Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Đố ....Cá gì???
#31
(2018-02-01, 12:01 PM)anh_Điếc Wrote: ...Trời ơi là trời ... Hình cá chim chị MM gởi trên đây là loại cá biết bơi, loại ni ăn được, còn loại cá "chim" Điếc noái là loại ăn sống như loại cá hồi rứa đó Biggrin Loại ni anh Tech với Điếc rất khoái nhưng ăn hoài mà ... Hớ hớ ... Ăn hong được ... Ui chao ... Khổ quá đi

Bởi O Điếc lo đi bao đồng mà quên đi bài học cơ bản về sinh học rồi. Câu đố về , còn điếc nói về loài khác không phải cá. Trả lời sai chủ đề 0d. Về chổ quì gối. :cool:

Mm đã nêu ra sự khác biệt giữa 2 loài. Nếu hỏi về chim thì có thể cho O Điếc 30% về nghĩa bóng gió gì đó. Mà cũng sai té bét.

Hỏi 1 câu cơ bản nè: cái gì khác biệt giữa cá và chim. Nói đi, biết được điểm này thì cái đầu của Điéc mới sáng được. :59:
Reply
#32
(2018-02-01, 12:10 PM)Mimo Wrote: Bởi O Điếc lo đi bao đồng mà quên đi bài học cơ bản về sinh học rồi. Câu đố về , còn điếc nói về loài khác không phải cá. Trả lời sai chủ đề 0d. Về chổ quì gối. :cool:

Mm đã nêu ra sự khác biệt giữa 2 loài. Nếu hỏi về chim thì có thể cho O Điếc 30% về nghĩa bóng gió gì đó. Mà cũng sai té bét.

Hỏi 1 câu cơ bản nè: cái gì khác biệt giữa cá và chim. Nói đi, biết được điểm này thì cái đầu của Điéc mới sáng được. :59:

Trời ơi là trời ... Đã goại là "Đố" mà còn ngồi PHÂN TÍCH rứa thì mô còn goại là đố hả ? (Anh Cao Thắng noái cá kho ăn được nhưng lạnh nên thằng nhóc hong chịu ăn, vì cá kho lạnh nó không ăn chứ mô có phải cá lạnh ăn không được chứ hả) ?

_Trở về chuyện Cá và Chim cũng rứa thôi, ai cũng hiểu cá và chim là 2 loài khác nhau, nhưng khi noái đến "cá chim" thì ai ai cũng biết nó là cá chim ... Hớ hớ ... Đầu óc đen tối hơn chút nữa như Anh Điếc thì sáng chế ra "cá chim" ... Chậc chậc ... có phạm luật chi mô ? :dance:
Reply
#33
(2018-02-01, 12:19 PM)Anh_Điếc Wrote: Trời ơi là trời ... Đã goại là "Đố" mà còn ngồi PHÂN TÍCH rứa thì mô còn goại là đố hả ? (Anh Cao Thắng noái cá kho ăn được nhưng lạnh nên thằng nhóc hong chịu ăn, vì cá kho lạnh nó không ăn chứ mô có phải cá lạnh ăn không được chứ hả) ?

_Trở về chuyện Cá và Chim cũng rứa thôi, ai cũng hiểu cá và chim là 2 loài khác nhau, nhưng khi noái đến "cá chim" thì ai ai cũng biết nó là cá chim ... Hớ hớ ... Đầu óc đen tối hơn chút nữa như Anh Điếc thì sáng chế ra "cá chim" ... Chậc chậc ... có phạm luật chi mô ? :dance:

Có đó chứ O Điếc bởi người ta đố mà không trả lời đúng chủ đề về cá mà. Còn Cá mà Điếc trả lời cá chim, mm đưa hình rùi, loài này ăn được . Còn Điếc nói gì đó thậm chí đen tối cũng có nghĩa là Chim. Câu đố thì phải biết phân tích để coi đúng chổ nào, sai chổ nào. :59:

Thôi vậy là Điếc không học về Vạn Vật Học rồi. Mm có nói thì Điếc cũng không biết.
Ôi cũng chả sao đâu phải ai cũng hiểu biết toàn diện đâu, mà Điếc đố mm về nhạc chắc mm cũng bí lù.... Thumbs-up4

Nhưng cũng ráng tìm hiểu coi "Cá và Chim" khác điểm mô, câu ni con nít lớp ba cũng biết.

Để không vương vấn hoài sẽ thành:

                  Suốt đời mang theo, Suốt đời mang theo,
                                              Suốt đời mang theo, ..........Câu hỏi ...Vu...Vơ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cheer
Reply
#34
...trời ơi là trời ... Chị Mimo có phải sinh đẻ ở Quảng Nam hay không mà hay cãi dử rứa hỉ ? Đúng như ông bà xưa có noái: "Quảng Nam hay cãi" thiệt không sai chút mô hết ... Hớ hớ ... Rollin

Rứa thì theo chị, cá kho nóng thì ăn được, còn cá kho để trong tủ lạnh xong rồi đem ra ăn có được không hả ? Niếu cũng ăn được ... Chậc chậc ... Rứa thì tại răng câu đố lại viết như ri: "Cá gì ăn được mà ăn không được" ??? ... Chậc chậc ... Bộ cá kho để lạnh ăn hong được hả ?????????????? :59:
Reply
#35
(2018-02-01, 12:45 PM)Anh_Điếc Wrote: ...trời ơi là trời ... Chị Mimo có phải sinh đẻ ở Quảng Nam hay không mà hay cãi dử rứa hỉ ? Đúng như ông bà xưa có noái: "Quảng Nam hay cãi" thiệt không sai chút mô hết ... Hớ hớ ... Rollin

Rứa thì theo chị, cá kho nóng thì ăn được, còn cá kho để trong tủ lạnh xong rồi đem ra ăn có được không hả ? Niếu cũng ăn được ... Chậc chậc ... Rứa thì tại răng câu đố lại viết như ri: "Cá gì ăn được mà ăn không được" ??? ... Chậc chậc ... Bộ cá kho để lạnh ăn hong được hả ?????????????? :59:

Mm hả, người miền tây Nam bộ thiệt thà chính tông con cá vàng, nhưng nhà có ace dâu rể là nguoi miền Bắc và Trung...nên mỗi lần có tiệc là cãi kịch liệt...Bởi vậy theo qui luật sinh tồn ...riết rùi thành "cãi mãn tính". Nói vậy mm thích cãi cho vui thui chứ kêu mm chửi thì...chửi hỏng được. taij vì hồi nhỏ má của mm nghe đứa nào mà chửi 1 tiếng là đứng vô góc tự vả vào miệng nên còn...sợ đến giờ. Disappointed-face4 

Trở lại câu hỏi, mm trả lời nè. Thấy chưa không phân tích đúng thì  làm sao biết trúng hay trật?

       - cá gì ăn được mà ăn hỏng được = cá sống (cá thì ăn được, vì còn sông nên ăn không được)
       - cá gì hỏng ăn được mà ăn được = cá kho (tưởng cá để nhà kho nên hỏng ăn đươc, muốn ăn được thì phải đem cá đi kho) Thumbs-up4

Vậy Điếc chụi chưa, công nhận Điếc cũng thuộc loại đã hay cãi mà còn....Cãi dai nữa. Hèn chi 2 bà cãi còn không lại. Lol
Reply