Note nhạc
(2024-06-28, 11:08 PM)005 Wrote: Hôm nọ người bạn trẻ này có viết một bài mà 5 thấy một câu không thuận nghĩa.
 Anh ấy có cho nhạc nền để ca vì anh tự sản xuất. Nhưng 5 có viết hỏi có thể sửa
 câu "Một tăng ni" không thấy anh trả lời nên thôi 5 không hát. Vì hát câu đó giống
như oánh bài cắc-tê 52 con nghẹn một con. Mà sửa lời nhạc người ta cũng không
tiện. Cho nên đành thôi.

Dạ uổng quá, muội trông bài cover của ngũ ca từ hôm tới giờ.  😍❤️

Bài này con trai nhỏ của bạn ấy hát cũng đáng yêu quá nè ngũ ca.  ❤️

PS.  Dạ muội nghe nói thầy Minh Tuệ lại mất tích nữa rồi, mong thầy bình an.  🙏



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • 005, JayM, TanThu
Reply
Thằng bé hát chuẩn ghê.  Ok-sign-smiley-emoticon
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
Dễ thương quá.   Tulip4

Hôm nào dở chứng hát nghêu ngao mấy câu này dỗ chồng được rồi.  😅♥️

Và em xin, xin lỗi anh
Có những lần em đã vội vã
Mà vô tâm quên mất đi
Có một người luôn ngóng trông từng đêm.
Và khi em đau anh ở bên
Luôn cho em một vòng tay ấm áp… ❤️





Lượm bài này đi kèm bài hát, kg phải lyrics.  😁♥️

Thật muốn nói với anh một lời xin lỗi.

Xin lỗi vì tính tình em không tốt, lắm lần giận dỗi vô lí, cau có không cần lí do, tâm trạng khó chịu cũng gắt gỏng với anh, dù cho anh chẳng làm gì sai, hoặc là nếu có cũng chỉ là một chút lỗi nhỏ xíu.

Xin lỗi vì lúc nào cũng muốn anh nuông chiều nhưng lại chẳng nói ra suy nghĩ của bản thân, buồn bã hay giận hờn cũng chẳng nói cho anh biết, muốn anh thay đổi điều gì cũng để anh tự giác hiểu ý em.

Xin lỗi vì rất nhiều lần em đặt nặng cảm xúc của mình hơn mà quên nghĩ đến anh. Em luôn muốn anh làm những điều em thích nhưng em lại hay làm anh buồn.

Xin lỗi vì những lần cãi nhau, em đã nghĩ anh không thương em nhiều. Nóng tính không kiềm chế được cảm xúc của bản thân lại đòi buông bỏ, đòi chia tay.  Xin lỗi vì luôn giữ im lặng mỗi khi giận hờn, lúc nào cũng muốn anh chủ động trước.

Nhưng anh biết không?
Dù đúng hay sai, dù cho em có nhiều điều chưa tốt.
Nhưng em vẫn ở đây, cùng với chân thành và tình yêu duy nhất dành cho anh.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Chồng con đi tiệc football, tôi ở nhà vừa xem football vừa lượn cho đỡ hồi hộp.   Lol

Năm ngoái thì theo The Masked Singer, năm nay thì theo Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, có ghé sang xem thử Anh Hai Say Hi vì có Voi Bản Đôn mà chương trình phần lớn chỉ toàn mấy em trai trẻ choi choi má đỏ môi hồng, nhạc ồn ào quá kg hợp gout nên tắt luôn.    Lol

Tôi kg có theo show Chị Đẹp gì gì của mấy diva/hot girls chi chi đó vì kg thích style của mấy bà mấy cô tụ tập lại là lúc nào cũng lắm mẹo nhiều mưu hậu cung đấu đá, lúc nào cũng phải tạo drama, xem mấy phút là oải phát ngấy.  

ATVNCG là chương trình của VTV, kênh của nhà nước, dĩ nhiên là có sự kiểm duyệt và chêm vào nhạc đỏ, etc.  Tuy nhiên, nếu bỏ qua những yếu tố này và chỉ focus xem giải trí, khách quan thì chương trình có format khá thú vị.  Show gồm 33 "anh tài" từ nhiều lãnh vực khác nhau từ ca sĩ, nhạc sĩ, võ sĩ, nhiếp ảnh gia, đạo diễn, producer, diễn viên, etc.  Có những người đã nổi tiếng từ rất lâu nhưng biến mất khỏi ánh đèn sân khấu một thời gian rất dài, có người thì chưa bao giờ có ai biết đến vì công việc từ xưa tới giờ của họ là ở behind the scenes.  Họ chia thành nhóm và mỗi nhóm tự tạo ra một màn trình diễn âm nhạc cho nhóm của mình và được khán giả chấm điểm. 

Ý tưởng tạo điều kiện cho các anh em trong ngành giải trí có cơ hội thể hiện tài năng, kỹ năng sáng tạo và sự phối hợp nhóm.  Mỗi tập là một hành trình từ lúc chuẩn bị đến khi biểu diễn trên sân khấu, khán giả kg chỉ được thưởng thức các tiết mục âm nhạc mà còn theo dõi quá trình làm việc, tập luyện, tương tác giữa các thành viên.  Mỗi nhóm đều mang đến màu sắc riêng, sáng tạo.  Điểm đáng quý là các anh tài kg chỉ thi thố mà còn giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong suốt quá trình, tạo nên một không khí thân thiện như huynh đệ.

Điểm nổi bật của ATVNCG chính là sự kết hợp giữa yếu tố hài hước và tình cảm. Những tình huống dở khóc dở cười trong quá trình luyện tập, những khoảnh khắc xúc động khi các anh chia sẻ về cuộc sống, sự nghiệp và những kỷ niệm đáng nhớ và tình cảm mà họ dành cho nhau.  Người xem cảm thấy nhẹ nhàng, kg có drama, kg có những màn đấu đá tiêu cực, no toxic.  33 nam nhi từ kg trẻ lắm tới già mà xáp lại với nhau thì cứ y là cái nhà trẻ, xem mà cười đau cả miệng đến độ chồng mắng sợ dây thanh quản của vợ đi theo ông bà luôn.  Tôi xem tập 3 mà cười từ đầu đến cuối.   Lol

Ngoài những giọng hát mang tôi trở về vùng ký ức của những ngày còn trẻ, hơn 20 năm trước như Phan Đinh Trùng (nhóm MTV) với bài Bởi Vì Anh Yêu Em với hoà âm mới.  Phạm Khánh Hưng, một thời ngày nào cũng nghe Không Cần Phải Hứa Đâu Em.  Có cả Quốc Thiên, Tuấn Hưng, Bằng Kiều.  Tôi rất có ấn tượng với vài người trẻ như Jun Phạm và Soobin.

Với Jun Phạm thì tôi mới biết khi xem chương trình La Cà Hát Ca thôi, có giọng hát rất hay, nhạc gì hát cũng được mà lại hát rất hay, nhảy cũng tốt.  Nhưng điều tôi rất là thích ở em đó là tính tình rất tình cảm và sự khiêm tốn qua cách em cư xử on screen cũng như off screen.  Với người trẻ thì em luôn như người anh cả giảng hoà và động viên, với đàn anh thì em lễ phép và tôn trọng.  Khi xem đoạn em bày tỏ cảm xúc của mình khi biết mình đứng nhì sau lần trình diễn đầu tiên thì tôi phải thốt lên, "khiêm tốn đáng yêu quá."  Heavy-black-heart4

Soobin:  Một cái tên rất là lạ lẫm với tôi.  Chàng trai trẻ có điệu nhảy hơi giống Michael Jackson.  Nhưng qua những đoạn film tiểu phẩm của chương trình thì lại thu hút tôi rất nhiều.  Trầm tĩnh, kiên định và tự tin - đây là impression của tôi dành cho chàng trai trẻ đa tài này.  

Sự kiên định, tự tin và trầm tĩnh là những phẩm chất quý giá của người đàn ông, giúp họ vượt qua thử thách và truyền cảm hứng cho những người chung quanh.

Kiên định là khả năng giữ vững mục tiêu và kg từ bỏ dù gặp khó khăn.  Soobin đã tỏ rõ sự kiên định của mình khi muốn mời thành viên Tự Long vào đội của mình, trong khi những nhóm khác bung ra mời người này người kia, thì Soobin chỉ một mực đặt mục tiêu là Tự Long, nếu Tự Long từ chối thì em sẽ welcome bất cứ thành viên nào còn sót lại mà kg được ai mời vào đội của em.  Người đàn ông kiên định luôn vững tin vào con đường mình chọn, kg dễ bị lung lay bởi trở ngại hay lời đàm tiếu.  Heavy-black-heart4

Tự tin là tin tưởng vào khả năng của bản thân.  "Người đàn ông tự tin dám nghĩ, dám làm và không sợ thất bại."  Họ biết rõ điểm mạnh, điểm yếu và kg ngừng hoàn thiện mình.  Dù challeng khó như thế nào thì em biết em có thể làm và hoàn thành tốt phần của mình.  Heavy-black-heart4

Trầm tĩnh là sự điềm đạm trong mọi tình huống. Người đàn ông trầm tĩnh kg  dễ bị cuốn vào xung đột hay áp lực, luôn suy nghĩ và hành động khôn ngoan.  Sự trầm tĩnh giúp họ duy trì sự sáng suốt và mang lại cảm giác an toàn cho người chung quanh.   Heavy-black-heart4

Hội tụ cả ba phẩm chất này, người đàn ông trở thành chỗ dựa vững chắc, và đây chính là mẫu người đàn ông "ngôn tình" lý tưởng vẫn tồn tại ngoài kia đấy các cô gái trẻ à.  Shy







Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Chàng lệnh cho ở nhà kg cho lang thang nữa nên luyện tiếp ATVNCG.  Ấn tượng tập 4 có bài Trống Cơm, xem bài trình diễn đã hay, xem thêm phần luyện tập phải khen sự nỗ lực của mỗi thành viên để có được performance tốt nhất có thể.  Soobin lại thêm điểm, chàng trai 32 tuổi này giỏi quá là giỏi, phong cách 👍🫶.

“Mình không muốn lúc nào cũng phải đứng nhất, chỉ cần khán giả nhớ đến như một nghệ sĩ tài năng là đủ.”



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply
Oh my gosh, cái nhà trẻ anh tài này xem mà cười đau miệng muốn rụng răng, thiếu điều nghẹt thở, “nội thương” là thật.   Lol  Lol

Nghe nhạc Quốc Thiên cứ nghĩ anh chàng ca sĩ này điềm đạm hiền lắm ai ngờ mà ổng là trùm phá, còn có đủ thứ biệt danh nào là “đệ nhất mỏ hỗn”, Dì Lệ rồi còn Mộng Thiên nữa chứ.   Lol Lol



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Từ lúc xem ATVNCG còn biết có Dì Lệ chứ Quốc Thiên chuyên hát tình ca lãng mạn bị xoá tên rồi.   LOL-4

Hát thì tình vậy mà quậy quá chừng.  Can’t judge the man by his beautiful voice, there is a wacky boy hidden inside.    Lol





Phượng Yêu
Lời Việt: Khúc Lan

Một mùa hè đầу ái ân
Với cơn gió lùa trong nắng
Ϲó em ngồi đâу mà saу đắm
Ϲơn mưa nào trên bao lối về

Trời mưa rơi trên tóc mâу
Ϲánh hoa ép vào trang nhật ký
Ɲhớ bóng ai từ phương trời xa xăm
Trong một khúc ca tương phùng

Hạ buồn như những áng mâу
Thiết tha nồng cháу ru mối tình
Ϲòn miên man trên môi người xa vắng....

Đâu màu hoa thương nhớ
Với mối tình ta trên phố xưa
Áo em còn trinh trắng
Ôm ấp bao niềm đau thật caу đắng
Đâu màu hoa thương nhớ
Đâu người уêu năm cũ
Tình ơi hãу xóa đi
Vết chân thời gian...
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Mãi Yêu Thương
Reply
Hồi còn bé thích xem cải lương vì trang phục họ mặc chiếu chiếu lấp lánh chứ xem mà cũng kg hiểu gì cho mấy, chắc tại còn bé quá.  Xem Kim Vân Kiều thì cũng chỉ hiểu theo trí khôn của đứa nhỏ 5-6 tuổi thôi, một phần vì ở nhà dạy đọc truyện Kiều và tuổi thơ của tôi phần lớn là chúi mũi vào sách nghiền ngẫm và học thuộc lòng những bài thơ dài bất tận dù kg hiểu lắm.  Mẹ tôi ngày đó cạo sửa giấy khai sinh để tôi đi học sớm, 5 tuổi xong lớp 1 rồi.  Trí nhớ và khả năng học thuộc lòng của tôi lúc nhỏ khá tốt, mẹ dạy cho bài nào là thuộc bài nấy đến giờ vẫn nhớ như in:

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn...
-Nguyễn Bính-

Có một lần mẹ mang về cho tôi quyển sách nhỏ bằng bàn tay của bà, bìa màu hồng nhạt có vẽ hình một cành hoa hồng, trong đó có một bài thơ mà đã làm tôi níu áo mẹ suốt mấy ngày liền khi bà ở nhà và đêm thì cứ ôm lấy mẹ nức nở suốt..., vì tôi sợ tôi cũng sẽ giống như trong bài thơ vậy. 

Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Để dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời

Có lẽ gốc phố cổ đậm trong xương tuỷ nên từ bé tôi đã rất thích nghe hát chèo và những giai điệu quan họ, có cái gì đó rất gần gũi khi tôi nghe những làn điệu ý a dù rất hiếm vì cả họ nhà nội ngoại của tôi di cư vào Nam từ những ngày còn rất sớm...  

Se chỉ ố mấy kim luồn kim ố mấy kim luồn kim
Thêu vuông nhiễu tím gửi sang cho chàng...

Gần gũi nhất là những buổi tối Thứ Bảy mà kg bị cúp điện thì cả xóm lại tụ tập lại nhà nào có TV để xem cải lương.  Xem Tiếng Trống Mê Linh, Thái Hậu Dương Vân Nga bằng màn hình đen trắng.  Mấy hôm cúp điện thì tụi nhỏ trong xóm xúm lại diễn làm quân lính trong tiếng hát tiếng hò Dạ Cổ Hoài Lang của người lớn.  

Hôm nọ xem được bài này mà tự nhiên mắt cay, chợt nhớ lời mẹ thường dặn dò chúng tôi khi còn nhỏ, "dù các con có thay tên đổi họ, nhuộm tóc đỏ tóc vàng thì các con vẫn mang trong người dòng máu Việt Nam."

Phần trình diễn hay nhất và xúc động nhất trong tất cả các mục nhóm của phần này.  Heavy-black-heart4

"Nguyện cho người đặng chữ an bình an..."




Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, Mãi Yêu Thương
Reply
Kỳ - Jay Đang nghe Cánh Chim Trời - Piano cover của nàng nè.   Heavy-black-heart4  Cám ơn nàng cho hững giây phút bình yên.  Hug
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
(2024-09-15, 06:47 PM)JayM Wrote: Kỳ - Jay Đang nghe Cánh Chim Trời - Piano cover của nàng nè.   Heavy-black-heart4  Cám ơn nàng cho hững giây phút bình yên.  Hug

Heavy-black-heart4 Hug
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply