Lan ơi vì cớ làm sao?
#16
Vân tưởng có 1 mình Vân, té ra có Hải đăng nữa 

Hihi, 2 tâm hồn lớn gặp nhau

Cheer
Reply
#17
(2022-06-13, 06:13 PM)Hải đăng Wrote: Ông biết kg ? Người mà tui ghét rồi thì khỏi bàn,có thể người khác kg nhìn thấy rõ họ,nhưng tui nhìn ra được.
Ghét là sao,là tui chẳng ngó tới,chẳng đụng tới.Người hay làm vẻ ta đây rất hoàn thiện là người rất đáng sợ

Vậy ai là người hoàn hảo đến độ thấy ghét vậy cà? Innocent Đoán ra, nhưng thôi, nước sông không phạm nước giếng Becuoi

Reply
#18
(2022-06-13, 06:16 PM)Ech Wrote: Ahhhhh, lẽ nào người ấy lại có thể là tui sao? Suytu

Không là mày thì nhất định là tao rồi, Ca ro ghét tao lắm  Lol
Reply
#19
(2022-06-13, 07:50 PM)phai Wrote: Không là mày thì nhất định là tao rồi, Ca ro ghét tao lắm  Lol

Cái vụ này mày đừng dành với tao haha Shy

Reply
#20
(2022-06-13, 06:37 PM)Hải đăng Wrote: Bác ngáp biet hông? Tui kỹ lắm,tui luon đeo mask khi ra ngoài ,vì vậy tui kg bị dính dù lúc chua có thuốc cũng hg bi
Hôm no tui đi Vegas chơi,ban đầu tui có đeo,nhưng có lúc bị ngộp tui có lấy ra một vài lần thế mà tui bị dính sau khi về nhà hai ngày

Hmm.... Đúng là Ông/Bà ta có câu .... Hay không bằng hên..... kỹ lưỡng tới mấy, chỉ bỏ khẩu trang ra có vài lần.... thì lại bị hên dính con Cô Vít...... Hahahahahahahaha.... Until then.... Good Luck...

Ps..... Đúng thời nay chắc ai bị dính con Cô Vít thì .... có số hên vì ít ra không bị nặng chỉ bị vài ngày là hết..... Hồi trước thì khỏi phải nói..... đếm đi đếm lại cũng biết bao nhiêu người cuốn gói lên đường..... bây giờ mới thấm thía cái tai hại của con Cô Vít...... Fainting-smiley-emoticon Fainting-smiley-emoticon
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#21
Dau co gì đau bà. Hom qua tui thay hoi buồn một chút, tui kg nhớ thoi gian tui bi COVID bao lâu rồi nhung lúc đó tui nằm chèo queo. Thoi gian qua nhanh quá 
Tui buồn trong lòng nên tui buồn tay xoá post 
Bài hát phiên đá sầu tui hát cũng vai tháng trước rồi , chớ bây giờ kêu hát chắc ren hg noi nua đau 
Ừa rãnh rãnh tui vo chơi .
Reply
#22
Hát đi   
Hát vậy cho nhieu khi xả stress đó bà 
Kệ ca như cóc như nhái cũng dzui mà 
Ai rãnh ma cười minh chớ!
Reply
#23
(2022-10-19, 08:06 PM)TTTT Wrote: Tui không sợ người ta cười hay chê tui đâu mà tui sợ là tui hát xong thì tui không dám nghe lại mình hát nghe ra sao thôi hà Hđ.  Shy  
Nói giỡn cho vui thôi, nãy tui đang hát thì ông Ex gỏ cửa vô báo là ổng đã sửa chiếc xe xong nên tui phải dọn cơm cho ổng ăn, giờ ổng đi rồi, tui cũng hết hứng hát nữa luôn! Giờ thì vô youtube xem phim rồi đi ngủ luôn đây. Chúc Hđ ngủ ngon luôn nha. Hello  Tulip4

mai mốt trước khi hát thì gọi phone kêu ổng khoan hãy tới , thiệt tình

Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply