China town, SF ...
#1
Ghé gần xế chiều mà còn đông quá trời, vì Covid đã không ghé SF hơn 2 năm.

[Image: 4-DAAE8-E1-DCA6-4-B8-D-B20-D-43-A877-E3561-F.jpg]

[Image: E5-C202-F6-32-B7-4-B7-F-A055-8913924-B10-CA.jpg]

[Image: 8-C82876-E-F5-C1-488-A-AF97-4-F32-AC3-FE20-F.jpg]

SF cuối tuần này thời tiết rất đẹp.


[Image: 9814-CBF1-665-F-405-E-8-B98-C909-E3-BEDBEF.jpg]

[Image: C8-E9-CE0-A-863-B-494-B-835-B-6-D3-E31-D07-DB5.jpg]

Đi SF phải kiếm egg tarts ..

[Image: 28265129-31-E5-4052-AE1-F-1-CD12-C35-D675.jpg]

Quán mì mọi lần hay ghé...

[Image: 1-F0-B3-DB1-F49-D-42-DB-AC61-D6-A692075065.jpg]

[Image: 6-D1-D02-A1-7743-478-D-A682-37-A6-D3218-C28.jpg]

[Image: 1-A5-D5862-A5-FD-492-E-B203-4-C265-F2316-B1.jpg]

[Image: 623-A6-DF1-CDB4-4-EAF-AA62-33-C2-D16-EFF6-D.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
Hmm.... Vài tuần trước cũng chạy ngang phố Tầu ... khoảng 5 giờ mọi nơi đã đóng cửa, trừ những chỗ bán tạp hóa hay vài chợ còn mở thôi.... Chắc có lẽ bây giờ trời tối trễ cho nên phố Tầu còn đông người..... Until then ... Good Luck...

Ps... Có ghé qua chỗ làm bánh đoán vận mạng hay không??? Cái tiệm nho nhỏ nằm trong cái hẻm cũng nhỏ .... mà rất thơm mùi bánh kẹp tờ giấy đoán vận mạng... Hahahahahahahaha... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#3
(2022-05-16, 12:09 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....  Vài tuần trước cũng chạy ngang phố Tầu ... khoảng 5 giờ mọi nơi đã đóng cửa, trừ những chỗ bán tạp hóa hay vài chợ còn mở thôi....  Chắc có lẽ bây giờ trời tối trễ cho nên phố Tầu còn đông người.....     Until then ...   Good Luck...

Ps...   Có ghé qua chỗ làm bánh đoán vận mạng hay không???  Cái tiệm nho nhỏ nằm trong cái hẻm cũng nhỏ ....  mà rất thơm mùi bánh kẹp tờ giấy đoán vận mạng...   Hahahahahahahaha...   LOL-4  LOL-4

Em thấy nhiều tiệm vẫn mở tới 6-7pm, chắc anh ở gần nên mới có dịp chạy ngang?
Tiệm bánh đó tên gì? có một điều em thấy china town họ dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng hơn ngày xưa rất nhiều, không còn mùi hôi của ống cống nữa.
Đi tới đi lui mấy con đường thôi cũng ná thở Lol. Lần này em có ghé Golden Gate park đi dạo, và Japanese town kiếm mochi donuts Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#4
Japanese town in SF. 

[Image: 0607-D010-1587-469-D-942-C-6-A36-B0-C7-F16-B.jpg]

[Image: E9314-CA8-2159-45-B6-9-CE9-9-AC502117433.jpg]

Chổ này giới trẻ đến rất đông, đồ ăn thì có rất nhiều tiệm, tiệm mochi donuts lúc nào cũng thấy cái line dài. Công nhận bánh giòn rất ngon, bánh để đến ngày mai vẫn ngon, loại donuts này làm bằng bột nếp, mỗi cái bánh $3/cái nhưng đáng để thử.

[Image: B6-DBF4-BB-658-E-46-E0-903-A-A0-C8-D4-E0-BB01.jpg]

[Image: 75183-C9-C-427-E-48-DE-B16-D-03015962327-F.jpg]

[Image: 62-FDA902-91-FB-40-D2-B3-C8-E1500954849-C.jpg]

[Image: 18-DD0-C8-F-7270-498-D-9-D09-620-BD3-F4-C300.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#5
Lâu quá mình cũng chưa đi SF 


Lúc nào qua SF cũng ăn tiệm R&G lounge -- bào ngư , cua rang muối ... Biggrin

Reply
#6
Hmm.... Cái tiệm này nè..... đi mà coi cho biết ..... Cái tiệm nhỏ tí xíu trong cái hẻm cũng nhỏ tí xíu..... Hahahahahahahahahaha....

Golden Gate Fortune Cookie Factory
56 Ross Alley, San Francisco, CA 94108

Xong rùi.... Until then.... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#7
(2022-05-18, 08:52 AM)SugarBabe Wrote: Lâu quá mình cũng chưa đi SF 


Lúc nào qua SF cũng ăn tiệm R&G lounge -- bào ngư , cua rang muối ... Biggrin

Bên SF có rất nhiều nơi để thử chỉ sợ không đủ đô Lol
Lần sau nếu có ghé Tea sẽ thử tiệm đó xem sao Thankyou
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#8
(2022-05-18, 01:42 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....     Cái tiệm này nè.....    đi mà coi cho biết .....   Cái tiệm nhỏ tí xíu trong cái hẻm cũng nhỏ tí xíu.....   Hahahahahahahahahaha....

Golden Gate Fortune Cookie Factory
56 Ross Alley, San Francisco, CA 94108

Xong rùi....  Until then....  Good Luck....

Ax em đã ghé tiệm đó rồi, ảnh nói tiệm rất nhỏ Biggrin
Chắc là lâu đời lắm rồi.

SF lại không có tiệm Porto's như ở miền N Cali há, tiệm lúc nào cũng đông.

[Image: 43642356-7409-47-FD-804-F-D795-A1-F8-C0-E0.jpg]

[Image: C106-CD35-50-CF-4892-918-C-3981-FAB27080.jpg]

[Image: 7-A750-F90-B0-A8-464-E-855-A-E10-D6829-EEF8.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply