Posts: 690
Threads: 12
Joined: Mar 2018
Reputation:
11
Hai chàng hà tiện gặp nhau giữa phố:
Đi đâu vậy ?
Đi mua lược chải tóc , chiếc lược của tớ bị gãy mất một răng
Gãy có một răng mà đi mua lược mới ?
Nhưng đó là chiếc răng cuối cùng .
Posts: 690
Threads: 12
Joined: Mar 2018
Reputation:
11
Mẹ ơi , cha con là ai vậy mẹ ?
Mẹ của bé trả lời : Con ơi làm sao mẹ biết được vì năm con sanh ra đời là dịch Covid phát sinh , ai
cũng phải đeo mặt nạ .
Posts: 690
Threads: 12
Joined: Mar 2018
Reputation:
11
Chàng trai vẻ uể oải trở về nhà sau cuộc thi lấy bằng lái . Bố hỏi :
Đậu không con ? Chưa biết bố ạ
Thường họ cho biết kết quả ngay mà ?
Dạ , nhưng con phải chờ xem giám khảo còn sống không đã .
Posts: 690
Threads: 12
Joined: Mar 2018
Reputation:
11
Trong bửa ăn , chồng chống đũa nhìn món cá cháy đen . Cô vợ giận : Hồi chưa cưới , có người thề thốt
sẳn sàng chết vì tôi đấy!
Thật à ?
Anh đã thề nhiều lần như vậy !
Vậy anh sẽ ăn món cá này .
Posts: 690
Threads: 12
Joined: Mar 2018
Reputation:
11
Trong lúc cản một quả bóng trực tiếp thủ môn bị quả bóng trúng ngay vào chổ hiểm , bất tỉnh . Khi
tỉnh dậy thấy mình nằm trong bịnh viện , bèn hỏi bác sĩ :
Vết thương của tôi không sao chứ . Tôi có thể tiếp tục chơi bóng được không ?
Được , nhưng sẽ có một thay đổi
Là sao ạ ?
Anh sẽ chuyển sang đội bóng nữ .
Posts: 690
Threads: 12
Joined: Mar 2018
Reputation:
11
Bà vợ nóng giận ném tờ báo cái phạch trên bàn :
Hết chuyện hay sao mà vợ đẻ ông cũng làm thơ !
Ông chồng ghé mắt xem , bứt tóc :
Nó hại tôi . Bửa tôi quên bỏ dấu , bài thơ " vô đề " mà .