Vú Sữa ở Homestead, FL ..
#16
(2022-03-25, 02:13 PM)Be 3 Wrote:  Hi Tea,

 Tea hồi xưa phá lắm hả? có hình chứng minh không? Lol  Vườn có đủ thứ trái vậy đã quá heng. Chắc nhà giàu 
 
 Hình như ổi xá lị thơm, trái thường nhỏ, hôt nhiều và màu hồng?

 Hồi xưa nhà bé 3 ổi trắng, trái tương đối to nhưng phát triển chậm, chờ lâu lắm mới có ăn cho nên bé 3 phải lên 

 checked.
 
 Công nhận hồi xưa người mỏng mảnh leo cây cũng ngon lành lắm.  Bây giờ đu nó không lên nữa.. Biggrin

 Bé 3 hồi xưa không phá, nhát và chưa dám quýnh lộn vói ai bao giờ nhưng không để tóc dài,  tóc tém nên nhìn ...ngầu...

 Shy

Làm sao mà chứng minh? Lol Lol  

Tea nhớ ổi xá lị trái nhỏ, ruột hồng, ngày xưa ổi đa số có hạt, bây giờ nhân giống ổi vuông không hạt, trái nào cũng lớn như trái cam.

Chắc ngày xưa be3 rất thuỳ mị hả? Biggrin
Giờ cũng vậy luôn? 2leluoi

Lý do tại sao ngày xưa ai cũng tóc tém, hay tóc bắp cải? Lol Lol hình như là theo trend thì phải? Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#17
(2022-03-20, 12:11 PM)TeaOla Wrote: Ngày xưa khu Tea ở VN cũng có rất nhiều vú sữa, mận, xoài ..mà loại xoài cóc ngon lắm luôn. Nhà Tea có cả vườn nhãn, mãng cầu, ổi, điều, dừa, sau này trồng mận, xoài, mít, vú sữa ..etc. Tea hay leo nóc nhà móc bọc nhãn ăn Lol, hồi nhỏ phá như con trai Rollin

Nhà Tea cũng có cây ổi xá lị trái quá chừng trái, làm nhớ tới thời tuổi thơ quá đi❤️

Yeah, mùa hè chỉ thích má vẩn đàn con về thăm nội ngoại, tha hồ leo cây bẻ nhản, vú sửa, mận, xoài  ... Trái đày cây hết , mùa hoa mận nở trắng hết ..đẹp lắm Tea , bé 3 ...cây trứng cá ngày nào củng trái chín đỏ, ngọt lịm...sợ mây nhện to gần bàn tay, gặp nó mình tuột xuống cây hỏng kip.

Quít thì hỏng đụng tới ...kiến lửa bò  cây ....
Còn gì nửa hong ta , láy cây tre thọt đu đủ sắp chín ....phá quá , bà nội sợ đám co nít ở thành phố về hahaha  Rollin...còn cây chuối nửa , cầu cá tra nửa 

Bé 3 , hình như không phân bón chắc là nhờ vài hàng hồ  cá tra xen kẻ ,  aquaponische techniek ?? Có thấy đấp phân trâu với rơm

Có lần về chơi gặp lúc nguyên nhóm người leo bẻ mận, nhóm vác nguyên cần xé trái mận ra ra vô vô vui lắm

Mà công nhậnj nhen, chị em con chú, thím bằng tuổi mình biết nướng bánh bò bằng than củi, rắp từng cụt than nóng đỏ để trên nắp khuôn bánh, canh sao bánh không bị cháy khét, hay thiệt ...dân thành phố  thấy lần đầu, chỉ biết nhìn thôi
Be Vegan, make peace.
Reply
#18
(2022-04-02, 11:23 PM)Chân Nguyệt Wrote: Yeah, mùa hè chỉ thích má vẩn đàn con về thăm nội ngoại, tha hồ leo cây bẻ nhản, vú sửa, mận, xoài  ... Trái đày cây hết , mùa hoa mận nở trắng hết ..đẹp lắm Tea , bé 3 ...cây trứng cá ngày nào củng trái chín đỏ, ngọt lịm...sợ mây nhện to gần bàn tay, gặp nó mình tuột xuống cây hỏng kip.

Quít thì hỏng đụng tới ...kiến lửa bò  cây ....
Còn gì nửa hong ta , láy cây tre thọt đu đủ sắp chín ....phá quá , bà nội sợ đám co nít ở thành phố về hahaha  Rollin...còn cây chuối nửa , cầu cá tra nửa 

Bé 3 , hình như không phân bón chắc là nhờ vài hàng hồ  cá tra xen kẻ ,  aquaponische techniek ?? Có thấy đấp phân trâu với rơm

Có lần về chơi gặp lúc nguyên nhóm người leo bẻ mận, nhóm vác nguyên cần xé trái mận ra ra vô vô vui lắm

Mà công nhậnj nhen, chị em con chú, thím bằng tuổi mình biết nướng bánh bò bằng than củi, rắp từng cụt than nóng đỏ để trên nắp khuôn bánh, canh sao bánh không bị cháy khét, hay thiệt ...dân thành phố  thấy lần đầu, chỉ biết nhìn thôi

Vậy là lúc nhỏ chị cũng rất thích lèo trèo và hái trái cây lắm phải ko? Lol
Không biết chị đã ăn thử những ngọn lúa non chưa? lúc lúa chưa ra còn trong bọng lá, ăn rất ngọt. Rồi khi hạt lúa còn non, cắn cái bụp, hạt nào hạt nấy rất là béo. Trên SG đất ít người đông, hèn chi lúc nhỏ ai cũng thích về quê chơi những tháng hè.

Bây giờ bên mỹ có đủ loại trái cây ròi, nhiều người lấy từ việt nam qua bán. Nào là dừa xáp, chuối xáp, ngây cả trái ô môi cũng có bán, trái mây cũng có, trái mít tổ nữ cũng có luôn. Không hiểu sao mỹ cho nhập hàng trái cây tươi, không sợ bị lai giống hay sao, em cũng không hiểu mấy.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#19
(2022-04-02, 11:23 PM)Chân Nguyệt Wrote: Yeah, mùa hè chỉ thích má vẩn đàn con về thăm nội ngoại, tha hồ leo cây bẻ nhản, vú sửa, mận, xoài  ... Trái đày cây hết , mùa hoa mận nở trắng hết ..đẹp lắm Tea , bé 3 ...cây trứng cá ngày nào củng trái chín đỏ, ngọt lịm...sợ mây nhện to gần bàn tay, gặp nó mình tuột xuống cây hỏng kip.

Quít thì hỏng đụng tới ...kiến lửa bò  cây ....
Còn gì nửa hong ta , láy cây tre thọt đu đủ sắp chín ....phá quá , bà nội sợ đám co nít ở thành phố về hahaha  Rollin...còn cây chuối nửa , cầu cá tra nửa 

Bé 3 , hình như không phân bón chắc là nhờ vài hàng hồ  cá tra xen kẻ ,  aquaponische techniek ?? Có thấy đấp phân trâu với rơm

Có lần về chơi gặp lúc nguyên nhóm người leo bẻ mận, nhóm vác nguyên cần xé trái mận ra ra vô vô vui lắm

Mà công nhậnj nhen, chị em con chú, thím bằng tuổi mình biết nướng bánh bò bằng than củi, rắp từng cụt than nóng đỏ để trên nắp khuôn bánh, canh sao bánh không bị cháy khét, hay thiệt ...dân thành phố  thấy lần đầu, chỉ biết nhìn thôi

Em mời chị ăn bòn bon, trái này gần 20 năm rồi mới có dịp ăn lại.

[Image: 5-BD63062-B151-4-EDD-B111-F3455-E903-E19.jpg]

Nhìn trùm trùm đã con mắt thiệt Lol

[Image: 2-B201-E85-7959-47-CB-A06-F-3-A8-B5884-D9-D2.jpg]

[Image: 9-D0-B8-F1-C-13-BF-499-A-8308-3-D555-BB35-C1-B.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#20
(2022-04-28, 12:21 AM)TeaOla Wrote: Em mời chị ăn bòn bon, trái này gần 20 năm rồi mới có dịp ăn lại.

[Image: 5-BD63062-B151-4-EDD-B111-F3455-E903-E19.jpg]

Nhìn trùm trùm đã con mắt thiệt Lol


  Hi Tea và chị Chân Nguyêt Hello

   How are you, Tea ? Bòn bon nhìn juicy hả? Yes, lâu lắm rồi chưa đươc ăn lai, nó ngọt hay tại thơm mà Tea thích?


 
(2022-04-02, 11:23 PM)Chân Nguyệt Wrote: Yeah, mùa hè chỉ thích má vẩn đàn con về thăm nội ngoại, tha hồ leo cây bẻ nhản, vú sửa, mận, xoài  ... Trái đày cây hết , mùa hoa mận nở trắng hết ..đẹp lắm Tea , bé 3 ...cây trứng cá ngày nào củng trái chín đỏ, ngọt lịm...sợ mây nhện to gần bàn tay, gặp nó mình tuột xuống cây hỏng kip.

Quít thì hỏng đụng tới ...kiến lửa bò  cây ....
Còn gì nửa hong ta , láy cây tre thọt đu đủ sắp chín ....phá quá , bà nội sợ đám co nít ở thành phố về hahaha  Rollin...còn cây chuối nửa , cầu cá tra nửa 

Bé 3 , hình như không phân bón chắc là nhờ vài hàng hồ  cá tra xen kẻ ,  aquaponische techniek ?? Có thấy đấp phân trâu với rơm

Có lần về chơi gặp lúc nguyên nhóm người leo bẻ mận, nhóm vác nguyên cần xé trái mận ra ra vô vô vui lắm

Mà công nhậnj nhen, chị em con chú, thím bằng tuổi mình biết nướng bánh bò bằng than củi, rắp từng cụt than nóng đỏ để trên nắp khuôn bánh, canh sao bánh không bị cháy khét, hay thiệt ...dân thành phố  thấy lần đầu, chỉ biết nhìn thôi



  Chị Chân Nguyệt cũng thích trèo cây lúc nhỏ hen... đi thăm ngoại mà còn đươc thăm vườn trái cây là #1 Grinning-face-with-smiling-eyes4

  Nhà bé 3 không có ao cá tra, trâu hay rơm rạ gì hết,  sau nhà có một gang đất ha.  Chỉ có cây vú sữa và cây ổi. Bé 3 nhớ 

  khong lầm thì cây ổi thân nhẵn nên dễ leo, còn cây vú sữa leo khó nên bé 3 ít nhớ.... Biggrin

Reply
#21
SR tươi chợ có bán rồi Tea ...$14/lb ....

Ăn ngon lắm 🤭🤭

Ngọt ngọt....đắng đắng ....


[Image: PXL-20220428-181633456.jpg]




[Image: Photo-Grid-1651272813657.jpg]




[Image: PXL-20220429-014552360.jpg]



Vụ sữa


[Image: PXL-20220428-224338470-MP.jpg]

Reply
#22
(2022-04-28, 02:21 PM)Be 3 Wrote:   Hi Tea và chị Chân Nguyêt Hello

   How are you, Tea ? Bòn bon nhìn juicy hả? Yes, lâu lắm rồi chưa đươc ăn lai, nó ngọt hay tại thơm mà Tea thích?

  Chị Chân Nguyệt cũng thích trèo cây lúc nhỏ hen... đi thăm ngoại mà còn đươc thăm vườn trái cây là #1 Grinning-face-with-smiling-eyes4

  Nhà bé 3 không có ao cá tra, trâu hay rơm rạ gì hết,  sau nhà có một gang đất ha.  Chỉ có cây vú sữa và cây ổi. Bé 3 nhớ 

  khong lầm thì cây ổi thân nhẵn nên dễ leo, còn cây vú sữa leo khó nên bé 3 ít nhớ.... Biggrin
Cây vú sữa - giòn , nhánh  dễ gãy lắm sis

Cây lại cao nữa .... nên rất khó trèo ... Biggrin

Reply
#23
@ Be3
Bòn bon không có mùi, Tea thích ăn trái cây ngọt nên mới mua.
Be3 đã ăn qua trái ô môi chưa?

@SB
SR nhìn ngon quá Thumbs-up4 Thumbs-up4
Có phải Ri6 ko?
Vú sữa hình như sắp hết mùa thì phải?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#24
Mấy em trong bếp khoe hàng xịn không hà, chơi kỳ nhen hahaha ..Tea hên nhen mua được bòn bon bên trong còn tươi tốt,.bên mình siêu thị Surinames lâu lâu củng có bán , mua chùm nhỏ ..tưởng sao bên trong màu thâm thâm, nâu nâu ...mà củng ráng ăn hic hic ..trời ơi là trời ..qua COVI là mình dọt qua Malaysia Thai Lan tiếp, xúi nhỏ đồng nghiệp người Thái, Afrika, Surinames mua nhà ở làng quê, có rừng núi kiếm thêm chút cháo, mình qua đó mướn nhà chồi ở vài tuần, hahaha mấy nhỏ cười cười ...mình nói thiêt mà.
Be Vegan, make peace.
Reply
#25
(2022-04-26, 05:23 PM)TeaOla Wrote: Vậy là lúc nhỏ chị cũng rất thích lèo trèo và hái trái cây lắm phải ko? Lol
Không biết chị đã ăn thử những ngọn lúa non chưa? lúc lúa chưa ra còn trong bọng lá, ăn rất ngọt. Rồi khi hạt lúa còn non, cắn cái bụp, hạt nào hạt nấy rất là béo. Trên SG đất ít người đông, hèn chi lúc nhỏ ai cũng thích về quê chơi những tháng hè.

Bây giờ bên mỹ có đủ loại trái cây ròi, nhiều người lấy từ việt nam qua bán. Nào là dừa xáp, chuối xáp, ngây cả trái ô môi cũng có bán, trái mây cũng có, trái mít tổ nữ cũng có luôn. Không hiểu sao mỹ cho nhập hàng trái cây tươi, không sợ bị lai giống hay sao, em cũng không hiểu mấy.

Tại thời mình hỏng có park hỏng có xit đu thì leo cây chớ bộ.hahaha

Mấy nhỏ ở làng làm biếng leo cây bẻ trái cây thì phải, lần nào chỉ có mình hái trái trứng cá, mận, nhản ..hỏng lẻ họ thấy mổi ngày nên hỏng không có gì là mới lạ nửa ???? Khi bà con về họ mới hái chung cho vui 


Có khi tình cờ bà con về đông, vui lắm mấy chú mấy cậu cờ tuổi 18-30_xúm nhau leo cây bẻ dừa tươi, tụi mình đứng ở dưới kêu réo chỉ lên trái nào bự.. Uống xong nạo dừa cho mấy lóc nhóc ăn kêu chú ơi chú là có ăn liền  ..mấy người lớn .kể chuyện vui cười um sùm 

Thích nhất là mổi lần về thăm ngoại là mấy cậu đẩy xe gắn máy  chở đi ra nhà lồng chợ ăn chè , mua bánh cho mình ăn, tới phiên mấy dì lấy xào bẻ xoài cho mình, chấm muối ớt.

Sau này về là thấy thay đổi hoài, cánh đồng sau vườn nào giờ bỏ hoang, cỏ mọc hoang từ từ biến thành vườn chuối , dưới trồng khoai lan ...là sao ta ?sau giải phóng ai củng siêng lên là sao ta...

Mổi lần về làng chơi là bà con hàng xóm cở  tuổi mình rủ đi chày cá, bắt cua, xìn bùn không hà,  có lần đi bị trâu đi theo sau lưng mình , đi lẹ nó đi lẹ theo, sợ quá khóc quá trời ,mấy nhỏ xúm nhau cười mình ...ai bểu mặc đồ sáng sủa chi nên mới bị trâu đeo ??? Thôi sau này rủ đi ra ruộng là lắc đầu...

Mấy nhỏ có rủ mình thử ngậm sửa lúa non đó Tea, màu trắng đục, hơi đặc mình mới biết là lúa non ăn được 

Mùa gặt lúa thì lớn nhỏ bận rộn hết, không có đi đâu chơi được, mình củng phụ quạt gió cho  lúa lép , bụi bậm bay ra, rồi trải lúa ngoài đường cho xe hàng chạy lên , chờ khi xe chạy ngang thì  đưa thúng lúa lên cao đổ xuống đất nhờ luồng gió mạnh của xe  chạy ngang thổi vỏ trấu ra xa, đở công quạt, ai củng bịt kín mít cả  thân không thì lát nửa ngứa lắm,   đi theo mấy dì vác mấy bao lúa đến nhà máy chà lúa , mọi người phải chờ đợi, ai củng nói con của cô ..về rồi đó hả, mình thì mắc cỡ núp sau lưng mấy dì có biết ai là ai đâu, họ đòi bắt mình về nuôi ...sợ  quá khóc mấy bác xúm nhau cười hahaha...

Kể chuyện cho bé ba nghe có vui hong hihihi
Be Vegan, make peace.
Reply
#26
(2022-05-01, 08:21 PM)TeaOla Wrote: @ Be3
Bòn bon không có mùi, Tea thích ăn trái cây ngọt nên mới mua.
Be3 đã ăn qua trái ô môi chưa?

@SB
SR nhìn ngon quá Thumbs-up4 Thumbs-up4  
Có phải Ri6 ko?
Vú sữa hình như sắp hết mùa thì phải?

SR tháilan đó Tea

Reply
#27
(2022-03-17, 01:11 PM)TeaOla Wrote: Ai có nhu cầu thì liên lạc với số phone này.

[Image: 893659-D5-EEFB-4981-B16-F-F0-C8435-E9-A7-D.jpg]

vườn trái cây 36363 
Tofam LLC

page: trái cây Trái cây Florida 
page: tofam
phone  Tam Nguyen 5046163399

Qúy cô chú anh chị gần xa có dịp xuống florida thích hái trái cây tại vườn ghé farm nhà em chơi nha,khách vào farm được thoải mái hái ổi và pick up trái cây tuỳ mùa sẽ có các loại trái cây riêng biệt 

Vãi tháng 5-6
Táo Việt Nam 12-2
Vú sữa,sampo 11-5
Mãn cầu na,Nhãn 6-9
Thanh long 6-9
Cóc, ổi quanh năm

*em ship ổi hàng tuần 2,3,4 20lbs chỉ 120$ free ship overnight 
ngoài ra hiện tại còn vú sữa,sampo tất cả điều free ship overnight

pick up:
36363 SW 217th ave , homestead FL 33034

Đang nghỉ ai nhà có trồng trái cây trái nhiều thì đăng báo bán gởi đi như chị nầy kiếm thì thêm tiền xây sửa nhà cửa thì hết ý ...

Nếu free shipping như vậy giá bán vừa phải , bên mình trái cây 10-20 euro / kilo. 


Lôm chôm VN 20 euro / kilo héo queo, đả vậy bên trong bị mốc nửa ...hên tiệm Thổ chịu trả tiền lại , chớ mấy siêu thị Suriname, China là họ không nhận lại.

Marketing VN cố gắng tìm chổ bán trái cây, nhưng dân Tây hỏng biết ăn ,sau này siêu thị thường không thấy bán. ...mình củng hy vọng họ làm thành công giúp nước minh giàu lên.
Be Vegan, make peace.
Reply
#28
(2022-03-17, 01:14 PM)Khuyết Danh Wrote: Ở Cali ổi quá chừng.  KD tôi có một cây ổi, nhưng chỉ có nước cho hàng xóm vì trong nhà không ai chịu ăn. Nhiều lúc, KD tôi hái đem lên trên hảng. Đồng nghiệp của KD tôi thì thích ăn ổi lắm. - KD Thumbs-up4

Nghe khuyết Danh nói mình tưởng tượng như bên mình nhà cây pruns chín, ban đầu ba má hái năn nỉ con cái đến lấy, sau này ăn hết nổi đêm vô sở làm cứ để trong kantine, trong vòng 2_ngày là hết một thúng, sau này chin  rụng đầy vườn chỉ có mấy anh chị sên ăn giùm hic hic..gia đình đòi đốn cây hoài ...thấy nhót lòng đó KD. Mổi năm ráng dành thời gian đến bẻ đêm cho 

Mùa xuân cây nở trắng xóa , đẹp lắm .. 

Ruột ổi  mọi người ăn bằng cách nào?  mình thì lựa trái chín dầm sơ sơ , xong cho vào keo ngâm nước cho ra vị ổi để uống thôi chớ ăn sợ gẩy răng 

Lâu lâu chụp hình cây ổi cho mọi người nghía chơi nha KD.
Be Vegan, make peace.
Reply
#29
(2022-03-20, 12:11 PM)TeaOla Wrote: Ngày xưa khu Tea ở VN cũng có rất nhiều vú sữa, mận, xoài ..mà loại xoài cóc ngon lắm luôn. Nhà Tea có cả vườn nhãn, mãng cầu, ổi, điều, dừa, sau này trồng mận, xoài, mít, vú sữa ..etc. Tea hay leo nóc nhà móc bọc nhãn ăn Lol, hồi nhỏ phá như con trai Rollin

Nhà Tea cũng có cây ổi xá lị trái quá chừng trái, làm nhớ tới thời tuổi thơ quá đi❤️

Vậy là thời xưa ai củng trồng đủ thứ trái cây như sis nói, bên nội củng vậy, trái cây ăn quanh năm . trái nhiều quá củng ít ăn chờ thương lái đến từng nhà mua, họ tự bẻ luôn cho mình
Be Vegan, make peace.
Reply
#30
(2022-05-02, 10:49 AM)Chân Nguyệt Wrote: Mấy em trong bếp khoe hàng xịn không hà, chơi kỳ nhen hahaha ..Tea hên nhen mua được bòn bon bên trong còn tươi tốt,.bên mình siêu thị Surinames lâu lâu củng có bán , mua chùm nhỏ ..tưởng sao bên trong màu thâm thâm, nâu nâu ...mà củng ráng ăn hic hic ..trời ơi là trời ..qua COVI là mình dọt qua Malaysia Thai Lan tiếp, xúi nhỏ đồng nghiệp người Thái, Afrika, Surinames mua nhà ở làng quê, có rừng núi kiếm thêm chút cháo, mình qua đó mướn nhà chồi ở vài tuần, hahaha mấy nhỏ cười cười ...mình nói thiêt mà.

Lúc còn nhỏ em có lên SG với gd thăm Bà ngoại và bên nội. Đa số bên Nội & Ngoại điều sinh sống ở SG. Em còn nhớ món bột chiên, cây trứng cá ngọt lịm luôn. Ở dưới quê em không có. Nhớ nhất lần đầu mua nguyên nãi chuối sáp luộc từ một xe đẫy bán bắp luộc, khoai lang luộc. Không biết chị còn nhớ loại chuối này? nghe nói chuối sáp chỉ có ở miền Tây. Vậy mà cuối cùng em tìm được, có nhiều người ở tiểu bang Hawaii họ trồng, nhiều lúc chuối tươi được vận chuyển từ bên VN nhưng giá chuối tươi 1 nãi chắc khoảng $50-$60. Còn loại này em mua họ đã luộc sẳn và chỉ gởi đi. Ăn vị ngọt ngọt, rất bùi, thích thì chan thêm nước cốt dừa nữa .. ..ăn vậy cho mập Lol .

[Image: 71318-F1-A-DCC6-4-C82-8897-732696-B1-AD00.jpg]

[Image: 8183-EC29-97-A0-4-F76-80-D3-46-F539-D98506.jpg]

[Image: 0-E3-BA877-2-F89-41-D2-ADE8-8-EC2-FA6-B1-A57.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply