LUẬT của tui
#1
LUẬT:

Luật của tui là chui vô Góc, nói mình ên, tui nói, tui nghe, hỏng cho người khác có í cò, bàn loạn...  [Image: tears-of-joy-smiley-emoticon.gif]

Luật lạ luật lùng, luật lùng bùng lỗ tai  [Image: msn-cheeky-smile-smiley-emoticon.gif] [Image: happy-smiley-emoticon.gif] 
Reply
#2
@TTTT

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Becuoi Becuoi
Reply
#3
Quan Điễm của Quan Toà vào Ngày Phán Xét:

"Ngươi bị đoạ vô địa ngục A tỳ muôn kiếp, vì sao ngươi biết không?

Vì tội cứng đầu, thờ cái tôi quá lớn, mất hết tình thương, không còn biết tha thứ cho người chung quanh ngươi ..."

Happy-smiley-emoticon
Reply
#4
Bro mika có phải l đ đầu thai 0 dzị 😄

Quan điểm! bro ạ

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#5
(2021-10-30, 01:17 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Bro mika có phải l đ đầu thai 0 dzị 😄

Quan điểm! bro ạ

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Becuoi
Reply
#6
Á đù  Happy-smiley-emoticon Giờ còn dám nói là Chúa ganh tỵ ... Confused-shrug-smiley-emoticon

Ai cũng phát sợ đạo của mệ này quá xá chời luôn  Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#7
Laban Key vậy mà ok lắm, giúp đánh dấu đúng 😉

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#8
(2021-10-30, 01:21 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Laban Key vậy mà ok lắm, giúp đánh dấu đúng 😉

Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#9
(2021-10-30, 01:21 PM)mika Wrote: Á đù  Happy-smiley-emoticon Giờ còn dám nói là Chúa ganh tỵ ... Confused-shrug-smiley-emoticon

Ai cũng phát sợ đạo của mệ này quá xá chời luôn  Becuoi Becuoi Becuoi

Y chang thằng ximuoi luôn. Mệ nầy thì nói Chúa ghanh tị, còn thèng ximuoi thì nói Chúa không giỏi nhịn bằng nó, nên Chúa sẽ dớt đẹp tui nếu tui còn chửi nó đó mika. Post lời của nó nói đây nè:=>
Quote:Nhân đây nói về việc chị Nhỏ Lan cho mọi người hiểu. Ximuoi cho chị Lan vô Ignore list là để bảo vệ chị Lan không bị Chúa trừng phạt. Trong thời điểm này mà chị Lan cứ lồng lên chửi rủa Ximuoi như trước giờ thì có thể Chúa dớt đẹp chỉ vì Chúa có mặt trong đây làm sao nhịn chỉ được. Ximuoi nhịn chị Lan được nhưng Chúa thì không. .....(xóa bớt)............
Ghê chưa? Chúa mà cũng biết "nhịn", mà không giỏi "nhịn" bằng nó luôn! Happy-smiley-emoticon Đọc xong câu nó viết đó cái ứa gan muốn chửi nó liền! Becuoi Becuoi
                                                                                     
Reply
#10
(2021-10-30, 02:08 PM)TTTT Wrote: Y chang thằng ximuoi luôn. Mệ nầy thì nói Chúa ghanh tị, còn thèng ximuoi thì nói Chúa không giỏi nhịn bằng nó, nên Chúa sẽ dớt đẹp tui nếu tui còn chửi nó đó mika. Post lời của nó nói đây nè:=>
Ghê chưa? Chúa mà cũng biết "nhịn", mà không giỏi "nhịn" bằng nó luôn! Happy-smiley-emoticon  Đọc xong câu nó viết đó cái ứa gan muốn chửi nó liền! Becuoi Becuoi

Thumbs-up4 Becuoi
Reply