Tin ... tức (mình/cười)
#16
(2022-08-14, 07:24 AM)phai Wrote: Chắc cay đó Lan nó có hai bịch gia vị 1 trắng 1 đỏ. Anh phai chỉ nêm 1/3 của mỗi bịch thôi cũng thấy khá cay rồi. Nếu người ăn mặn nêm hết gói chắc sẽ cay lắm.

Anh phai thích loại này hơn:
[Image: noodles-lowres-8609.jpg?auto=webp&qualit...=570&dpr=2]

Đọc thêm theo link hôm bữa anh Ếch đưa.
https://www.nytimes.com/wirecutter/blog/...t-noodles/

Vậy là mì đó có bịt ớt để riêng phải không anh phai...Vậy được đó...Hôm nào Lan tậu vài bịt có dark có light về ăn thử mới được. Đọc thấy anh phai nói anh chỉ để 1/3 gia vị có trong bịt thì biết là anh phai ăn lạt dữ héng...Lan giờ cũng tập ăn lạt nên cũng để gia vị rất ít như anh vậy đó. Ở trong cái link của Ech đưa cũng có gói instant phở bò nữa anh há, mà không biết món đó là của VN sản xuất hay là từ quốc gia khác?
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#17
(2022-08-14, 12:26 PM)TTTT Wrote: Vậy là mì đó có bịt ớt để riêng phải không anh phai...Vậy được đó...Hôm nào Lan tậu vài bịt có dark có light về ăn thử mới được. Đọc thấy anh phai nói anh chỉ để 1/3 gia vị có trong bịt thì biết là anh phai ăn lạt dữ héng...Lan giờ cũng tập ăn lạt nên cũng để gia vị rất ít như anh vậy đó. Ở trong cái link của Ech đưa cũng có gói instant phở bò nữa anh há, mà không biết món đó là của VN sản xuất hay là từ quốc gia khác?

Không phải bịch ớt để riêng mà có 2 bịch bột nêm, 1 có bột trắng 1 bột đỏ. Anh không để ý kỹ nhưng anh đoán bịch trắng không có ớt dành cho ai không ăn cay, bịch đỏ nhiều ớt.
Lan có thể pha chế theo khầu vị của mình, bỏ nhiều bột trắng và thêm chút bột đỏ cho đẹp màu soup.
Anh đoán vậy thôi nha, lần sau ăn sẽ nếm thử hai gói bột.
Anh Ếch ăn quen chắc rành hơn.
Reply
#18
(2022-08-14, 12:42 PM)phai Wrote: Không phải bịch ớt để riêng mà có 2 bịch bột nêm, 1 có bột trắng 1 bột đỏ. Anh không để ý kỹ nhưng anh đoán bịch trắng không có ớt dành cho ai không ăn cay, bịch đỏ nhiều ớt.
Lan có thể pha chế theo khầu vị của mình, bỏ nhiều bột trắng và thêm chút bột đỏ cho đẹp màu soup.
Anh đoán vậy thôi nha, lần sau ăn sẽ nếm thử hai gói bột.
Anh Ếch ăn quen chắc rành hơn.

Cái bột trắng đó mới làm cho tô mì đó ngon, vì nó tạo ra một tô mì gói có nước lèo creamy mà mày lại không bỏ hết vào, trời ơi!

Hôm nay tao giới thiệu 1 loại mì Nhật có bán trong costco mà tao rất thích. Cứ làm đúng chỉ dẫn của nó, không xài microwave nhe. Bỏ bột nêm và gói dầu mè vào tô, nấu nước sôi trụn mì lên. Khi mì chín tới, tao nhất định phải đập 1 trái trứng gà vào rồi mới đổ vào tô. Trứng gà quyện vào các gia vị, ăn ngon bá chấy.

[Image: momosan-tokyo-chicken-ramen_grande.png?v=1544478679]

Reply
#19
Costco bên mày có nhiều món dành cho người Á đông quá, bên tao không nhiều như vậy đâu, mì ăn liền chỉ loe ngoe vài hiệu.

Gout ăn của tao khác mày hihi, tao sợ dầu mỡ nên không bao giờ bỏ những gói dầu và ăn rất lạt nên thường chỉ dùng 1/3 gói gia vị. Để bữa nào đi chợ Đại Hàn coi có loại mì mày mới "bày đầu" không.
Reply
#20
theo "kinh nghiệm" ăn mì của tui thì

mì thái + việt ... thường có bịch rau thơm sấy khô + bịch mỡ (trắng , dạng cream) + bịch muối bột ngọt (trắng khô) + bịch ớt (nhỏ xíu màu đỏ)

mì nhật + đại hàn ... thường chỉ có hai bịch  , rau củ quả + thịt sấy khô và bich kia là sauce

mì mỹ thì chỉ có bịch bột nêm còn rau củ quả thì mix trong bịch /ly mì

có ai phân biệt nấu nước sôi đổ vô tô mì , đậy nắp .. cọng mì mềm , còn bắc nồi nước lạnh rồi bỏ mì vào đun cho tới khi sôi thì cọng mì dai , có người lại trụng mì bỏ nước đầu rồi ăn với nước nhì

tui thích trụng mì + mấy gói bột xong chắt nước , trộn rau cải trứng này nọ làm tô mì khô

ngày xưa đi sơn tượng Phật , ghé chùa kia đã khuya , Sư trụ trì lại mắc công chuyện đâu đó .... bác giữ chùa phân trần , chùa không có gì, thôi để nấu cho mấy chú mì gói ... mì trong tô , ăn được xíu thì đũa tui chạm phải vật lạ , còn tưởng là xương , quái lạ chùa ăn chay mà sao có xương , gắp ẻm lên thì ra là cái muổng nhựa (loại gấp làm hai trong tô mì) ... tới đó tụi tui té ngữa cười một trận 

Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#21
Nhớ hình như chỉ có mì VN mới có màn kèm theo cái muổng/nỉa nhựa gấp làm 2 như vậy thì phải. Kể cũng tiện cho người làm việc, khỏi phải đem gì theo hết, đổ nước sôi vào là ăn. Cái nỉa bé tẹo nhưng có còn hơn không.

Reply
#22
Khích bác nhau trên Facebook, rủ nhau ra ngoài giải quyết, một chết, ba vô tù

Chỉ vì một status (dòng trạng thái) mang tính khiêu khích đăng trên Facebook, 3 thanh niên ở tỉnh Quảng Nam đã chém chết người và bị lãnh án tù.

Theo cáo trạng, Phan Trần Công Mỹ và anh Lưu Văn Quốc (32 tuổi, ở cùng H.Quế Sơn, Quảng Nam) quen biết nhau. Chẳng biết hai người thân thiết ra sao, nhưng do nhiều lần Mỹ gọi phone cho Quốc, nhưng Quốc không nghe máy, khiến Mỹ cho rằng Quốc coi thường mình.
Chỉ thế thôi, nhưng Mỹ lại muốn một lần “xử đẹp” đẻ Quốc biết mặt, nên sáng ngày 16 tháng Tám năm 2021, Mỹ rủ Trịnh Huệ (18 tuổi, ở cùng địa phương) cầm theo cây gậy bóng chày, cây đao đến nơi làm việc của Quốc để “nói chuyện phải trái”. Rất may vụ việc không nghiêm trọng nhờ mọi người can ngăn, nên cả hai ra về.



Đến tối cùng ngày, Quốc đăng lên trang Facebook cá nhân mình với nội dung bâng quơ: “Coi ăn được anh đây thì ăn, chứ không có chuyện đó cu nghe, nói cho cu biết rứa à”.
Tối hôm sau, Mỹ và Huệ đi chơi cùng Nguyễn Thanh Nhật Duy và Tấn Tính (23 tuổi, ở H.Quế Sơn), xong về ngồi tại cầu Ngõ Tám Thiên (thôn Hòa Mỹ, xã Quế Xuân 2, H.Quế Sơn).
Trong lúc nói chuyện, Huệ lướt Facebook thì thấy status của Quốc, liền đưa điện thoại cho Mỹ xem. Mỹ cho rằng status của Quốc đăng trên Facebook có ý gây sự với mình nên gọi điện thoại hẹn Quốc ra cầu Ngõ Tám Thiên giải quyết mâu thuẫn.
Quốc điện thoại rủ thêm Nguyễn Hữu Nhàn (31 tuổi) và Lưu Văn Văn Vương (đều ở H.Quế Sơn) đến nơi hẹn gặp nhóm của Mỹ. Hai nhóm vừa gặp nhau liền ẩu đả, đuổi đánh nhau.
Nhóm của Mỹ dùng vỏ chai ném về nhóm của Quốc. Sau đó, Mỹ cầm cây đao chém một nhát vào cổ trái của anh Nhàn. Thấy bạn mình bị chém, Quốc chạy đến ôm đỡ thì bị Duy cầm cây tuýp sắt đánh mạnh vào người.
Huệ cũng cầm gậy đánh xông vào đánh nhóm của Quốc. Riêng Tấn Tính không tham gia.
Sau khi gây án, nhóm của Mỹ mang theo hung khí rời khỏi hiện trường.
Hậu quả vụ hỗn chiến khiến Nhàn tử vong, Quốc bị thương tích tỉ lệ 12%, Vương bị thương tích 0,5%.
Sau khi công an ra quyết định truy tìm, khoảng 16 giờ ngày 18 tháng Tám, cả bị cáo đã đến Công an H.Quế Sơn đầu thú.
Gần một năm sau, ngày 15 tháng Tám năm 2022, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo gồm Phan Trần Công Mỹ, Nguyễn Thanh Nhật Duy, và Trịnh Huệ về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”, với mức án: Mỹ bị 24 năm tù; Duy 16 năm tù; và Huệ 16 năm tù.

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-n...-ba-vo-tu/



Tui nhớ mài mại ở VF  có nhiều ông vỗ ngực xưng "dân chơi" trong lúc "phím chiến" đã thách thức nhau gặp mặt để giải quyết kiểu "CHXHCHVN sòng phẳng - mẹ nó - sợ gì "  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Cũng may cuối cùng ai cũng hát câu "anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé"  Lol
Reply
#23
(2022-08-16, 07:02 AM)phai Wrote: ...

Tui nhớ mài mại ở VF  có nhiều ông vỗ ngực xưng "dân chơi" trong lúc "phím chiến" đã thách thức nhau gặp mặt để giải quyết kiểu "CHXHCHVN sòng phẳng - mẹ nó - sợ gì "  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Cũng may cuối cùng ai cũng hát câu "anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé"  Lol

Khg tới là đúng, chứ khg thì một bên bị thương hay thậm chí chầu Diêm Vương, còn "bên thắng cuộc" thì bóc lịch. Nhưng mà thách hùng hổ vậy chứ khi có ông Mễ (chỉ là một ông homeless) vô đã lạnh cẳng rút vô phòng đóng lại.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Khg vơ đũa cả nắm nhưng nhiều ông VN chỉ giỏi hung hăng bọ xít với đồng hương.
Bạch vân thiên tải không du du
Reply
#24
Hollywood restaurant owner turns good Samaritan by taking down robbery suspect who punched elderly man: report
https://www.foxnews.com/us/hollywood-restaurant-owner-turns-good-samaritan-taking-down-robbery-suspect-who-punched-elderly-man-report?intcmp=fb_fnc

'I'd happily do it again,' Hollywood restaurant owner Tim Ratcliff said

A Hollywood restaurant owner turned good Samaritan when he took down an alleged robber who attacked an elderly man. 
"Surveillance video shows a person sucker punch an elderly man, then get tackled by a business owner," FOX 11 LA reports. 
"I took him down and just waited there until the police arrived," "Tim Ratcliff said.
The thief allegedly took the victim's phone and wallet.
SAUDI TOURISTS HELD AT GUNPOINT IN NYC ROBBERY NEAR CENTRAL PARK: NYPD

[Image: hollywood-good-samaritan-1.jpg?ve=1&tl=1]

Shocking video shows a good Samaritan stepping in when a man attempted to attack and rob an elderly man in Hollywood in broad daylight. (Hollywood Shin)
The tackle took place at the intersection of La Brea and Hollywood.

[Image: hollywood-good-samaritan-3.jpg?ve=1&tl=1]

Surveillance footage caught the take down between Tim Ratcliff and an alleged robber.  (Hollywood Shin)
Ratcliff's girlfriend and another witness helped until the police arrived, which was more than nine minutes later.

"I was not gonna lie, the adrenaline was a lot at that point, and afterwards it was exhausting it felt like I had worked out the next day for quite a bit." 
The caught-on-camera incident happened the same day the LAPD announced they are adding 200 officers to the Hollywood division to address the spike in crime, FOX 11 reported. 
"Even one of the officers and I talked about it… they're tired of it… a lot of people like myself are tired of this type of thing happening... we're seeing more and more people just not putting up with it and taking it into their own hands… which I'm glad for… and I'd happily do it again," Ratcliff said. 
Pilar Arias is a multimedia journalist with more than 10 years of experience in broadcast, digital and print production. She covers a wide variety of topics. @PilarFOXNews.

Reply
#25
Có công nuôi số có ngày giầu to.

[Image: 2022-08-18-134951.png]
Reply
#26
Tình xa mất cả trăm ngàn



https://saigonnhonews.com/chuyen-ong-tu-...ngan-dola/

[Image: 2022-08-26-151710.png]



Người ta nói trên đời chả có cái ngu nào giống nhau, nhưng người ta cũng nói có những cái ngu cứ lập đi lặp lại, dù đã được cảnh báo nhiều lần.
 
Một trong những cái ngu bị lặp lại nhiều nhất là Việt kiều già tin lời đường mật của “kiều nữ” trong nước để tình-tiền đều trắng tay. Chuyện của ông Việt kiều Mỹ đang trong tuổi hồi xuân tên David (SN 1968, không phải tên thật) là một thí dụ sống động cho cái ngu này.
 
Chẳng biết con đường tình duyên của ông gập ghềnh thế nào mà cho đến năm 2019 ông vẫn sống một mình. Lứa tuổi này ở Mỹ khó lấy vợ lắm, vì mấy ông tuy có tuổi nhưng lại chê mấy bà xồn xồn, cho dù “điện nước” mấy bả cũng còn đầy đủ, cuộc sống ổn định, không lo lắng về con cái gia đình.
  
Nhìn xuống mấy em hăm mấy, băm mấy ở đây thì thấy không đủ… sức… chiều mấy ẻm. Nói vậy chứ mấy nàng lứa tuổi này đâu có thèm ngó mấy cha già trên 50 tuổi đâu, trừ phi anh là triệu phú!
 
Thế nên David dõi mắt về Việt Nam bằng cách tham gia một nhóm chuyên kết nối hẹn hò trên mạng xã hội. Trên mạng (nhện) này, ông thấy một cô gái trẻ có khuôn mặt khả ái, nói chuyện dễ thương nên chỉ sau một thời gian ngắn David đã say đắm với mối tình “xuyên lục địa, xuyên đại dương”.
 
Nàng tên Trương Thị Cẩm Nhung (SN 1987, nhà ở quận 8, Sài Gòn). Nói theo “tinh tướng học hải cẩu”, gương mặt Cẩm Nhung chứng tỏ là người dịu dàng, thùy mị, đoan trang, và không thể là người lừa đảo được.
 
Ông David chắc cũng biết “tinh tướng học” theo kiểu hải cẩu, nên hăm hở kết nối với người đẹp Cẩm Nhung. Mỗi ngày đều “chát chít” nên khoảng cách địa lý ngày càng bị xóa nhòa, và tình cảm ông dành cho nàng ngày càng đỏ (hơi bầm) như hoa cẩm nhung.
 
Sau ba năm tìm hiểu, tình đã “ủ chín chìn chin” rồi, chỉ còn gặp mặt nữa là có thể “đánh chén”, nên David rất vui khi Cẩm Nhung thông báo năm 2022 nàng sẽ có cơ hội qua Mỹ du lịch. Đây là cơ hội gặp mặt mà David trông chờ, nên ông “ngất ngây” trong men tình.
 
 
Đầu Tháng Ba năm nay, Cẩm Nhung cho ông biết nàng đã có lịch phỏng vấn rồi, nhưng cần 39 ngàn đôla trong tài khoản để “chứng minh tài chính”. David chuyển ngay cho người yêu trong vòng “một giây mốt”!
 
Đến cuối Tháng Ba, Cẩm Nhung lại báo cho người tình bên kia đại dương một tin “sốt dẻo” khác: Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn yêu cầu nàng phải làm tài sản bảo đảm mới được đi Mỹ, nàng lại không sẵn tiền vì quá gấp, nên xin ông David cho nàng mượn thêm 50 ngàn đôla nữa, nàng sẽ hoàn lại ngay cho ông khi hai người gặp nhau trên đất Mỹ.
 
Trong men say tình, David chuyển ngay 50 ngàn đôla cho “nàng Kiều”. Hình như giấc mơ sắp được thưởng thức món “sushi… người” làm ông mê muội. Thay vì lừa được 89 ngàn đôla rồi thì biến đi, nhưng không, Cẩm Nhung còn tạo thêm một “cao trào” nữa rồi mới “hạ màn”. Thế mới biết nàng “cao tay” hơn người ta nghĩ nhiều.
 
Vài ngày sau khi nhận được 50 ngàn đôla “bảo đảm tài sản”, Cẩm nhung nói David nhập sai thông tin về nàng nên tiền chưa vào tài khoản, nàng nhờ chàng chuyển gấp 50 ngàn đôla khác để kịp cho buổi phỏng vấn, nếu không nàng sẽ bị loại. Giọng nói người yêu như hoảng loạn, sợ không được đi Mỹ, sợ không được gặp chàng, khiến David càng xốn xang, nói nàng cứ yên tâm, chàng sẽ gởi tiền về ngay, còn chuyện 50 ngàn đôla kia tính sau.
 
Ngay sau khi nhận được thêm 50 ngàn đôla nữa, người tình trong mộng của David bất ngờ khóa máy, bỏ mạng xã hội, khiến ông không thể nào liên lạc được.
 
“Tìm em như thể tìm chim…” David đã la lên trong vô vọng. Thế là tan tành giấc mơ ăn “sushi… người”, ông chỉ còn biết viết đơn gởi cho công an TP.HCM, nhờ họ tìm giúp “nàng Kiều” Cẩm Nhung. Lúc này thì chẳng ai biết nàng ấy đang trôi dạt về đâu với 139 ngàn đôla trong túi!
 
Có người nhiều chuyện nói chắc khi nào nàng xài hết tiền mới xuất hiện xin lỗi ông vì lý do bất khả kháng như mẹ nàng bị bệnh hiểm nghèo chẳng hạn, mong làm lại từ đầu.
 
Chà, chẳng biết David có mong như thế không?!
 
Chuyện về ông David và nàng Cẩm Nhung dựa vào một câu chuyện đang được đăng ở nhiều tờ báo trong nước. Hiện nàng kiều Cẩm Nhung đang bị công an truy nã…
Reply
#27
Chuyện tào lao này ai tin chứ Lan không tin là chuyện có thật đâu anh phai! Nếu ông David đó có nhiều tiền "dám" chi sộp tới kiểu đó thì ở Mỹ này thiếu gì gái trẻ, đẹp chúng "bu" Huống chi ở Mỹ này làm ăn rất cực khổ mới dành dụm được nhiêu đó tiền mà chưa "sơ múi" gì nhỏ đó hết mà dám chi ra tới $140K như vậy...Không thể tin nổi! Nếu nói $140.00 thì tin liền! Lol
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#28
(2022-08-26, 02:48 PM)TTTT Wrote: Chuyện tào lao này ai tin chứ Lan không tin là chuyện có thật đâu anh phai! Nếu ông David đó có nhiều tiền "dám" chi sộp tới kiểu đó thì ở Mỹ này thiếu gì gái trẻ, đẹp chúng "bu" Huống chi ở Mỹ này làm ăn rất cực khổ mới dành dụm được nhiêu đó tiền mà chưa "sơ múi" gì nhỏ đó hết mà dám chi ra tới $140K như vậy...Không thể tin nổi! Nếu nói $140.00 thì tin liền! Lol

Sao mà không tin, đàn ông vốn rất khùng nhất là những gã đàn ông cô đơn Lol .
Không riêng gì đàn ông VN đọc tin tức cũng có biết bao nhiêu những gã đàn ông đủ mọi chủng tộc bị lừa tình và tiền trên mạng kìa.
Reply
#29
(2022-08-26, 03:00 PM)phai Wrote: Sao mà không tin, đàn ông vốn rất khùng nhất là những gã đàn ông cô đơn Lol .
Không riêng gì đàn ông VN đọc tin tức cũng có biết bao nhiêu những gã đàn ông đủ mọi chủng tộc bị lừa tình và tiền trên mạng kìa.

Nếu có thiệt thì mấy cha già đó không phải khùng mà là ngu...Ngu hơn heo luôn...Gặp mấy cha già mà ngu kiểu đó Lan không chỉ lừa tiền thôi mà còn chửi chả ngu ngay trước mặt luôn! Becuoi
Lan nghĩ là mấy tên làm tin tức này chỉ phịa ra chuyện này để kéo view thôi chứ một người đàn ông độc thân từng tuổi đó mà sống biết dành dụm được nhiêu đó tiền thì không dễ "nạo" tiền mấy ổng đâu anh phai....Mấy ông đó xài tiền thì có tính toán chi li lắm mới dư dã được, không vì mấy lời nói ngọt của một đứa con gái quen trên mạng mà xòe tiền mồ hôi xương máu của ổng dành dụm bấy lâu để cho nó lừa dễ dàng như vậy đâu! Toàn là tin vịt không hà!
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#30
(2022-08-26, 03:00 PM)phai Wrote: Sao mà không tin, đàn ông vốn rất khùng nhất là những gã đàn ông cô đơn Lol .
Không riêng gì đàn ông VN đọc tin tức cũng có biết bao nhiêu những gã đàn ông đủ mọi chủng tộc bị lừa tình và tiền trên mạng kìa.

Nghe nói các bà cụ Mỹ gần đất xa trời cũng bị trai tơ nước ngoài (Phi Châu) lừa tình, kêu Trời như bộng.

Thôi thì của đi thay người.   Biggrin  Rollin
Reply