Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tình Yêu Tuổi Trưởng Thành
(2021-02-17, 10:07 AM)Quê Mùa Wrote: Anh Mùa cũng yêu em lắm lắm lắm..  Rolling-on-the-floor-laughing4

Kể tiếp chuyện cá, cho em đăm chiêu cả ngày.  Biggrin

Người ta nói chả điêu "Cá 1 con trông mòn con mắt" ý là có 1 lứa rồi người cứ phơi phới tươi rói mùa xuân, tung tăng, tung tăng... con cá mẹ thích nhìn các con cá khác bơi qua bơi lại, lắm lúc nó cũng rung động con tim của nó, nhưng mỗi lần nó rung tim thì nó lại hững hụt. Tuy nó thất bại kỳ con cá bố con cá con, nó cũng thèm được yêu, được quan tâm như những con cá khác chớ đâu có đóng cửa lòng im ỉm làm chi, chán lắm. Một lần 1 con cá kia thấy nó, đem lòng dụ dỗ, rủ nó ra tâm sự loài cá, nó thấy thích thích, khoái khoái, nó bật đèn xanh cho yêu. Đêm đó nó yêu quá.... ê, Bé có dám đọc truyện ban đêm không hả? Nó say nó xỉn trong tình yêu mới chả biết trời đâu đất đâu nó đang nằm ở vũ trụ nào. Lâu lắm rồi mới được cái cảm giác mà nằm mơ cũng không có. Tự nhiên đến bất chợt, phê phê.. eheheheheheheheh.. 

Nó biết là nó đã yêu rồi, mấy hôm sau nó báo tin vui cho tình yêu mới của nó rằng nó đã có mang. Tình yêu mới của nó vui lắm, nhưng có 1 sự thật mà con cá mẹ nó không biết rằng, từ đây nó sẽ phải đứng ở ngã 3 đường cái, đường cái là đường lớn đấy, mà 3 con đường này đều khó chọn lựa. Trong 1 phút thiếu oxygen, nó ngỡ rằng đây sẽ là 1 cuộc đổi đời, sẽ có 1 người đi bên cạnh nó, nhưng suy nghĩ của nó không phải là suy nghĩ của những con cá đực, trong bóng tối thăm thẳm của những con cá đực tình yêu là sự chinh phục, nhưng chúng rõ ràng mạch lạc trong mối quan hệ, chúng không cho phép bản thân chúng phải nuôi, phải tốt với con cá con của đứa khác, bởi theo chúng, đó là trách nhiệm của Bố ruột con cá con. Không nuốt chửng cá con là may lắm rồi.

Bee hát dùm con cá bài : ai cho tôi tình yêu ?

Tình cha hay tình mẹ 

Con không cha như nhà không nóc
Con không mẹ như nòng Nọc đức đuôi

Thiếu bên nào cũng khổ . Tội nghiệp

:nhongnheo:

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Tình yêu của Bee 

Mấy cục cưng này thương lắm , khôn lắmm

Lúc lạnh thì chòm Lông trên đầu xù ra để ấm
Lúc nóng thì xẹp lại 

[Image: 3-A427-C61-0241-4-CA4-AF48-2-B52-BEEC74-D1.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Cả đêm ngủ không ngon sợ đèn tắt Thì gà lạnh , lâu lâu lại nhìn cửa sổ check mấy em 

[Image: 56-A6-FFCA-DE91-4939-AE11-4-E70-BD7-D8-A85.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Sáng ra cũng check

[Image: C24547-CF-DA8-A-4228-88-C5-A00-F5552685-C.jpg]

[Image: 01-F92820-6-E78-4195-BEE2-8-C01-F572-B071.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-17, 04:41 PM)Bee Wrote: Becuoi Becuoi

Thế bạn đi Tu lần nào chưa mà bạn quả quyết tu sĩ như thế ? 

Ông thấy tu biết đâu đang nhìn bạn và ước ao có vợ đẹp con ngoan gia đình Vui vẻ như bạn thì sao ?

Bạn không sợ bị Chị Bee cười bạn và nói rằng là mà thì là bạn chỉ thấy 1 mà không thấy 10 à? 

chair-to-the-head Chị sắp lấy chồng mà xúi chị đi tu nà  chair-to-the-head

Thông cảm đi mà, tại ổng quên cái vụ phải đi truyền giáo, phải sống đời gương mẫu, phải đi xin tiền làm công tác xã hội, phải chịu người ta chửi, bì tị, so đo.. ôi trời ơi.. tu là cõi phúc sao thấy mà chóng mặt..  Biggrin
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-17, 04:46 PM)Bee Wrote: Quên cái vụ mỗi ngày 1 trứng .

Becuoi Becuoi Becuoi

Bee nuôi cá rồi , cực lắm , thay nước lo nhiệt  độ của nước , thuốc cho nước cho cá ui chao đã nuôi là phải tròn bổn phận không thể lơ là nuôi cho vui đâu à

Nuôi mà Không chăm sóc chu đáo thiếu trách nhiệm lắm

Bee làm không Nổi 

:nhongnheo: :nhongnheo: :nhongnheo: Cá cũng biết vui biết buồn biết cô đơn cần tình yêu mà

Dạ, em tính mua 1,2 con gold fish thôi chị ...  Biggrin Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-17, 05:06 PM)Quê Mùa Wrote: Thông cảm đi mà, tại ổng quên cái vụ phải đi truyền giáo, phải sống đời gương mẫu, phải đi xin tiền làm công tác xã hội, phải chịu người ta chửi, bì tị, so đo.. ôi trời ơi.. tu là cõi phúc sao thấy mà chóng mặt..  Biggrin

Nói chớ đời sống hôn nhân có vui có buồn khác với cái buồn cái vui của đời sống tu sĩ 


Trời kêu ai nấy dạ không thể cưỡng cầu 

Ơn Gọi , muốn đi tu phải có ơn bề trên 
Nên vợ nên chòòng cần có duyên có nợ với nhau .

Thankyou

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-17, 05:10 PM)Quê Mùa Wrote: Dạ, em tính mua 1,2 con gold fish thôi chị ...  Biggrin Becuoi

Gold fish ăn tham lắm , nuôi lia thia đi khỏi cực

Becuoi Nhìn nó ngoe nguẩy cũng Cute mà

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-17, 04:52 PM)Bee Wrote: Bee hát dùm con cá bài : ai cho tôi tình yêu ?

Tình cha hay tình mẹ 

Con không cha như nhà không nóc
Con không mẹ như nòng Nọc đức đuôi

Thiếu bên nào cũng khổ . Tội nghiệp

:nhongnheo:

Cái vấn đề em muốn nói lơ tơ mơ ở đây là Tình Cha Tình Mẹ nó sâu đậm cách riêng. Ví dụ: Con hư, Cha Mẹ buồn, tức, mắng chửi... bởi vì quá thương mới ra thế. Còn với người dưng thì Con ai hư thì đâu phải chuyện tui mà phải bực tức. "Của mình thì giữ bo bo, của người thì để cho Bò nó ăn" Tức là "kệ nó". Lắt léo là đôi khi đứa nhỏ nó thường có xu hướng người ngoài thương nó hơn Cha Mẹ nó. Người ngoài thì khách quan hơn, dễ tính hơn.. Nhưng khi đụng chuyện thiệt thì Cha Mẹ lại không thể làm ngơ bỏ lơ. Đấy, tình yêu khổ vậy đấy. ý lộn, tình yêu con cá vậy đấy, chứ em quên, em không nói tình yêu của người.. xin nỗi, em nầm.  Biggrin

Becuoi Becuoi Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-17, 04:56 PM)Bee Wrote: Tình yêu của Bee 

Mấy cục cưng này thương lắm , khôn lắmm

Lúc lạnh thì chòm Lông trên đầu xù ra để ấm
Lúc nóng thì xẹp lại 

[Image: 3-A427-C61-0241-4-CA4-AF48-2-B52-BEEC74-D1.jpg]

Cám ơn bạn Bee đã chụp hình hội nghị đàn gà, bạn nhìn ban đầu tưởng là tụi này đi party eheheheheheheeh.. nhất là em mái đen đội cái wig trắng.. qua 1 ngày bạn thấy tụi gà của bạn Bee dễ thương thật, cục cục tác, cục tác cục tác.. vui, thanh thản...
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-17, 05:12 PM)Bee Wrote: Nói chớ đời sống hôn nhân có vui có buồn khác với cái buồn cái vui của đời sống tu sĩ 


Trời kêu ai nấy dạ không thể cưỡng cầu 

Ơn Gọi , muốn đi tu phải có ơn bề trên 

Thankyou

Năm nay bển được live winter.. ahahahahhahahaah.. không phải đi đâu xa xôi cho cam... nhiều tuyết quá ha...  Becuoi

tớ yêu 1 người còn chưa xong, yêu triệu người như tu sĩ ???

Tớ chỉ nói bạn thông cảm tại người ta quên... có thông cảm hông? có là tốt, không có tớ đè xuống nghe chuyện con cá nữa... ahahahhahahahahahaah Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-17, 05:13 PM)Bee Wrote: Gold fish ăn tham lắm , nuôi lia thia đi khỏi cực

Becuoi Nhìn nó ngoe nguẩy cũng Cute mà

Không biết cá lia thia làm sao, mới google wow đẹp thiệt heng.. giống như mặc đầm vậy..  Biggrin
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-17, 05:33 PM)Quê Mùa Wrote: Năm nay bển được live winter.. ahahahahhahahaah.. không phải đi đâu xa xôi cho cam... nhiều tuyết quá ha...  :becuoi: 

tớ yêu 1 người còn chưa xong, yêu triệu người như tu sĩ ???

Tớ chỉ nói bạn thông cảm tại người ta quên... có thông cảm hông? có là tốt, không có tớ đè xuống nghe chuyện con cá nữa... ahahahhahahahahahaah :becuoi:

Fish stories

:becuoi: :becuoi: :becuoi:

Kể chuyện phải có hình minh hoạ

[Image: 9221128-A-CC3-D-4284-9-CBD-6368963-EE6-E9.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-17, 05:35 PM)Quê Mùa Wrote: Không biết cá lia thia làm sao, mới google wow đẹp thiệt heng.. giống như mặc đầm vậy..  Biggrin

Cá lia thia sống đơn sơ mộc mạc .

Nhưng lại đẹp thuần khiết 
Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-17, 05:40 PM)Bee Wrote: Cá lia thia sống đơn sơ mộc mạc .

Nhưng lại đẹp thuần khiết 
Heavy-black-heart4

cái màu của nó nhìn sáng giống như neon, nhìn hoài hoa mắt  Rolling-on-the-floor-laughing4
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply