Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

phá
Hôm qua xuống phố sau 3 tuần bị bó chân. Góc phố quen thuộc như đã tàn một mùa thu, những hàng cây đã gầy guộc trụi lá. Lang thang trên phố sau một lần đau đem lại cái cảm giác thấy cuộc sống còn có những đều đáng yêu dù rất nhỏ nhoi so với người khác. Nhất là lúc vừa đi vừa nghĩ tới tên bạn đang nằm trong nursing home, hắn ta trẻ hơn, khỏe hơn, tốt bụng và đạo đức hơn nhưng tôi lại may mắn hơn hắn.

Như thường lệ, ghé đủ 5 tiệm đồ cũ ở ngã tư đó. Đi và la cà hết chừng đó tiệm cũng mất khoảng 4, 5 tiếng coi như là một cách tập thể dục  Wink vì nếu vào công viên mà đi thì không cách gì tôi đi hết 2 tiếng. Chụp hình những món đồ gợi chú ý trong tôi cảu từng tiệm cho vui. Nhưng cuối cùng không mua bất cứ món nào, có lẽ là lần đầu tiên ... đi và về cũng một nghĩa như nhau.

[Image: 20251104-134517.jpg]


A local thrift store: hai cái tượng phương Đông nhưng không có gì đặc biệt
[Image: 20251104-124722.jpg]


Another local store:
Tính mua ông Tây này về và trồng một cây bonsai sau lưng ổng nhưng ngắm nghía mãi cũng không thấy Đông và Tây có thể hòa hợp trong 1 chậu bonsai.
[Image: 20251104-130027.jpg]


Value Village - quá sặc sỡ
[Image: 20251104-132821.jpg]


Salvation Army: nhìn cô Nhật này tôi nghĩ nếu trồng một cây bonsai và uốn thân nó đi vào trong hai bàn tay cô ta chắc nhìn cũng ngộ nhưng nhìn kỹ thì cô ta không mấy chi hài hòa nên thôi.
[Image: 20251104-142514.jpg]


Goodwill: thấy trong FB group có nhiều người dùng đầu lâu người và trồng bonsai lên trên theo kiểu "root over rock" cũng muốn phá theo nhưng cái đầu lâu này hơi bự mà ban công của tôi gần như hết chỗ nên cầm lên bỏ xuống mấy lần rồi thôi. 
[Image: 20251104-151427.jpg]
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • lưu ly phố, TTTT
Reply
Con đường sạch sẽ đầy nắng đi vậy là thoải mái đó anh Phai, ở đây vẫn còn lá vàng và mưa hoài. Mai có nắng chắc LL sẽ ra ngoài. Hai ngày nay xoay như bông vụ với ông bà Táo mệt quá chừng. 

LL chấm hình cô Nhật vì nhìn có vẻ thanh nhã nhất trong các hình hihi.
[-] The following 2 users Like lưu ly phố's post:
  • phai, TTTT
Reply
1670184173 Chào anh phai, chào toàn thể các quan khách trong đây...Mấy lúc này bên Lan đã có hơi hướm của mùa đông nhiều hơn rồi đó anh. Theo như đài thời tiết dự báo thì Chủ Nhật này sẽ có tuyết rơi đầu mùa nữa đó. Tối hôm qua không biết là mơ hay thật Lan thấy mình xem Youtube thấy nói là bên Canada đã có tuyết rơi rồi. Định giờ vô đây để hỏi thăm anh có tuyết rơi thật không nhưng giờ xem hình anh posted thì thấy bên anh vẫn còn khô ráo.
Hôm qua Lan dành trọn nguyên ngày để quét dọn lá nên mệt lả người luôn, tối phải uống Tylenol PM mới ngủ được trọn giấc.
Lan chúc anh phai, LL và cả nhà có một ngày Thứ Năm thật bình an và thật vui.Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4
                                                                                     
[-] The following 2 users Like TTTT's post:
  • lưu ly phố, phai
Reply
Chào LL và Lan ☕ Tulip4

Bên anh phai cũng vậy thôi, mùa thu cũng mưa lẹp nhẹp suốt như tuần này chỉ có hai ngày nắng là thứ Ba vừa rồi và hôm nay nên chắc chút nữa cũng phải ra ngoài níu lại những ngày còn ấm  Wink  .

Canada nhiều nơi cũng có tuyết và tuyết nhiều luôn nhưng thường là những chỗ phía Bắc lạnh hơn còn thành phố anh phai theo dự báo thời tiết thì tuần tới cũng có tuyết đó Lan.

Ngày vui heng các bạn  Heavy-black-heart4


Canada có nơi tháng Bảy đã hưởng tuyết
[Image: 2025-11-06-084757.png]
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • lưu ly phố, TTTT
Reply
Theo dự báo thời tiết, ngày mai chỗ tôi sẽ có tuyết đầu mùa và Chủ Nhật nhiều hơn.  

[Image: 2025-11-07-152022.png]


Còn đây là hình sáng nay phía Bắc nơi tôi sống, cách khoảng 8 tiếng lái xe.

[Image: 2025-11-07-152734.png]
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • lưu ly phố, vô_danh
Reply
Nhìn ngán ha anh Phai. Mùa Đông tới thật nhanh. Tuần này LL ít đi đâu, thỉnh thoảng ra dời xe thôi... hôm nay tính cho nó đi vài vòng thì nó nằm luôn. Phải gọi cháu lên charge bình. Giờ thì mỗi ngày phải mỗi đi... nhả khói mất tiền xăng chơi  :rolling-on-the-floor-laughing4:
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • phai
Reply
Hôm qua bị nha khí tượng hù rằng tuyết sẽ rơi cái rồi tự nhiên đêm về cái lưng đau kinh khủng nên tưởng tuyết rơi thật, không dè sáng thức giấc (muộn) ra ban công thấy chan hoà nắng.


[Image: 20251108-075746.jpg]

o0o

Ly cà phê và ngắm những chậu cây ưa thích nhất.
Cây Premma này lùng bao năm mới mua được 1 cây nhỏ xíu. Thích là vì nó luôn trổ những lá non, màu lá dịu nhẹ nhìn vào cứ như thấy lắng xuống những muộn phiền.  
Cây còn nhỏ gọi là pre-bonsai nên phải chờ không biết bao năm nữa mới trồng thành bonsai chính cống.

 
[Image: 20251108-081243.jpg]
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • Dewdrop, Lục Tuyết Kỳ, lưu ly phố
Reply
(2025-11-08, 09:03 AM)phai Wrote: Hôm qua bị nha khí tượng hù rằng tuyết sẽ rơi cái rồi tự nhiên đêm về cái lưng đau kinh khủng nên tưởng tuyết rơi thật, không dè sáng thức giấc (muộn) ra ban công thấy chan hoà nắng.


[Image: 20251108-075746.jpg]

Anh Phai  Kaos-1

LL thì "ghim" tấm hình này vì ui chao sao mà đẹp lộng lẫy luôn  Clap Tulip4 Cheer , xa xa qua khung cửa kính thấp thoáng dáng thu "ngự", vậy mà những nụ lá xanh mơn mởn vẫn xanh ngát, lại còn các nụ hoa hồng mới nở e ấp tươi tắn nữa chứ hihi.... nang thu nhìn sang chắc ganh quá hihi. 

Bên này hôm nay cũng đầy nắng mà hong biết kéo tới bao lâu. Sau trưa LL có việc đi ra ngoài một xíu, hy vọng là còn nắng.  Smiling-face-with-halo4
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • phai
Reply
(2025-11-08, 11:54 AM)lưu ly phố Wrote: Anh Phai  Kaos-1

LL thì "ghim" tấm hình này vì ui chao sao mà đẹp lộng lẫy luôn  Clap Tulip4 Cheer , xa xa qua khung cửa kính thấp thoáng dáng thu "ngự", vậy mà những nụ lá xanh mơn mởn vẫn xanh ngát, lại còn các nụ hoa hồng mới nở e ấp tươi tắn nữa chứ hihi.... nang thu nhìn sang chắc ganh quá hihi. 

Bên này hôm nay cũng đầy nắng mà hong biết kéo tới bao lâu. Sau trưa LL có việc đi ra ngoài một xíu, hy vọng là còn nắng.  Smiling-face-with-halo4

Hoa đang nở là Thanksgiving cactus đó LL.
Nhờ có khoảng xanh nhỏ này mà mùa đông đỡ trầm cảm lắm luôn.
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • lưu ly phố
Reply
Tuyết đầu mùa.
Không biết mấy bạn cũng ở những xứ tuyết đã hưởng lộc mùa đông của trời chưa.

[Image: 20251109-093437.jpg]
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, lưu ly phố
Reply
Bên anh Phai mờ mịt rồi hén. Bên đây cũng mịt mờ luôn  Rolling-on-the-floor-laughing4 

LL ít chạy xe cả tuần nay, nên nó ngủm hoài. Hôm qua cậu cháu qua lại charge miết nên để lại bình điện phòng hờ. Sáng nay đi chợ thì ok. Ngọt ngào nhưng phải chạy lòng vòng cho nó charge lại. Rồi cũng phải mang lên ga-ra check cho mùa đông nữa. Oải ghê.... nhưng thôi nó chạy rồi cũng đỡ.
Reply
(2025-11-02, 05:09 PM)phai Wrote: Cảm ơn trò cưng đã tới và gợi nỗi thèm ăn  Rolling-on-the-floor-laughing4 . Món này lâu rồi thấy chưa được đụng đũa hihi.

Nói chứ cám ơn Kỳ  Heavy-black-heart4  đã nhớ tới thầy. Bữa nọ thầy cũng tự nhiên nhớ tới cô Kỳ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c , chuyện là như vầy. Như thầy có kể là đã gia nhập mấy group về bonsai trên FB, theo thói quen thầy trồng bonsai rồi uốn, tỉa, dùng chậu trồng theo phong cách ... "phá"  Lol nên mấy tay tự nhận là dân chơi bonsai kỳ cựu (phần lớn là dân Mỹ) đã phản đối "phá cách" của thầy kịch liệt, thế là ... cãi nhau. Cãi với mấy ông/bà triệt để tuân theo nguyên tắc của Mỹ một hồi, tuy không thua vì thấy chưng mấy cái hình bonsai phá cách lên và mấy ngài đó im lặng nhưng tự nhiên nhớ tới cô trò cưng và nghĩ thầm "phải chi tui mà viết tiếng Anh thâm hậu, bay bướm như cô đó thì tui còn quất mấy ngài không còn đường đỡ"   Rolling-on-the-floor-laughing4

Kỳ luôn vui khỏe heng  Heavy-black-heart4 Tulip4

Hahahaha... Oh my gosh.   Lol 

Dạ có người đang ngồi kế bên đọc comment này của thầy cưng nói, "Can’t argue that, he knows you well."   Lol 

Thầy cưng ơi mà nói gì thì nói chứ "a picture is worth a thousand words" thầy cưng ơi là cưng, thầy kg cần cãi mà cứ quăng hình cái chậu bonsai phá cách của thầy lên là đám thầy cãi đó im re hết à.   Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply