Posts: 7,041
Threads: 331
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
(2021-02-12, 02:19 PM)Dan. Wrote: Tại thích mấy cái chữ đó nên nhắc thôi, ai dè làm chết tên con người ta luôn. Nhưng lại thấy nó thân thương mà.
Chọc ghẹo nhau cho vui vậy thôi chứ tui cũng ý tứ lắm, tin chắc rằng những người mình nhắc tới hay mang ra chọc ghẹo là người dễ tính, không câu nệ hình thức và nhất là hiền, vui tính, không dễ gì nóng giận sảng nên mới dám chọc. Có quý có mến mới dám chọc. Chứ nhiều người có cho kẹo cũng không dám đụng vào, bị rồi, sợ lắm luôn. 
nói giỡn thui , Đạn mún gọi sao cũng được tui không chịu khó đâu , bạn bè vui là ok
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 6,712
Threads: 107
Joined: Jun 2020
Reputation:
177
Posts: 6,712
Threads: 107
Joined: Jun 2020
Reputation:
177
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.