phá
(2026-03-24, 07:13 PM)TTTT Wrote: Với Lan thì anh phai luôn là người bạn, người anh rất tốt nên anh chưa hề, không hề có làm gì cho Lan phiền lòng hết, nhưng ngược lại Lan đã từng làm anh phiền lòng buồn giận nhỏ em cà chớn này hoài nên Lan cũng xin lỗi anh thật nhiều nheng. Lan cũng cảm ơn anh phai thật nhiều vì anh luôn đem tới cho Lan những nụ cười thật vui và những giây phút thật thư giản khi được ngắm những tấm hình hoa lá xanh tươi của anh posted lên. Sau này khi nhớ tới anh không biết là sẽ tìm anh ở đâu đâu nên trong lòng Lan cứ thấy buồn buồn từ sáng tới giờ nè! 🙁

Tại Lan hỉ xả nên Lan quên Wink . Hồi đó anh cũng thỉnh thoảng xì nẹc Lan đó chứ  Shy. Nhưng sau này thấy bỗng Lan dễ thương nên không quạu Lan nữa, chỉ hơi thấy ngộ khi Lan cứ viết rồi lại xóa, người ta chưa kịp trả lời cái tủi thân xóa mất.

Tìm anh phai cũng không khó nhưng chỗ nào cũng không có cái chất VB đâu.
Reply
(2026-03-24, 07:28 PM)phai Wrote: Tại Lan hỉ xả nên Lan quên Wink . Hồi đó anh cũng thỉnh thoảng xì nẹc Lan đó chứ  Shy. Nhưng sau này thấy bỗng Lan dễ thương nên không quạu Lan nữa, chỉ hơi thấy ngộ khi Lan cứ viết rồi lại xóa, người ta chưa kịp trả lời cái tủi thân xóa mất.

Tìm anh phai cũng không khó nhưng chỗ nào cũng không có cái chất VB đâu.

Nói gì thì nói, phai là một người bạn tao luôn quý mến và rất tự hào được làm bạn với phai. Hai thằng mình chưa từng có gì mâu thuẫn với nhau, và mày vẫn luôn bên cạnh tao dù tao xấu tốt thế nào.

Tiếng Anh thì nói gì mà appreciated mày, tiếng Việt hình như dịch là đội ơn mày Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
(2026-03-24, 07:35 PM)Ech Wrote: Nói gì thì nói, phai là một người bạn tao luôn quý mến và rất tự hào được làm bạn với phai. Hai thằng mình chưa từng có gì mâu thuẫn với nhau, và mày vẫn luôn bên cạnh tao dù tao xấu tốt thế nào.

Tiếng Anh thì nói gì mà appreciated mày, tiếng Việt hình như dịch là đội ơn mày  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Heavy-black-heart4

Đọc và cảm động thật sự đó Ếch, chỉ cần thấy Ếch vẫn mày/tao với tui là tui biết Ếch vẫn coi tui là bạn. Lê la rất nhiều diễn đàn, bỗng tự nhiên nói chuyện tào lao với một gã rồi xưng mày/tao với nhau khơi khơi làm thấy như sống lại thời trai trẻ. Trong tình bạn, tôi cũng rất điên nhưng Ếch dù không thích lắm vẫn thường bỏ qua.
Chỉ vậy thôi mà sẽ nhớ Ếch hoài  Cheer , Cảm ơn Ếch.
Reply
Hôm qua thứ Ba, ngày trưởng lão, trời tháng Ba khá đẹp nên lại xách ba lô lang thang.
Value Village bên tôi thứ Ba nào cũng bớt 30% cho người 55 tuổi trở lên, sẵn giờ lại không cần thắc mắc tới giá xăng nên cứ thế mà la cà, coi như đó là một động lực để ... đi bộ.  

Vào một VV thấy cái áo này thích quá muốn mua để khi xa nhau mỗi khi nhớ về chị của thằng bạn thì lấy ra mặc  Rollin

[Image: 20260324-101108.jpg]

Nhưng dòm lại mặt sau của áo, đành thôi. 
[Image: 20260324-101144.jpg]
Reply
Ghé nhà anh Phai Tulip4 hỏi thăm anh có web nào coi phim mà ít quảng cáo hong hihi. LL đang tìm bộ này "Thợ Săn Hoa Hồng" vì có một tài tử đang đóng mới muốn coi thử, mà link FB họ cho sao xem không được, vào toàn quảng cáo xong thì cứ trắng xóa (phim mới ra 8 tập).  Smiling-face-with-halo4
Reply
(2026-03-25, 07:58 AM)phai Wrote: Hôm qua thứ Ba, ngày trưởng lão, trời tháng Ba khá đẹp nên lại xách ba lô lang thang.
Value Village bên tôi thứ Ba nào cũng bớt 30% cho người 55 tuổi trở lên, sẵn giờ lại không cần thắc mắc tới giá xăng nên cứ thế mà la cà, coi như đó là một động lực để ... đi bộ.  

Bên Sầu, hôm qua mưa lớn và kéo dài nguyên ngày luôn. Nhắc tới xăng, hôm qua vội vã đổ xăng vì đèn báo động đã hiện ra. Tiện đường quẹo vào cây xăng trước khi ra freewway, $5.89.
1/2 bình, $50😱
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2026-03-25, 11:30 AM)lưu ly phố Wrote: Ghé nhà anh Phai Tulip4 hỏi thăm anh có web nào coi phim mà ít quảng cáo hong hihi. LL đang tìm bộ này "Thợ Săn Hoa Hồng" vì có một tài tử đang đóng mới muốn coi thử, mà link FB họ cho sao xem không được, vào toàn quảng cáo xong thì cứ trắng xóa (phim mới ra 8 tập).  Smiling-face-with-halo4

Anh phai tìm thử trong những rạp anh phai thường coi nhưng không thấy rạp nào chiếu, chắc phim mới quá nên họ chưa chôm được.

Còn rạp ít quảng cáo, anh phai đang xem rạp này, không có quảng cáo nhảy nhổm ra trong lúc mình xem phim. Và nó cũng ra phim nhanh nhất.

https://phimmoichill.you/
Reply
(2026-03-25, 12:07 PM)phai Wrote: Anh phai tìm thử trong những rạp anh phai thường coi nhưng không thấy rạp nào chiếu, chắc phim mới quá nên họ chưa chôm được.

Còn rạp ít quảng cáo, anh phai đang xem rạp này, không có quảng cáo nhảy nhổm ra trong lúc mình xem phim. Và nó cũng ra phim nhanh nhất.

https://phimmoichill.you/

Cảm ơn anh Phai.  Clinking-beer-mugs4 . Phim đó là phim ngắn, nên mỗi tập chắc là 15 phút thôi. Không hiểu sao có người xem được, chắc tại họ ở "nội", mình ở "ngoại" nên không được xem hihi. 
Site anh cho lúc trước xemphimss đó thì ít quảng cáo nhất nhưng có rất nhiều phim họ không chiếu. Chỉ có những bộ nổi lên thôi.

Tuần này trời có nắng mà buổi chiều tối vẫn lạnh. Qua đầu tháng Tư có lẽ đỡ hơn.
Reply
(2026-03-25, 01:09 PM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn anh Phai.  Clinking-beer-mugs4 . Phim đó là phim ngắn, nên mỗi tập chắc là 15 phút thôi. Không hiểu sao có người xem được, chắc tại họ ở "nội", mình ở "ngoại" nên không được xem hihi. 
Site anh cho lúc trước xemphimss đó thì ít quảng cáo nhất nhưng có rất nhiều phim họ không chiếu. Chỉ có những bộ nổi lên thôi.

Tuần này trời có nắng mà buổi chiều tối vẫn lạnh. Qua đầu tháng Tư có lẽ đỡ hơn.

Kỳ này anh cũng ít coi phim. Buổi tối để cái tablet cạnh giừơng, mở lên ru giấc ngủ nên lâu rồi chưa tập trung coi bộ nào trọn vẹn. Lâu lâu thấy phim lẻ hợp mới coi hết.

Thời điểm này là vậy, lúc nóng lúc lạnh, được cái ngày dài ra và có nắng về nhiều là tinh thần phấn chấn hơn.
Reply
Hello anh Phai cưng, em chào chị Sầu, chị Lan, chị Nắng, chị GG, anh Ếch, anh Đạn, anh Anatta, chị JayM, anh Vô Danh, và bạn Tử Kỳ thân mến.

Lâu nay em bận quá. Biết tin VB đóng cửa nên cũng chạy vô tạm biệt mọi người. Chúc mọi người luôn bình an, nhớ về nhau với những nụ cười. Chuyện gì không vui mình nhẹ nhàng bỏ qua. 

Gởi tới em Tea, người em gái mà chị luôn thương mến, nhiều cái ôm. Luôn tiện cũng gởi tới nàng Kỳ nhiều cái ôm. Vì sao ôm thì mình không cần nói nữa, phải không? Thương thương nè  Heavy-black-heart4 Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4

Cảm ơn nhé, những năm tháng đã ở đây cùng VB.

Cảm ơn vì đã cho MYT một nơi để quen biết nhau, những người anh vô cùng thân thiết, những người bạn, người em thật dễ thương, cảm ơn vì đã cho MYT một nơi để trưởng thành, và để hiểu rằng — có những điều bình dị thôi, nhưng khi mất đi, mới biết là mình đã từng trân trọng đến nhường nào.

Ngày mai rồi sẽ khác. 

..... hôm nay, em xin phép được chậm lại một chút… để nói một lời tạm biệt — rất khẽ.


Thankyou
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2026-03-25, 09:59 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Hello anh Phai cưng, em chào chị Sầu, chị Lan, chị Nắng, chị GG, anh Ếch, anh Đạn, anh Anatta, chị JayM, anh Vô Danh, và bạn Tử Kỳ thân mến.

Lâu nay em bận quá. Biết tin VB đóng cửa nên cũng chạy vô tạm biệt mọi người. Chúc mọi người luôn bình an, nhớ về nhau với những nụ cười. Chuyện gì không vui mình nhẹ nhàng bỏ qua. 

Gởi tới em Tea, người em gái mà chị luôn thương mến, nhiều cái ôm. Luôn tiện cũng gởi tới nàng Kỳ nhiều cái ôm. Vì sao ôm thì mình không cần nói nữa, phải không? Thương thương nè  Heavy-black-heart4 Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4

Cảm ơn nhé, những năm tháng đã ở đây cùng VB.

Cảm ơn vì đã cho MYT một nơi để quen biết nhau, những người anh vô cùng thân thiết, những người bạn, người em thật dễ thương, cảm ơn vì đã cho MYT một nơi để trưởng thành, và để hiểu rằng — có những điều bình dị thôi, nhưng khi mất đi, mới biết là mình đã từng trân trọng đến nhường nào.

Ngày mai rồi sẽ khác. 

..... hôm nay, em xin phép được chậm lại một chút… để nói một lời tạm biệt — rất khẽ.


Thankyou

Tối qua nằm trong ổ mở phone ra đọc thấy bóng em gái ghé về, rất vui nhưng không thích viết bằng phone nên chỉ nằm ngó thạch sùng và ôn chuyện cũ.

Sầu cũng mới nhắc tới 5 anh em mình ngày xưa, vui vẻ và thân tình thật. Rồi thêm những người bạn Mãi kể ở trên (và cô Đường nữa hihi) đã tạo nên một phong cách rất VB mà không nơi nào có được, thân tình và có chút "bụi bặm", bình dân.

Và Mãi là một trong những người em anh phai mến nhất, trong Mãi luôn có sự nhẹ nhàng, thông minh, dí dỏm làm anh phai nhiều lúc cũng đành cười trừ khi bị cô trêu ghẹo  Shy .
Ngay cả trong lời tạm biệt của Mãi cũng vậy, nhẹ nhàng, tinh tế và thông minh  Tulip4.

Cảm ơn mọi người, cảm ơn Mãi, xin được giữ lại những nụ cười và những ngọt bùi ngày cũ. Heavy-black-heart4 Clinking-beer-mugs4
Reply
Chạy vào nhà anh Phai vì thoáng có bóng dáng cô em sông Hương núi Ngự xinh xinh có những áng văn êm như thơ, nhắc tên mình  Tulip4 Shy 
Cảm ơn Mãi Yêu Thương nhớ chị nha. Luôn vui khỏe, hạnh phúc, yêu đời mãi nhen em.  love Tulip4
Reply
Anh Phai, cả nhà  Tulip4 Heavy-black-heart4

Mấy hôm nay Jay chuẩn bị tinh thần cho những khoảng trống khi vắng VB. Jay hẹn gặp lại các bạn.  Đây là "tín hiệu" Jay sẽ hỏi các bạn trong post của em MYT khi tìm các bạn  Smiling-face-with-halo4

Anh Phai – Góc phá VB
Sầu – Tình là cái chi chi?
Lan – Góc thơ không tựa đề
Nắng/Lưu Ly – Mai Lệ Huyền VB 
GG/Cỏ - Dewdrop ngẫm
Anh Ếch – Xóm Hét
Bạn Đạn, THL – Bà Tám ới ơi 
Anh Anatta – Đầu tư VB
Anh Vô Danh – Người Không Tên ở VB
Tử Kỳ - Lục Sơn Thanh Khê

Mang hoa từ FL (chụp tuần này) vô nhà anh Phai nè...

[Image: 20260322Orlando_Orchidand_Bonsai.jpg]

[Image: 20260322Orlando_Orchidand_Bonsai_Hoa_Giay.jpg]

Mấy hôm nay Jay cứ thầm hát bản này.  Hẹn gặp lại tất cả.  Heavy-black-heart4 Dancer_4



Reply
(2025-05-19, 01:44 PM)phai Wrote: Theo đa số nha,

Cỏ chấm 2, 3, 7 (có Thái Cực trưởng lão)
Lan chọn Thái Cực trưởng lão
LLP hùa theo Lan
Trò cưng cũng có chọn thái sư phụ

Vậy thì cung kính bất như tuân lệnh  Lol

Sẽ làm như hình này, các cố vấn thấy thế nào 

[Image: MDMu4dy.jpeg]


[Image: 20260326-120241.jpg]

Cây ficus và thái cực trưởng lão sau 10 tháng. 
Tính chờ cỡ 1 năm rỗi dần dần gỡ lớp đất bọc quanh thân trưởng lão ra coi bộ rễ thành như thế nào để báo cáo với các quân sư nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa.
Reply
(2026-03-26, 11:54 AM)JayM Wrote: Anh Phai, cả nhà   Heavy-black-heart4

Mấy hôm nay Jay chuẩn bị tinh thần cho những khoảng trống khi vắng VB. Jay hẹn gặp lại các bạn.  Đây là "tín hiệu" Jay sẽ hỏi các bạn trong post của em MYT khi tìm các bạn  Smiling-face-with-halo4

Anh Phai – Góc phá VB
Sầu – Tình là cái chi chi?
Lan – Góc thơ không tựa đề
Nắng/Lưu Ly – Mai Lệ Huyền VB 
GG/Cỏ - Dewdrop ngẫm
Anh Ếch – Xóm Hét
Bạn Đạn, THL – Bà Tám ới ơi 
Anh Anatta – Đầu tư VB
Anh Vô Danh – Người Không Tên ở VB
Tử Kỳ - Lục Sơn Thanh Khê

Mang hoa từ FL (chụp tuần này) vô nhà anh Phai nè...

[Image: 20260322Orlando_Orchidand_Bonsai.jpg]

[Image: 20260322Orlando_Orchidand_Bonsai_Hoa_Giay.jpg]

Mấy hôm nay Jay cứ thầm hát bản này.  Hẹn gặp lại tất cả.  Heavy-black-heart4 Dancer_4




Hello JayM, nhiều hoa đẹp quá!

À, mà sao trong cái List trên không có nick của anh? Rồi anh biết tìm em ở đâu sau ngày March 30?  Confused-shrug-smiley-emoticon

Thiệt là buồn vào hồn không tên mà! Crying-face4

*NHẮN Tiểu Hồ Ly ở đây luôn: - Ly ơi Ly à, rồi anh biết tìm Ly ở đâu hả em gái?  

Sư muội LTK thì anh biết nơi nào tìm rồi.  Cheer
Reply