Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

10 điều Christians không nên nói khi ai đó chết
trở lại chuyện ... làm con trong gia đình đạo Tin lành


- 3 đứa cháu của Vân , con bà chị , sanh ra trong 1 gia đình đạo Tin lành  ... nhưng rồi ba má yếu đuối trong đức tin , và 3 đứa nhỏ cũng chẳng tin Chúa ... thì mình không thể nói cả gia đình này theo đạo Tin lành được  Disappointed-face4


rồi Vân sẽ nói sâu hơn vào vấn đề này , ở posts sau

- nhưng tin Chúa , hay theo đạo Tin lành ... không phụ thuộc vào gia đình

- mà phụ thuộc vào chính cá nhân của người đó

- tỉ dụ, gia đình có anh A , cô B , chị C , em D ... nhưng chỉ có em D tin Chúa ... còn 3 người kia không tin Chúa 

- ở đây , MÌNH PHÃI NÓI CHUYỆN CÁ NHÂN ĐÓ , CHỨ KHÔNG THỂ NÀO NÓI GIA ĐÌNH ĐƯỢC  Ok-sign-smiley-emoticon



***




bây giờ Vân kể chuyện gia đình Vân

- my ex và Vân ... tin Chúa cùng 1 lúc , làm báp têm cùng 1 lúc .... nhưng rốt cuộc , my ex rớt ra , Vân thì vẩn còn hanging there 

- 2 đứa con gái Vân lớn lên , đi theo Vân tới nhà thờ ... Michelle quyết định làm báp têm trước Samantha khoãng 1.5 năm gì đó ... cám ơn Chúa , 2 đứa nhỏ chọn con đường tin Chúa ... vì Vân có cầu nguyện trước đây "Chúa ơi , tụi nhỏ thuộc về Chúa , chứ không phải thuộc về con , xin Chúa gìn giữ cũng như xữ dụng tụi nó cho công việc nhà ChúaAdmire




see ???

vấn đề ở đây không phải là ... GIA ĐÌNH

vấn đề ở đây là .. CÁ NHÂN 
cá nhân ai muốn chọn theo Chúa ... hay cá nhân ai không muốn chọn theo Chúa  Ok-sign-smiley-emoticon
Reply
Mat 12:46-50

46 Khi Ðức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài.
47 Có người thưa cùng Ngài rằng: Ðây nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy.
48 Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?
49 Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta!
50 Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy



có ai đả từng đọc qua đoạn Kinh thánh này chưa ??? bạn hiểu như thế nào khi đọc đoạn Kinh thánh này ??



****


1. chuyện gì xãy ra ở đoạn Kinh thánh trên ???

- khi Chúa Jesus còn đang đứng giữa mọi người ... thì Mary và các em Ngài tới đứng bên ngoài , họ có chuyện muốn nói với Chúa Jesus

- thấy vậy , có người nói với Ngài "Chúa Jesus ơi , có Mary và các em Ngài tới , muốn nói chuyện với Ngài kìa"

- câu trả lời của Chúa Jesus rất là interesting ... AI LÀ MẸ TA , AI LÀ ANH EM TA ?? RỒI NGÀI CHĨ NHỮNG NGƯỜI ĐANG ĐỨNG CHUNG VỚI NGÀI , VÀ NÓI ĐÂY CHÍNH LÀ MẸ TA VÀ ANH EM TA 

- Ngài lập lại 1 quan niệm rất là thường xuyên được Ngài nói  tới ... AI LÀM THEO Ý MUỐN CUẢ CHA TA TRÊN TRỜI , THÌ NGƯỜI ĐÓ LÀ MẸ , LÀ ANH EM TA 




***




2. ý nghĩa của câu chuyện này 

- Chúa Jesus KHÔNG bao giờ 1 lần nói ... KHÔNG bao giờ Chúa Jesus nói .. chẵng bao giờ Chúa Jesus nói ... CÁC NGƯƠI PHẢI THỜ MARY , PHẢI TÔN KÍNH MARY ... ai tìm được câu nào Chúa Jesus nói như vậy , feel free cho Vân coi  Thanks-sign-smiley-emoticon



- có 2 loại gia đình ở đây ... 1 loại là gia đình (ba má anh chị em) ... 1 loại là gia đình trong Chúa (những người có cùng niềm tin với nhau) 


- đối với Chúa Jesus , gia đình nào quan trọng hơn ??? .. dựa vào đoạn Kinh thánh này , đối với Chúa Jesus , loại gia đình trong Chúa quan trọng hơn , vì Chúa Jesus gọi họ chính là Mẹ Ngài , Anh Chị Em Ngài , những người có cùng đức tin vào Ngài


- hay nói cách khác ... believers có 2 gia đình , 1 là gia đình ba má anh chị em , 1 là gia đình trong Chúa ... họ cần phải biết gia đình nào quan trọng hơn ... đó là gia đình trong Chúa (nếu mình hiểu đoạn Kinh thánh này)



***



3. nhiều lần Chúa Jesus nhăc nhở chúng ta 


ai làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời

ai làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời

ai làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời

ai làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời

ai làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời

ai làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời

ai làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời

ai làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời

ai làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời



chúng ta có hiểu được Ngài nói gì không ???  Suytu






TẠI SAO LỜI CHUÁ JESUS NÓI , THÌ MÌNH KHÔNG LÀM

LỜI CHUÁ JESUS KHÔNG NÓI , MÌNH LẠI LÀM


Suytu
Reply
Believers nên đọc và suy nghĩ kỹ 2 đoạn Kinh thánh này

cho tới khi nào ... họ thiệt sự hiểu 2 đoạn Kinh thánh này nói gì 



Mat 7:21-27

21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.
22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?
23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!



Khải huyền 3:15-16

15 Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay!
16 Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.








để tới .... KHI 1 BELIEVER NÀO CHẾT , HỌ CÓ THIỆT SỰ TIN , KHI NÓI CÂU "BELIEVER ĐÓ ĐẢ VỀ VỚI CHUÁ"

- believer đó có làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời (khi họ còn sống không) ???

- believer đó có đức tin âm ẫm , không nóng , cũng không lạnh , mà Chúa đả NHÃ họ ra rồi không ???


[Image: rip-peace.gif]
Reply
và đoạn Kinh thánh này cũng cho chúng ta biết về cái nhìn của Chúa Jesus


GIA ĐÌNH NÀO QUAN TRỌNG HƠN ??

- CHA MẸ ANH CHỊ EM ??

- HAY NHỮNG NGƯỜI CÓ CÙNG NIỀM TIN VỚI MÌNH ??  Ok-sign-smiley-emoticon



Mat 12:46-50

46 Khi Ðức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài.
47 Có người thưa cùng Ngài rằng: Ðây nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy.
48 Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?
49 Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta!
50 Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy
Reply
Vân không muốn mở thread khác , Vân chỉ mượn thread này để trả lời anh TP


http://vietbestforum.com/showthread.php?...753&page=4

post # 46


1. chuyện anh ra nói với XM , Vân thấy KHÔNG dính dáng gì tới Vân ... không hiểu sao anh nói với XM , rồi lại kéo Vân vào Confused .... Vân xác định ... Vân và XM KHÔNG hề có niềm tin giống nhau , KHÔNG hề có gì liên hệ với nhau ... vì KHÔNG LIÊN HỆ GÌ VỚI NHAU , nên anh KHÔNG CÓ QUYỀN GIẬN CÁ CHÉM THỚT ... chuyện của XM là của XM , chuyện của Vân là của Vân  Face-with-rolling-eyes4

btw , Vân để ý thấy , trong này có nhiều đề tài ... tôn giáo chỉ là 1 trong những đề tài ở đây ... nếu anh cảm thấy mình KHÔNG "religious" , thì anh cứ việc tham gia những đề tài khác ... còn nếu anh cảm thấy MÌNH "religious" , thì anh cứ chia sẽ niềm tin của anh 

sao anh KHÔNG chia sẽ niềm tin của anh , mà chỉ THÍCH VÀO CHỮI người chia sẽ niềm tin của họ ... là 1 điều Vân thiệt sự không hiểu  Confused






anh really serious về niềm tin của anh ??? thì anh cứ vào chia sẽ niềm tin của anh

còn nếu anh không serious về niềm tin của anh ??? thì đừng để ý tới những người chia sẽ niềm tin của họ 





(Vân không muốn dồn vào 1 post , nên sẽ trả lời từng câu hỏi ở từng post riêng , cho anh dễ suy nghĩ ý Vân)
Reply
2. Vân nhịn anh vì nhiều nguyên nhân lắm 


2 nguyên nhân chánh là 

- vì anh là bạn của anh Tuấn ... mà đối với bạn anh Tuấn , Vân có nhiều kỹ niệm đẹp với họ , Vân rất quý mến họ .. mặc dù không biết anh trực tiếp , nhưng vì anh là bạn anh Tuấn , bạn những người Vân quý mến , nên Vân cũng quý mến anh ... một khi quý mến , thì chuyện nhịn cũng là bình thường thôi

- vì Vân không có thì giờ nhiều ... Vân biết tranh cải với anh , là sẽ dài , chứ không ngắn đâu ... Vân lại là 1 người rất bận rộn , weekdays , cũng như weekends ... tranh cãi với anh , thiệt tình là Vân không có thì giờ





nguyên nhân phụ là

- Vân cũng có "mang ơn" anh , trong việc Chúa xữ dụng anh , để đề nghị việc mở ra GRT này ... tánh Vân , một khi Vân có mang ơn ai , dù ít hay nhiều , Vân cũng không muốn căng thẳng ... hay nói thẳng ra , vì có chút ít mang ơn anh , nên Vân không muốn căng thẳng với anh , đơn giản có vậy thôi

- về cách nói chuyện , thì quả thiệt "anh nói chuyện cao siêu quá" .. đôi khi Vân không hiểu anh nói gì ... thì tranh cải anh , Vân thua là cái chắc ... cầm cờ trắng giăng lên trước .. anh nói đúng , với khả năng nói chuyện của anh và Vân , anh hơn Vân nhiều  Thumbs-up4 ... Vân thiệt sự không giỏi nói chuyện lắm đâu , nói face to face thì ok , chứ còn nói trong này , thì thiệt tình là Vân không có khiếu  Disappointed-face4



đại khái 4 nguyên nhân như vậy ... anh hiểu tại sao Vân nhịn anh

nguyên nhân chánh vẫn là .. vì anh là bạn của anh Tuấn , bạn của những người đả từng biết Vân ... cảm giác này khiến Vân .. not in the mood cãi anh  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
3. anh gọi Vân là ... nữ hoàng xã rác 



- anh đùa ??

- hay anh muốn Vân hiểu .. literally ??

- Vân mà là ... nữ hoàng à ??? .. 1 người vô đây chỉ vài tiếng 1 ngày , thì sao là nữ hoàng được ?? nữ hoàng là phải trực 24/7 , giống như trong này là territory , lãnh thổ của họ .. hay người ta còn gọi là "ông thổ địa" , "bà thổ địa" ... những người này mới xứng đáng là nữ hoàng , chứ part time như Vân , thì sao lại là .. nữ hoàng ??


- còn chuyện xã rác .. anh định nghĩa thế nào là xả rác , mà  thế nào là không xả rác ...

anh làm gì .. mà anh cảm thấy .. anh KHÔNG XÃ RÁC

Vân làm gì .. mà anh cảm thấy ... Vân XÃ RÁC

hay người khác làm gì .. mà anh cảm thấy .. họ KHÔNG XÃ RÁC

Suytu


Vân cần phải hiểu cái định nghĩa này ... thì Vân mới nói tiếp  tục ... cho post này được  Hello
Reply
4. anh cho rằng Vân và XM ... có cùng mục đích ??


- Vân không hiểu sao anh nói vậy   Confused

- Vân là người biết kính trọng Chúa , kính trọng Lời Chúa

- XM là người đem Danh Chúa ra để get attention , đùa giỡn vô ý thức

- mà sao anh lại cho .. Vân và XM có cùng mục đích ??

- vậy Vân và Phong có cùng mục đích không ??

- Vân và TD có cùng mục đích không ???

- MỤC ĐÍCH MÀ ANH NÓI ... LÀ MỤC ĐÍCH GÌ MỚI ĐƯỢC CHỨ ??



anh cho rằng .. XM can đảm ra đấu với mọi người .... à há , XM can đảm ra đấu với mọi người , vì XM muốn attention .. khi nói về Chúa

Vân không can đảm ra đấu với mọi người ... vì khi Vân nói về Chúa , Vân không phải nói để Vân được attention , mà Vân muốn mọi người hiểu về Chúa hơn (dựa theo Kinh thánh)



anh cần bình tĩnh , cần thời gian , suy nghĩ những gì Vân nói đây ... vì nếu anh vẩn tiếp tục nghĩ Vân và XM có cùng mục đích , thì anh sẽ không bao giờ hiểu được vấn đề như thế nào
Reply
5. Vân quote lại những gì anh viết ở đây 


Chỉ với một niềm tin duy nhất cũng hy vọng chiến thắng thiên hạ?. Thật ra thì không ai có thành kiến về cái đạo mà nữ hoàng theo hết, bởi lịch sử đã chứng minh rằng đó là một tôn giáo lớn, tuy có nhiều khác biệt thật bởi nó thoát thai từ một tôn giáo khác, ly khai mà thành, chú tâm theo nguyên bản của cuốn bí kiếp võ công nguyên thủy, không cho thờ phụng tượng đài, không cho sùng bái cá nhân, sống và hành lễ theo một đức tin căn bản chẳng hạn. Nhưng dẫu là mình không tin những thứ đó cũng không có nghĩa là mình bắt buộc tất cả mọi người khác phải từ bỏ nó đi?. Tại sao lại phải đi chê bai, đả kích niềm tin của thiên hạ?. Thế giới rộng lớn bao la đâu phải chỉ có riêng mình?. Một điều căn bản trong giao tiếp, đối nhân xử thế đó là khi mình đã không TÔN TRỌNG niềm tin, sở thích... của người khác thì sẽ nhận lại được sự KHÔNG TÔN TRỌNG đối với cá nhân mình, nói rộng ra là có khi còn tổn hại đến cái mà mình đang theo, bởi người ta ghét mình thì có thể ghét luôn cái mà mình đang rao giảng, vậy thôi.



- Vân không hy vọng chiến thắng ai cả ... Vân chỉ thấy mọi người nên thờ phượng Đấng ban cho họ "không khí , nước , đồ ăn , nhiên liệu ... vân vân và vân vân" ... tại sao họ biết hưỡng những gì Đấng Tạo Hoá ban cho , mà họ lại từ chối tôn thờ Đấng Tạo Hoá ??? ... như vậy có phải là VÔ ƠN không ?? người VÔ ƠN thì không bao giờ tốt được 


nếu bây giờ họ nói họ thờ Đấng Tạo Hoá , đấng ban cho họ những gì họ đang xữ dụng , thì Vân hoàn toàn  Cheer với họ

nhưng nếu họ VÔ ƠN , HƯỠNG NHỮNG GÌ ĐẤNG TẠO HOÁ BAN CHO HỌ , NHƯNG LẠI KHÔNG THỜ PHƯỢNG ĐẤNG TẠO HOÁ ... chuyện không đúng , họ lấy quyền gì cấm Vân nói ??



- hay họ phũ nhận việc có Đấng Tạo Hoá ??? cái nhà nằm đó còn có người xây nó ... thì không lẽ những thứ mình cần thiết trong đời sống , hiện hữu cho mình xài , mà không hề có người nào dựng nên nó ??? 


- cám ơn Chúa , Vân không phải là người VÔ ƠN ... ai làm gì cho Vân , Vân vẫn biết ơn người đó ... Chúa ban cho Vân những gì Vân cần trong đời sống , Vân biết ơn Chúa , thờ phượng Chúa 

- khi thấy ai VÔ ƠN , thì Vân có  quyền lên tiếng ... chứ họ lấy  quyền gì mà cấm Vân không được quyền lên tiếng ???

Suytu


giống như tại sao mình phải hiếu kính cha mẹ ???

vì mình phải biết ơn cha mẹ đả chăm sóc , nuôi mình khôn lớn

hiểu được vậy , thì  tại sao mình lại vô ơn , không muốn thờ phượng Đấng ban cho mình những vật liệu mình cần xài trong cuộc sống mình ???

(còn phần b , Vân dành cho post sau , bây giờ tối rồi , Vân đi ngũ)  1393397501
Reply
MÌNH CẦN KHÔNG KHÍ ĐỂ SỐNG ... có không khí


MÌNH CẦN NƯỚC ĐỂ UỐNG ... có nước ngọt


MÌNH CẦN MUỐI ĐỂ LÀM NHIỀU THỨ ... có nước biễn ... lấy muối hoài , mà nước biễn vẫn không thay đổi độ mặn ... lấy muối từ ngàn năm qua , nhưng nước biễn vẫn không hề thay đổi độ mặn


MÌNH CẦN GIA VỊ NẤU ĐỒ ĂN ... có chanh , có ớt , có hành , có tỏi , có đủ thứ gia vị cho mình nấu đồ ăn


MÌNH CẦN CÂY CÕ TRÚNG MUÀ ... có nắng , có mưa , có hạt giống , giúp cho cây cỏ trúng mùa ... chứ nếu không , thì mình sẽ chết đói 


MÌNH CẦN THỊT , CẦN CƠM , CẦN TRÁI CÂY , CẦN RAU CẢI ... ăn uống mà cứ thiếu 1 thứ nào đó , vài ngày là mình thấy cơ thể khó chịu liền


MÌNH CẦN XĂNG DẦU , KIM LOẠI , CÂY , CAO SU ... có tất cả cho mình xữ dụng , xữ dụng hoài , mà vẫn còn hoài 


MẶT TRỜI CHỈ GẦN TRÁI ĐẤT , HAY XA TRÁI ĐẤT THÊM 1 CM THÔI ... thì mình sẽ không hề có sự sống trên trái đất này


CƠ THỂ MÌNH ĐƯỢC DỰNG NÊN 1 CÁCH KỲ DIỆU , KHÔNG PHẢI DO BA MÁ MÌNH , VÌ TĨ DỤ MÌNH THIẾU CÁI TAY , MÌNH CÓ THỂ KÊU BA MÁ DỰNG CÁI TAY KHÁC CHO MÌNH KHÔNG ??? ... không hề  ... mình có biết cơ thể mình có bao nhiêu systems làm việc trong đó không ??? chỉ cần 1 system có problem , là mình mệt , chẳng khác gì chiếc xe , chỉ cần 1 problem , là chiếc xe phải đi tới mechanic


CHIẾC XE , CÒN CÓ NGƯỜI SÁNG TẠO NÊN NÓ .. KHÔNG LẼ NÀO , CƠ THỂ CON NGƯỜI KỲ DIỆU NHƯ VẬY , MÀ MÌNH NÓI LÀ KHÔNG AI SÁNG TẠO NÊN NÓ

NÓI KIỂU NÀY , THÌ  QUẢ THIỆT LÀ MÌNH ... VÔ ƠN vahidrk1




nếu ai nói mình biết ơn CHA MẸ đả nuôi mình khôn lớn

nhưng phũ nhận SỰ HIỆN DIỆN CUẢ ĐẤNG TẠO HOÁ ... tiếp tục ngồi đó HƯỠNG những gì Ngài ban cho .... rồi vô ơn nói NGÀI KHÔNG HỀ HIỆN HỮU ... thì đầu óc họ có vấn đề

- tĩ dụ bây giờ Đấng Tạo Hoá lấy lại những PHƯỚC LÀNH Ngài ban ... mà bù vào đó Ngài GIÁNG HOẠ ... bịnh tật , lụt lội , hạn hán , đói kém , động đất , sóng thần .... thì lúc đó , những người này sẽ nói gì ???


Suytu Suytu Suytu
Reply
phần b , anh bảo Vân bắt buộc mọi người từ bỏ những gì Kinh thánh cấm ???

anh không hiểu tại sao ???

hay để Vân tỉ dụ thế này , thữ xem anh có hiểu tại sao không ??




ĐIỀU LUẬT CON NGƯỜI 

- CẤM UỐNG RƯỢU LÁI XE

- CẤM XÀI CELLPHONE KHI LÁI XE

- CẤM GIẾT NGƯỜI

- CẤM  TRỘM CƯỚP 

- CẤM DRUG TRAFFICKING

- CẤM VÂN VÂN VÀ VÂN VÂN VÂN



Vân bắt buộc mọi người ĐỪNG làm những gì LUẬT CON NGƯỜI CẤM .. anh không hiểu tại sao ???

câu trả lời của Vân rất đơn giản ... 


Vì một khi luật đả cấm rồi , mà mình vẫn cố tình làm , thì mình sẽ lãnh hậu quả cho việc mình làm 


câu trả lời đơn giản này , chắc anh hiểu được tại sao Vân bắt buộc mọi người đừng làm những gì luật đả cấm chứ ???
Reply
Kinh thánh nói rất rỏ ràng Kinh thánh cấm cái gì


Xuất Ê díp tô ký 20:3-7

3 Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
4 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.
5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,
6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.
7 Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Ðức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.



trở lại cái quote anh viết ... không cho thờ phụng tượng đài, không cho sùng bái cá nhân, sống và hành lễ theo một đức tin căn bản chẳng hạn


anh đọc lại những gì anh viết ... chắc anh thấy được .. đây là những điều KINH THÁNH CẤM .. NẾU HỌ VẪN TIẾP TỤC NGOAN CỐ LÀM NHỮNG GÌ KINH THÁNH CẤM , THÌ ANH NGHĨ HẬU QUẢ SẼ LÀ GÌ ???

mà tại sao anh không hiểu ... VÂN KÊU HỌ ĐỪNG LÀM NHỮNG GÌ KINH THÁNH CẤM 




cũng giống như mình kêu người ta đừng giết người , đừng trộm cướp , đừng làm những gì luật con người cấm 


ĐẠI KHÁI NÓ CŨNG NHƯ VẬY , NÓI THẾ NÀY , HY VỌNG DỄ CHO ANH HIỂU HƠN  Face-with-rolling-eyes4
Reply
đơn giản lắm anh à


- sống trong xã hội loài người , mình biết ... LUẬT CẤM GÌ , THÌ MÌNH KHÔNG NÊN LÀM .. CÒN NẾU MÌNH CỐ TÌNH LÀM NHỮNG GÌ LUẬT CẤM , THÌ MÌNH SẼ BỊ TRỪNG PHẠT



- sống trong thế giới do Chúa là Đấng Tạo Hoá dựng nên , thì cũng vậy , mình biết .... LUẬT NGÀI CẤM GÌ , THÌ MÌNH KHÔNG NÊN LÀM .. CÒN NẾU MÌNH CỐ TÌNH LÀM NHỮNG GÌ NGÀI CẤM , THÌ MÌNH SẼ BỊ TRỪNG PHẠT ... TRONG ĐỜI NÀY , VÀ TRONG ĐỜI ĐỜI SAU NÀY



anh hãy dùng thời gian suy nghĩ những gì Vân nói ở đây

thì anh sẽ hiểu tại sao .. Vân khuyên mọi người đừng làm những gì Chúa cấm 



Tulip4
Reply
Một điều căn bản trong giao tiếp, đối nhân xử thế đó là khi mình đã không TÔN TRỌNG niềm tin, sở thích... của người khác thì sẽ nhận lại được sự KHÔNG TÔN TRỌNG đối với cá nhân mình, nói rộng ra là có khi còn tổn hại đến cái mà mình đang theo, bởi người ta ghét mình thì có thể ghét luôn cái mà mình đang rao giảng, vậy thôi.






Vân vào đây , không phải là để giao tiếp

Vân vào đây , là để nói lên những gì được viết trong cuốn Kinh thánh





- Vân thay mặt Chúa , để nói lên "tiếng nói của Chúa trong Kinh thánh"

- sorry , nếu "tiếng nói của Chúa" ... không được con người chấp nhận ... đó là problem của con người , chứ không phải problem của Chúa , hay problem của Vân

- chính vì vậy , mà Chúa có ĐỊA NGỤC ĐỜI ĐỜI , chờ đợi những người không chấp nhận Lời Chúa ... rồi coi ai chết ???

- Chúa không chết , Vân không chết là for sure rồi






- nên nhớ , Vân không phải nói chuyện kiễu tảo lao như XM  ... Vân nói chuyện dựa trên Kinh thánh đàng hoàng , nếu anh không tin , anh cứ hỏi bất kỳ điều  gì , Vân sẽ nêu đoạn Kinh thánh đó cho anh coi

- thì anh phải biết .. những gì Vân nói là dựa trên Kinh thánh .. Vân thay mặt Chúa , nói lên QUAN ĐIỄM CUẢ CHUÁ

- anh có problem đó ???? vậy đó là problem của anh , chứ không phải của Chúa , và cũng không phải của Vân

- mọi người có problem đó ??? vậy đó là problem của mọi người , chứ không phải của Chúa , và cũng chẳng phải của Vân




VÂN KHÔNG THỂ NÀO THAY MẶT CHUÁ , ĐỂ NÓI CHUYỆN CHO MỌI NGƯỜI VUI LÒNG

MÀ VÂN PHẢI THAY MẶT CHUÁ , ĐỂ NÓI CHUYỆN CHO CHUÁ VUI LÒNG 

ANH CÓ HIỂU ĐƯỢC ĐIỀU NÀY KHÔNG ??

NẾU VÂN VÀO ĐÂY , ĐỂ NÓI CHUYỆN CHO MỌI NGƯỜI VUI LÒNG , THÌ VÂN KHÔNG THỂ THAY MẶT CHUÁ ĐỂ NÓI LÊN QUAN ĐIỄM CUẢ CHUÁ

Suytu
Reply
bây giờ thế này


người ta có câu ... TRĂM NGƯỜI , NGÀN Ý


- anh A có ý A
- anh B có ý B
- chị C có ý C
- cô D có ý D
- bà E có ý E

- bác Z có ý Z

- quan toà có ý quan toà




Vào ngày phán xét , ý ai sẽ là THE ULTIMATE ??

ý anh A ? ..... hay ý anh B ? ....... hay ý chị C ? ...... ý cô D ? ....... ý bà E ? .......... hay ý bác Z

hay ý quan toà ?


[Image: hand-judge-holding-hammer-gavel-hand-jud...023287.jpg]


Chúa Jesus sẽ là ÔNG TOÀ VÀO NGÀY PHÁN XÉT

Ý CUẢ CHUÁ JESUS SẼ LÀ ... THE ULTIMATE

nên bây giờ anh có ngồi đó nói với Vân ..  về giao tiếp , Vân phải nói sao cho mọi người vui lòng  Face-with-rolling-eyes4

thì Vân xin lỗi 

mọi người có vui lòng đi chăng nữa , thì ý của họ chẵng nhằm nhò gì cả



mà cái quan trọng ở đây là ... Ý ÔNG TOÀ MỚI CHẾT

bởi vậy , anh nghĩ ... Vân nên nói theo Ý ÔNG TOÀ ??? hay nói theo ý của những người mà ý của họ chẵng ăn nhằm gì hết ??? anh giúp ý kiến cho Vân biết đi

Confused-shrug-smiley-emoticon



với sự hiểu biết hạn hẹp của Vân ... Vân cần biết , và cần nói .. Ý Của Ông Toà ... vì đó là sự quyết định cho cuộc đời của Vân

còn anh .. nếu anh muốn nói ý cũa những người mà ý của họ chẳng ăn nhằm gì cả ... thì đó là quyền của anh

fair enough ?  Tulip4
Reply