Wow
(2022-12-25, 12:11 AM)Mi. Wrote:
Tulip4 Tulip4 Tulip4



Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4


Thằng con "độc thân" không thích ràng buộc đang chuẩn bị qua Nhật chơi, nó đi Nhật mấy lần rồi, cũng biết sơ sơ tiếng Nhật, có học qua mấy năm thời trung học, bây giờ tự học trên mạng để mỗi lần qua đó thì giao tiếp thoải mái hơn.
Reply
Heart 
(2022-12-28, 08:52 PM)Tuy duyen Wrote: Thằng con "độc thân" không thích ràng buộc đang chuẩn bị qua Nhật chơi, nó đi Nhật mấy lần rồi, cũng biết sơ sơ tiếng Nhật, có học qua mấy năm thời trung học, bây giờ tự học trên mạng để mỗi lần qua đó thì giao tiếp thoải mái hơn.

Face-with-rolling-eyes4 Cu. xem này 





Face-with-rolling-eyes4 Fainting-smiley-emoticon Face-with-rolling-eyes4
Reply
(2022-12-29, 12:31 AM)Mi. Wrote: Face-with-rolling-eyes4 Cu. xem này 





Face-with-rolling-eyes4 Fainting-smiley-emoticon Face-with-rolling-eyes4


Nó đi với bạn nó (bạn trai) ........ làm sao cản được đây? (không phải loại bạn cùng giới)  Biggrin


tối nay chắc mất ngủ rồi đây, chắc phải niệm "một cái gì đó" để tâm không động không sầu, niệm gì đây Mi?

1393397501 Mi
Reply
Heart 
(2022-12-29, 12:46 AM)Tuy duyen Wrote: Nó đi với bạn nó (bạn trai) ........ làm sao cản được đây? (không phải loại bạn cùng giới)  Biggrin


tối nay chắc mất ngủ rồi đây, chắc phải niệm "một cái gì đó" để tâm không động không sầu, niệm gì đây Mi?

1393397501 Mi

Cậu con trai cụ có gia đình rồi mà vẫn đi chơi xa vậy với bạn bè đựơc hả cụ  Grinning-face-with-smiling-eyes4  Chắc là đi công tác hay vì công việc rồi  ba8  Tuổi trẻ, còn khỏe, không vướng bận chăm sóc hay lo lắng cho ai thì cũng nên đi đây đi đó, tận hưởng và khám phá cuộc sống là một điều thú vị  Heavy-black-heart4  Chỉ ngại dịch bệnh và thiên tai bất chợt làm mất vui thôi .

Dạ cụ đoán đúng rồi.  Đúng là đêm qua thức giấc hai lần coi như xong luôn, khó mà dỗ giấc ngủ lại được, giờ người cứ bần thần.  Chiều hôm qua Mẹ Mi bị suyễn trở lại nên tối Mẹ khó ngủ .  Mi không giúp gì ngoại trừ cạo gió, dán thuốc dán vì Mẹ có đủ các loại thuốc xịt, hít, uống rồi.  

Mi dể bị đánh thức lắm cụ, dù là tiếng động nhỏ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Hồi trước mỗi khi thức giấc nữa đêm không ngủ lại được thì Mi ngồi dậy thở khoảng 1 tiếng rồi ngủ trở lại rất ngon, nhưng đêm qua nằm suy nghĩ mông lung, lười nhát ngồi dậy vì ... mùa đông  Shy

Cụ bây giờ một đêm ngủ được mấy tiếng vậy cụ?  Sáng nay Mi nghe Ba Mi than :  “Thêm một đêm nữa thức từ đầu hôm đến giờ “.   Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2022-12-29, 11:30 AM)Mi. Wrote: Cậu con trai cụ có gia đình rồi mà vẫn đi chơi xa vậy với bạn bè đựơc hả cụ  Grinning-face-with-smiling-eyes4  Chắc là đi công tác hay vì công việc rồi  ba8  Tuổi trẻ, còn khỏe, không vướng bận chăm sóc hay lo lắng cho ai thì cũng nên đi đây đi đó, tận hưởng và khám phá cuộc sống là một điều thú vị  Heavy-black-heart4  Chỉ ngại dịch bệnh và thiên tai bất chợt làm mất vui thôi .

Dạ cụ đoán đúng rồi.  Đúng là đêm qua thức giấc hai lần coi như xong luôn, khó mà dỗ giấc ngủ lại được, giờ người cứ bần thần.  Chiều hôm qua Mẹ Mi bị suyễn trở lại nên tối Mẹ khó ngủ .  Mi không giúp gì ngoại trừ cạo gió, dán thuốc dán vì Mẹ có đủ các loại thuốc xịt, hít, uống rồi.  

Mi dể bị đánh thức lắm cụ, dù là tiếng động nhỏ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Hồi trước mỗi khi thức giấc nữa đêm không ngủ lại được thì Mi ngồi dậy thở khoảng 1 tiếng rồi ngủ trở lại rất ngon, nhưng đêm qua nằm suy nghĩ mông lung, lười nhát ngồi dậy vì ... mùa đông  Shy

Cụ bây giờ một đêm ngủ được mấy tiếng vậy cụ?  Sáng nay Mi nghe Ba Mi than :  “Thêm một đêm nữa thức từ đầu hôm đến giờ “.   Grinning-face-with-smiling-eyes4


Thằng anh nó mới có gia đình, có hai con nhỏ mà Mi đã thấy rồi đó. Nó là thằng thứ hai, vẫn còn ở chung với vc Td, độc thân ham vui ham chơi, gần 40 tuổi rồi chứ mà cứ như con nít  

nó đó Mi

[Image: 322943067_1192764891335143_4171281332978...e=63B25D31]

Mẹ Td bị bệnh suyễn di truyền từ còn bé tí nhưng chết vì bệnh khác, thọ 91 tuổi.


Dùng thuốc đúng cách thì hiệu quả trị bệnh mới cao, Td sẽ nói chi tiết trong cái post sau, chuyện ngủ cũng vậy vì ...... Td đang bận  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Td ngủ khoảng 5 tiếng ban đêm, chiều ngủ bù thêm chừng 1,2 tiếng gì đó, ngủ kiểu này có cái hay của nó, sẽ nói sau  Biggrin

Hug
Reply
Heart 
Anh chu? nhà trông that chat phác @14:00 .  Tôi. nghiệp that  Heavy-black-heart4





Face-with-rolling-eyes4 Astonished-face4 Face-with-rolling-eyes4 Astonished-face4 Face-with-rolling-eyes4
Reply
Heart 
(2022-12-29, 02:43 PM)Tuy duyen Wrote: Thằng anh nó mới có gia đình, có hai con nhỏ mà Mi đã thấy rồi đó. Nó là thằng thứ hai, vẫn còn ở chung với vc Td, độc thân ham vui ham chơi, gần 40 tuổi rồi chứ mà cứ như con nít  

nó đó Mi



Mẹ Td bị bệnh suyễn di truyền từ còn bé tí nhưng chết vì bệnh khác, thọ 91 tuổi.

Dùng thuốc đúng cách thì hiệu quả trị bệnh mới cao, Td sẽ nói chi tiết trong cái post sau, chuyện ngủ cũng vậy vì ...... Td đang bận  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Td ngủ khoảng 5 tiếng ban đêm, chiều ngủ bù thêm chừng 1,2 tiếng gì đó, ngủ kiểu này có cái hay của nó, sẽ nói sau  Biggrin

Hug

Thankyou Cụ.  cứ thủng thẳng từ từ đi cụ, không cần vội.  Năm nào mùa đông thì Mẹ Mi cũng bị, chỉ là năm nhiều năm ít mà thôi.  Mẹ Mi và 1 dì học ở Gia Long bị, còn lại không sao, Mẹ Mi nghĩ chắc là do bị bệnh từ bụi phấn hồi xưa đó cụ. Ông Bà Ngoại Mi không ai bị bệnh này.

Tự dưng dạo này Mi hết buồn ngủ buổi trưa rồi cụ, chắc mùa hè sẽ ngủ trưa trở lại  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cậu con trai thứ hai của cụ là người đứng phía sau hả cụ ?  Có 3 anh em cũng giống nhà Mi qúa  Biggrin  Người phụ nữ trong hình là Mẹ cụ hả cụ ? Cô con gái út của cụ xinh gái qúa  Thumbs-up4
Reply
(2022-12-30, 01:07 AM)Mi. Wrote: Thankyou Cụ.  cứ thủng thẳng từ từ đi cụ, không cần vội.  Năm nào mùa đông thì Mẹ Mi cũng bị, chỉ là năm nhiều năm ít mà thôi.  Mẹ Mi và 1 dì học ở Gia Long bị, còn lại không sao, Mẹ Mi nghĩ chắc là do bị bệnh từ bụi phấn hồi xưa đó cụ. Ông Bà Ngoại Mi không ai bị bệnh này.

Tự dưng dạo này Mi hết buồn ngủ buổi trưa rồi cụ, chắc mùa hè sẽ ngủ trưa trở lại  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cậu con trai thứ hai của cụ là người đứng phía sau hả cụ ?  Có 3 anh em cũng giống nhà Mi qúa  Biggrin  Người phụ nữ trong hình là Mẹ cụ hả cụ ? Cô con gái út của cụ xinh gái qúa  Thumbs-up4


Hôm nay thứ sáu bên đây, Mi biết Td bận cái gì rồi há  Biggrin

Đoán đúng hết rồi đó, không cần cái dấu này ??? 


Ngủ trưa ngắn dài đều tốt, sao lại ngưng vậy, không ngủ thì nằm nghỉ cũng tốt mà

Bệnh suyễn có nhiều nguyên nhân mà nếu bị thì triệu chứng ai cũng giống nhau

Thuốc trị suyễn, tác dụng phụ của nó là xốp xương, không biết mẹ Mi có thêm cái bệnh này không.

Khi cần gấp để cắt cơn suyễn khi sức đang rất yếu, nhà Mi có mua máy loại này để sài không?

Mi thấy cái bánh không, sinh nhật 5 tuổi của nó đó.

chắc bên đó khuya lắm rồi,  1393397501 Mi
Reply
(2022-12-30, 12:28 AM)Mi. Wrote:
Anh chu? nhà trông that chat phác @14:00 .  Tôi. nghiệp that  Heavy-black-heart4





Face-with-rolling-eyes4 Astonished-face4 Face-with-rolling-eyes4 Astonished-face4 Face-with-rolling-eyes4


thật là không hiểu nổi

1. người cấp giấp phép cho xây nhà đã học qua "trung cấp xây dựng" chưa? 
2. người chủ căn nhà và những người liên quan bị "cái gì che mắt" mà quyết định bỏ tiền ra xây?
3. người thầu xây cất ......... quá vô lương tâm chăng?

không thể ở được, tiếc của chỉ có mất mạng thôi.
Reply




Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê
Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi

Những mùa trăng vu quy, vì mưa gió không về
Chiến trường anh bước đi
Có nàng hoen đôi mi, ngóng theo đường vắng hoe... Hỏi còn ai cố tri

Em ơi! nhìn gió lên khơi, lòng có trông vời một người xa cuối trời?
Nơi đây phiên gác canh dài, e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài

Em ơi! màu áo phong sương, mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng
Dâng hoa, dâng hết ân tình
Tình đến bao giờ
Hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi
Thời gian có quên gì
Đá mòn kia vẫn ghi, ghi một đêm trăng thanh
Quán bên đường vắng tênh
Chỉ còn em với anh.
Reply


Reply
Tiếng đàn của bà chị này nghe phê quá chừng, bà con nghe tiếp bài này nhé, nếu chủ nhà Mi chê thì Td dọn hết qua nhà của Td đó  Lol

ca sĩ miệt nhà hát nghe tạm, thông cảm nhe bà con  Grinning-face-with-smiling-eyes4



Reply
Heart 
Cũ moi, gia? thiệt .... cùng nhau hòa chung ...wow nha cu.  Lol

[Image: IMG-20220204-094845.jpg]

[Image: IMG-20220208-173348.jpg]

[Image: IMG-20230108-105645.jpg]

[Image: IMG-20220204-095211.jpg]

[Image: IMG-20220204-132920.jpg]

Reply
(2023-01-08, 11:21 PM)Mi. Wrote: Cũ moi, gia? thiệt .... cùng nhau hòa chung ...wow nha cu.  Lol


Giữa Đông, đào đã nở?
Mai vàng, biết giả mà  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Giả thật, đời vẫn thế
Không thật ........ khối người mê  Lol


giả thật gì cũng đẹp hết với điều kiện: giả y như thật  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cheer
Reply
Heart 
(2023-01-09, 12:11 AM)Tuy duyen Wrote: Giữa Đông, đào đã nở?
Mai vàng, biết giả mà  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Giả thật, đời vẫn thế
Không thật ........ khối người mê  Lol


giả thật gì cũng đẹp hết với điều kiện: giả y như thật  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cheer

Đào của năm Dần đó cụ  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Năm nay Mi ngắm nghía nó rồi mà coi bộ chắc sẽ không nở đúng dịp Tết qúa, nụ còn bé xíu xiu. Mi mới chặt một cây anh đào sau nhà đem vào gắn hoa mai lên đó cụ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

Suy cho cùng thân này thật là giả mà nên thôi kệ, thêm mấy lớp giả nữa cũng OK thôi, có sao đâu há cụ.  Lỡ có mất mát hay chia sẽ bớt cho thiên hạ thì cũng không giận dữ làm gì.  

Ở đời muôn sự của chung
 Có mất chi đâu mà nổi khùng
Tôi, bạn, anh, em ...đều như thế
Chỉ là ....khúc gổ mục trôi sông

Nói ngon như thiệt chứ ai ngắt cái đau thấy tía, la oai oái á  Rollin

Mi đi khò.  Mi thích bài hoà tấu CĐXEĐ nhất  Thankyoucụ .  Cụ không cần phải trương bảng 1393397501 Mi lên làm gì.  Mi tự “nói” nó ngủ là nó ngủ á cụ, ngoại trừ bị đánh thức nữa đêm thì mới khó ngủ trở lại thôi  Cheer
Reply