Cuối tuần này có ai ..
#16
(2022-06-04, 04:36 PM)TeaOla Wrote: Vừa làm vừa nghe nhạc còn gì bằng hả sis Jay Kaos-1
Sis khoẻ không? Hello

Hi Tea, còn hai tháng nửa ha.  Nhìn dancing emoticon thì đoán Tea khoẻ mạnh. :) Cầu xin ơn trên cho mọi chuyện êm đềm nhá.  Tulip4 Heavy-black-heart4

Nghe nhạc lúc bí quá phải nghỉ cho đầu óc thảnh thơi đó Tea.  Jay khoẻ lắm, phải vật lộn với công việc mới.  Bỏ công việc cũ làm ở  nhà 100%; việc này thì vô office thứ Hai-Năm, thứ sáu làm ở nhà, cuối tuần cũng làm khi cần.
Reply
#17
Hi Tea, biết tin muộn. Chúc mừng Tea, luôn khoẻ và mọi việc suông sẻ nha Tea. Heavy-black-heart4

JayM, Cỏ tưởng Cỏ đã đứt hơi té ra có thêm nàng này còn chạy vắt giò hơn Cỏ. Khoẻ hở J. Heavy-black-heart4
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#18
Chào cả nhà nè...

Vì hoàn cảnh mình chuyên chọn làm cuối tuần đó Tea, thật ra hỏng sướng đâu, làm công việc của 2 người ...vắng vẻ nhiều hỏng vui bằng ngày thường vì có nhiều sinh hoạt ...được cái là lương giờ cao chút chút


Ly sửa màu hồng là mùi vị hì vậy Tea..tự nhiên thềm cafee của Starbucks Coffee
Be Vegan, make peace.
Reply
#19
(2022-06-04, 10:48 PM)Green Grass Wrote: Hi Tea, biết tin muộn. Chúc mừng Tea, luôn khoẻ và mọi việc suông sẻ nha Tea. Heavy-black-heart4

JayM, Cỏ tưởng Cỏ đã đứt hơi té ra có thêm nàng này còn chạy vắt giò hơn Cỏ. Khoẻ hở J. Heavy-black-heart4
 
Cám ơn Cỏ, Jay rất là khoẻ.  Mong là Cỏ và gia đình bằng yên, an vui.  Hy vọng là vài tuần nữa công việc sẽ bớt bận rộn, để Jay "thở" bình thường và dành giờ cho những hoạt động thể thao nhiều hơn.
Reply
#20
(2022-06-04, 04:56 PM)Ech Wrote: Ai nói, stress thêm chứ, tránh mấy chuyện chửi lộn vẫn tốt hơn mà. Anh làm 3 ngày ở hãng, thứ hai và thứ sáu thì wfh Shy

Lúc này xăng mắc quá, anh chạy đi làm có 3 ngày quá tốt luôn.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#21
(2022-06-04, 05:39 PM)LýMạcSầu Wrote: Clinic chị mở nguyên ngày thứ 7 luôn, nhưng team chị ít khi làm cuối tuần.

Hôm nay chắc chị được nghĩ ngơi há  Wink
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#22
(2022-06-04, 05:42 PM)anattā Wrote: Đàn bà thích làm ở ngoài hơn chắc có lẽ là để làm điệu cho đời thêm vui tươi, I guess. Phải không Tea?

Suytu

Đàn bà thích nói, thích xã giao nên thích đi ra ngoài.
Em để ý chỉ có những người độ 55+ mới thích làm ở nhà.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#23
(2022-06-04, 10:20 PM)JayM Wrote: Hi Tea, còn hai tháng nửa ha.  Nhìn dancing emoticon thì đoán Tea khoẻ mạnh. :) Cầu xin ơn trên cho mọi chuyện êm đềm nhá.  Tulip4 Heavy-black-heart4

Nghe nhạc lúc bí quá phải nghỉ cho đầu óc thảnh thơi đó Tea.  Jay khoẻ lắm, phải vật lộn với công việc mới.  Bỏ công việc cũ làm ở  nhà 100%; việc này thì vô office thứ Hai-Năm, thứ sáu làm ở nhà, cuối tuần cũng làm khi cần.

Cám ơn sis Jay Hug 

Mấy bữa trước Tea bị failed 1hr gluco test, phải đi làm 3hrs gluco testing, Tea nghĩ thôi rồi, chắc bị gestational diabetes vì lúc nào cũng thèm ngọt. Vậy mà kết quả không bị Rollin

Khi nào có thời gian nhớ take vacay Jay ơi, công việc lúc nào cũng làm không hết.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#24
(2022-06-04, 10:48 PM)Green Grass Wrote: Hi Tea, biết tin muộn. Chúc mừng Tea, luôn khoẻ và mọi việc suông sẻ nha Tea. Heavy-black-heart4

JayM, Cỏ tưởng Cỏ đã đứt hơi té ra có thêm nàng này còn chạy vắt giò hơn Cỏ. Khoẻ hở J. Heavy-black-heart4

Cám ơn chị Cỏ Hug
Em chúc chị luôn khoẻ an vui & sức khoẻ tốt luôn Heavy-black-heart4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#25
(2022-06-05, 09:56 AM)Chân Nguyệt Wrote: Chào cả nhà nè...

Vì hoàn cảnh mình chuyên chọn làm cuối tuần đó Tea, thật ra hỏng sướng đâu, làm công việc của 2 người ...vắng vẻ nhiều hỏng vui bằng ngày thường vì có nhiều sinh hoạt ...được cái là lương giờ cao chút chút

Ly sửa màu hồng là mùi vị hì vậy Tea..tự nhiên thềm cafee của Starbucks Coffee

Chị làm chổ dưỡng lão thì vẫn bao nhiêu đó bịnh nhân, mà nhân viên những ai có gd thì ít khi họ muốn đi làm, nên cực hơn là phài rồi Hug. Em thì cuối tuần này làm, cuối tuần sau được nghĩ, ai cũng vậy hết à, không có sự lựa chọn.


Đó là nước dâu sữa, có 2 cách làm.
1. Chị cho dâu xây nhuyễn 1 ít, cho thêm trà có vị thêm mà chị thích, thêm chút   dừa sữa (coconut milk), bỏ đá, vài miếng dâu nữa là có một ly để uống.
2. Cách 2 chị dùng passion fruit tea + hibiscus (cho có màu đỏ) + coconut milk (có vị ngọt) + thêm đá nữa cũng thành một ly giải khát.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#26
(2022-06-05, 05:23 PM)TeaOla Wrote: Chị làm chổ dưỡng lão thì vẫn bao nhiêu đó bịnh nhân, mà nhân viên những ai có gd thì ít khi họ muốn đi làm, nên cực hơn là phài rồi Hug. Em thì cuối tuần này làm, cuối tuần sau được nghĩ, ai cũng vậy hết à, không có sự lựa chọn.


Đó là nước dâu sữa, có 2 cách làm.
1. Chị cho dâu xây nhuyễn 1 ít, cho thêm trà có vị thêm mà chị thích, thêm chút   dừa sữa (coconut milk), bỏ đá, vài miếng dâu nữa là có một ly để uống.
2. Cách 2 chị dùng passion fruit tea + hibiscus (cho có màu đỏ) + coconut milk (có vị ngọt) + thêm đá nữa cũng thành một ly giải khát.

 cuối tuần này làm, cuối tuần sau được nghĩ, ai cũng vậy hết à, 

Oo thì ra bên sis củng vậy há, mình cùng y chang, . cuối tuần nào củng cần người hết , nên mình được phép ghi danh làm thêm một ngày cuối tuần thôi... Như vậy mấy chị em thay nhau lo cho ba má ,  mấy ngày thường mấy đứa em làm văn phòng  thì mình lo ..

Nhìn màu hồng đẹp ghê, tưởng là syrup của hoa hồng đó Tea . thanks
Be Vegan, make peace.
Reply
#27
(2022-06-05, 04:59 PM)TeaOla Wrote: Lúc này xăng mắc quá, anh chạy đi làm có 3 ngày quá tốt luôn.

Chạy xe đạp (điện). Thầy Ếch làm xa nhà không?
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#28
(2022-06-06, 11:18 AM)005 Wrote: Chạy xe đạp (điện). Thầy Ếch làm xa nhà không?

Tui cũng may mắn là đi làm gần nhà, lại ngược hướng thiên hạ nên tốn không tới 15 phút lái xe. Nhớ khoảng chục năm trước làm ở San Francisco, đi về tốn hơn 3 tiếng mà ngán ngẫm ghê. Vậy mà lúc đó nó nhận vô làm chính thức mừng quá chừng mừng, may mà trời xui khiến gặp trục trặc chứ không thì bây giờ vẫn còn làm ở đó, ngày đi về vẫn 3 tiếng, mà lương thì chắc chắn không cao bằng bây giờ. Đúng là hên xui không bao giờ biết trước được.

Reply
#29
(2022-06-06, 11:34 AM)Ech Wrote: Tui cũng may mắn là đi làm gần nhà, lại ngược hướng thiên hạ nên tốn không tới 15 phút lái xe. Nhớ khoảng chục năm trước làm ở San Francisco, đi về tốn hơn 3 tiếng mà ngán ngẫm ghê. Vậy mà lúc đó nó nhận vô làm chính thức mừng quá chừng mừng, may mà trời xui khiến gặp trục trặc chứ không thì bây giờ vẫn còn làm ở đó, ngày đi về vẫn 3 tiếng, mà lương thì chắc chắn không cao bằng bây giờ. Đúng là hên xui không bao giờ biết trước được.

 Có 15 phút lái xe hơi là đi xe đạp ngon rồi (45')
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#30
(2022-06-06, 10:48 AM)Chân Nguyệt Wrote:  cuối tuần này làm, cuối tuần sau được nghĩ, ai cũng vậy hết à, 

Oo thì ra bên sis củng vậy há, mình cùng y chang, . cuối tuần nào củng cần người hết , nên mình được phép ghi danh làm thêm một ngày cuối tuần thôi... Như vậy mấy chị em thay nhau lo cho ba má ,  mấy ngày thường mấy đứa em làm văn phòng  thì mình lo ..

Nhìn màu hồng đẹp ghê, tưởng là syrup của hoa hồng đó Tea . thanks

Chắc cuối tuần này chị cũng được nghĩ như em? Biggrin 
Không biết bên chị sao chứ 2 ngày lễ lớn như Lễ Tạ Ơn & Giáng Sinh em
phải chọn 1, mỗi người phải thay phiên đi làm mỗi năm, đó là bắt buộc.

Mẹ chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Chị có thể pha với nước gì cũng được cho có màu hồng.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply