Posts: 7,249
Threads: 143
Likes Received: 5,823 in 2,449 posts
Likes Given: 2,820
Joined: May 2021
Reputation:
67
Posts: 742
Threads: 2
Likes Received: 1,678 in 796 posts
Likes Given: 1,694
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 7,249
Threads: 143
Likes Received: 5,823 in 2,449 posts
Likes Given: 2,820
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-06-30, 12:53 AM)Dewdrop Wrote: Nhìn sang chảnh nhe anh phai cưng. Đẹp thật. Anh phai vui lắm hah.
Mấy cây khó chịu vậy, anh phai đừng thèm trồng. Trồng ... cỏ thôi, anh phai 
Ừa, anh phai vui lắm luôn. Giờ chỉ còn mỗi niềm vui lành mạnh này thôi, ngoài niềm vui được Cỏ ghẹo và ghẹo lại  .
30 năm trước có người rủ anh trồng "cỏ" nhưng anh phai nhát cáy không dám theo. Giờ ngồi tiếc hùi hụi  .
Posts: 7,249
Threads: 143
Likes Received: 5,823 in 2,449 posts
Likes Given: 2,820
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-06-29, 06:37 PM)phai Wrote: Loay hoay thế nào mà làm rớt 1 cái chậu lan tan tành. Tôi rất thích cái chậu này tuy chỉ có 1 tì mua ở GW nhưng sau khi khoan lỗ độ lại để trồng được 3 cây lan nhìn rất mộc mạc thanh nhã.
Lại phải khoan cái bình khác để trồng lại.
![[Image: 20250629-152958.jpg]](https://i.postimg.cc/QxBmkV9B/20250629-152958.jpg)
Lấy một bình khác khoan lỗ và dán chân cho nó.
Bình này cũng từ GW mua năm ngoái. Mỗi lần GW sale 50% là tôi đi lòng vòng thấy cái chi phá-able là mua về để đó chờ có dịp phá.
Chỉ nhắm chừng để khoan chứ không đo và đánh dấu kỹ nên khoan xong mới thấy nhiều chỗ không đều lắm.
Bình này không đẹp bằng bình cũ nhưng nó có cái thế để cây lan mọc lên đẹp hơn. Miệng bình là rộng đủ chỗ đặt một cây mini hồ điệp.
Posts: 2,886
Threads: 1
Likes Received: 2,826 in 1,549 posts
Likes Given: 6,213
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 7,249
Threads: 143
Likes Received: 5,823 in 2,449 posts
Likes Given: 2,820
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-07-01, 02:47 PM)TTTT Wrote: Phải công nhận anh phai rất siêng mà có nhiều sáng kiến rất độc đáo, rất hay nữa. Cái bình và những cành lan đó là anh chỉ để xem thử thôi phải không? Vậy mà Lan đã thấy đẹp rồi đó anh phai. 
Bonsai vốn là thú tiêu khiển đòi hỏi kiên nhẫn và nghề chơi nào mà không phải tốn công. Chỉ có hát karaoke trên phone như anh Ếch là nhanh gọn thôi
Hai cây lan ở dưới anh phai trồng cố định còn cây ở trên trong miệng bình có thể thay đổi. Giờ chờ nếu hai cây dưới ra hoa, lúc đó anh phai sẽ uốn cho chúng đan vào nhau chắc sẽ đẹp.
Posts: 2,886
Threads: 1
Likes Received: 2,826 in 1,549 posts
Likes Given: 6,213
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2025-07-01, 06:16 PM)phai Wrote: Bonsai vốn là thú tiêu khiển đòi hỏi kiên nhẫn và nghề chơi nào mà không phải tốn công. Chỉ có hát karaoke trên phone như anh Ếch là nhanh gọn thôi
Hai cây lan ở dưới anh phai trồng cố định còn cây ở trên trong miệng bình có thể thay đổi. Giờ chờ nếu hai cây dưới ra hoa, lúc đó anh phai sẽ uốn cho chúng đan vào nhau chắc sẽ đẹp.
Mỗi người có một sở thích tiêu khiển riêng và thú tiêu khiển đó phải có một cái đặc sắc riêng hợp với mình, mình mới theo đuổi được phải không anh phai. Riêng cái thú tiêu khiển bằng kiểu chăm sóc cho bonsai hay hoa lan...Lan thấy đó là những trò tiêu khiển đòi hỏi người trồng phải có tánh kiên nhẫn và tỉ mỉ cừ khôi lắm mới theo nổi. Lan cũng thấy những người có thú tiêu khiển với cỏ cây hoa lá là những người có tánh thật đầm, không nóng vội dễ khiến cho người khác phục nể họ hơn. Còn Lan nè, Lan rất thích bonsai và hoa lan nhưng chỉ thích ngắm thôi chứ hỏng dám nghĩ tới chuyện chăm sóc hay trồng chúng vì Lan có tánh hay lơ đãng, cứ quên trước quên sau nên biết là sẽ không tránh được chuyện quên chăm sóc, tưới tắm cho chúng thì chúng sẽ héo úa rồi chết yểu thì tội chúng lắm! (chuyện này đã từng xảy ra rồi nên không thích ai tặng cây hay hoa lá kiểng thật tí nào!)
Posts: 7,249
Threads: 143
Likes Received: 5,823 in 2,449 posts
Likes Given: 2,820
Joined: May 2021
Reputation:
67
Ơ kia chú tiểu của tôi
Dung nhan giờ đã đi đời nhà ma
Da đầu rơi tróc tà la
Chỉ còn đôi mắt lúng la nụ cười
Chiều nay phải thay chú tiểu bằng cái gì khác rồi.
Posts: 7,249
Threads: 143
Likes Received: 5,823 in 2,449 posts
Likes Given: 2,820
Joined: May 2021
Reputation:
67
Hôm nay có 1 tiệm đồ cũ sale 50%, trời lại không nóng mấy nên xuống đó đi lòng vòng để lùng mua cái tượng nào đó có thể thay thế chú tiểu.
Những cái tượng xinh xắn cũng khá nhiều nhưng phần lớn là tượng của văn hóa Âu Mỹ, đất nước của họ mà. Loại tượng này để chưng cũng đẹp nhưng lại không hạp với bonsai chút nào.
Có cô tiên ngồi thổi sáo bằng porcelain đàng hoàng sẽ không bao giờ hủy hoại nhan sắc khi bị bó đất nhưng cô nàng khá lớn con phải có chỗ rộng mới đủ cho nàng. Cô tây váy màu rượu chát bên cạnh lại cao nhòng và không có góc cạnh nào cho rễ quấn quanh.
Hai cô này thì cô da đen cái thế để cho rễ bonsai phủ vây nhưng lại bằng gỗ nên thua. Cô mỹ nhân ngư có vẻ không hạp với bonsai.
Thấy mấy tượng này cũng ngộ. Chàng khỉ ngồi giữa những người đẹp mà phải mắt lại không dám dòm (chẳng biết có lén lén nhìn qua kẽ tay không  )
Mấy nàng này cũng bằng gỗ nên không dùng được.
Gặp lão trượng này nhưng thế ngồi không đẹp.
Tháng Bảy giữa năm thấy cái này cũng ngộ, 4 tì mua làm chi.
Posts: 969
Threads: 22
Likes Received: 1,497 in 616 posts
Likes Given: 1,632
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Posts: 7,249
Threads: 143
Likes Received: 5,823 in 2,449 posts
Likes Given: 2,820
Joined: May 2021
Reputation:
67
Posts: 7,249
Threads: 143
Likes Received: 5,823 in 2,449 posts
Likes Given: 2,820
Joined: May 2021
Reputation:
67
Hôm nay trời cũng không nóng nên lại tà tà xuống phố quen.
Ghé vào Salvation Army thấy có bộ tứ này. À thì ra hai ông Thọ và Phúc đi tị nạn qua đây và ... lấy vợ  và hai ổng rinh được hai bà vợ đẹp đáo để  .
Loại tượng này nhiều chất "Tầu" sặc sỡ quá không thể đi chung với cái trầm mặc của bonsai. Có cho không tôi cũng chẳng lấy về làm gì. Họ ghi giá $10, có ông Tây già thấy tôi đứng chụp hình cũng đứng lại ngắm nghía và thấy giá tiền liền thốt lên: "It's cute but 10 bucks is too much".
Vòng trở lại tiệm hôm qua thấy cô Tầu, cô Tây vẫn còn nguyên.
Cuối cùng mới tìm được chú tiểu ($1.5 )này ở 1 tiệm khác nữa. Đây mới đúng là chú tiểu.
Posts: 2,886
Threads: 1
Likes Received: 2,826 in 1,549 posts
Likes Given: 6,213
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 7,249
Threads: 143
Likes Received: 5,823 in 2,449 posts
Likes Given: 2,820
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-07-04, 07:10 PM)TTTT Wrote: Chú tiểu này dễ thương mà cũng điệu đàng quá chừng....Toàn thân chú như cục than mà khoác chiếc áo màu hồng vô làm nổi bật thân hình của chú liền!
Anh phai có rước chú dìa dinh của anh không vậy? Anh có định chôn chú ấy nữa không? Nếu có thì cầu mong chú sẽ không bị gì như chú tiểu kia.🙂
Em Lan giống người cõi trên quá  , có thấy chú tiểu đang đứng cạnh chậu lan vàng cam của anh không?
Kỳ này anh phai khôn ra rồi nên bỏ trong ba lô 1 cái bình xịt nước nhỏ và thấy có tượng nào không giống ceramic có vẻ đáng nghi thì len lén móc bình ra xịt lên tượng vài miếng nước rồi lấy móng tay cạo cạo thử xem có trầy da tróc thịt gì không? 
Anh bỏ chú này vào trong shopping cart rồi đi lòng vòng trong tiệm lâu lâu lén lấy chú ra xịt 1 miếng nước và cạo vài nhát. Lòng vòng cả tiếng trong tiệm và cạo chú ta 4, 5 lần thấy chú không hề hấn gì nên mua.
Dĩ nhiên là phải bó đất chú ta rồi. Để mai gỡ cây của chú tiểu mắt lúng liếng ra rồi trồng qua chú này, phải xem cái bộ rễ của cây nữa. Thật ra chú tiểu cũ có cái dáng ôm cây đẹp hơn chú này.
The following 1 user Likes phai's post:1 user Likes phai's post
• TTTT
Posts: 2,886
Threads: 1
Likes Received: 2,826 in 1,549 posts
Likes Given: 6,213
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2025-07-04, 07:44 PM)phai Wrote: Em Lan giống người cõi trên quá , có thấy chú tiểu đang đứng cạnh chậu lan vàng cam của anh không?
Kỳ này anh phai khôn ra rồi nên bỏ trong ba lô 1 cái bình xịt nước nhỏ và thấy có tượng nào không giống ceramic có vẻ đáng nghi thì len lén móc bình ra xịt lên tượng vài miếng nước rồi lấy móng tay cạo cạo thử xem có trầy da tróc thịt gì không? 
Anh bỏ chú này vào trong shopping cart rồi đi lòng vòng trong tiệm lâu lâu lén lấy chú ra xịt 1 miếng nước và cạo vài nhát. Lòng vòng cả tiếng trong tiệm và cạo chú ta 4, 5 lần thấy chú không hề hấn gì nên mua.
Dĩ nhiên là phải bó đất chú ta rồi. Để mai gỡ cây của chú tiểu mắt lúng liếng ra rồi trồng qua chú này, phải xem cái bộ rễ của cây nữa. Thật ra chú tiểu cũ có cái dáng ôm cây đẹp hơn chú này.
Hihi...Lan mệt quá mà vì từ ngoài sân vô đây nên còn lóa mắt mới không thấy rỏ ràng màu của chiếc áo của chú tiểu cũng không để ý tới những cánh hoa màu vàng cam của anh phai....Hai màu đó kề cận nhau hợp quá đi!
Anh phai nghĩ ra cái chiêu xịt nước , coi có thấm vô mình của chú tiểu không hay quá đi!
Vậy là anh sẽ cho chú tiểu này "ôm cây đợi thỏ" thay cho chú tiểu kia luôn rồi héng. Cầu cho chú ấy sẽ không làm cho anh phai thất vọng.
À, cho Lan hỏi 1 tí...Lan thấy chú "Hắc Tiểu" đó đứng trên một khúc cây to (???) là cây và chân chú dính liền với nhau hay riêng rời ra? Nếu dính liền với nhau anh cho nó cùng chú tiểu ôm cây luôn hay sao? Lan nghĩ nếu chôn luôn cái khúc đó chắc tốn nhiều đất và nặng lắm luôn á!
|