2022-10-13, 10:44 PM
Mùa thu yêu đương
Đời là chữ ... T :)
|
2022-10-13, 10:44 PM
Mùa thu yêu đương
2022-10-13, 10:47 PM
Mùa thu mây ngàn
nhìn lá cây này , Vân nhớ có lần sáng sớm đang chạy xe đi làm , giờ đó là peak hour , xe người ta chạy đi làm tấp nập thì có 1 ông già , cầm cái blower , đứng xuống đường luôn , thổi lá cây từ bên nhà ông ra ngoài đường rất nguy hiễm , vì xe chạy thì nhiều , mà ông thì đứng hẵn xuống cái lane bên trong , người ta cũng cố né tránh ông nhưng điều funny là .... ông thổi lá ra ngoài , nhưng xe chạy ngang , sức gió lại lùa lá vào ông Vân chạy tới thấy vậy , Vân mĩm cười ... thiệt đúng là ông già lẫm cẫm giờ xe chạy như vậy , sức gió của xe ... ông có blow lá ra ngoài đường , thì gió cũng thổi lá bay lại vào ông chưa nói tới chuyện , ông đứng dưới đường , xe có thể tới cho ông bay đẹp
2022-10-13, 10:55 PM
Mùa thu cho em
2022-10-13, 11:02 PM
Thu trong mắt em
2022-10-13, 11:10 PM
2022-10-13, 11:35 PM
Meet the Sloth
![]()
2022-10-13, 11:39 PM
ZOOTOPIA All Movie Clips (2016)
2022-10-13, 11:58 PM
MOANA
2022-10-15, 01:54 AM
2022-10-15, 02:04 AM
2022-10-15, 02:08 AM
2022-10-15, 11:23 AM
2022-10-15, 02:42 PM
(2022-10-15, 12:05 PM)bất tăng Wrote: Hình của dì Tuyết Vân hồi nhỏ, có đôi mắt buồn quá. cám ơn bạn BT cho Vân cái like nha ![]() Vân muốn nói chút xíu về mình , xách về đây nói , chứ không thôi ... nói lộn xộn bên thread của TD ... lại bị la ![]() yeah , Vân không hiểu sao .. khi nhìn vào gương , Vân thấy cặp mắt mình đâu có gì đâu nhưng khi ra ngoài tiếp xúc , nhiều người comment về cặp mắt Vân (và dĩ nhiên cũng có đôi lần nói về chiều cao của Vân) ... chắc đây là 2 ân điễn mà Vân có được , còn ngoài ra , thì chẳng có gì cả (à , đôi khi có người còn cho rằng .. Vân sữa mũi nữa chứ ... lol ... có lần Vân dẫn chị kia đi ăn chung với 2 đứa con gái Vân , đồ ăn vừa đem ra , còn đang chăm chú chuẫn bị đớp , thì chị nói trống rỗng ... bộ sữa mũi hay sao mà mũi cao vậy ... Vân ngồi nhìn chĩ , nhìn 2 đứa nhỏ , hỗng biết chĩ nói ai , nhưng không dám hỏi lại) yeah , hầu như ai gặp Vân , cũng nói về cặp mắt Vân , mà thiệt sự ra , Vân nhìn vào gương , thì không thấy gì cả nhá - khi nhỏ còn đi học , bạn bè cho Vân cái nick name "mắt nai" đó nha ... cũng có thể , vì lúc đó mắt Vân ngây thơ , lol ... bây giờ , Vân nghĩ mắt mình thành "mắt bò cạp" - có lần , ở trại tị nạn chụp hình gởi về con nhỏ bạn , nhìn hình , nó viết lại cho Vân "ước gì , ông thợ chụp hình có thể chụp lẹ tay lên hay chậm lại , đễ không chụp đúng khoãnh khắc cặp mắt bà lúc đó thiệt quá buồn" ... Vân nghĩ .. mắt mình lúc nào cũng buồn rồi , dĩ nhiên ở trại tị nạn , nhớ "người yêu" càng buồn dữ nữa , là cái cẵng rồi ![]() - về VN , gặp lại mấy người quen , ai cũng nói "nhìn lại cặp mắt Vân , thì đúng là Vân rồi" .. làm mình đâu có biết , trước đây người ta nghĩ tới mình , là chỉ nghĩ tới cặp mắt mình thôi ... một khám phá thú vị lần về VN của Vân lúc đó - còn bên này , nhiều bạn bè cũng nói tới cặp mắt Vân ... trước đây , gặp Vũ lần đầu tiên , him cũng nói "cặp mắt Vân giống 1 người him biết" há , nghĩ cũng ngộ thiệt , mình thấy cặp mắt mình bình thường , nhưng nhìn mình , người ta hỗng thấy gì , mà chỉ thấy cặp mắt , mới lạ ... nhưng Vân cám ơn , và rất hạnh phúc ![]() kễ thêm 1 chuyện này nữa ... có lần Vân ngồi trong cafeteria với anh bạn học (khi Vân còn học college) ... mỗi lần Vân nhìn him , him quay mặt đi chổ khác ... thấy làm lối , Vân cũng làm lối lại , Vân không nhìn him , mà nhìn chổ khác , thì Vân thấy him quay lại nhìn Vân .. . cặp mắt Vân , cũng có nhiều người "sợ" nhìn lắm đó nha , chắc khi nhìn ai , Vân muốn nhìn "họ đang suy nghĩ gì" , nên họ sợ cặp mắt Vân khi nhìn họ ... lol hồi nhỏ , chụp hình , Vân có tật , cúi mặt xuống , trợn mắt lên , hỗng hiểu sao ... bây giờ nhìn lại mấy hình hồi nhỏ của mình , thấy cũng tức cười ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
2022-10-15, 03:12 PM
2022-10-15, 03:15 PM
Khánh Ly cũng có cặp mắt ... rất buồn
|
« Next Oldest | Next Newest »
|