Tạp nham lâu
(2022-08-24, 02:54 PM)phai Wrote: Sao rành tao dữ vậy ku  Lol

Nghĩ xấu cho anh Ếch hả mậy? Becuoi

Reply
[Image: 301231330_5680377115338543_4376080075923...e=630B976F]

Lol Lol

Hai từ nghị lực thiệt xa vời  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Nói tới mì gói là thèm nên lôi loại mì mới mua ra thử,  khá ngon nếu ai không ăn cay được sẽ thích. Em Lan nên ăn thử loại mì này.
Ngoài bao ghi nước canh cá cơm khô (dried anchovy broth) nhưng nấu lên không nghe mùi cá, chắc ghi sạo  

[Image: 20220825-122438.jpg]


Nhìn vào màu nước soup là biết không cay rôi và di nhiên phải thêm chả lụa để có chút chất đạm.
Muốn đỡ nóng ăn thêm rau càng nhiều càng tốt, hôm nay tôi lục trong tủ lạnh chỉ còn nhiêu đó rau. 
[Image: 20220825-121246.jpg]
double mì, thêm chén khoai mì hấp + nước cốt dừa lỡ nóng cho nóng luôn. 


Hôm nay tự nhiên tôi trở thành nhà quảng cáo không công cho mì gói Nongshim  Lol
Reply
Sầu chẳng bao giờ thèm mì gói hết, ăn vô sao giống như chưa ăn gì Rolling-on-the-floor-laughing4
Nhiều khi đi làm không đưa cơm theo, lười ra ngoài mua, thì mới ráng ăn mì gói. Co-worker của Sầu có 1 tủ đủ hết các loại mì gói, udon, Sầu mươn tạm 1 gói, rồi ngày sau đem vô trả Shy
Khoai mì hấp là món Sầu thích. Thumbs-up4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-08-25, 12:19 PM)LýMạcSầu Wrote: Sầu chẳng bao giờ thèm mì gói hết, ăn vô sao giống như chưa ăn gì  Rolling-on-the-floor-laughing4
Nhiều khi đi làm không đưa cơm theo, lười ra ngoài mua, thì mới ráng ăn mì gói. Co-worker của Sầu có 1 tủ đủ hết các loại mì gói, udon, Sầu mươn tạm 1 gói, rồi ngày sau đem vô trả  Shy
Khoai mì hấp là món Sầu thích.   Thumbs-up4

Hình như phụ nữ ít thích mì gói vì họ siêng hơn những gã kia  Wink .

Nếu gặp phụ nữ mê mì gói thì chỉ nên kính nể đứng ngó từ xa xa, câu tiếng Hán gọi là "kính nhi viễn chi" Lol .
Reply
(2022-08-25, 12:32 PM)phai Wrote: Hình như phụ nữ ít thích mì gói vì họ siêng hơn những gã kia  Wink .

Nếu gặp phụ nữ mê mì gói thì chỉ nên kính nể đứng ngó từ xa xa, câu tiếng Hán gọi là "kính nhi viễn chi" Lol .

Không hẳn đâu, mấy cô làm trong Pharmacy chổ Sầu mê mì gói lắm (họ không phải VN), họ nói họ thèm mì gói dù biết là không tốt Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-08-25, 12:42 PM)LýMạcSầu Wrote: Không hẳn đâu, mấy cô làm trong Pharmacy chổ Sầu mê mì gói lắm (họ không phải VN), họ nói họ thèm mì gói dù biết là không tốt  Shy

Chắc cuộc sống bây giờ nam nữ bình quyền, ai cũng có quyền ... bận rộn và ai cũng có quyền làm biếng khi được phép làm biếng như nhau  Wink  .

Nói chứ mì gói nếu không thích như Sầu thì thôi còn đã thích thì nó như có ma lực khó dứt bỏ.
Reply
Nghe thằng ku bạn giới thiệu phim Crash Landing on You, tối nằm coi tới 2:00 AM vừa coi vừa cười khì khì vì cô nữ vai chánh đóng thật vui.
Lâu lắm rồi tôi mới bị một phim bộ cuốn hút như thế. Chỉ tiếc là phim phụ đề tiếng Việt thành thử lúc coi cũng bị phân tâm khi đọc chữ nếu phim này được dàn lồng tiếng của Việt Thảo ngày xưa lồng tiếng thì tuyệt cú mèo.
Reply
(2022-08-26, 08:40 AM)phai Wrote: Nghe thằng ku bạn giới thiệu phim Crash Landing on You, tối nằm coi tới 2:00 AM vừa coi vừa cười khì khì vì cô nữ vai chánh đóng thật vui.
Lâu lắm rồi tôi mới bị một phim bộ cuốn hút như thế. Chỉ tiếc là phim phụ đề tiếng Việt thành thử lúc coi cũng bị phân tâm khi đọc chữ nếu phim này được dàn lồng tiếng của Việt Thảo ngày xưa lồng tiếng thì tuyệt cú mèo.

Tao coi tới tập 13, chỉ còn 3 tập nữa là hết. Thế mà bạn tao nở lòng nào tổ chức kỷ niệm ngày cưới tối thứ năm, không đi không được LOL-4 Tối nay chắc chắn là tao sẽ thanh toán hết 3 tập còn lại. Nhớ cái thời tuổi trẻ mê mẫn phim bộ, thức khuya để xem. Bây giờ ngay cả mê tới đâu thì tao vẫn tắt khi đến giờ đi ngủ vì vẫn nghĩ đến chuyện sáng mai đi làm. Già rồi, quá giấc là ngủ không được, kỳ cục vậy đó. Cũng lâu rồi mới có cảm giác say mê coi phim như vậy. Lúc trước thì có Game of Thrones, 24 và Breaking Bad.

Reply
1670184173 Chào anh phai, chào Ech... Hello
Hồi lúc trước Lan cũng mê phim lắm luôn, đi làm về ăn uống, tắm rửa xong là nằm coi phim tới hơn nữa đêm mới đi ngủ....Mấy tiệm cho mướn phim của người Mỹ như tiệm Block Buster hay HoLyWood Lan chở hai nhóc đi mướn phim coi tới mấy người tiếp tân, thâu ngân biết mặt luôn! Shy Giờ thì có thể xem nhiều loại phim online trên internet được thoải mái nhưng không thể coi phim lâu quá được, thấy hai người nói còn cày phim mê mẫn vậy thì sức khỏe còn khá hơn Lan rất nhiều rồi, dù biết chắc hai người lớn hơn Lan ít nhất cũng...1 tuổi! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4
Lan giờ xem phim hay nghe nhạc chỉ là để mình đừng suy nghĩ nhiều chuyện vu vơ thôi chứ không còn mê như lúc trước nữa, giờ chỉ còn mê có mỗi một thứ thôi, đó là mê...VB đó! Shy Biggrin
Edit; Lan quên cảm ơn anh phai đã cho Lan biết tên phim để tối nay sẽ vô tìm phim đó để xem. Nếu anh phai có link thì cho Lan xin luôn đi nha, được không anh? Thanks anh phai trước nha.....🌹🌹🌹 Thankyou
                                                                                     
Reply
(2022-08-26, 09:17 AM)TTTT Wrote: 1670184173  Chào anh phai, chào Ech... Hello
Hồi lúc trước Lan cũng mê phim lắm luôn, đi làm về ăn uống, tắm rửa xong là nằm coi phim tới hơn nữa đêm mới đi ngủ....Mấy tiệm cho mướn phim của người Mỹ như tiệm Block Buster hay HoLyWood  Lan chở hai nhóc đi mướn phim coi tới mấy người tiếp tân, thâu ngân biết mặt luôn! Shy Giờ thì có thể xem nhiều loại phim online trên internet được thoải mái nhưng không thể coi phim lâu quá được, thấy hai người nói còn cày phim mê mẫn vậy thì sức khỏe còn khá hơn Lan rất nhiều rồi, dù biết chắc hai người lớn hơn Lan ít nhất cũng...1 tuổi! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Lan giờ xem phim hay nghe nhạc chỉ là để mình đừng suy nghĩ nhiều chuyện vu vơ thôi chứ không còn mê như lúc trước nữa, giờ chỉ còn mê có mỗi một thứ thôi, đó là mê...VB đó! Shy  Biggrin

Cả bao nhiêu năm nay anh mới rớ tới bộ phim này cưng ơi. Tính chỉ coi 1 tập rồi ngưng nhưng cô vai chính cứ kéo mình đi mãi.
Reply
(2022-08-26, 09:30 AM)phai Wrote: Cả bao nhiêu năm nay anh mới rớ tới bộ phim này cưng ơi. Tính chỉ coi 1 tập rồi ngưng nhưng cô vai chính cứ kéo mình đi mãi.

Cách đây vài tuần Lan cũng tìm xem lại phim Sư Tổ Đạt Ma, phim Đức Phật của Ấn Độ...cũng định là tìm xem phim nào mà có nói về đạo nhiều để cho lòng mình nhẹ bớt cái sân si, nhưng rốt cuộc không xem hết trọn bộ được tại vì cứ mỗi khi xem tới mấy đoạn nói về những người muốn hãm hại Sư Đạt Ma, hay như trong phim Đức Phật cũng vậy, Lan đã bấm lướt tới cuốn 15 luôn nhưng thấy họ còn nói tới chiến tranh, mà Hoàng Tử Tất Đạt Đa vẫn còn chưa đi tu để tìm Chân Lý và Phật Pháp cái là Lan thấy lòng mình có cái bứt rứt nổi lên nên tắt phim nghỉ xem tới giờ luôn!.....Riết rồi Lan không biết mình đang làm cái giống gì luôn đó anh phai! Becuoi Becuoi
                                                                                     
Reply
[Image: 20220827-092528.png]

Già néo đứt giây.

Cây lan này ra hai nhánh hoa nên tôi muốn uốn thành hình hai cánh tay giang ra cầm những đoá hoa nhưng khi uốn tôi nóng vội quá nên làm gẫy 1 nhánh (chỗ mũi tên vàng chỉ vào) thành thử nàng tóc xoắn trở thành độc thủ nữ hiệp, tiếc ơi là tiếc.

Bây giờ chỗ gãy thấp thỏm ra nhánh mới  nhưng sẽ không kịp nữa vì khi nhánh mới của tay này ra hoa thì hoa bên nhánh kia cũng tàn rôi.

Tôi đã làm gãy bao nhiêu là nhành hoa cũng vì cái tật không kiên nhẫn hihi.
Reply
Lấy tách trà ra làm chậu trồng cây
[Image: 20220827-103846.jpg]

Trồng sen đá trong lòng thiền sư coi bộ cũng hạp
[Image: 20220827-134332.jpg]


Cơm trưa, ngoài mì gói tôi có món này cũng tiện lợi. Bánh mì để ngăn đá khi ăn lấy ra bỏ microwave 20 giây rồi nướng bằng AF thêm hai lát cá hồi hun khói + rau sống ngon ra phết mà cũng rẻ nữa.
Cá hồi mua ở Costco một hộp có 10 vỉ nhỏ mỗi vỉ 4 lát chia ra mỗi bữa 2 lát cá mắc như ăn mì gói Đại Hàn Wink
[Image: 20220827-120023.jpg]
Reply
ku phai không bao giờ sợ thất nghiệp đâu nhé...

TB Tao Le

Bạn có muốn trở thành nhà thơ không?
Đây là hình ảnh 1 nhà thơ đương đại tại New York đang ngồi viết thơ theo yêu cầu của khách. Tiền hoa hồng thế nào? nhà thơ bảo: tùy hỉ.
Tôi cũng đã từng thấy 1 nhà thơ khác ở Boston, cũng sẵn sàng làm như thế, nghĩa là: viết theo yêu cầu, hoa hồng theo ý khách.
Người VN ta giữ thể diện hơn, hình như không có "nhà thơ" nào, ở trong và ngoài nước dám làm như vầy, dù đây là công việc hết sức lương thiện

[Image: 302478481-5745357802155808-7699316030026063466-n.jpg]
Người khôn và kẻ ngốc luôn luôn là điều bí ẩn đối với nhau.
Reply