những nụ cười tầm phào
Cảm ơn tất cả các bạn đã nhớ và nhắc gã phai.
Bữa rày có chút chuyện về sức khỏe nên không ghé xóm mình.
Cảm ơn những ân tình 🥰 .



Thấy mọi người mới bàn về "like" và trùng hợp cũng mới đọc lời bình loạn sau về "like" trên FB nên đăng vào đây cho vui.



Quote:1 - Người bao dung là người luôn luôn like người kia dù người đó đã unfollow họ từ lâu.
2 - Người thất bại là người có 1000 bạn bè nhưng chỉ được 50 like/stt (950 tên nằm vùng).
3 - Người thành đạt là người trong tổ 100 like.
4 - Người độ lượng là luôn viết một ngày 2 stt nhưng không ai like.
5 - Người ích kỷ là đọc nhưng không like.
6 - Người hào phóng là like nhưng không thèm đọc.
7 - Người phụ nữ xấu nhất là người không dám để avatar.
8 - Người hạnh phúc nhất là người chuyên like dạo.
9 - Người phấn khởi nhất là được xin share.
10 - Người bất hạnh nhất là người bị block nhiều nhất.
11 - Và người đáng thương nhất là người không biết Facebook là gì.
12 - Người ngu ngốc nhất là người kết bạn Fb với vợ.
13 - Người khôn ngoan nhất là biết block tất cả dòng họ nhà vợ.
14 - Người sống tình cảm thì like trước khi đọc.
15 - Người sống lý trí thì đọc xong mới like.
16 - Người tự kỷ là người để chế độ "chỉ mình tôi "
17 - Người mắc chứng vĩ cuồng là người có câu: "share không cần hỏi".
18 - Người đau khổ nhất là người bị khóa Facebook 72h.
19 - Người sống mà như chết rồi là lập fb mà không đăng stt, không like, không comment...
20 - Người tâm thần là người hay đọc xong cười một mình hoặc khúc khích trong xó tối.
Sưu Tầm.  

Đó là ở FB nhưng cũng có những điều tương đồng ở 1 diễn đàn, vậy thì:

Trong đây ai ở trong những nhóm đặc biệt 4, 5, 6, 8, 14, 15 và 20.   Grinning-face-with-smiling-eyes4
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, TTTT
Reply
Mừng là anh Phai ok, đã trở lại diễn đàn Tulip4
Mới anh Phai ly bia buổi sáng Clinking-beer-mugs4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • phai, TTTT
Reply
Dạ mừng thầy cưng cười toe trở lại, trò còn đang phạt bồ câu đi lạc.  Lol

PS.  Trong mấy cái ở trên, trò lấy số 8 thôi ạ.   Dân làm biếng phát biểu nên hay thả “like” dạo.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • phai, TTTT
Reply
Nếu không vì ghiền đọc bất cứ thứ gì trong VB rồi mò vô đây để hóng chuyện thì không biết là anh phai đã trở lại với diễn đàn hôm nay đâu. Mừng và vui tới muốn khóc luôn! Shy
Rất mong là anh phai sẽ mau chóng lấy lại sức khỏe để còn lo cho những chậu hoa Lan và những cây kiểng đẹp của anh.

Ở trong cái list anh phai vừa mới post đó thì Lan đã bị dính chấu tới 3 điều rồi, chắc chắn luôn...đó là điều #7, 11, 20 Becuoi Becuoi
                                                                                     
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • phai
Reply
(2024-04-10, 11:48 AM)LýMạcSầu Wrote: Mừng là anh Phai ok, đã trở lại diễn đàn  Tulip4
Mới anh Phai ly bia buổi sáng  Clinking-beer-mugs4  Rolling-on-the-floor-laughing4

Cảm ơn Sầu và ly bia  Heavy-black-heart4 Clinking-beer-mugs4  . Hai tuần không vào diễn đàn thật lòng là nhớ lắm, nằm vắt tay lên trán không biết là nhớ ai nhất  Rolling-on-the-floor-laughing4 . 

(2024-04-10, 11:52 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ mừng thầy cưng cười toe trở lại, trò còn đang phạt bồ câu đi lạc.  Lol

PS.  Trong mấy cái ở trên, trò lấy số 8 thôi ạ.   Dân làm biếng phát biểu nên hay thả “like” dạo.  Lol

Hôm nay thầy mới check tổ bồ câu, cảm ơn Kỳ nhiều nha. Tulip4 Heavy-black-heart4  
Số 8 và một trong hai số 14 hoặc 15 mới là người bác ai. Còn cái combo 8 & 6 thì có vẻ không ổn lắm hihi.
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu
Reply
(2024-04-10, 12:02 PM)TTTT Wrote: Nếu không vì ghiền đọc bất cứ thứ gì trong VB rồi mò vô đây để hóng chuyện thì không biết là anh phai đã trở lại với diễn đàn hôm nay đâu. Mừng và vui tới muốn khóc luôn! Shy  
Rất mong là anh phai sẽ mau chóng lấy lại sức khỏe để còn lo cho những chậu hoa Lan và những cây kiểng đẹp của anh.

Ở trong cái list anh phai vừa mới post đó thì Lan đã bị dính chấu tới 3 điều rồi, chắc chắn luôn...đó là điều #7, 11, 20  Becuoi  Becuoi

Cảm ơn Lan, 
Nhưng còn tưởng là Lan chỉ canh me "quán phá" để mong anh phai trở về chứ còn viết như trên thì rất là chung chung không có gì gọi là ... "tình cảm đặc biệt". Biết mà, biết là Lan vẫn chờ tới kiếp thứ 12 nên anh phai cũng chỉ mơ mộng hão huyền thôi  Wink .
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • TTTT
Reply
(2024-04-10, 12:15 PM)phai Wrote: Cảm ơn Lan, 
Nhưng còn tưởng là Lan chỉ canh me "quán phá" để mong anh phai trở về chứ còn viết như trên thì rất là chung chung không có gì gọi là ... "tình cảm đặc biệt". Biết mà, biết là Lan vẫn chờ tới kiếp thứ 12 nên anh phai cũng chỉ mơ mộng hão huyền thôi  Wink .

Lan biết chứ, Lan nói mừng muốn khóc là tại vì anh phai đã bình an trở về thôi chứ không phải Lan muốn gửi gấm tình cảm đặc biệt gì đâu. Shy
Nếu Lan đã làm cho anh phai hiểu lầm và khó chịu thì cho Lan xin lỗi anh phai thật nhiều nhé.
                                                                                     
Reply
(2024-04-10, 12:27 PM)TTTT Wrote: Lan biết chứ, Lan nói mừng muốn khóc là tại vì anh phai đã bình an trở về thôi chứ không phải Lan muốn gửi gấm tình cảm đặc biệt gì đâu.  Shy
Nếu Lan đã làm cho anh phai hiểu lầm và khó chịu thì cho Lan xin lỗi anh phai thật nhiều nhé.
Lan cũng như anh, chờ tới kiếp 12 để hy vọng là được làm bạn tri kỷ của anh đó.  2leluoi

Chời ạ,
Cô này lúc nào cũng vậy, giỡn vui chút xíu mà cô lại rào đón lung tung làm cụt hứng hết trơn.
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • TTTT
Reply
(2024-04-10, 12:46 PM)phai Wrote: Chời ạ,
Cô này lúc nào cũng vậy, giỡn vui chút xíu mà cô lại rào đón lung tung làm cụt hứng hết trơn.
Shy
                                                                                     
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • phai
Reply
Welcome back thầy phai. Thầy được nhiều người nhớ, nhất là các bóng hồng, khg khỏe mấy tuần coi bộ cũng đáng hihi 

14 - Người sống tình cảm thì like trước khi đọc.

Còn trường hợp được ai đó tặng tấm hình, mà có "sự cố" nên hình chưa shows, mà vẫn lật đật bấm like, thì khg biết người này nên gọi thế nào. Hỏi giùm .... bản thân hihi. 

15 - Người sống lý trí thì đọc xong mới like.

Đọc xong và thấy thích mới like, that's me. Nhưng mà tôi nghĩ khg phải lý trí mà là genuine. Nhưng mà đôi khi cũng có ngoại lệ, nếu biết ai đó rất thích, rất cần like thì cho luôn, chả cần thích hay khg, thậm chí cũng chưa hay khg đọc, coi như sự khích lệ, nâng đỡ tinh thần người ấy. 
Bạch vân thiên tải không du du
Reply
(2024-04-10, 12:09 PM)phai Wrote: Cảm ơn Sầu và ly bia  Heavy-black-heart4 Clinking-beer-mugs4  . Hai tuần không vào diễn đàn thật lòng là nhớ lắm, nằm vắt tay lên trán không biết là nhớ ai nhất  Rolling-on-the-floor-laughing4 . 

Hoa Lan thì anh Phai ngắm mỗi ngày rồi, chắc nhớ Dã Quỳ Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
Tên Diễm Trang cũng rất đẹp, nhưng ít ai dám đặt cho con gái  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Bạch vân thiên tải không du du
Reply
(2024-04-10, 02:53 PM)LýMạcSầu Wrote: Hoa Lan thì anh Phai ngắm mỗi ngày rồi, chắc nhớ Dã Quỳ  Rolling-on-the-floor-laughing4

Ừa ha, cũng là loài hoa vàng óng ả mà không ai dám nhận  Wink
Reply
(2024-04-10, 02:34 PM)TNNA Wrote: Welcome back thầy phai. Thầy được nhiều người nhớ, nhất là các bóng hồng, khg khỏe mấy tuần coi bộ cũng đáng hihi 

14 - Người sống tình cảm thì like trước khi đọc.

Còn trường hợp được ai đó tặng tấm hình, mà có "sự cố" nên hình chưa shows, mà vẫn lật đật bấm like, thì khg biết người này nên gọi thế nào. Hỏi giùm .... bản thân hihi. 

15 - Người sống lý trí thì đọc xong mới like.

Đọc xong và thấy thích mới like, that's me. Nhưng mà tôi nghĩ khg phải lý trí mà là genuine. Nhưng mà đôi khi cũng có ngoại lệ, nếu biết ai đó rất thích, rất cần like thì cho luôn, chả cần thích hay khg, thậm chí cũng chưa hay khg đọc, coi như sự khích lệ, nâng đỡ tinh thần người ấy. 

Anh nói cũng đúng, đọc xong thấy thích bèn "like" là thật lòng. Còn cái ngoại lệ như anh tả thì không là lý trí cũng chẳng phải genuine mà là độ lượng (rất gần với số 6).

Vâng, không vào diễn đàn nhưng biết được những nhắc nhớ của các bạn (nữ) lòng cũng cảm động lắm lắm. Shy
Reply
(2024-04-10, 11:41 AM)phai Wrote: Cảm ơn tất cả các bạn đã nhớ và nhắc gã phai.
Bữa rày có chút chuyện về sức khỏe nên không ghé xóm mình.
Cảm ơn những ân tình 🥰 .



Thấy mọi người mới bàn về "like" và trùng hợp cũng mới đọc lời bình loạn sau về "like" trên FB nên đăng vào đây cho vui.




Đó là ở FB nhưng cũng có những điều tương đồng ở 1 diễn đàn, vậy thì:

Trong đây ai ở trong những nhóm đặc biệt 4, 5, 6, 8, 14, 15 và 20.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cho tôi thêm số 21: Người rìu wến thành viên quan khách vào diễn đàn cho đông thì "bấm like" thả cửa.  2leluoi

Chúc Phai nhiều sức khoẻ, an khang.  Clinking-beer-mugs4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • phai
Reply