⛄🎄❄️ Chương Trình : Mùa Đông Trên Vietbest Sơn ❄️ ☃️🎄
(2021-12-23, 10:22 AM)005 Wrote: Thích thì chiều. Gì cũng nhiều chỉ ít nước lèo và bún thôi. Shy

[Image: CE8fGdX.png]


Hahaha! Anh Không Không Năm tíu lâm và phá quá đi thoai. Rolling-on-the-floor-laughing4 

Ít bún, ít carb, đở chòn. Nhưng nhất định anh cho Cỏ thêm nước lèo, pờ li sờ. Shy 

Tấm hình anh sắp xếp quá dể thương, đẹp, gọn gàng làm Cỏ nãy giờ cứ lo nhìn rồi đếm đếm, xem còn thiếu cái gì hong. Hihihi.
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
Thời gian qua nhanh quá. Thấm thoát mà chỉ còn có 9 ngày nữa là hết năm 2021 rồi....Mấy bữa nay mình có vào đây nghe các anh chị em hát, ai hát cũng hay hết Heavy-black-heart4 ....Mỗi người một vẽ, ai cũng có giọng hát đặc sắc riêng, mình rất thích và cũng muốn nói lời cảm ơn tới mọi người đã hát cho mình nghe những ca khúc rất mới, rất lạ (đối với mình) và rất hay.... Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon  Tulip4 Tulip4 Thankyou Thankyou 223110697 223110697 Giáng Sinh cũng sắp tới nên mình cũng xin chúc mọi người sẽ có những giây phút thật tuyệt vời, thật hạnh phúc bên những người thân thương..... [Image: demo-45cd501076c704_a4306229a2bba5df0acf...d90f13.jpg]
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2021-12-23, 12:02 AM)Green Grass Wrote: Dạ Cỏ cám ơn anh phai. Bổn nghĩa là gì anh phai.

Cám ơn anh phai và người bạn nào đó đã nhường cho Cỏ. Hy vọng Cỏ sẽ được nghe 1 giọng hát khác của bài này. Shy

Bổn là tiếng xưa của bản đó Cỏ cưng ơi là cưng  Lol .

Ừa, nhất định anh phai sẽ đăng "bổn" của người bạn kia  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
Làm tao nhớ đến câu "bổn cũ soạn lại" Cheer

Reply
(2021-12-23, 10:09 AM)Green Grass Wrote: Cỏ cám ơn Be 3.  Tulip4

Lạnh nhiều hơn rồi, Be 3 vẫn còn đi chụp hình mặc đầm leo cây.  Winking-face4

Cỏ chúc Be 3 mùa lễ Giáng Sinh đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình.  Heavy-black-heart4

 
 Cám ơn Cỏ, bé 3 chúc sis và gia đình mùa lễ Giáng Sinh An Lành và ấm cúng nhen. Tulip4


(2021-12-23, 10:38 AM)phai Wrote: thân chúc Bé 3 một mùa Giáng Sinh đầy ân sủng Chúa Hài Đồng

  
 Cám ơn anh phai. Bé 3 cũng cầu chúc anh Môt Mùa Giáng Sinh An Bình và Hạnh Phúc Tulip4

 Xin Chúa trả công cho anh đã bỏ time ra làm việc free cho VB Grinning-face-with-smiling-eyes4





(2021-12-23, 10:21 AM)005 Wrote:  Chúc Bé 3 có những ngày lễ lạc thật đầm ấm vui vẻ.

 

Cám ơn anh 005.  Bé 3 rất vui khi đọc những dòng chữ và tình thần lạc quang của anh chia sẻ tới VB.

Bé 3 xin chúc anh và gia đình những ngày nghỉ Lễ thật Vui và Hạnh Phúc.  Cheer

Reply
(2021-12-23, 02:51 PM)Be 3 Wrote:  Xin Chúa trả công cho anh đã bỏ time ra làm việc free cho VB Grinning-face-with-smiling-eyes4


Anh phai ham vui nên phá phách vậy thôi bé 3 nói làm mắc cở.

Chân Chúa bị đóng dính trên thập giá rồi nếu không Chúa cũng co cẳng ... đạp anh mấy đạp   Lol .
Reply
Con cũng muốn viết vài dòng trong mùa Noel để dâng lên Chúa Hài Đồng nhưng sao lòng con cảm thấy tội lỗi và chai đá qua Chúa ơi.
Đã bao năm qua rồi con sống như một người con hoang đàng nhưng cứ mỗi lần nghe tiếng thánh ca văng vẳng trong sâu kín tâm hồn con lại gợi về những tháng năm hồn con còn rất bình yên hướng về Chúa.
Không thể viết được nên chỉ biết nhờ những note nhạc của bài thánh ca xưa mà người bạn đã tặng con trong mùa Noel này để cho lòng con lắng xuống. 
   

Mùa Đông năm ấy sao sáng soi cuối trời.
Mùa Đông năm ấy Con Chúa sinh xuống đời.
Nhịp ca véo von bao thiên thần vang hát.
Tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai.

Con hợp với thiên thần hòa vang câu hát.
Con hợp với thiên thần hòa vang câu hát.
Mừng sinh nhật Chúa vinh quang.
Mừng sinh nhật Đấng Yêu Thương.
Sinh nhật từ ái sáng như công bình.

Mùa Đông Năm Ấy (linh mục Hoài Đức) | piano: Lục Tuyết Kỳ




Cám ơn Kỳ Tulip4 và tiếng đàn tuyệt vời đã đưa thầy về những tháng năm còn rất ... ngoan đạo.
Reply
(2021-12-23, 11:32 AM)phai Wrote: Bổn là tiếng xưa của bản đó Cỏ cưng ơi là cưng  Lol .

Ừa, nhất định anh phai sẽ đăng "bổn" của người bạn kia  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

À, tiếng xưa, em biết đâu nà.

Đọc lại sao giống như tiếng quoảng noam, boản nhoạc. Hihihi.

Anh cưng phai ơi à, à ơi, Cỏ đã edit lại post "cám ơn", cám ơn anh đó.

Cỏ hư ghê. Cỏ xin lổi anh nhiều nhiều nha.  Tulip4 

Nhưng anh không nở la Cỏ đâu há, biết Cỏ lãng lãng. Hay quên cái ni, cái nớ mà há. Shy
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2021-12-23, 11:07 AM)Green Grass Wrote: Hahaha! Anh Không Không Năm tíu lâm và phá quá đi thoai. Rolling-on-the-floor-laughing4 

Ít bún, ít carb, đở chòn. Nhưng nhất định anh cho Cỏ thêm nước lèo, pờ li sờ. Shy 

Tấm hình anh sắp xếp quá dể thương, đẹp, gọn gàng làm Cỏ nãy giờ cứ lo nhìn rồi đếm đếm, xem còn thiếu cái gì hong. Hihihi.

 Còn thiếu huyết. "Xin tí huyết". 

 [Image: cach-nau-bun-rieu-cua-gio-heo-thom-ngon-...-37299.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2021-12-22, 09:22 PM)005 Wrote: 3 phút trôi quá với Hallelujah rất nhanh phải không các bạn? Shy 

 Để không mất thời gian chương trình, 5 xin cầm tiếp đùi gà hát bài thứ hai.

 Bài thứ hai 5 xin gửi đến chương trình giúp vui là một bài hát quen thuộc với mọi người của Savaltore Adamo. Bài hát này 5 nghe lần đầu tiên là nghệ sĩ Billy Shane hát tiếng Pháp. May quá, bài nhạc này với người Việt quá nổi tiếng và có nhạc sĩ Hùng Lân chuyển sang lời Việt. Lời sát thực với nguyên tác. Lời hát đã nói lên mọi thứ. 5 không biết giới thiệu gì nữa hahaha.

 Xin mời các bạn cùng nghe....




 



Anh 5 hát bài này hay quá, rất truyền cảm.
Sí phò. Winking-thumbs-up-smiley-emoticon

Nhưng mà công nhận anh ngầu thiệt, dân chơi không sợ tuyết rơi. :)

Trời mùa đông rét buốt và giá lạnh vậy mà anh ngồi ngoài trời trên sân thượng rồi săn tay áo lên nữa chứ. Biggrin

Clinking-beer-mugs4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2021-12-23, 10:04 AM)phai Wrote: Ngày mai là Noel rồi đó anh, thời gian trôi dần về khoảnh khắc cuối năm khi không gian ăm ắp những âm thanh ấm áp của những bài thánh ca Giáng Sinh em lại mặc chiếc áo màu xanh lam xưa và lang thang một mình trên con đường chất chứa những kỷ niệm.  

Con đường ngày đó em cùng anh bên nhau rộn ràng tới ngôi giáo đường rạng rỡ đèn hoa trong mùa Noel và nơi đó mình đã quỳ bên máng cỏ nguyện cầu cho tình yêu chúng ta.
Nhưng rồi dòng đời cứ chảy trôi và cuốn theo mảnh đời nhỏ bé của em của anh ... trôi xa để mỗi mùa Noel em lại một mình về bên hang đá xưa nguyện cầu cho điều gì đó xa xôi lắm.
Mùa Noel này cũng vậy ...
     
Ngày tháng trôi đi qua mau
"Mùa Sao Sáng" năm nào, giờ cũng Noel,
một mình em thẫn thờ quỳ bên hang đá nguyện cầu.
Một người chân mây gió được sớm gần nhau.



Màu Xanh Noel (Hoài Phương) Lưu Ly Phố
[Image: mauxanh-Noel.png]


Có cầu chắc sẽ có ứng. Hy vọng nay mai này Lưu Ly Phố và anh ấy được gần nhau. ;)

LLP hát bài này nghe cảm động.  Tulip4

Lâu lâu LL mới ghé vào VB hát; xin yêu cầu LLP hát thêm một bài nữa góp vui chương trình Mùa Đông Trên VietBest Sơn.

Musical-note_1f3b5 ...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
cảm ơn phai cưng và các bạn
gs vui vẻ Cheer
[Image: 269889872-4716427518451543-2780600160199685065-n.jpg]
Reply
(2021-12-23, 07:53 PM)anattā Wrote: Lâu lâu LL mới ghé vào VB hát; xin yêu cầu LLP hát thêm một bài nữa góp vui chương trình Mùa Đông Trên VietBest Sơn.

Musical-note_1f3b5 ...

Lưu Linh nhắn lại Lưu Linh hát thêm bài nữa thì t.s cũng phải noi gương Musical-note_1f3b5 .
Reply
(2021-12-23, 09:06 PM)phai Wrote: Lưu Linh nhắn lại Lưu Linh hát thêm bài nữa thì t.s cũng phải noi gương Musical-note_1f3b5 .

Mày uống rượu phải hông, sao kêu tên con người ta lộn vậy nè Shy Rượu mới là lưu linh còn người đẹp là Lưu Ly Shy ái dà da Becuoi

Reply
(2021-12-23, 10:05 PM)Ech Wrote: Mày uống rượu phải hông, sao kêu tên con người ta lộn vậy nè Shy Rượu mới là lưu linh còn người đẹp là Lưu Ly Shy ái dà da Becuoi

Oops, sorry LLP  Shy , buồn quá cũng ngồi uống sương sương nên gõ lộn Shy .
Reply