Nhờ MODs giải quyết giùm LDN
#16
Thằng rh là thằng khốn nạn nhất online em từng gặp.

Ông Đạn chửi nó vậy là đúng lắm. Thằng đó gặp người có quyền thế dù chỉ là online thì nịnh nọt, nó chửi đàn bà là con đứng đường, chửi nhau với người ta, nó đòi hiếp con gái người ta mười mấy tuổi. thằng đó em gọi nó là ma cô  [Image: lol.gif]

Chuyện này có người đưa vào đây để mấy năm trời Lol

Em mà khinh [Image: lol.gif] là có chứng cớ. Thằng đó em giờ gọi là ma cô rh [Image: lol.gif]

nó cứ nịnh nọt rồi đôi khi mất dạy là em nhổ nước miếng vào mặt nó.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#17
Chúng bay ếch, rừng Hoang & co. gây sự trước. Nhục mạ ta và anh ximuoi 1, nhiều lần. Ta nhổ nước miếng dzô mặt chúng bay  [Image: lol.gif]

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#18
Nhờ mod giải quyết giùm con điên Lâm đại ngốc. Hôm nay nó uống lộn thuốc rồi nên vào phá hoại và kết bè với đ.đ.t.l
Reply
#19
(2022-01-28, 09:33 PM)Lảo đại Wrote: Nhờ mod giải quyết giùm thằng  điên là tui. Hôm nay tui uống lộn thuốc rồi nên vào phá hoại và kết bè với đ.đttttttd

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#20
Nếu ngay mai mày còn thì ta sẽ chửi cho mày thấy tổ tiên nhà mày luôn
Reply
#21
Hmm... Thôi mọi người bỏ bớt cho nhau đi ..... Cuối năm đè nhau ra chửi .... thì được cái gì???..... Until then .... Good Luck...

Ps... Mót đang đi gói bánh Tết rồi .... tí nữa sẽ vô ..... lúc nấu bánh thì sẽ rảnh hơn mới vô được.......... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#22
(2022-01-28, 10:01 PM)Lảo đại Wrote: Nếu ngay mai tao còn thì tao sẽ chửi cho cho tao thấy tổ tiên nhà tao luôn

Thằng khốn nạn  Lol méc đi con  Lol 

Khóc huh , méc 0 được nên khóc huh. Mi gây chuyện trước, thường xuyên mob thiên hạ trong này. Thằng chó đực  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#23
Ủa? Chuyện gì vậy LDN?

Tôi đã 2 ngày không vào, giờ tối rồi mở phone coi chơi,  sao sis lại kiếm chuyện với tui vậy. Tui mới mấy hôm trước Like sis và tặng 1 cái reputation +1 đó mà

Thật ra LDN bị cái gì vậy? Kể nghe chơi

Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#24
Con người tui xưa nay làm biếng giải thích dong dài, đại khái tui cóc cần ai hiểu tui. Nhưng tui thấy LDN có vài chuyện hiểu lầm và cứ canh cánh trong lòng nên tui nói 1 lần cho sis khỏi bị khó chịu mãi trong lòng. Là : Tôi không có hình của sis. Hồi đó giờ không thấy, cũng không có lòng đi tìm hiểu ai đâu. 2, Tui không có liên lạc ông 8 để ban ai. Xưa nay tui không cần ai giúp tôi những chuyện đó. Những người trên net tui có đủ khả năng đánh cho họ bỏ chạy, huống chi con người tui không cần ai giúp, nhất là phải nhờ quyền lực ngoài giúp.

Dạo này nhỏ bạn của tui đọc kinh tui nghe hoài nên tui đã hiền ra, nói cho đúng là đã khờ đi, và cũng làm biếng tào lao đi. Nên cố nói 1 lần. 

Vậy thôi nha

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#25
Chị LDN,

Chị vào nhà người ta chữi bới lung tung là không đúng, ai thiếu nại thì Mods phải deleted những comments của chị.

Anh RH đã vào trả lời chị, anh chị cũng nên làm sáng tỏ chuyện như thế nào?

Bài này sẽ được dời qua War Room.
Tomorrow is promised to no one!
Reply
#26
Tea cứ làm ~ gì Tea thấy cần làm trong chức vụ mod. Tôi đồng ý ~ cách xử lý của cô, phạt tôi, tôi cũng ok.

Tôi sẽ còn chiếu cố thằng rh dài dài.

Cô rất thích hợp trong chức mod, còn trẻ nhưng thông minh, biết phải trái, cương nhu đúng lúc, 0 thiên vị tương đối công bằng. Vb có cô trông coi đóng góp là còn may  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#27
Sắp qua năm mới nữa rồi, chuyện năm cũ bỏ qua hết đi chị Ngọc.

VB sắp có c/t cho Tết, em hy vọng chị chung vui cùng tất cả thành viên & guests Cheer Cheer
Tomorrow is promised to no one!
Reply
#28
(2022-01-29, 11:06 AM)Tea_Leaf Wrote: Sắp qua năm mới nữa rồi, chuyện năm cũ bỏ qua hết đi chị Ngọc.

VB sắp có c/t cho Tết, em hy vọng chị chung vui cùng tất cả thành viên & guests Cheer  Cheer

Tea,

phiền cô phải tốn thời gian  Hug

🌹

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#29
(2022-01-29, 11:18 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Tea,

phiền cô phải tốn thời gian  Hug

🌹

Hmm.... À hèm .... Biết vậy thì.... mai mốt.... bớt .... bớt ..... bớt....... xả rác, cho Mót đỡ mệt...... Until then .... Good Luck...

Ps... Đừng nghĩ sai nhé.... chỉ nói là bớt thôi chứ không kêu là bỏ nhé..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply