Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
bản này Vân mới nghe ... thấy điệu nhạc thì quen quen ... nhưng lời nhạc thì lại very interesting
Duy Quang hát thì là 1 bài nhạc ... Vân tò mò chú ý
Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
hôm nay Vancouver đỗ mưa kinh hồn .. nghe news , Vân thấy nhiều chổ trong BC phải di tãn vì bị lụt
Vân chạy ngoài highway , có nhiều vũng nước , nhiều xe chạy ngang tạt nước vào windshield xe Vân , nhiều tới mù luôn ... trong khi mình đang chạy tốc độ lẹ trên highway .. Vân mở wipers tối đa , để đề phòng bất cứ xe nào chạy tạt nước lên windshield xe mình
Vân chạy ngang với chiếc xe truck kia .. nếu giữ ngang nó , thì cứ bị nó tạt nước qua mình .. Vân ráng chạy lẹ lên , để vượt qua nó , để không bị nó tạt nước qua mình nữa ... nhưng dĩ nhiên , mưa lớn vậy mà ráng chạy lẹ , thì cũng có cái nguy hiễm của nó
what a day , nhưng dù sao , mưa cũng đở hơn tuyết rơi
Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Relentless rain in B.C. leads to flooding, evacuation orders
Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
mưa hôm nay , 1 trận thôi , làm bà con ... loạn lên
những nơi này là ngoài Vancouver ..
trong Vancouver không tới nỗi tệ như vậy , nhưng cũng xất bất xang bang
Merrit hình như bị đánh nặng nhất BC
Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Maple Ridge , gần Vancouver, khoãng 45 phút lái xe
cái này năm ngoái , nhưng nước splash qua xe bên cạnh , mù winshield , cũng là 1 nguy hiểm khi mình lái xe , especially on a highway
Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Vân không kiếm được video cho Vancouver , chắc không tới nổi nào .. so với những khu ngoài Vancouver
công nhận trận mưa hôm nay , kéo quá dài ra nhiều nơi , chứ không phải chỉ ảnh hưỡng Vancouver thôi
Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
cái này là ngay tại English Bay, Vancouver , ngày November 15,2021
Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
lâu lâu Vancouver có những cái này , để bà con còn excited , có chuyện để kể xôn xao
tưỡng tượng tới ngày nào Vancouver có động đất , bà con còn excited dữ nữa
Vân đả từng cảm giác qua động đất , run nhẹ ở nơi Vân ở ... hôm đó đang ngồi trong living room , tự nhiên thấy cái đàn run run , Vân nghĩ , ủa có xe truck nào chạy bên ngoài sao mà trong nhà cái đàn lại run lên như vậy , nhưng sau đó một linh cảm thoáng qua trong đầu Vân , không lẽ động đất , Vân nhìn ra ngoài trời lúc đó cũng xanh , Vân tự hỏi , hay hôm nay là ngày cuối của mình ???
lúc đó my ex đang ngồi trong washroom , he cũng feel được cái toilet run rinh
đó chỉ là những cảm giác duy nhất trong đời Vân , về động đất
lần đó , nó động ngoài biễn khơi , chỉ ãnh hưỡng chút xíu vào đất liền thôi
in ter est ing
Vân nghe bà con kễ , ngoài English Bay , những khúc cây cho người ta ngồi chơi trên bãi biễn cũng bị kéo ra nước ... nhưng sao tìm trong video thì không thấy những khúc cây này bị trôi , mà chỉ thấy cái barge này bị trôi thôi , tưỡng tượng nó mà tông vào cái gì , chắc cũng tiêu
Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
con gái Vân kễ ... nghe nói cũng có nhiều người chết về vụ flood này
trận bảo này , hình như đánh ngoài Metro Vancouver nhiều hơn ... còn Vancouver thì chỉ bị lảnh nhè nhẹ thôi
Chúa nhắc cho chúng ta nhớ ... có nhiều cách chết lắm , chứ không phải chỉ có .. Covid-19 mà thôi ... nên đừng quá lo về 1 , mà phải lo về trăm , về nghìn cách chết khác nhau
Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
coi những cãnh này , Vân nghĩ gì ??
1. nước trên trái đất này nhiều lắm chứ không phải ít , nó có thể xâm lấn đất bất cứ lúc nào , chứ mình đừng ngồi đó mà tưỡng .. nước không thể nào xâm lấn được vào đất
nhìn những trận tsunami , nước chạy vào đất , tiêu huỹ biết bao công trình của con người , là mình biết sức mạnh của nước tới mức nào
nhưng trong Kinh thánh , Chúa có nói Sáng thế ký 1:9
9 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy.
câu Kinh thánh này mang ý nghĩa .. Chúa chia ranh giới , ok nước mày phải ở chổ này , không được xâm lấn qua đất ... ok đất con , con ở chổ này , nước nó không làm gì được con (cho tới khi ta cho phép nó làm)
2. con người cho rằng con người mạnh ... cho tới khi con người nhận những gì Chúa thả xuống
lúc đó , con người mới xất bất xang bang
và nhận biết được sự nhỏ bé của mình trước mặt Chúa
Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
từ ngày có em về , nhà mình đầy tiếng ... chữi thề
Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
mày làm ơn mày thanh lý con nhỏ này gấp đi , chứ tao không chịu nỗi con nhỏ này rồi
Posts: 20,517
Threads: 228
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
|