Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

phá
Hôm qua, second Monday of the month, ngày trưởng lão của "Thiện Ý bang" (tạm dịch chữ GW  Wink  )  nên dù đường có phủ tuyết cũng đi phó hội. 


[Image: 20251110-162129.jpg]


Đứng chờ BMW để đi về, trời chiều nhìn ra đường phố làm nhớ tới một bài nhạc chắc bữa nào lấy mic ra chùi bụi rồi hát cho ... thêm buồn. 
[Image: 20251110-162200.jpg]

Phở Việt chỗ nào cũng có
[Image: 20251110-162305.jpg]

Thu chưa qua mà Đông đã vội đến
[Image: 20251110-165535.jpg]
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • Dewdrop, lưu ly phố
Reply
Thấy cái dĩa gỗ này rất Đông phương nhưng không biết nó xuất xứ từ đâu bèn lấy phone ra dùng Google lense tìm hiểu. Thì ra nó được làm ở Nhật khoảng những năm 1960's rồi thấy có chỗ bán tới $221 rẻ nhất ở eBay cũng là $75, mà cái này chỉ có $1.8 nên mua về để phá cho vui. 

[Image: Screenshot-20251111-101223-Google.jpg]

[Image: Screenshot-20251111-101306-Samsung-Internet.jpg]



[Image: 20251111-100849.jpg]
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • Dewdrop, lưu ly phố, TTTT
Reply
(2025-11-11, 10:33 AM)tphai Wrote:  ... xoá bớt)


Đứng chờ BMW để đi về, trời chiều nhìn ra đường phố làm nhớ tới một bài nhạc chắc bữa nào lấy mic ra chùi bụi rồi hát cho ... thêm buồn. 

...

Thu chưa qua mà Đông đã vội đến
[Image: 20251110-165535.jpg]

Xoá bớt, để chừa chổ cho tin vui trong ngày, chỗ tô đậm xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng cho tụi em nhỏ nó mừng  Clap

Chờ anh chờ đến bao giờ, mấy thu thuyền đã xa bờ, chờ cho đến khi nhìn cây trút lá 

... vẫn chờ ngheeee nheeee  Musical-note_1f3b5 Clinking-beer-mugs4 

Tấm hình lá thu rơi, trải dài mong manh trên tuyết thật là đẹp, anh phai Tulip4
...

Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới là mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...



[Image: avatar-10.webp]

[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • Chân Nguyệt, lưu ly phố
Reply
Nơi anh Phai tuyết rơi nhưng lá vẫn thảnh thơi du hành với nàng Thu nên nhìn thanh và đẹp. Chứ ở MTL bây giờ .... ngoài dấu chấm than thì hong còn gì để nói nữa á Cỏ hihi.
[-] The following 2 users Like lưu ly phố's post:
  • Dewdrop, phai
Reply
Mùa thu xứ lạnh, làm biếng vô cùng. Nhìn ra ngoài thấy một trời ảm đạm nên chẳng muốn bước ra. Cũng may trong nhà còn có những nụ hoa lác đác nở. Làm người đỡ ảm đạm theo trời.

[Image: 20251115-113649.jpg]
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • Dewdrop, JayM
Reply
(2025-11-11, 11:33 PM)lưu ly phố Wrote: Nơi anh Phai tuyết rơi nhưng lá vẫn thảnh thơi du hành với nàng Thu nên nhìn thanh và đẹp. Chứ ở MTL bây giờ .... ngoài dấu chấm than thì hong còn gì để nói nữa á Cỏ hihi.

(2025-11-15, 11:47 AM)phai Wrote: Mùa thu xứ lạnh, làm biếng vô cùng. Nhìn ra ngoài thấy một trời ảm đạm nên chẳng muốn bước ra. Cũng may trong nhà còn có những nụ hoa lác đác nở. Làm người đỡ ảm đạm theo trời.

[Image: 20251115-113649.jpg]

LL, anh phai ui ùi ui,

Bên anh phai tuyết rơi, bên LL ngoài dấu chấm than không còn gì để nói, bên Cỏ không biết còn dấu gì ngoài dấu ngã. 

Đi nhẹ nhàng, gót không chấm đất vì mưa chi mà mưa mãi, mưa bắt thủi đẩt luôn, nên sợ té. Hihihi 

Nhưng so với những nơi khác hay ở đất nước khác bị thiên tai, cảm thấy mình may mắn, rất may mắn. 

Che đở mưa  Heavy-black-heart4  Umbrella Shy
...

Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới là mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...



[Image: avatar-10.webp]

[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • phai
Reply
(2025-11-20, 10:31 PM)Dewdrop Wrote: LL, anh phai ui ùi ui,

Bên anh phai tuyết rơi, bên LL ngoài dấu chấm than không còn gì để nói, bên Cỏ không biết còn dấu gì ngoài dấu ngã. 

Đi nhẹ nhàng, gót không chấm đất vì mưa chi mà mưa mãi, mưa bắt thủi đẩt luôn, nên sợ té. Hihihi 

Nhưng so với những nơi khác hay ở đất nước khác bị thiên tai, cảm thấy mình may mắn, rất may mắn. 

Che đở mưa  Heavy-black-heart4  Umbrella Shy

Chào buổi sáng Cỏ,

Ừa hôm qua anh Phai coi tin tức, hình ảnh lũ lụt ở VN trên FB và cũng có ý nghĩ giống Cỏ. Mình được may mắn sống trong những quốc gia đầy đủ, an lành nhất thế nên đừng có than thở chi nhiều, mùa đông chỉ có vài tháng nhưng vân đầy đủ tiện nghi. 
Có cái lâu lâu mình cũng quên đi thực tại, giống như có chỗ người đi rón rén để khỏi té hoặc sợ ... bùn vương màu áo, hay ở chỗ nọ có người đứng chờ xe bus thở ra sương khoái vì lạnh, thế là lại ... than. 

Chúc Cỏ có ngày cuối tuần ... khô ráo  Tulip4
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • Dewdrop
Reply
(2025-11-21, 09:02 AM)phai Wrote: Chào buổi sáng Cỏ,

Ừa hôm qua anh Phai coi tin tức, hình ảnh lũ lụt ở VN trên FB và cũng có ý nghĩ giống Cỏ. Mình được may mắn sống trong những quốc gia đầy đủ, an lành nhất thế nên đừng có than thở chi nhiều, mùa đông chỉ có vài tháng nhưng vân đầy đủ tiện nghi. 
Có cái lâu lâu mình cũng quên đi thực tại, giống như có chỗ người đi rón rén để khỏi té hoặc sợ ... bùn vương màu áo, hay ở chỗ nọ có người đứng chờ xe bus thở ra sương khoái vì lạnh, thế là lại ... than. 

Chúc Cỏ có ngày cuối tuần ... khô ráo  Tulip4


Chào anh phai sáng sáng trưa, gọi là sáng bên Cỏ, chưa đến trưa bên anh phai nên gọi là, sáng trưa  Smiling-face-with-halo4

Anh phai bắt giò, không ngã cũng té, hay còn gọi là, bổ cái rầm  Shy

Nhìn những sự việc đau lòng xảy ra, mình không tránh khỏi thương cảm vì mình là người bình thường.
Và mình là người bình thường, nên gọi là, không tránh khỏi than. Than tốt cho sức khoẻ tinh thần.

Tuỳ cách than. Mình cảm thông được sự lạnh buốt trong chờ đợi, hay cảm thấy nhẹ nhàng khi được ngắm ly cafe cùng dĩa hạt đậu.
Hay đoá hoa màu yêu thích của từng ngưòi. Hay được ngắm cả vườn cây/hoa thu nhỏ.  Tulip4

Lời chúc của anh phai hiệu nghiệm, gọi là, cho tới lúc này chưa mưa  Clap

Cỏ chúc anh phai vui, khoẻ nhe Clinking-beer-mugs4 Tulip4
...

Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới là mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...



[Image: avatar-10.webp]

[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • lưu ly phố, phai
Reply
LL cũng thường bán than lắm, nhóc LL tuần rồi nói " ngày nào cũng than, sáng chiều nào cũng nghe than"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 
 Oh la la, mình mới chợt nhận ra mình bán than nhiều thế ư? Nhưng lỡ bán rồi, bán từ bao lâu nay nên không bỏ nghề được.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cỏ và anh Phai, các bạn ngủ ngon Tulip4 . Tuần này LL hơi mệt, chiều tối là hết xí quách, đúng là tuồi dòa  Rollin
[-] The following 3 users Like lưu ly phố's post:
  • Dewdrop, JayM, phai
Reply
(2025-11-22, 11:01 PM)lưu ly phố Wrote: LL cũng thường bán than lắm, nhóc LL tuần rồi nói " ngày nào cũng than, sáng chiều nào cũng nghe than"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 
 Oh la la, mình mới chợt nhận ra mình bán than nhiều thế ư? Nhưng lỡ bán rồi, bán từ bao lâu nay nên không bỏ nghề được.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cỏ và anh Phai, các bạn ngủ ngon Tulip4 . Tuần này LL hơi mệt, chiều tối là hết xí quách, đúng là tuồi dòa  Rollin

LL shương,

Cuộc đời mất niềm vui nếu không than LL ơi. Nắng cũng than sao nắng quá, nóng chút cũng than, mới lạnh tí đã than, ăn mà no rồi cũng than, mưa tuyết như chổ LL, chắc Cỏ không làm gì ngoài than.  Smiling-face-with-halo4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Cỏ cũng hết xí quách, cũng may là tuần sau lễ, làm ít ngày, nên thấy cuộc đời còn vui. Hihihi
...

Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới là mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...



[Image: avatar-10.webp]

[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • lưu ly phố, phai
Reply
(2025-11-23, 11:32 PM)Dewdrop Wrote: LL shương,

Cuộc đời mất niềm vui nếu không than LL ơi. Nắng cũng than sao nắng quá, nóng chút cũng than, mới lạnh tí đã than, ăn mà no rồi cũng than, mưa tuyết như chổ LL, chắc Cỏ không làm gì ngoài than.  Smiling-face-with-halo4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Cỏ cũng hết xí quách, cũng may là tuần sau lễ, làm ít ngày, nên thấy cuộc đời còn vui. Hihihi

Cỏ nói đúng.
Than và không phải than đều là những thứ tự nhiên của cuộc sống. Nếu lúc nào cũng không phải than riết rồi chắc cuộc đời cũng rất nhạt nhẽo phải không. Cũng như lúc nào cũng được ăn sơn hào hải vị riết chắc cũng không thấy những món đó còn ngon lành gì nữa. Nếu không có những ngày mưa tối tăm mặt mũi chắc sẽ coi thường những ngày nắng ấm Cali và ca cẩm nóng chi mà nóng quá thể  Wink .



Trở lại chuyện phá.

Hôm bữa ghé tiệm đồ cũ thấy chiếc thuyền này có 4 chữ Tàu bên mạn thuyền. Trong 4 chữ chỉ biết được chữ "nhất"  Wink thế là dùng goole lense để nhờ vả thì nó dịch thành "thuận buồm xuôi gió" ngẫm nghĩ sao dịch gì kỳ vậy có chữ nhất" lại ém đâu mất tiêu. Tuy nhiên vì nó chỉ có 2 tì nên mua về phá. Về tới nhà chụp hình 4 chữ đó rồi hỏi AI mode của google ra dạng text là " 一 帆 風 順 " rồi copy và nhờ "Thiều Chửu Hán Việt" giúp chuyển thành chữ Hán là "Nhất Phàm Phong Thuận" một cánh buồm xuôi gió.

 [Image: 20251124-132131.jpg] 

Giờ thì khoan lỗ thoát nước rồi sẽ trồng 1 cây bonsai theo dáng windswept (xuy phong) cho giống một cánh buồm xuôi gió.
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • lưu ly phố
Reply
Done,

Bây giờ chờ nó bén rễ và mọc chắc chắn trong chiếc "thuyền xưa" rồi mới có thể uốn thân/cành ra dáng cái buồm hơn.

Một trong những thứ mà nghệ thuật bonsai giúp rèn luyện là tăng tính kiên nhẫn và ... don't give a sh*t Rolling-on-the-floor-laughing4

[Image: 20251124-154057.jpg]
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • lưu ly phố
Reply