Tào lao
(2023-01-20, 05:51 PM)Thuctinh Wrote: Thân tình nào TT nào cũng quý và cám ơn hết, TT không khéo xã giao, may mắn có được vài người bạn, ấm cúng biết bao.

Tulip4 Hug


khéo xã giao chỉ là chuyện nhỏ, tâm trong sáng và thẳng thắn lại là điều đáng quý và Thuctinh đã có, xin chúc mừng nha  Hug

tiếc quá, vắng ông RungHoang thì không thể nhâm nhi cùng ông tại VB bằng mì gói và bia hơi trong ngày cuối năm "Cọp hung"  Lol

Thuctinh ........ dzô  Cheer






sống bên Mỹ đã thật, thời tiết loại nào cũng có
Reply
(2023-01-20, 05:55 PM)Thuctinh Wrote: Ại nợ TT thì TT nhớ từng chi tiết, còn TT nợ ai thì nhớ không nổi. Lol


cái này gọi là ........ (xin đọc cho kỹ kẻo lộn) ........ khẩu xà tâm phật  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2023-01-20, 07:35 PM)Tuy duyen Wrote: khéo xã giao chỉ là chuyện nhỏ, tâm trong sáng và thẳng thắn lại là điều đáng quý và Thuctinh đã có, xin chúc mừng nha  Hug

tiếc quá, vắng ông RungHoang thì không thể nhâm nhi cùng ông tại VB bằng mì gói và bia hơi trong ngày cuối năm "Cọp hung"  Lol

Thuctinh ........ dzô  Cheer


Cuối năm “Cọp hung” TT còn được nhận quà từ chú Td. Cám ơn món quà quý của chú.

Ăn bánh ít ngon hơn mì gói, mời chú Td, bánh còn đang nóng.

[Image: CDD4-EDD0-1-EC0-4260-81-DB-1-B492-B2-F504-A.jpg]
Dzô với chú Td Cheer
Reply
Tối qua chía hấp 2 lần, hấp đợt đầu đúng lúc mấy ông sắp tan nhậu nên có ăn thử và còn mang về cho vợ của họ nên còn 2 cái mời chú.

Mời chú Td với Mi ăn sáng.

[Image: DE0-CBD2-D-648-C-49-AF-BF90-644057-F12-C7-E.jpg]
Reply
(2023-01-21, 07:12 AM)Tuy duyen Wrote: Td tưởng cuối năm được ăn chén chè trôi nước do bx làm, nhưng vì nhà lại có khách nên khỏi chè cháo gì hết trơn, may là có Thuctinh có lòng tặng cho hai cái bánh ít, nhìn hấp dẫn và ngon thiệt đó, cám ơn nhiều nha Thuctinh, dức một cái, còn cái kia dành lại cho Mi, mùng 4 tết ghé qua ăn Mi Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tết rồi, xả láng .......... dzô tiếp  Cheer

[Image: 326914880_5902594886442369_6646089021098...e=63D1B1E3]

Bé gái dễ thương quá chú. Tulip4
Reply
(2023-01-21, 01:50 PM)Thuctinh Wrote: Tối qua chía hấp 2 lần, hấp đợt đầu đúng lúc mấy ông sắp tan nhậu nên có ăn thử và còn mang về cho vợ của họ nên còn 2 cái mời chú.

Mời chú Td với Mi ăn sáng.

[Image: DE0-CBD2-D-648-C-49-AF-BF90-644057-F12-C7-E.jpg]


bà con đâu, kéo nhau vào ăn đi chứ, Td chỉ lấy thêm 1 cái nữa thôi, ăn nhiều ...... mập, xấu lắm  Lol

gởi thêm 1 tấm nữa cho Thuctinh coi, chụp ngày 30, tụi nó chuẩn bị qua bên ÔB ngoại người Tàu HK ăn Tết sớm, hôm nay mùng 1, tất cả đều tụ lại nhà Td ăn tiệc mừng con meo meo  Grinning-face-with-smiling-eyes4

hôm nay chắc tụi nhỏ mặc đồ VN ...... để coi sao
Reply
(2023-01-21, 02:25 PM)Tuy duyen Wrote: bà con đâu, kéo nhau vào ăn đi chứ, Td chỉ lấy thêm 1 cái nữa thôi, ăn nhiều ...... mập, xấu lắm  Lol

gởi thêm 1 tấm nữa cho Thuctinh coi, chụp ngày 30, tụi nó chuẩn bị qua bên ÔB ngoại người Tàu HK ăn Tết sớm, hôm nay mùng 1, tất cả đều tụ lại nhà Td ăn tiệc mừng con meo meo  Grinning-face-with-smiling-eyes4

hôm nay chắc tụi nhỏ mặc đồ VN ...... để coi sao

[Image: 326911898_688090839688857_35206289951491...e=63D03D6C]

Có hai đứa cháu đẹp và dễ thương, rất được hạnh phúc khi nựng thương cháu hả chú?
Reply
(2023-01-21, 04:06 PM)Thuctinh Wrote: Có hai đứa cháu đẹp và dễ thương, rất được hạnh phúc khi nựng thương cháu hả chú?

có được thì hạnh phúc, khi lỡ mất đi thì sao?

nhiều lúc cũng "không dám" hạnh phúc đâu Thuctinh, tập có thái độ không dính mắc để khi không còn thì không khổ, vui nhẹ nhàng khi chúng có mặt ........
Reply
Nụ cười đầu năm mới




[Image: 326058603_1214795662492373_3242541420741...e=63D25040]


Becuoi
Reply
Chú Td còn cơm nóng không?

[Image: 97-C75-F60-19-FD-4-F1-B-814-C-8-E8-F644-CF7-F2.jpg]
Reply
(2023-01-21, 04:42 PM)Tuy duyen Wrote: có được thì hạnh phúc, khi lỡ mất đi thì sao?

nhiều lúc cũng "không dám" hạnh phúc đâu Thuctinh, tập có thái độ không dính mắc để khi không còn thì không khổ, vui nhẹ nhàng khi chúng có mặt ........

“Trời thanh gió mát” tản bộ được mặc đồ nhẹ nhàng thoải mái há chú? Muốn tản bộ với nhừng ngày lạnh thì mặc áo khoát, ngày nóng thì đi vào buổi sáng hay chiều tối phải không chú?

Hiện bên TT rất lạnh, nhiều người đâu chịu đi bộ, TT thì lại rất thích, mới đầu thì chịu lạnh, đi được một tí thì cơ thể mình được ấm, nên đi bộ vào mùa đông là sướng nhất với TT.
Reply
(2023-01-21, 08:11 PM)Thuctinh Wrote: Chú Td còn cơm nóng không?

[Image: 97-C75-F60-19-FD-4-F1-B-814-C-8-E8-F644-CF7-F2.jpg]


cả năm ăn cơm rồi, hôm nay mùng 1 thì nếp lên ngôi, ăn bánh chưng với món của Thuctinh cũng rất là hạp rơ đó  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: 327060296_1203778847011836_1943445913118...e=63D18567]
Reply
(2023-01-21, 08:31 PM)Thuctinh Wrote: “Trời thanh gió mát” tản bộ được mặc đồ nhẹ nhàng thoải mái há chú? Muốn tản bộ với nhừng ngày lạnh thì mặc áo khoát, ngày nóng thì đi vào buổi sáng hay chiều tối phải không chú?

Hiện bên TT rất lạnh, nhiều người đâu chịu đi bộ, TT thì lại rất thích, mới đầu thì chịu lạnh, đi được một tí thì cơ thể mình được ấm, nên đi bộ vào mùa đông là sướng nhất với TT.


Đi bộ là một môn thể dục (đi chậm) và cũng là một môn thể thao (đi nhanh) trời cho không tốn tiền, tốt cho cả thân và tâm.

Ngày nào cũng đi được ngoại trừ ........ trời nổi cơn thịnh nộ  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cơ thể của Thuctinh chịu lạnh khá và TT tuổi cũng còn trẻ nên được vậy, chứ còn như già già giống Td thì trời nóng quá hay lạnh quá thì ........ đi vòng vòng trong nhà với máy điều hòa không khí  Thumbs-up4

Td cũng hạp với mùa Đông, lạnh quá thì trùm 2,3 lớp áo, còn nóng quá thì cởi hết trơn cũng vẫn không thoát khỏi cái nóng khi ra ngoài  Lol

Bố ........ đi bộ :)



Reply
(2023-01-20, 05:51 PM)Thuctinh Wrote: Thân tình nào TT nào cũng quý và cám ơn hết, TT không khéo xã giao, may mắn có được vài người bạn, ấm cúng biết bao.

Tulip4 Hug

Đọc thấy thương ghê.   Hug Heavy-black-heart4

Năm mới chúc nàng luôn trẻ trung yêu đời, luôn gặp may mắn trong mọi sự và gia đình hạnh phúc ấm êm 365 ngày lẻ 1.    Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2023-01-22, 06:42 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Đọc thấy thương ghê.   Hug Heavy-black-heart4  

Năm mới chúc nàng luôn trẻ trung yêu đời, luôn gặp may mắn trong mọi sự và gia đình hạnh phúc ấm êm 365 ngày lẻ 1.    Tulip4

Trở về thăm lại nhà thân mến, mới biết có người đẹp tới thăm cùng với lời đẹp và lời tốt lành.

Cám ơn người đẹp nhiều lắm. Tulip4 Hug
Reply