Học Hỏi ?????
#31
(2022-06-29, 07:53 PM)tuyetvan Wrote: ok Cỏ , you're right 

Winking-thumbs-up-smiley-emoticon

Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#32
Vân thích chơi cái game này trên cái phone Vân ... bà con nên thử , 

warning ... có thể bị ghiền nếu cần giết thì giờ 




Reply
#33
1 of the comments

Great game. Just started playing this game and I’m hooked.  Got a bunch of 500 to 900 games and then a 1987 game shows up.  It got me thinking what is possible. Thank you. I’m looking to learn more.  Laterrrrrrrs







great game for lunch break

Heavy-black-heart4


chỉ có bực mình là mình không ... redo được ... lở tay buông ra , là nó dính 1 chổ luôn
Reply
#34
Tôi không ngờ là Tuyetvan vì cái câu hỏi hôm qua mà mở thread này. 

Thứ nhất, tôi không có thời gian phải trả lời ngay. Sau khi posted xong là tôi tắt máy vì khuya rồi. Còn phải đi nghỉ ngơi. 

Thứ hai, bài tôi post dài ngắn thì kệ tôi, mà Tuyetvan cũng kiếm chuyện gây được. TV không thích đọc thì đừng vào thread của tôi. Lạ lùng thiệt. Bài vở của thành viên post cũng phải hỏi ý kiến Tuyetvan đồng ý mới được sao? Thành viên người ta post bài dài ngắn thì kệ cha người ta, cũng kiếm cớ bắt bẻ. Thiệt là kỳ khôi. Sao ngang ngược vậy?

Thứ ba, tôi cảm thấy câu hỏi đáng để trả lời thì tôi sẽ trả lời, còn không thì tôi ignore. Tôi không có thời gian để phí vào những chuyện trao đổi vô ích.

Thứ tư, có đọc cái câu đầu tiên của tôi viết phía trên tựa của bài viết không? Tôi viết là theo tôi nhận thấy bài viết về chánh niệm giản dị, gần gũi đời thường và hữu ích. Vậy thì TV còn hỏi tôi hiểu ý bài viết gì nữa. 

Nếu TV thật sự muốn trao đổi thì ít ra cũng nên đưa ra ý kiến là bài viết đó Tv nghĩ như vậy như vậy, như vậy, anatta nghĩ sao, thì có thể chiều hôm nay tôi trả lời. 

Từ nay trở đi yêu cầu TV vui lòng đừng vào thread của tôi. 

....

PS. Có một điều tôi muốn nói thêm ở đây. Đã từ lâu tôi không muốn trao đổi với TV về chuyện có liên quan đến tôn giáo hay tâm linh. Lý do TV theo đạo Tin Lành, vì trao đổi về tâm linh với TV thế nào một hồi tôi nói gì đó đến Chúa thì lại vô tình động chạm đến các bạn Công giáo ở đây là điều tôi không muốn.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#35
ok , cám ơn Anatta 

Thanks-sign-smiley-emoticon
Reply
#36


Reply
#37





tên này chơi dỡ hơn Vân ... 1 tí

nhìn cái piece đó là biết "the upper left hand corner" , vì có góc cạnh rồi

hồi lúc con Vân còn nhỏ , tới dịp cuối năm , Vân mua 1 hình jigsaw về , 3 má con ngồi xếp , khỏi đi ngũ luôn

thích nhất là khi để vào the last piece , what a feeling
Reply
#38
Mỗi ngày Sầu chơi game Jewels trên phone khi rảnh. Sầu chơi game dở lắm, nên chơi mấy cái dể relax Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#39
game đó là sao Sầu ?

Vân kiếm được , nhưng chưa hiểu game chơi thế nào



Reply
#40




Sầu chơi game này, kéo mấy cái cùng màu liền nhau. Mỗi level họ kêu mình làm gì thì làm theo trong vòng bao nhiêu steps để win
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#41
tại vì với Kinh thánh , nếu mình không hiễu , mình có quyền hỏi
nên Vân nghĩ ... học không hiểu thì hỏi


nhưng với những cái ngoài Kinh thánh .. hình như là khác
học không hiểu , không được quyền hỏi 


i think  Suytu
Reply
#42
cũng có ấm ức 
nhưng ấm ức mà không nói ... thì ấm ức sẽ không trở thành .. hết ấm ức 
sẵn dịp này , tôi nói ra luôn ... để rồi hết ấm ức 

Happy-smiley-emoticon


lần đầu tiên thấy , tôi có shocked không ?
shocked quá đi chứ
1 trong những cái shocks tôi gặp online
trước đây cũng có shock , khi có 1 người hỏi , tôi có phải là ......
wow, shock thiệt , không ngờ trái đất thiệt là tròn



bây giờ tới phiên bạn , coi như là thêm 1 cái shock
nhưng đi kèm theo đó , còn có cái shock khác
khi bạn viết sĩ là sỹ
vĩ là vỹ



nhưng tôi gave it a benefit of a doubt
tôi có đi tìm hiểu kín đáo , sĩ hay sỹ , thì tôi thấy là sĩ
nhưng rồi bây giờ , tôi lại thấy , trước 75 , người ta cũng có nói sĩ và sỹ 
so confused , thôi thì cứ cho là như vậy đi



NHƯNG , chữ vĩ thì là chữ vĩ
chứ không thể nào là chữ vỹ được
bạn nói ... tôi sai 
bạn học .. như vậy 
Rollin
tôi không biết bạn học ở đâu ... nhưng tôi tin chắc 1 điều , đó là chữ vĩ ... cá bao nhiêu , tôi cũng sẳn sàng cá ... tôi tin chắc 1 điều , bạn dám cá cái  gì , chứ cái này thì bạn không dám cá với tôi  Rollin




cái này , tôi không cần đi tìm hiểu , mà tôi vẫn chắc chắn như chùa 3 cột , đó là chữ , chứ không phải vỹ

ok , nói ra rồi , tôi hết ấm ức 

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
Reply
#43
Grumpier, grouchy lady
Reply
#44
Nghe anh Ếch hát tặng, hết ấm ức hả TV? Rolling-on-the-floor-laughing4
Có Vỹ chứ TV, như phượng vỹ hay những ai tên Vỹ, và còn nhiều nữa. Sau 75, Việt cộng không cho dùng chử Y, nên tất cả từ có Y đều đổi lại thành I.
Không biết bây giờ bên VN có ai tên Tuyết không Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#45
Sầu hiểu lầm rồi 

Anh Vân tên Thiều vĩ Tuấn

Mà him viết Thiều vỹ Tuấn 

nên Vân chọc him

Hình như him thích quai hơn thích ai

Rollin
Reply