The Holy Week
#76
thường thường vào Giáng Sinh , người ta tặng quà cho nhau ... người có đạo cũng tặng quà nhau ... người ngoại đạo cũng tặng quà nhau

vậy ý nghĩa của sự tặng quà này là gì ???




đó là ... Đức Chúa Trời tặng 1 món quà vô giá cho nhân loại 

món quà đó là Chúa Jesus , món quà của sự hy vọng

nhờ Ngài mà con người còn có hy vọng vào thiên đàng 

chứ nếu không có Ngài , thì con người sẽ tuyệt vọng

vì mọi người trong chúng ta , tất cả đều có tội , mà Kinh thánh nói , tiền công cho tội lỗi là địa ngục đời đời



[Image: gift.jpg]



Rô ma 6:23

23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord






Tulip4 THE REAL GIFT IS YOU Tulip4

[Image: baby-jesus-in-manger-MKKE1-D.jpg]
Reply
#77
Chuyện Chúa Jesus phải giáng sinh trong chuồng chiên máng cỏ , vì Joseph không kiếm được phòng trọ tại Bethlehem .. mang ý nghĩa gì ??


- con người đóng lòng lại , không chịu tiếp nhận Ngài vào lòng họ 




Reply
#78
A baby changes everything







Teenage girl, much too young
Unprepared for what's to come
A baby changes everything


Not a ring on her hand
All her dreams and all her plans
A baby changes everything
A baby changes everything


The man she loves she's never touched
How will she keep his trust?
A baby changes everything
A baby changes everything


And she cries!
Ooh, she cries
Ooh, oh

She has to leave, go far away
Heaven knows she can't stay
A baby changes everything


She can feel He's coming soon
There's no place, there's no room
A baby changes everything
A baby changes everything


And she cries!
And she cries!
Oh, she cries

gather 'round
(Up above the star shines down) star shines down
(A baby changes everything)


Choir of angels sing
Glory to the newborn King
A baby changes everything
A baby changes everything


Everything, everything, everything
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah

My whole life has turned around
I was lost but now I'm found
A baby changes everything, yeah
A baby changes everything
Reply
#79
A strange way to save the world








I'm sure he must have been surprised
At where this road had taken him
Cause never in a million lives
Would he have dreamed of Bethlehem



And standing at the manger
He saw with his own eyes
The message from the angel come to life
And Joseph said


Why me, I'm just a simple man of trade
Why Him with all the rulers in the world
Why here inside this stable filled with hay
Why her, she's just an ordinary girl
Now I'm not one to second guess
What angels have to say
But this is such a strange way to save the
World


To think of how it could have been
If Jesus had come as He deserved
There would have been no Bethlehem

No lowly shepherds at His birth

But Joseph knew the
Reason love had to reach so far
And as he held the Savior in his arms
He must have thought


Why me, I'm just a simple man of trade
Why Him with all the rulers in the world
Why here inside this stable filled with hay
Why her, she's just an ordinary girl
Now I'm not one to second guess
What angels have to say
But this is such a strange way to save the
World


Now, I'm not one to second guess
What angels have to say
But this is such a strange
Way to save the world
Such a strange way, this is
Such a strange way
A strange way to save the world
A strange way to save the world
Reply
#80
Joseph - I was not HIS father , HE was mine









bản này so sweet  Heavy-black-heart4
Reply
#81
Những chi tiết Kinh thánh cho mình biết , đều có mục đích ... nên khi đọc những chi tiết này , mình đừng underestimate , bỏ quên đi the message mà Kinh thánh muốn gởi tới cho mình


Luca 2:12

12 Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ




- Đấng Tạo Hoá khoát áo loài người ... ở giữa chúng ta ... câu chuyện không chấm dứt ở đó

- mà Ngài còn tới với chúng ta , rất là humble , trong hình dạng 1 em bé , được quấng trong khăn , nằm trên máng cỏ , trong chuồng chiên  Admire


[Image: baby-jesus-manger-scene.jpg]
Reply
#82
Gần ngày Christmas , chạy ngoài đường có những feelings khác nhau ... sáng sớm thì xe ít , mình tha hồ phóng , không sợ bị kẹt xe , chắc vì bà con lấy vacation ... nhưng chiều về , thì xe ôi là xe , người đâu mà "đầu thai" Face-with-rolling-eyes4  ra nhiều thế , không biết nữa ... đi vào mall thì cứ lo không biết kiếm chổ đậu xe được không 


Christmas là holiday mà mọi người busy , có thể nói là 1 holiday trong năm mà mọi người busy nhất 

- người có đạo thì chào mừng Chúa Giáng Sinh theo kiễu người có đạo

- người ngoại đạo (ở đây Vân không thể nói người không có đạo , vì họ có đạo riêng của họ) thì chào mừng theo kiễu của họ 


TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHÀO MỪNG CHUÁ GIÁNG SINH ... CHỈ RIÊNG CÓ NHÓM JEHOVAH WITNESS , THÌ KHÔNG CHÀO MỪNG CHRISTMAS NHÁ (Vân nói rỏ để bà con hiểu , mặc dù họ thờ Chúa , nhưng họ không ăn sinh nhật , cũng không ăn Giáng sinh , vì câu chuyện John the baptist bị giết vào sinh nhật của ông vua Herod , nên họ không có dự sinh nhật gì cả , ngay cả sinh nhật của Chúa)



Trong cái busy như vậy , có bao giờ mình suy nghĩ

TẠI SAO MÌNH CHÀO MỪNG GIÁNG SINH KHÔNG ??

hay mình để những cái busy chung quanh lôi cuốn mình , mình quên đi tại sao mình chào mừng Chúa Giáng Sinh ???


Suytu



Vân không nói dài dòng , Vân chỉ muốn nói ngắn gọn ở đây thôi

MÌNH CHÀO MỪNG GIÁNG SINH VÌ 

ĐẤNG TẠO HOÁ , ĐẤNG DỰNG NÊN MUÔN LOÀI , KHOÁC ÁO LOÀI NGƯỜI VÀO , Ở GIỮA CHÚNG TA 

NGÀI ĐƯỢC GỌI LÀ ... IMMANUEL 

TỨC LÀ ... ĐỨC CHUÁ TRỜI Ở GIỮA CHÚNG TA



nếu mình chịu khó suy nghĩ chuyện này , thì mình sẽ thấy ... đây là 1 big deal , chứ không phải là 1 chuyện đùa

Đấng dựng nên muôn loài , ở giữa chúng ta 
Reply
#83
Emmanuel / Immanuel







[Image: Erin-Weidemann-cover-photo-1.jpg]
Reply
#84
chắc có người thắc mắc , tại sao lại Emmanuel hay Immanuel , Vân lập lại ở đây lần nữa


Emmanuel được dùng trong KING JAMES VERSION

Immanuel được dùng trong NHỮNG VERSIONS KHÁC



Mat 1:23


King James Bible
Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.


New International Version
“The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Immanuel” (which means “God with us”).
Reply
#85
ở ngoài đời , mình dùng chữ ... NGƯỜI CÓ ĐẠO ... NGƯỜI NGOẠI ĐẠO (chứ không phải người vô đạo , vì người vô đạo là người vô thần)

- người có đạo ... là người thờ Chúa

- người ngoại đạo ... là người không thờ Chúa






nhưng trong Kinh thánh , mình dùng chữ ... NGƯỜI DO THÁI (JEWS) ... NGƯỜI NGOẠI (GENTILES) - tức là những người không phải là người Do thái

- cả 2 nhóm đều có thể là believers , hay unbelievers

- nhưng 1 nhóm được đặc biệt riêng là DÂN CHUÁ , để từ đó , Chúa Jesus sanh ra ... JEWS

- còn 1 nhóm thì không đươc đặc biệt riêng ra ... GENTILES

- nhưng mình nên nhớ ... cả 2 nhóm đều có thể là believers , hay unbelievers 

- Jews ... có believers và unbelievers

- Gentiles (tức là chúng ta , những người không phải Do thái) ... có believers và unbelievers
Reply
#86


Reply
#87


Reply
#88
[Image: sabbath-rest-field.jpg] ... Sabbath (every Saturday ... ngày Chúa rest sau 6 ngày dựng nên vũ trụ ... không phải dựng xong mệt quá , Chúa cần phải rest  Rollin ... nhưng Chúa muốn mình dùng 1 ngày để rest , và thờ phượng Chúa)



1. Vào thời Chúa Jesus , Chúa Jesus và mấy thầy thông giáo hay có tranh luận về ngày này ... vì đối với họ , ngày này không được làm gì đụng tới móng tay , móng chân ... nhưng Chúa Jesus nhiều lần chữa bịnh cho người ta vào ngày này 

- nội cái chuyện ngày Sabbath thôi , cũng đả có sự tranh cãi mãnh liệt giữa Chúa Jesus và mấy thầy thông giáo này

- ai đúng ??? dĩ nhiên Chúa Jesus đúng  Tulip4

Mat 12:8 (Chúa Jesus hay tự gọi mình là "Con người")

8 vì Con người là Chúa ngày Sa-bát.



2. Ngày Sabbath cũng có nằm trong 10 điều răn ... Vân nói theo Kinh thánh , chứ không nói theo 10 điều răn của CG nhá , thì nó nằm trong điều răn thứ 4   Tulip4


3. Chúng ta đi tới nhà thờ thờ phượng Chúa , không phải dựa trên ngày Sabbath ... mà chúng ta dựa vào "the first day of the week" là ngày Sunday , để đi thờ phượng Chúa  Tulip4
Reply
#89
trái ngược lại với ngày Sabbath (once  a week - Saturday)


thì mình có ngày Passover (once a year - thường thường là ngày Thursday , ngay trước Good Friday) ... ngày này "đi đôi" với ngày Good Friday và Easter 


[Image: passover.png]


Vân kễ nguồn gốc của ngày Passover ngắn gọn ở đây cho bạn hiểu tại sao có ngày này  Hello

- lịch sữ người Do thái tính từ Abraham (mình nói ngắn gọn với những nhân vật chính ở đây) ... Abraham sanh Isaac .. Isaac sanh Esau và Jacob .. Jacob sanh 12 con trai và 1 con gái , trong 12 con trai có người tên Joseph ... Joseph bị bán qua Ai cập ,  về sau này làm quan lớn ở Ai cập , di cư gia đình cha mình qua Ai cập 


- cuộc sống người Do thái trên đất Ai cập ...  họ được Chúa chúc phúc cho họ , khiến người Ai cập ganh tị ... người Ai cập ra lệnh "bất kỳ người Do thái nào sanh baby boy , đều bị giết hết" .. trong giai đoạn dầu sôi lữa bỗng này , baby Moses được sanh ra đời ... nhưng mẹ Moses không giết con , mà cho thả sông trong cái rổ , kêu người chị canh chừng , cái rổ trôi tới nơi công chúa Ai cập đang tắm , công chúa nhận Moses làm con nuôi , nhưng trong thời gian Moses còn bú , thì gởi về cho mẹ Moses nuôi , trong thời  gian này , có thể bà đả dạy cho Moses biết yêu thương người Do thái ... nên sau này , dù lớn lên trong cung điện Ai cập , Moses vẩn có 1 tấm lòng cho người Do thái ... sau 1 lần giết người Ai cập vì họ hành hạ người Do thái , Moses đả bỏ chạy trốn về sa mạc , lấy vợ , sống 1 đời sống "người Do thái" , thay vì sống 1 đời sống "hoàng tữ Ai cập"


- Chúa giao trách nhiệm cho Moses dẫn dân Do thái ra khỏi Ai cập ... 1 ngày kia , Moses đang lang thang chăn chiên , thì thấy "the burning bush" bốc lữa cháy không ngừng , tò mò Moses tìm đến , té ra đó là nơi Chúa muốn gặp Moses giao cho ông trách nhiệm .. ban đầu ông từ chối , nhưng Chúa nói ông sẽ đi cùng với "blood brother lớn hơn ông 3 tuổi" là Aaron  (lúc đó Moses 80 , Aaron 83 .... Xuất Ê díp tô ký 7:7) ,  và Chúa dùng cây gậy của Moses (dùng để chăn chiên) đang cầm lúc đó như là 1 cây gậy "thần" để hoàn thành nhiệm vụ mà Ngài giao phó cho Moses (Xuất Ê díp tô ký 4:2)


- Moses và Aaron tới gặp Pharaoh ... Moses theo lệnh Chúa , tới đòi Pharaoh phải thả dân Do thái ra khỏi Ai cập .. nhưng "Chúa làm Pharaoh" cứng lòng , để Ngài tỏ quyền năng của Ngài ... có nhiều người nói "tại sao Chúa làm Pharaoh cứng lòng , để Ngài tỏ quyền năng của Ngài" , đó là 1 bài khác , không phải bài Vân muốn nói ở đây  2leluoi  (Rôma 9:6-23) .... quyền năng của Chúa mà mình cần biết ở đây là "the 10 plaques" Chúa giáng xuống Ai cập 


[Image: MV5-BYm-E3-Mz-E4-ZDct-OGUx-My00-Mj-Fi-LW...ODE-V1.jpg]

- Plaque cuối cùng là "tiểu sữ của ngày lễ Vượt Qua - tiếng Anh gọi là Passover" .... Chúa dặn các gia đình Do thái phải trét máu chiên lên khung cửa ... khi thần chết đi qua , mà thấy "dấu máu" này , thì sẽ "Vượt qua / Passover" không vào nhà người đó , thì họ không có chuyện gì xảy ra ... however , nếu thần chết đi qua , mà KHÔNG thấy "dấu máu" này , thì sẽ "ghé vào hỏi thăm sức khoẻ" nhà người đó , the First Born của họ sẽ bị chết ... đêm hôm đó , tất cả các gia đình Ai cập , bao gồm luôn cả  gia đình của Pharaoh , khóc lóc , vì họ không trét "dấu máu" , nên thần chết vào nhà họ , và the First Born trong nhà họ bị chết đi


[Image: download-2.jpg]



- Sau khi The First Born trong nhà mình chết rồi , Pharaoh mới đồng ý cho Moses dẫn đoàn dân Do thái lũ lượt kéo nhau ra khỏi Ai cập ... và đây cũng là câu chuyện có 1 không 2 , vượt biễn RED SEA .. ban đầu Pharaoh đồng ý , nhưng sau đó lại cứng lòng , kéo quân rượt theo đoàn dân Ai cập ... Chúa mở biễn cho dân Do thái qua , nhưng đóng lại khi quân Pharaoh rượt theo , nên "người ngựa" của Pharaoh bị chìm dưới đáy biễn , mà ngày nay khoa học đả tìm ra được những bằng chứng này 


[Image: 453af1bbf68c57afd4564b0b17d4d885.jpg]













Reply
#90
bây giờ mình hiểu được 

- Sabbath ... once a week ... every Saturday 
(nhưng hội thánh không đi nhà thờ vào ngày Sabbath , mà nhà thờ đi vào the first day of the week , which is Sunday)


- Passover/Vượt qua ... once a year ... thường thường là ngày Thursday , đi kế tiếp đó là Good Friday , đi kế tiếp sau đó là Easter Sunday 
(những ngày này đi liên tục trong THE HOLY WEEK)


Tulip4


btw , mình có nhìn thấy được hình ảnh Chúa Jesus trong ngày Passover không ???

theo Vân , thì Vân nhìn thế này nhá

- nếu "thần chết" đi ngang , mà thấy mình có "vết máu Chúa Jesus - tức là máu Ngài rửa sạch tội mình khi mình trở thành Believer" ... thì thần chết "passover" , bỏ đi , tiếp tục đi ... mình được sống trong thiên đàng đời đời

- nếu "thần chết" đi ngang mình , mà KHÔNG thấy mình có "vết máu Chúa Jesus - tức là KHÔNG có máu Ngài rữa sạch tội mình , vì mình là Unbeliever" ... thì thần chết "KHÔNG passover" , mà ghé vào hỏi thăm sức khoẻ mình ... mình được chết trong địa ngục đời đời
Reply