Cuối tuần này có ai ..
#31
(2022-06-06, 11:18 AM)005 Wrote: Chạy xe đạp (điện). Thầy Ếch làm xa nhà không?

Em thấy xe này tiện quá.
Không biết khi nào bên Mỹ phổ biến nữa.




Dân mỹ rất lười, anh đi chợ thì sẽ biết, ai cũng kiếm chổ đậu xe gần, đi thêm chục bước đi mà cũng không ai lái xa chút để đậu xe.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#32
(2022-06-06, 11:34 AM)Ech Wrote: Tui cũng may mắn là đi làm gần nhà, lại ngược hướng thiên hạ nên tốn không tới 15 phút lái xe. Nhớ khoảng chục năm trước làm ở San Francisco, đi về tốn hơn 3 tiếng mà ngán ngẫm ghê. Vậy mà lúc đó nó nhận vô làm chính thức mừng quá chừng mừng, may mà trời xui khiến gặp trục trặc chứ không thì bây giờ vẫn còn làm ở đó, ngày đi về vẫn 3 tiếng, mà lương thì chắc chắn không cao bằng bây giờ. Đúng là hên xui không bao giờ biết trước được.

Anh ở khu đông đúc mà chỉ có lái xe <15 mins thì quá may mắn. 
Ngày nào em cũng phải lái 45 phút each way, chổ gần thì lại không thích làm.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply