Goodbye Our Queen - Vĩnh Biệt Nữ Hoàng
#16
London sáng nay, gia đình chúng tôi cùng mọi người chuẩn bị đưa tiễn Nữ Hoàng về nơi an nghỉ cuối cùng.  Trời vào thu nên buổi sáng rất là lạnh.  

[Image: C78-FDEC2-FE13-415-C-A85-A-2-F09-B86-AF76-D.jpg]

[Image: 2-FD2-A999-F698-4524-8-FE5-5-EBB3-DE933-BD.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#17
Góp vài hình ảnh chia xẻ với bạn hiền, mình vừa mới coi trực tiếp trên kênh Dịch vụ Truyền Thông Công cộng BBC World Service về lễ tang của Nữ Hoàng Anh vào tối ngày hôm nay (giờ VN). 

Linh cửu được kéo trên một chiếc xe bởi các binh sỹ Hải quân Hoàng Gia Anh.

[Image: Screenshot-101.png]

[Image: Screenshot-69.png]

[Image: Screenshot-74.png]

Bên trong Tu viện Westminster, London. Nơi này tụ hợp đầy đủ của hơn 100 vị nguyên thủ các quốc gia đến viếng, dĩ nhiên là có vợ chồng ông Biden trong đó rồi. Chủ lễ là linh mục David Hoyle của Westminster và Tổng Giám mục Canterbury Justin Welby thuyết giảng. 


[Image: Screenshot-97.png]

[Image: Screenshot-95.png]

Đầy đủ các nhân vật trong Hoàng Gia Anh. Ai cũng bận lễ phục, tay cầm kiếm, trừ "đại ca" của tui ra, "Vì nước quên thân, Vì tình mà bỏ mạng" rồi... hì.

[Image: Screenshot-70.png]

[Image: Screenshot-90.png]

Hình quay trện cao trong nhà thờ, công nhận đẹp thiệt luôn.

[Image: Screenshot-91.png]
Love is now or never...
Reply
#18
Sau khi xong lễ ở Tu viện Westminster, linh cửu được đưa về lâu dài Windsor, làm lễ ở nhà nguyện St George và sau đó được đưa xuống khu hầm mộ của nhà thờ. 

[Image: Screenshot-108.png]

Hai bên đường dân Anh tụ tập đưa tiễn làn cuối. Thường thì thấy ho ném hoa tươi khi xe tang đi qua hoặc vỗ tay. Không có cảnh lăn lộn khóc lóc nức nở còn hơn cha mẹ chết như khi mấy "lũ tạnh" ngũm cù đèo hén, ngộ ghê.

[Image: Screenshot-116.png]

[Image: Screenshot-122.png]

[Image: Screenshot-124.png]

[Image: Screenshot-127.png]

[Image: Screenshot-130.png]

[Image: Screenshot-133.png]

Làm lễ xong, tháo quyền trượng, vương niện và quả cầu xuống, trao cho Cha.

[Image: Screenshot-136.png]

[Image: Screenshot-137.png]

Linh cửu được cho chim xuống khu hầm mộ của nhà  thờ vậy là xong, gọn bân.

[Image: Screenshot-141.png]
Love is now or never...
Reply
#19
(2022-09-19, 12:32 PM)Dan. Wrote: Sau khi xong lễ ở Tu viện Westminster, linh cửu được đưa về lâu dài Windsor, làm lễ ở nhà nguyện St George và sau đó được đưa xuống khu hầm mộ của nhà thờ. 

Hai bên đường dân Anh tụ ập đưa tiễn làn cuối. Thường thì thấy ho ném hoa tươi khi xe tang đi qua hoặc vỗ tay. Không có cảnh lăn lộn khóc lóc nức nở còn hơn cha mẹ chết như khi mấy "lũ tạnh" ngũm cù đèo hén, ngộ ghê.

[Image: Screenshot-116.png]

[Image: Screenshot-122.png]

[Image: Screenshot-124.png]


Cám ơn sư phụ.   Heavy-black-heart4

Xúc động lắm sư phụ, khi xe đưa linh cữu của Nữ Hoàng đi qua dù rất là đông nhưng mọi người im lặng phăng phắc chỉ nghe tiếng gió thôi.  Khi nãy lúc tiếng đạn pháo bắn ra, ai cũng rùng mình xúc động, nước mắt tự dưng chảy, đàn ông đàn bà gì cũng chùi mắt chùi mũi.  Thế là xong một chặng đường cuối.   Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#20
Coi xong lễ mới biết dươc thêm nhiều điều mình chưa rõ, cũng có ích. Thấy trên linh cửu có phủ một lá cờ, tìm hiểu thì mới biết đó là lá cờ Hoàng Gia Anh, đại diện cho quyền lực của vương quốc. Còn hình thức và ý nghĩa thì xin xem hình sẽ rõ:

[Image: Anh3-Copy-2.jpg]

Riêng về ba báu vật gắn trên linh cửu thì hình thức và giá trị như sau:

[Image: Anh3-Copy.jpg]

[Image: Anh3.jpg]

Như vậy thì viên kim cương lớn nhất thế giới mang tên Cullinan được cắt thành hai cục, mài giũa cho đẹp thành hai viên, một viên gắn lên vương trượng, môt viên gắn lên vương niện là đủ.

Cuối phim có cái cảnh khiến mình xúc động, đó là cảnh một anh lính Scotland vừa đi dọc hành lang nhà thờ vừa thổi chiếc kèn túi bagpipe một điệu nhạc buồn buồn cho đến lúc khuất dạng.

[Image: Screenshot-140.png]

Chợt nhớ hồi đó có xem cuốn phim Braveheart, dịch ra tiếng Việt là Trái tim dũng cảm do  Mel Gibson đóng vai hiệp sỹ William Wallace, một chiến binh Scotland nam mặc váy đẹp nhất thế giới, khi ra trận theo nhịp kêu của tiếng kèn túi bagpipe này.  Nhớ cái cảnh cuối, lúc gần bị hành hình anh đã hô to câu Freedom trước khi nhận nhát chém đứt cái cần cổ, tay buông chiếc khăn cũ mèm của cô người yêu tên Murron tặng lúc còn yêu nhau, trước khi cổ chết. Nó khiến mình cũng muốn bắt chước kêu to, Freedom for VN khi đứng dựa cột ghê luôn, chỉ tiếc một điều là không có chiếc khăn cũ rích nào hết, uổng ghê nơi.   Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#21
Freedom!... cho sư phụ.   Smiling-face-with-halo4 

"Live free or die: Death is not the worst of evils."



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#22
From all walks of life, we came to say Goodbye.   Heavy-black-heart4

[Image: 49-D9-E57-F-CA47-4628-A94-A-BB8000-EB756-A.jpg]

[Image: 5-A8-AD5-EB-26-A7-481-F-A59-A-85-D31-AC3-F201.jpg]

[Image: BF24-D578-06-FE-459-B-AA0-E-E5-AB1483104-D.jpg]

Lâu đài Windsor, nơi an nghỉ cuối của Nữ Hoàng

[Image: E94-F0-C0-A-16-FE-4410-9-C67-2-FAAACFE8262.jpg]

Bên dòng sông Thames sáng nay.  

[Image: 2-B60-B267-0721-480-D-B039-757483620-C94.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#23
Tôi đến London vài ngày sau lễ hội Platinum Jubilee của Nữ Hoàng.  Nhưng chỉ vài tháng ngắn ngủi, tôi đã tham dự một sự kiện lịch sử của đất nước hoa hồng này và của thế giới, Nữ Hoàng rời khỏi thế gian để trùng phùng với phu quân của bà trên trời.  

London là một thành phố luôn bận rộn, náo nhiệt.  Nhưng suốt 11 ngày qua, tâm tình của London là chuỗi ngày thương tiếc trong tĩnh lặng vị quân chủ của một đất nước có chiều dài lịch sử hàng nghìn năm, góp mặt vào khắp nơi trên địa cầu.  Tang lễ của bà diễn ra với niềm thương tiếc của người dân kg chỉ ở nước Anh mà nhiều nơi khác trên thế giới.  Dù mưa hay nắng, dòng người vẫn kéo về đặt những bó hoa với lời cầu nguyện cho bà, "God save the Queen."

Giây phút nhìn linh cữa đi qua lần cuối, nhiều người chúng tôi đã kg cầm nước mắt... vì ai cũng biết ở cuối đoạn đường này là nơi bà sẽ được hạ huyệt, the final farewell.  

Cùng với chúng tôi những người dân hai bên đường, có nước mắt của Vua Charles, giọt lệ của Thái Tử, Công Nương - chạnh lòng.  Ngẫm lại câu nói của phu quân tôi, "dù chúng ta có ở độ tuổi nào hay chức tước địa vị ra sao, tiễn đưa người thân yêu kg bao giờ là điều dễ dàng."   

May our Queen rest in peace, God Save The Queen.

Hai phút đầy xúc động trong sự im lặng, Moment of Silence. 







Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply