink
lâu lâu có dịp mới khoe  Lol  Rollin

Giờ em đi tắm cho con, chút em trở lại trả lời mọi người sau.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply