Hihi, ếch mái.
#1
Quote:
EchAnh thật tình không hiểu sao cô Cúc này lại có mối thù gì đó với anh mà đi theo chửi bới móc méo liên tục. Anh đã luôn nhịn nhục, nhưng cô ta vẫn cố tình đi theo đuôi và chửi bới. Nếu cô ta thích thì cứ vào phòng war room và chửi ở đó, anh cũng không thấy có lý do gì anh không theo hầu... chửi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Anh không có hận thù gì với cô ta, cho nên cũng không cần phải mở thread kêu cô ta vào chửi bới.

Ngay cả bà Tuyết Vân, muốn thì cứ vào đó, anh hầu. Cũng như mấy ku Tiểu Tà, Sao Lấp Lánh... ngứa quá thì cứ vào mà kiếm chuyện, cở nào cũng sẽ tiếp chiêu thôi mà, cứ đỏng đảnh ở bên ngoài làm gì không biết.  Shy
See-through me in you
Reply
#2
Rồi mày có định sau khi chửi lộn xong từ giả VB trốn chui trốn nhủi dưới gấu quần vợ cả tháng trời như kỳ trước không vậy? thấy mà tội cho cái thân tồi của mày quá đi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#3
Trong VB này tao là thằng tồi nhì, chỉ sau mày là thằng tồi nhất thôi. Mày muốn tao kể ra tại sao không?

Reply
#4
Mày có soi kiếng tự hỏi tại sao con vợ mày chửi mày đong đỏng suốt ngày không? lên net chửi xối xả luôn? làm chồng tồi như vậy mà mày vẫn không biết xấu hổ sao?

Reply
#5
chữi lộn khiêu khích mod move thread qua War Room
Reply
#6
Mày nói người khác tồi, vậy mày có nghĩ đến bản thân mày chưa, thằng tồi số một kia?

Reply
#7
(2021-05-23, 08:32 PM)Ech Wrote: Rồi mày có định sau khi chửi lộn xong từ giả VB trốn chui trốn nhủi dưới gấu quần vợ cả tháng trời cả tháng trời như kỳ trước không vậy? thấy mà tội cho cái thân tồi của mày quá đi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hihi,


Cưng cứ trốn tránh sự thật hoài sao cưng?

Đừng đánh trống lãng sang chuyện anh vắng mặt 1 thời gian,
và chuyện cưng méc má bằng cách mượn chuyện vợ anh vào đây,


Cưng gần 55 tuổi đầu rồi chớ có phải trẻ con gì đâu mà không hiểu câu đầu tiên,
anh hỏi cưng  hay sao mà khêu khích anh ở phần quoted đầu tiên?
See-through me in you
Reply
#8
(2021-05-23, 08:47 PM)Tiểu Tà Wrote:
Hihi,


Cưng cứ trốn tránh sự thật hoài sao cưng?

Đừng đánh trống lãng sang chuyện anh vắng mặt 1 thời gian,
và chuyện cưng méc má bằng cách mượn chuyện vợ anh vào đây,


Cưng gần 55 tuổi đầu rồi chớ có phải trẻ con gì đâu mà không hiểu câu đầu tiên,
anh hỏi cưng  hay sao mà khêu khích anh ở phần quoted đầu tiên?

Cẩn thận chút


Total:477  (members:19,guests:455
Reply
#9
Có lẽ lần trước mình nhắc đến tên con đường nhà nó ở nên nó chột dạ rồi chuồn mất? Không có lý nào, thứ cao bồi vườn như nó thì đâu có lý nào sợ ba cái vụ nho nhỏ đó. Hay vợ nó sợ rồi bắt nó nằm xuống đánh cho vài roi để chừa thói lên net làm du đãng? chuyện này thì dám lắm, ai chứ cái thằng có cái miệng hung hăng vậy nhưng gặp con vợ cứ lên net tru tréo hoài thì cũng phải rót chứ hả? Tao mà gặp con vợ ác miệng vậy chắc cũng phải sợ thôi.  Biggrin

Reply
#10
War room là chửi lộn 

Cũng không phải dùng những từ ngữ như vậy đâu anh Tiểu Tà


Cook1

Nếu Có Gặp Cũng Xin Đừng Hẹn Trước
Bỡi Hôm Nay Ai Biết Được Ngaỳ Mai
~ST~


Reply
#11
Theo lý thì mình và nó không có thù oán gì cả. Cái chuyện nó cứ đi theo làm phiền mình hoài có thể lý giải là ganh tị vì... gái thôi. Mà cô nào nhỉ? Cô ZY? Cô ấy có post hình hun mình này nọ, lại nghe đồn có cặp với nó lúc trước nhưng mà mình chưa hề cặp kè với cô ta mà ta, chuyện này rất ư là vô lý, không thể được. Cô XZ? Có thể lắm, nghe cô ấy kể nó theo dê cổ quá trời, vợ nó đánh ghen tơi bời, chửi cả giòng họ cha nhà nó mà nó vẫn cứ dê. Khổ cái cổ lại thân với mình. Nhưng thân thì thân, cũng không phải là cặp bồ, vậy sao nó lại ghen cà? Vô lý quá, vô lý quá, không phải đâu. Hay là có lần mình vô tình nói chuyện khá ngọt ngào với vợ nó? trời, mình thì ai mình cũng ngọt ngào mà, đâu cứ phải riêng gì vợ nó, cái này nó phải hiểu hơn ai hết. Vậy sao mà nó cứ theo mình tấn công vậy cà? ghen với ai đây?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#12
(2021-05-23, 09:05 PM)cook1 Wrote: War room là chửi lộn 

Cũng không phải dùng những từ ngữ như vậy đâu anh Tiểu Tà


Cook1

Hôm qua thì hắn dùng từ "c*n c*c" hôm nay thì từ "l*n". Một người đàn ông chân chính của VB Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#13
Tui mà dùng mấy từ này chắc chắn là bị banned liền rồi. Rollin

Reply
#14
(2021-05-23, 09:02 PM)Ech Wrote: Có lẽ lần trước mình nhắc đến tên con đường nhà nó ở nên nó chột dạ rồi chuồn mất? Không có lý nào, thứ cao bồi vườn như nó thì đâu có lý nào sợ ba cái vụ nho nhỏ đó. Hay vợ nó sợ rồi bắt nó nằm xuống đánh cho vài roi để chừa thói lên net làm du đãng? chuyện này thì dám lắm, ai chứ cái thằng có cái miệng hung hăng vậy nhưng gặp con vợ cứ lên net tru tréo hoài thì cũng phải rót chứ hả? Tao mà gặp con vợ ác miệng vậy chắc cũng phải sợ thôi.  Biggrin

Hihi, 

Cưng có bệnh ảo tưởng nặng đó ếch mái.

Né tránh câu hỏi trong post đấu tiên của anh.


Loại người bỉ ổi vô liêm sĩ như cưng, 
không dám thừa nhận là cưng ngứa chim, 
rồi khêu khích anh trước.

Thôi được, 
cưng không dám đối diện thừa nhận là cưng có chim và bị ngứa,
anh tạm cho qua.

Giờ nói đến chuyện anh vắng mặt Việt Best vừa rồi.

Cưng lại ảo tưởng là anh sợ khi cưng ám chỉ con đường anh đang ở,
rồi trốn Việt Best.

Hihi, 
Cưng ngốc thật.
Đầu cưng chứa toàn kứt à?

Lúc trước anh và cưng chỉ quen biết xã giao,
Anh cho cưng số phone của anh,
và còn nói khi nào cưng buồn, hay cần giúp đỡ gì,
thì cứ gọi.

Chẵng những chỉ mình cưng, 
với 8 giang hồ anh cũng cho.
Bởi vì anh chẵng có gì phải sợ hãi.
Và chẵng có ai có thể làm cho anh sợ hãi.

Động não đi cưng.

Chuyện đàn ông với nhau, 
không thích nhau thì đập nhau thôi.
Đừng như con nít, 
lôi chuyện không liên quan bên ngoài vô để che lấp nỗi sợ hãi trong lòng nha cưng.

Tiếp nói đến ý nghĩ ghen tương mà cưng có trong đầu, 
là anh ghen gì với cô kia.

Hihi,
Cô kia là gì của anh mà anh phải ghen?


Cưng kêu cô kia vô đây đối mặt với anh,
anh sẽ nói cho cưng và mọi người cùng biết 1 lần cho rõ ràng.

Chứ lâu nay, mọi người cứ nghe giang hồ đồn thổi, 
rồi đoán già đoán non nha cưng.

Trò này hạ cấp lắm cưng.
See-through me in you
Reply
#15
À nó nói nó không thích mình. Sao vậy ta? Chả lẽ nó tưởng mình bê đê? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thằng tồi này thật kỳ lạ. Nó thích làm anh hùng. Nó thích nói cho sướng miệng. Nó thích ảo tưởng và tự tôn vinh mình lên. Nó nghĩ nó rất... NGON. Cũng không sao mà. Ai ngon nấy hưởng. Grinning-face-with-smiling-eyes4 Có điều nhìn nó ru rú một chỗ, rồi đi khiều móc thiên hạ thấy tội. Ở nhà chắc chắn nó rất cô đơn. Lên net cũng cô đơn, không ai muốn làm bạn cho nên phải đi moi móc thiên hạ như vậy. Nó thuộc giống như loại Tuyết Vân, không ai bầu bạn được. Đâm ra giận cả thiên hạ, ghét những ai có bạn có bè. Những loại người này chúng ta chắc cần phải thương hại.

Thằng tồi bại và đáng thương.

Reply