Hai Đảng phái Dân Chủ & Cộng Hoà
Trung Quốc: Nghị quyết về diệt chủng Tân Cương của Anh và Bỉ là 'nói dối và vu khống'
Đông Phương • 15:48, 23/04/21
Quốc hội của Cộng đồng nói tiếng Pháp tại Bỉ và Hạ viện Anh vừa thông qua các nghị quyết liên quan đến hành vi diệt chủng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Tân Cương. Ngay sau đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Bỉ và tại Anh đã lần lượt đưa ra tuyên bố lên án các nghị quyết này, nói rằng "tội ác diệt chủng ở Tân Cương là một lời nói dối và vu khống".

Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh phản bác

The Epoch Times đưa tin, vào tối ngày 22/4, Hạ viện Anh đã thông qua một ​​kiến nghị, nêu rõ người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở Tân Cương đang phải gánh chịu tội ác chống lại loài người (Crimes Against Humanity) và diệt chủng (genocide) từ ĐCSTQ. Kiến nghị này kêu gọi chính phủ Anh "thực hiện các nghĩa vụ theo 'Công ước về Ngăn ngừa và Trừng phạt tội Diệt chủng' và tất cả các luật quốc tế có liên quan để chấm dứt hành vi này".
Sau đó, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Vương quốc Anh đã đăng bài "Trả lời báo chí" trên trang web chính thức vào ngày hôm nay (23/4), nói rằng: “Một số nghị sĩ Quốc hội Anh tự ý khẳng định rằng có ‘nạn diệt chủng ở Tân Cương, đây là một lời nói dối thế kỷ vô cùng hoang đường, là một sự xúc phạm lớn đối với người dân Trung Quốc và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”.

Thông báo viết rằng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua "Công ước về Ngăn ngừa và Trừng phạt tội Diệt chủng", trong đó quy định rõ ràng định nghĩa của tội ác diệt chủng. “Việc xác định tội ác diệt chủng đòi hỏi các thủ tục pháp lý có thẩm quyền và nghiêm ngặt... Không một quốc gia, tổ chức hay cá nhân nào có quyền và có tư cách tùy tiện kết tội quốc gia khác là phạm ‘’tội diệt chủng’ ".

Người phát ngôn cũng nói rằng, “công cuộc chống cực đoan hóa” của Trung Quốc ở Tân Cương là phù hợp với các nguyên tắc và tinh thần của ‘Chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên Hợp Quốc’ và tuyên bố động thái của Hạ viện Anh là hành vi "thao túng chính trị đối với các vấn đề liên quan đến Tân Cương dưới chiêu bài nhân quyền", can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết phản đối việc này và lên án mạnh mẽ.

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Đại sứ quán Trung Quốc tại Bỉ phản đối nghị quyết

Quốc hội của Cộng đồng nói tiếng Pháp tại Bỉ đã thông qua một nghị quyết liên quan đến Tân Cương vào ngày 21/4, cáo buộc khu vực Tân Cương của Trung Quốc tồn tại tình trạng "lao động cưỡng bức" và "trại cải tạo". Ngay hôm sau, Đại sứ quán Trung Quốc tại Bỉ cũng đưa ra thông báo trên trang web chính thức, bày tỏ phản đối và lên án mạnh mẽ, theo Hãng thông tấn Trung ương (CNA).

Tuyên bố có đoạn: “Cánh cửa đến Tân Cương, Trung Quốc luôn rộng mở”, Trung Quốc hoan nghênh chuyến thăm của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tới Tân Cương. “Nhưng chuyến thăm không phải là cái [mà quốc gia khác] gọi là ‘cuộc điều tra’ dựa trên những giả định có tội”. Bất cứ ai sử dụng vấn đề này để tiến hành thao túng chính trị sẽ không bao giờ thành công.

Tuyên bố kêu gọi các nghị viên Quốc hội của Cộng đồng nói tiếng Pháp tại Bỉ ngay lập tức ngừng sử dụng các vấn đề liên quan đến Tân Cương để thao túng chính trị và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Đông Phương (t/h)

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
'Lời nói dối thế kỷ'?

Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần bảo vệ các hành động của mình ở Tân Cương khi nói rằng người dân hiện được hưởng một mức sống cao.

"Cáo buộc diệt chủng là lời nói dối của thế kỷ, được dàn dựng bởi các lực lượng chống Trung Quốc. Đó là một trò hề phi lý nhằm bôi nhọ và phỉ báng Trung Quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Vương Văn Bân cho biết tại một cuộc họp báo ngày 4/2.

Các trại tạm giam, mà Bắc Kinh gọi là "trung tâm dạy nghề", được giới chức và truyền thông nhà nước mô tả là một phần của cả chiến dịch xóa đói giảm nghèo và chương trình phi cực đoan hóa hàng loạt để chống khủng bố.

“Bạn có thể đồng thời thực hiện một chiến dịch chống khủng bố mang tính chất diệt chủng”, John Packer, phó giáo sư tại Đại học Ottawa và cựu giám đốc Văn phòng Cao ủy OSCE về các dân tộc thiểu số ở La Haye cho biết.

Rahima Mahmut, Giám đốc Đại hội người Ngô Duy Nhĩ Thế giới của Vương quốc Anh, cho rằng: "Những quốc gia đã ký Công ước Diệt chủng, họ có nghĩa vụ ngăn chặn và trừng phạt ... Tôi cảm thấy mọi quốc gia đều có thể hành động”.

Thủy Tiên

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Quân đội ngoại cảm Mỹ thực thi nhiều nhiệm vụ ly kỳ, trong đó có Chiến tranh Việt Nam
Minh An • 06:30, 25/04/21 

hai siêu cường là Hoa Kỳ và Liên Xô cũ đều nắm trong tay lực lượng quân đội ngoại cảm tối mật của riêng họ. Lực lượng quân đội bí ẩn nhất thế giới, lực lượng quân đội ngoại cảm của Mỹ đã làm thế nào để hoàn thành sứ mệnh bất khả thi từ Việt Nam cho đến sao Hỏa?

Nhà ngoại cảm dùng để chỉ một người có các khả năng đặc biệt như thần giao cách cảm, thiên nhãn thông, tạo ra chuyển động bằng ý niệm, có thể tiên tri và cảm giác trước được, có thể gặp gỡ và nói chuyện với linh hồn. Nói đến đây, có lẽ một số bạn muốn hỏi rằng những điều này liệu có cơ sở khoa học không? Thực sự là không. Tuy nhiên, hai siêu cường là Hoa Kỳ và Liên Xô cũ đều nắm trong tay lực lượng quân đội ngoại cảm tối mật của riêng họ. Lực lượng quân đội bí ẩn nhất thế giới, lực lượng quân đội ngoại cảm của Mỹ đã làm thế nào để hoàn thành sứ mệnh bất khả thi từ Việt Nam cho đến sao Hỏa?
Người nhìn sơn dương chằm chằm

Trong căn cứ quân sự Fort Bragg tại bang North Carolina của Hoa Kỳ, một đàn dê đang thong thả thưởng thức cỏ khô ngon lành, thỉnh thoảng lại nhìn những bức tường bê tông xám xung quanh. Trong một túp lều không có gì nổi bật bên cạnh, một người lính trẻ đang nhìn những con dê qua một lỗ nhòm, trông anh ta rất mệt mỏi. Có những người lính khác im lặng chờ đợi trong phòng. Một người đàn ông trông như một vị tướng vẻ mặt rất lo lắng đi tới đi lui hết lần này đến lần khác, chiếc đồng hồ tròn treo trên tường đang điểm từng tiếng tích tắc.

Đột nhiên, một con dê ở ngoài căn phòng bắt đầu ho khan, máu mũi chảy ròng ròng, rồi ngã lăn ra đất, co giật rồi chết. Vị tướng quân không kìm được vội thốt lên: “Trời ơi, thật sự làm được rồi!”. Người lính trẻ gật đầu đáp lại, vừa rồi anh ta  tập trung ý niệm của mình giết chết con dê. Tuy nhiên, tim của người lính này cũng phải chịu tác động qua lại, và cơ thể của anh ta bị thương nặng, có lẽ đó là báo ứng.

Đây là một cảnh trong bộ phim "The Man Who Stare at Goats", được chuyển thể từ cuốn sách phi tiểu thuyết cùng tên bán chạy nhất của tác giả kiêm nhà báo người Anh Jon Ronson. Bộ phim khiến người ta uể oải và phải la hét này kể về câu chuyện Hoa Kỳ lợi dụng khả năng siêu nhiên để chống lại kẻ thù, khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Nhưng cốt truyện kỳ quái này không đến từ sự tưởng tượng của nhà biên kịch người Anh, cũng không phải là mánh lới được các nhà biên kịch Hollywood sử dụng để thu hút khán giả, mà là từ một hồ sơ được giải mật của chính phủ Mỹ. Phụ đề ở đầu phim có nội dung: "Tất cả những điều này thật hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ".

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Lực lượng quân đội ngoại cảm Hoa Kỳ

Với việc các tài liệu lưu trữ của chính phủ Mỹ liên tục được giải mật, nội tình có thật về lực lượng quân đội ngoại cảm của Mỹ dần đã lộ diện. Hành trình ngoại cảm của quân đội Mỹ từ Việt Nam cho tới sao Hỏa, thực sự có thể so sánh với các bộ phim bom tấn của Hollywood.
Câu chuyện bắt đầu vào năm 1972. Năm đó Cục Tình báo Trung ương Mỹ và Cục Tình báo Quốc phòng cùng đưa ra một báo cáo bí mật, vạch trần một kế hoạch chấn động của Liên Xô cũ, khiến các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ phải sửng sốt .

Lúc đó đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh chạy đua vũ trang giữa Liên Xô và Mỹ, không ai ngờ tới việc trong khi Liên Xô đang phát triển các công nghệ tiên tiến như tên lửa và vệ tinh, họ còn âm thầm tập trung lực lượng phát triển mạnh mẽ tâm lý học và khoa học thần kinh tưởng chừng như không liên quan đến chiến tranh. Đó là điều không thể tưởng tượng được. Lần theo những manh mối này, quân đội Hoa Kỳ đã tìm ra sự thật: đằng sau cái gọi là các cơ cấu tâm lý học ở Liên Xô, có một đơn vị bộ đội 10003 chuyên nghiên cứu về thuật ngoại cảm. Hàng năm, chính phủ đầu tư một lượng lớn tài chính cho việc nghiên cứu và phát triển các siêu năng lực của con người, và nó đã đạt được những bước phát triển đáng kinh ngạc.

Khi biết tin này, chính phủ Mỹ không thể ngồi yên và không thể để Liên Xô chớp thời cơ đi trước, đã nhanh chóng phân bổ một lượng lớn kinh phí nghiên cứu để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu về ngoại cảm của chính mình.

Bằng cách này, Cục Tình báo Quốc phòng, Cục Tình báo Trung ương và một số tổ chức học thuật nổi tiếng đã cùng nhau tiến hành một cuộc nghiên cứu về các siêu năng lực trên quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Họ bí mật khởi xướng "Dự án Stargate" và "Dự án Jedi” đồng thời tạo ra các siêu quân đội bao gồm các nhà tâm linh và những người sở hữu công năng đặc dị để thực hiện nhiều nhiệm vụ ly kỳ cổ quái. Ví dụ, lập kế hoạch dùng ý niệm để điều khiển Liên Xô từ xa, đào tạo sát thủ hoàn hảo, và dùng ý niệm để giết người một cách vô hình. Kỹ năng này chính là chi tiết của bộ phim mà chúng ta vừa nói về một người lính nhìn chằm chằm vào một con dê khiến nó chết.

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Dự án Stargate và Dự án Jedi

Dự án Stargate được chia thành ba giai đoạn, mỗi giai đoạn chứa nhiều kế hoạch con. Từ năm 1972, dự án đã được đổi tên nhiều lần. Năm 1979, nó được sáp nhập với một dự án quân sự khác của Hoa Kỳ là “Grill Flame”. Cho đến năm 1991, nó được chính thức gọi là "Dự án Stargate" của Hoa Kỳ. Lúc đầu nó được gọi là dự án SCANATE. Trọng tâm chính của dự án này là nghiên cứu “thấu thị” và “dao thị” thuộc 6 loại công năng đặc dị lớn của nhân thể.

Theo thông tin giải mật từ CIA, những người lính được huấn luyện đặc biệt trong nhiều năm vào thời hậu kỳ của dự án, có những người có khả năng nhìn thấu ở cự ly rất xa đạt tới mức độ chính xác trên 65%. Khi bắt đầu thành lập "Grill Flame", CIA đặt nhiều hy vọng vào lực lượng quân đội này.

Hy vọng có thể sử dụng "công năng đặc dị" để điều tra rõ các động thái quân sự của quân đội Xô Viết đối với Hoa Kỳ, đặc biệt là về phương diện chiến lược hạt nhân, vũ khí sinh học và hóa học. Nhưng mọi thứ ngay từ đầu đã không phát triển một cách lý tưởng như mong muốn

Quân đội "Grill Flame" không cung cấp được cho CIA bất kỳ thông tin chiến lược có giá trị nào về Liên Xô. Nhưng “thành tích chiến đấu huy hoàng” trong chiến tranh Việt Nam đã mang lại danh tiếng lớn cho “Grill Flame”.

Vào thời điểm đó, quân đội Hoa Kỳ cần phải ở trong rừng rậm triển khai hoạt động tiêu diệt sạch trên quy mô lớn. Nhưng mỗi khi ở trong rừng lại thi thoảng bị các trận phục kích của du kích Việt Nam, khiến quân đội Mỹ chịu thương vong nặng nề. Vì vậy đoàn quân “Grill Flames" này đã được điều động gấp sang Việt Nam. Không ngờ đơn vị này lại có cơ hội thể hiện kỹ năng của mình và gây được ấn tượng mạnh mẽ. Để che giấu quân đội "Grill Flame", thân phận công khai với bên ngoài của họ là nhóm "chuyên gia cố vấn tâm lý".

Mỗi lần trước khi quân đội Hoa Kỳ hành động, những chuyên gia này tập trung trong một ngôi nhà bằng vỏ nhôm cách biệt với bên ngoài. Xung quanh có rất đông bảo vệ canh gác không cho ai ra vào. Trong phòng cách âm này, các chuyên gia đeo nút tai cách âm và bịt mắt.

Sau một hồi “suy tưởng”, họ vẽ một địa đồ chiến đấu được đánh dấu bằng các dấu đặc biệt. Và chúng nhanh chóng được chuyển tới cho bộ chỉ huy quân sự Hoa Kỳ. Sau đó là máy bay chiến đấu và pháo binh của Hoa Kỳ thực hiện hỏa lực dày đặc bao phủ trong khu vực được đánh dấu. Có lính Mỹ tham gia vụ ném bom hỏa lực nhớ lại rằng trong khu vực được đánh dấu có công trình quân sự và xác binh sĩ bị bom phá hủy.

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Có lính Mỹ tham gia vụ ném bom hỏa lực nhớ lại rằng trong khu vực được đánh dấu có công trình quân sự và xác binh sĩ bị bom phá hủy. (Ảnh minh họa: Pixabay)
Một nhiệm vụ quan trọng khác của nhóm lực lượng ngoại cảm này trong Chiến tranh Việt Nam là giao tiếp với "binh sĩ tử trận". Họ thường ra vào bệnh viện chiến trường ở nhiều nơi khác nhau và “ở một mình" với những người lính Hoa Kỳ sắp chết hoặc mới tử trận.

Các tài liệu được giải mã của CIA tuyên bố việc này là để "làm dịu hoặc xóa bỏ nỗi đau tinh thần của những người lính chết nơi đất lạ". Nhưng có bằng chứng cho thấy những chuyên gia này đã giao tiếp với "người chết" có một mục đích khác là để lấy các thông tin chiến trường không kịp tiết lộ.

Nhưng không dễ để trở thành một chuyên gia ngoại cảm có trình độ. Tất cả các thành viên phải được sàng lọc và đào tạo nghiêm ngặt. Sau khi trở thành thành viên đủ điều kiện, các thông tin cư trú tại bang của họ cũng sẽ bị tiêu hủy để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các bí mật trong thời gian phục vụ. Họ phải cắt đứt liên hệ với các thành viên trong gia đình.

Tất nhiên đổi lại họ được đối xử đặc biệt ở "cấp tổng thống". Không chỉ có cuộc sống vật chất xa hoa, đồng thời họ còn được tận hưởng bảo vệ y tế tiên tiến nhất. Dữ liệu điều tra do đội y tế "Grill Flame" đưa ra cho thấy sau khi hầu hết các thành viên của lực lượng ngoại cảm hoàn thành nhiệm vụ của họ, đều mồ hôi đầm đìa và ở bên bờ vực của sự suy nhược, cần bổ sung gấp nước, chất béo và chất đạm.

Các thành viên tham gia dự án "Grill Flame" kế hoạch tham gia phục vụ bình thường từ 8 đến 12 năm. Tuy nhiên, nhiều người đã không may qua đời trong quá trình phục vụ của họ. Tài liệu điều tra cho thấy tuổi thọ trung bình của các thành viên chỉ là 45 tuổi. Một số chuyên gia cho rằng điều này có thể liên quan đến các bài tập vận động não quá tải của họ.

Đến năm 1979, giai đoạn hai của nghiên cứu ngoại cảm chính thức bắt đầu. Ngoại giới cho rằng ở giai đoạn này quân đội tập trung nhiều hơn đến nghiên cứu thần giao cách cảm và lấy các vật thể từ không gian cách xa và thậm chí là khả năng dự đoán tương lai.

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Tổng thống Reagan khởi động dự án Chiến tranh giữa các vì sao vào năm 1984. Đồng hành với nó là dự án SUN STREAK. Mục đích của dự án này không chỉ giới hạn ở trái đất mà nó còn cho phép các nhà ngoại cảm sử dụng khả năng dao cảm để phát hiện các sinh mệnh thể trong không gian vũ trụ.

Theo tài liệu giải mật của CIA, vào tháng 5 năm đó, họ đã tìm thấy một nhà ngoại cảm và đưa cho người này một phong bì. Ông ấy không cần mở phong bì mà sử dụng siêu năng lực để biết được đúng nội dung bên trong.

Sau này, một số nhà ngoại cảm thậm chí có thể vượt qua các tầng mây đưa ‘tầm mắt’ tập trung vào sao Hỏa. Họ đã thành công trong việc nhìn vào khoảng cách 100.000 năm ánh sáng trước đó.

Các nền văn minh cổ đại từng tồn tại trên sao Hỏa

Người ta nói rằng có một kim tự tháp nghiêng và một tảng đá lớn nhẵn, còn có một số dáng người cao và mảnh khảnh. Nhưng nền văn minh trên sao Hỏa mà nhà ngoại cảm thấy vào thời điểm đó dường như đã kết thúc. Nhiều người sao Hỏa đã lên tàu vũ trụ thoát khỏi sao Hỏa cát bụi vàng đầy trời. Một số người nằm thất thần trong tòa nhà đổ nát, chờ chết. Nghiên cứu ngoại cảm bước vào giai đoạn thứ ba vào năm 1991.

Hoạt động bí mật kéo dài 20 năm này, cuối cùng được khoác tên mã là "Dự án Stargate". Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, cuộc đối đầu quân sự giữa hai phe dường như đã lắng dịu. Nhưng chỉ 4 năm sau, vào năm 1995, chứng kiến ​​một bước đột phá lớn trong nghiên cứu "Dự án Stargate". Nhưng nó bất ngờ bị CIA chặn lại.

Chính phủ Hoa Kỳ không còn tiến hành nghiên cứu siêu năng lực nữa. Nhưng nhiều người cho rằng lý do đằng sau việc đình chỉ "Dự án Stargate" không hề đơn giản. Thực tế, sau khi các cơ quan chức năng có được những thông tin quý giá, để đánh lừa mọi người, một tên mã mới đã được thiết kế lại và tiếp tục việc nghiên cứu.

Sau Chiến tranh Việt Nam, quân đội Hoa Kỳ đã cố gắng xây dựng một đơn vị tâm linh được thành lập bởi "siêu cấp binh sĩ". Những người lính này đều có những kỹ năng đặc biệt, sở hữu công năng đặc dị hoặc khả năng tâm linh.

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Dự án Jedi

Một trong những người phụ trách Dự án Jedi là một thiếu tướng của quân đội Hoa Kỳ Albert Stubbin là người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quân đội Hoa Kỳ. Đồng thời, ông cũng là người đam mê nghiên cứu kỹ thuật xuyên tường. Theo kể lại, ông đã nhiều lần ở trong phòng làm việc của mình thử xuyên tường. Kết quả lại bị mặt mũi bầm tím và sưng tấy.

Lầu Năm Góc mong "binh lính ngoại cảm" có thể thông qua năng lực dao cảm đột nhập vào máy tính quân sự của Liên Xô, xóa dữ liệu quan trọng trên ổ cứng, làm tê liệt hệ thống vũ khí của Liên Xô. Đồng thời, họ cũng yêu cầu những “nhà ngoại cảm” phải dùng năng lực dao cảm làm tất cả các ngòi nổ và hệ thống dẫn đường của bom hạt nhân Liên Xô đều bị hỏng. Cho tới nay, tất cả nội tình và chi tiết của các nhiệm vụ này vẫn được bảo mật cao.

Mặc dù không biết liệu những kế hoạch này của quân đội Hoa Kỳ có thành công hay không, một số người nói rằng khả năng của đội quân ngoại cảm vượt xa mức tưởng tượng. Một số người nói rằng hầu hết họ đều thất bại.
Nhưng những người trong quân đội Hoa Kỳ từng tiết lộ, trong khi săn lùng tên trùm khủng bố Bin Laden, quân đội Hoa Kỳ cũng đã thuê "nhà ngoại cảm”, sử dụng khả năng dao cảm để truy tìm tung tích của Bin Laden.

Các siêu năng lực được của lực lượng quân đội ngoại cảm Hoa Kỳ có thể đã được đưa vào một nhiệm vụ mới, chẳng hạn như khám phá vũ trụ của NASA. Hiện tại chúng ta không có cách nào để biết được nghiên cứu quân sự tiên tiến nhất của Hoa Kỳ đã được mở rộng đến hành tinh nào, và sở hữu những vũ khí nào nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Có lẽ chỉ có thời gian mới cho chúng ta câu trả lời.

Minh An
Theo SOH

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Forgiving is critical to our emotional health. By refusing to forgive someone, we’re choosing to hold on to all the anger and bitterness that their actions have created. When we choose to hold onto this anger and let it eat us up, it can make us irritable, impatient, distracted, and even physically ill.Forgiveness is all about us, and not about the other person. We don’t forgive other people because they deserve it. If that were the litmus test for when to forgive, it would rarely ever happen. Instead we choose to forgive those who have hurt us because we cannot fully let go of the destructive emotions inside of us until we do. Forgiveness is not a justice issue; it’s a heart issue.

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Không tổ chức rầm rộ

Kể từ năm 1975, cứ vào dịp 30 tháng 4 hàng năm, Nhà nước Việt Nam luôn tổ chức những buổi lễ ăn mừng được gọi là ‘chiến thắng’, ‘giải phóng miền Nam’ của quân Bắc Việt. Họ gọi những người lính và chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam là ‘ngụy quân - ngụy quyền’.

Theo nhận xét của nhiều người thì năm nay không diễn ra những sự kiện ‘ăn mừng’ rầm rộ như mọi năm vì nhiều lý do.

Từ Nha Trang, Nhà báo Võ Văn Tạo nhận xét:

“Mình không quan sát được hết nhưng có vẻ cái không khí năm nay im ắng hơn, không ồn ào. Không thấy mít-tinh gì cả. Không biết họ có làm âm thầm ở đâu hay không. Cũng không hiểu do dịch hay do chủ trương của các ông ấy. Nhưng cờ thì tổ trưởng dân phố vẫn đến từng nhà nhắc phải treo trước 30 tháng 4.

Nói một cách khách quan thì năm chẵn người ta mới làm lớn. Tức là tính từ 1975, thì cứ 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm…thì họ mới làm rùm beng. Còn năm lẻ thì chỉ sơ sài. Khoảng chục năm trở lại đây thì người ta cũng ít đề cập trên truyền thông, ngay cả bộ máy Nhà nước họ cũng làm nhẹ nhàng trong phạm vi hẹp chứ không rầm rộ.”

Nhạc sĩ Tuấn Khanh từ Sài Gòn nhận định, đặc biệt năm nay, ở rất nhiều nơi người ta thấy Nhà nước chủ động tự mình treo cờ dọc các con đường. Không còn cảnh công an khu vực hay tổ trưởng đến từng nhà người dân thúc treo cờ nữa. Có lẽ nhiều năm rồi người ta mệt mỏi chuyện yêu cầu mà không phải ai cũng đáp ứng. Ông Tuấn Khanh nói thêm:

"Trên tinh thần của Nhà nước Việt Nam thì năm nào họ cũng nói 30 tháng 4 là một ngày lễ lớn tổ chức lớn. Các cơ quan Nhà nước thì có treo cờ và cờ của Đảng Cộng sản nhiều hơn cờ đỏ sao vàng. Trên truyền hình hay đài phát thanh, những chương trình ca ngợi chiến thắng năm nay hoàn toàn không có mà chỉ có những bản tin ngắn, vừa phải. Chỉ còn duy nhất một nơi là Thông tấn xã Việt Nam gọi ‘cuộc chiến thắng Mỹ Ngụy’ mà thôi. Còn tất cả mọi nơi, kể cả Đài truyền hình quốc gia Hà Nội cũng gọi ‘Việt Nam Cộng Hòa’.”

Từ lâu rồi những người hiểu biết họ có đề nghị bỏ cái chữ ‘giải phóng’ đi, thậm chí bỏ luôn chữ ‘thống nhất’, thay bằng một cái tên nào đó hướng đến sự hòa hiếu. Cái xu hướng và suy nghĩ này ngày càng có nhiều người ủng hộ. - Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp từ Hà Nội nhận xét rằng, không thấy Chính quyền tổ chức kỷ niệm 30 tháng 4. Theo ông, đây là chủ ý của họ vì dần dần họ phải nhận thức rằng, sự thống nhất đất nước không toàn vẹn, không tốt và thực tế cho tất cả mọi người.

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Có sự thay đổi?

2005-04-30T120000Z_1291507934_RP6DRMUSGZAA_RTRMADP_3_VIETNAM.JPG
Pano tuyên truyền cho ngày 30 tháng 4 tại Hà Nội năm 2017. Reuters

Nhiều người nhận xét rằng, cái nhìn của ‘bên thắng cuộc’ đã phần nào thay đổi khi trong bài phát biểu tại họp mặt kỷ niệm 46 năm ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên không còn gọi ngày 30 tháng 4 là ngày Giải phóng Miền Nam nữa mà gọi là ngày Thống nhất Đất nước. Ông Nguyễn Văn Nên cũng không còn gọi chế độ nguỵ quyền mà gọi đúng tên chính danh chế độ Việt Nam Cộng Hòa.

Dĩ nhiên, những phát biểu của ông Nguyễn Văn Nên không phải là những phát biểu cá nhân, mà đó là tiếng nói của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhận xét:

“Từ lâu rồi những người hiểu biết họ có đề nghị bỏ cái chữ ‘giải phóng’ đi, thậm chí bỏ luôn chữ ‘thống nhất’, thay bằng một cái tên nào đó hướng đến sự hòa hiếu. Cái xu hướng và suy nghĩ này ngày càng có nhiều người ủng hộ.

Người ta còn phải nhận thức một điều nữa là cuộc chiến tranh đó không phải là cuộc chiến tranh chống Mỹ mà là cuộc chiến tranh người Việt đánh nhau với người Việt. Nó mang tính chất của một cuộc nội chiến. Cần phải thay đổi cái suy nghĩ ấy đi và dần dần bỏ đi những từ ngữ không còn đúng nữa. Còn đến bao giờ người ta bỏ thì mình cũng phải hiểu rằng sẽ còn lâu nữa vì sự thù hận giữa người nọ với người kia.”

Nhiều người nhận xét rằng, ngay từ năm 2019, Nhà nước đã thay đổi cách tổ chức ngày kỷ niệm kết thúc cuộc chiến Việt Nam. Việc tổ chức kỷ niệm ngày 30 tháng 4 năm đó là một hiện tựợng đặc biệt và bất thường khi liều lượng và mật độ tuyên truyền giảm hẳn, chỉ bằng từ một phần tư đến một phần ba so với những năm trước.

Đặc biệt là khẩu hiệu ‘Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước’ không còn nhiều trên mặt báo mà chủ yếu chỉ còn ‘Thống nhất đất nước’ và bỏ đi cụm từ ‘Giải phóng miền Nam’. Các lễ hội cấp trung ương, địa phương không thấy tổ chức rình rang ở Sài Gòn, không duyệt binh, không bắn pháo hoa…liên quan đến ngày 30 tháng 4.

Năm nay, Chính quyền cũng không tổ chức bắn pháo hoa, không tổ chức lễ hội rình rang. Nhưng những điều đó chưa đủ để người dân tin rằng, Chính quyền thật sự thay đổi từ trong nhận thức về cuộc chiến cũng như ngày kết thúc cuộc chiến. Nhạc sĩ Tuấn Khanh bày tỏ quan điểm của ông:

“Nó không phải là sự thay đổi mà đó là sự mệt mỏi của nhà cầm quyền, đặc biệt lại do dịch COVID nên họ thất bại trong chuyện bắn pháo hoa. Chính quyền này sẽ không bao giờ có sự thay đổi bằng một thiện chí hết là bởi vì với tinh thần tập trung dân chủ, với những tiêu chí của Nhà nước Việt Nam thì không bao giờ có chuyện đột ngột Nhà nước Việt Nam thay đổi mà không có những cuộc bàn thảo, nhận định, những cuộc xét lại cả một thời gian dài trước đó để đưa đến một kết luận hết.

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Cho nên, nếu như có một sự thay đổi nào đó thì mình sẽ thấy người ta bắt đầu bàn về tính chính danh của Việt Nam Cộng Hòa, có nên hòa giải hòa hợp và xóa bỏ hận thù, đừng gọi là Mỹ Ngụy nữa hay không.

Nó sẽ kéo dài trước đó cho đến 30 tháng 4 sẽ có màn diễn kịch là ‘kể từ hôm nay sẽ không gọi là Mỹ Ngụy nữa…”

Chính quyền này sẽ không bao giờ có sự thay đổi bằng một thiện chí hết là bởi vì với tinh thần tập trung dân chủ, với những tiêu chí của Nhà nước Việt Nam thì không bao giờ có chuyện đột ngột Nhà nước Việt Nam thay đổi mà không có những cuộc bàn thảo, nhận định, những cuộc xét lại cả một thời gian dài trước đó để đưa đến một kết luận hết. - Nhạc sĩ Tuấn Khanh

Tuy bài phát biểu của ông Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên có thay đổi trong cách dùng từ ngữ, nhưng ở một lãnh vực khác, hai cơ quan truyền thông chính thống hàng đầu của Việt Nam là Thông tấn xã Việt Nam và Báo Nhân Dân vẫn không thay đổi.

Trang tin tức của Thông tấn xã Việt Nam hôm 30 tháng 4 có bài viết tựa đề: “Người chỉ huy 12 chiếc xe tăng bắt được của địch đánh vào Bộ Tổng Tham mưu Ngụy quyền Sài Gòn” với lời nhắn gửi của Thượng úy Lê Viết Linh – người được cho là nhân chứng lịch sử của ngày 30 tháng 4 rằng:

“Chuẩn bị đến ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tôi muốn viết bài này để tìm lại đồng đội cũ ở Tiểu đội trinh sát, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B đã cùng tôi ngồi trên xe tăng chiếm được của địch đánh vào Bộ tổng tham mưu Ngụy quyền Sài Gòn ngày 30/4/1975. Đồng đội xưa ai còn, ai mất, đồng chí nào còn nhớ, xin liên lạc với tôi!”

Trước đó một ngày, Báo Nhân Dân có bài viết nhan đề: “Họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước”.

Tuy đã 46 năm chấm dứt chiến tranh Việt Nam nhưng vết thương cuộc chiến để lại vẫn còn rỉ máu. Dù Chính phủ không tổ chức rầm rộ nhưng những thông tin về 30 tháng 4, những hình ảnh, câu chuyện vẫn tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội từ phía những người dân. Họ không phải là những cây viết chính thống, họ cũng không phải là những nhà bình luận. Họ là nạn nhân của cuộc chiến, cho đến bây giờ!

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Bao lâu còn hận thù, ngay cả với ~ người đã già , tàn tật thì gọi là thế này thế kia chỉ là hình thức. Xạo  Biggrin

Cộng sản là vậy, hiện thân của xạo, ác  Biggrin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
(2021-05-02, 02:50 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Bao lâu còn hận thù, ngay cả với ~ người đã già , tàn tật thì gọi là thế này thế kia chỉ là hình thức. Xạo  Biggrin

Cộng sản là vậy, hiện thân của xạo, ác  Biggrin

Like  Clinking-beer-mugs4

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply