2022-09-25, 11:33 PM
hôm nay Vân cũng còn ấm ức về chuyện này , Vân phải nói hết sự suy nghĩ của mình ra , chứ không thôi , tối nay ấm ức , ngũ không được
NÓI VỀ NGHỆ THUẬT ... Vân coi trong nước và ngoài nước là một , cũng là nghệ thuật của người Việt Nam .... Vân cũng hay coi film VN , Vân không có thú coi film Tàu hay Đài Loan , nếu chọn , thì Vân vẫn chọn coi film Việt Nam hơn , vì nó có vẽ ORIGINAL , chứ film ngoại quốc rồi dịch qua , mất đi cái tính original của nó , Vân không thích
(chỉ có nhạc mới , thì Vân rất kén chọn ... cả trăm bài nhạc mới , Vân chỉ thích có 2-3 bài thôi)
Vân cảm thấy uncomfortable khi ..... bên trong chữi bên ngoài , bên ngoài chữi bên trong .. trên lãnh vực nghệ thuật
đối với Vân .... trong ngoài gì cũng vậy , cũng là người Việt , cũng là nghệ thuật Việt Nam ... no more no less
RIÊNG VỀ MẶT CHÍNH TRỊ ... yeah , Vân đồng ý chữi tụi cộng sản thế này thế kia ... nhưng công bình mà nói , cộng sản VN đở hơn cộng sản nhiều nước khác như Trung quốc hay Đại hàn hay Khmer ... cộng sản TQ hay ĐH hay Khmer , rất thắt chặt ... nhưng cộng sản VN , hình như biết cách làm ăn , lấy lòng thế giới , nên có nhiều tourists đả chọn tới VN sinh sống và trở thành youtubers
nói chung , VN bây giờ cũng nới ra , cũng thoải mái với thế giới hơn 1 chút ..... chính vì vậy mà có nhiều nghệ sĩ muốn quay trở về sinh hoạt trên quê hương mình ... chứ họ không thích cảnh "đất khách quê người" ... đó là lựa chọn của họ ... believe it or not , có nhiều người không thích cảnh "đât khách quê người" , họ sống 1 cách bất đắc dĩ thôi
, chứ nếu có cơ hội , thì họ cũng muốn trở về cái nơi mà họ gọi là quê hương
chứ nếu VN không nới ra , Vân không nghĩ ... Việt kiều nào muốn về hồi hương đâu ... thử VN chơi kiểu "VK nào hồi hương , đưa thẵng ra vùng kinh tế mới" , coi có VK nào dám hồi hương không ???
- đừng hiểu lầm là Vân binh cộng sản VN ... no
- cái suy nghĩ của Vân là ... so với cộng sản những nước khác , cộng sản VN đở hơn nhiều .. chính vì vậy , nên mới có những Việt kiều muốn trờ về quê hương khi họ không thích cảm giác "đất khách quê người"
bản thân Vân , thì không về VN , vì Vân không có cảm giác "đầt khách quê người" ở đây
Vân coi Canada như là quốc gia của Vân , Vân chấp nhận ... nơi này làm quê hương
I love Canada
NHƯNG DĨ NHIÊN , CÓ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH CẢM GIÁC NÀY
HỌ LẠI NGHĨ , TRỞ VỀ VN , HỌ SẼ VUI VẼ HƠN , VÌ DÙ SAO , CSVN CŨNG KHÔNG THẮT CHẶT NHƯ CS CUẢ NHIỀU NƯỚC KHÁC ... i think
let me put it this way
- tĩ dụ , Vân đi làm hiện tại , có 1 ông boss có thể nói là friendly với Vân , coi Vân như là bạn , cái gì cũng có thể nói chuyện với Vân được , từ chuyện personal tới chuyện business
nhưng vì ... Men are from Mars, women are from Venus .. nên cũng có những lúc Vân bực mình vì cách làm việc của ỗng , kêu là "nước tới chân mới nhãy" , Vân chữi thầm trong bụng , hay đôi khi tụi Vân vài lần nặng tiếng với nhau
- người ngoài hỏi về boss cũa Vân thế nào ??
Vân nói "ỗng ok .... nếu so với những ông bosses khác , thì ỗng tốt hơn nhiều nhiều ... nhưng giữa tui với ỗng , đôi khi cũng boom boom với nhau"
đó , đồng ý là mình chê 1 ai đó ... nhưng nếu so sánh người đó với người khác , thì mình mới biết được ... mình còn may mắn hơn nhiều người khác nữa ... IT COULD BE WORSE
NÓI VỀ NGHỆ THUẬT ... Vân coi trong nước và ngoài nước là một , cũng là nghệ thuật của người Việt Nam .... Vân cũng hay coi film VN , Vân không có thú coi film Tàu hay Đài Loan , nếu chọn , thì Vân vẫn chọn coi film Việt Nam hơn , vì nó có vẽ ORIGINAL , chứ film ngoại quốc rồi dịch qua , mất đi cái tính original của nó , Vân không thích
(chỉ có nhạc mới , thì Vân rất kén chọn ... cả trăm bài nhạc mới , Vân chỉ thích có 2-3 bài thôi)
Vân cảm thấy uncomfortable khi ..... bên trong chữi bên ngoài , bên ngoài chữi bên trong .. trên lãnh vực nghệ thuật
đối với Vân .... trong ngoài gì cũng vậy , cũng là người Việt , cũng là nghệ thuật Việt Nam ... no more no less
RIÊNG VỀ MẶT CHÍNH TRỊ ... yeah , Vân đồng ý chữi tụi cộng sản thế này thế kia ... nhưng công bình mà nói , cộng sản VN đở hơn cộng sản nhiều nước khác như Trung quốc hay Đại hàn hay Khmer ... cộng sản TQ hay ĐH hay Khmer , rất thắt chặt ... nhưng cộng sản VN , hình như biết cách làm ăn , lấy lòng thế giới , nên có nhiều tourists đả chọn tới VN sinh sống và trở thành youtubers
nói chung , VN bây giờ cũng nới ra , cũng thoải mái với thế giới hơn 1 chút ..... chính vì vậy mà có nhiều nghệ sĩ muốn quay trở về sinh hoạt trên quê hương mình ... chứ họ không thích cảnh "đất khách quê người" ... đó là lựa chọn của họ ... believe it or not , có nhiều người không thích cảnh "đât khách quê người" , họ sống 1 cách bất đắc dĩ thôi

chứ nếu VN không nới ra , Vân không nghĩ ... Việt kiều nào muốn về hồi hương đâu ... thử VN chơi kiểu "VK nào hồi hương , đưa thẵng ra vùng kinh tế mới" , coi có VK nào dám hồi hương không ???

- đừng hiểu lầm là Vân binh cộng sản VN ... no
- cái suy nghĩ của Vân là ... so với cộng sản những nước khác , cộng sản VN đở hơn nhiều .. chính vì vậy , nên mới có những Việt kiều muốn trờ về quê hương khi họ không thích cảm giác "đất khách quê người"
bản thân Vân , thì không về VN , vì Vân không có cảm giác "đầt khách quê người" ở đây
Vân coi Canada như là quốc gia của Vân , Vân chấp nhận ... nơi này làm quê hương
I love Canada

NHƯNG DĨ NHIÊN , CÓ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH CẢM GIÁC NÀY
HỌ LẠI NGHĨ , TRỞ VỀ VN , HỌ SẼ VUI VẼ HƠN , VÌ DÙ SAO , CSVN CŨNG KHÔNG THẮT CHẶT NHƯ CS CUẢ NHIỀU NƯỚC KHÁC ... i think

let me put it this way
- tĩ dụ , Vân đi làm hiện tại , có 1 ông boss có thể nói là friendly với Vân , coi Vân như là bạn , cái gì cũng có thể nói chuyện với Vân được , từ chuyện personal tới chuyện business
nhưng vì ... Men are from Mars, women are from Venus .. nên cũng có những lúc Vân bực mình vì cách làm việc của ỗng , kêu là "nước tới chân mới nhãy" , Vân chữi thầm trong bụng , hay đôi khi tụi Vân vài lần nặng tiếng với nhau
- người ngoài hỏi về boss cũa Vân thế nào ??
Vân nói "ỗng ok .... nếu so với những ông bosses khác , thì ỗng tốt hơn nhiều nhiều ... nhưng giữa tui với ỗng , đôi khi cũng boom boom với nhau"
đó , đồng ý là mình chê 1 ai đó ... nhưng nếu so sánh người đó với người khác , thì mình mới biết được ... mình còn may mắn hơn nhiều người khác nữa ... IT COULD BE WORSE
