nếu khi họ còn sống , mình hiếu kính ... thì tốt quá rồi
chứ khi họ chết , mình cúng nãi chuối , cúng cà ri , cúng bún riêu ... họ đâu có còn ăn được nữa ??
CHỨ HỌ ĂN LÀM SAO ?? BẠN NÓI CHO TUI NGHE
Ừ , bạn thông minh lắm
bạn cho tui biết
NGƯỜI CHẾT RỒI , MÌNH CÚNG MÓN NGON VẬT LẠ , THÌ HỌ ĂN LÀM SAO ???
NẾU HỌ ĂN KHÔNG ĐƯỢC , THÌ KHÔNG LẼ MÌNH CÚNG CHO MÌNH ĂN ?? VẬY CÓ PHẢI HỌ ĂN ĐÂU MÀ MÌNH LA LÀNG DỮ VẬY ??? :LOL-53:
Sao bà biết 1 người hiếu kính cha me khi cha mẹ còn sống ,khi cha mẹ chết , họ không thờ . Họ thờ họ phải bẫm báo cho bà biết , phải xin phép bà hay chúa của bà . Cứ lấy cái suy nghĩ của mình rồi gán ghép , kết luận cho người khác rồi cải như bà đúng . Ngu mà thích nói .
Sao bà biết 1 người hiếu kính cha me khi cha mẹ còn sống ,khi cha mẹ chết , họ không thờ . Họ thờ họ phải bẫm báo cho bà biết , phải xin phép bà hay chúa của bà . Cứ lấy cái suy nghĩ của mình rồi gán ghép , kết luận cho người khác rồi cải như bà đúng . Ngu mà thích nói .
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
[quote pid='321266' dateline='1611511432']
[quote pid='321263' dateline='1611510860']
Nói với Vân vụ nên hiếu kính với bậc Tổ Tiên của mình khi họ đã khuất thì tui đi nói với cái đầu gối của tui sướng hơn. Chấm hết...Bye.
[/quote]
khi họ khuất , đạo Tin lành cũng có làm những lễ kỹ niệm , giống như Memorial , gặp lại những người thân quen , ngồi nói chuyện , nhắc lại người chết ... nhưng không bao giờ để ai lên bàn thờ thờ
con gái Vân , bạn nó chết trước đây , hằng năm gia đình bạn cũng tổ chức "ngày giỗ" cho bạn bè tụi nó gặp nhau ... no problems
NÓI CHUNG , MỌI CHUYỆN ĐỀU GIỐNG NHAU
CHỈ KHÁC CÓ 1 ĐIỀU ... 1 BÊN LÊN BÀN THỜ NGỒI ... 1 BÊN KHÔNG LÊN BÀN THỜ NGỒI
NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NGƯỜI CHẾT BỊ BỎ QUÊN
CÒN RIÊNG CHUYỆN CÓ HIẾU ... VÂN MUỐN CON VÂN CÓ HIẾU KHI VÂN CÒN SỐNG
CHỨ KHÔNG MUỐN ... MÌNH CÒN SỐNG , NÓ BẬN RỘN 100000001 CÂU CHUYỆN ... TỚI LÚC MÌNH CHẾT RỒI , NÓ CHO MÌNH LÊN BÀN THỜ NGỒI , RỒI LÀM CẢ MẤY CÁI BÀN GIỖ ĐỂ NGỒI ĂN UỐNG NHẬU NHẸT VỚI NHAU
NẾU BẠN CHỊU KHÓ SUY NGHĨ , DÙNG HẾT KHẢ NĂNG , HẾT TRÍ ÓC ĐỂ SUY NGHĨ ... VÁC CHÂN LÊN TRÁN SUY NGHĨ
THÌ BẠN SẼ HIỂU TUI NÓI GÌ ... I HOPE
[/quote]
Tuyết Vân làm ơn " CHỊU KHÓ SUY NGHĨ , DÙNG HẾT KHẢ NĂNG , HẾT TRÍ ÓC ĐỂ SUY NGHĨ ... VÁC CHÂN LÊN TRÁN SUY NGHĨ" dùm :
-- Trước nhất tại sao TV lại kết tội những người thờ cũng cha mẹ là họ không thương yêu cha mẹ, chỉ để cha mẹ lên bàn thờ ngồi rồi họ ăn uống nhậu nhẹt ? TV vô cớ phán xét những người Đạo Ông Bà là "Họ không thương yêu đâu, chỉ là kiếm cớ để nhậu nhẹt" huh ? Ăn nói như vậy đó huh ?
-- Thứ 2 , nhìn với cặp mắt bình thường thôi, với 1 người không học không hành thôi , ta thấy những người như TV không thờ phụng cha mẹ mà dám đi chê những người thờ phụng cha mẹ là bất hiếu ? Lời nói như vậy mà dám nói ra miệng huh ? Dân không thờ phụng mà dám chê dân thờ phụng cha mẹ là bất hiếu ư ?
-- Chuyện Đức giáo hoàng , TV biết gì về ông ta mà dám phê phán chê bai, phán xét ? Đạo Tin Lành là đứa con của Đạo Công Giáo, từ CG mà ra rồi quay lại tấn công CG, cũng như những đứa con bất hiếu do cha mẹ sinh ra mà chúng không thờ phụng , lại tấn công những người thờ phụng. Tin Lành là Phản Trắc . Trong nhà thì phản cha mẹ, ra ngoài thì phải những kẻ cưu mang.
Tin Lành là Phản Trắc!
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
Tuyết Vân bị ban nửa rồi huh ?
Nếu chưa bị ban thì lấy nick vô viết, viết kiểu này tôi quote lại thấy khó đọc quá
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
bạn hình như chưa trả lời được câu hỏi của tui
CÚNG XONG RỒI , AI ĂN ??
MÌNH ĂN ??
HAY NGƯỜI CHẾT ĂN ???
NẾU MÌNH ĂN , THÌ CÓ CẦN PHẢI ĐEM LÊN BÀN THỜ KHÔNG ???
Sao bà biết 1 người hiếu kính cha me khi cha mẹ còn sống ,khi cha mẹ chết , họ không thờ . Họ thờ họ phải bẫm báo cho bà biết , phải xin phép bà hay chúa của bà . Cứ lấy cái suy nghĩ của mình rồi gán ghép , kết luận cho người khác rồi cải như bà đúng . Ngu mà thích nói .
Bà trả lời câu hỏi của tôi chưa
Sao bà biết 1 người hiếu kính cha me khi cha mẹ còn sống ,khi cha mẹ chết , họ không thờ . Họ thờ họ phải bẫm báo cho bà biết , phải xin phép bà hay chúa của bà . Cứ lấy cái suy nghĩ của mình rồi gán ghép , kết luận cho người khác rồi cải như bà đúng . Ngu mà thích nói .
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
[quote pid='321285' dateline='1611513310']
bạn hình như chưa trả lời được câu hỏi của tui
CÚNG XONG RỒI , AI ĂN ??
MÌNH ĂN ??
HAY NGƯỜI CHẾT ĂN ???
NẾU MÌNH ĂN , THÌ CÓ CẦN PHẢI ĐEM LÊN BÀN THỜ KHÔNG ???

[/quote]
TV có biết ý nghĩa của sự cúng kiến thờ phụng là gì không mà cứ lo chuyện ăn ?
Thờ Ông Bà chủ yếu là ăn chứ không phải chủ yếu là thờ phụng huh ?
Tỉnh tỉnh 1 chút coi
Những người như TV không xem trọng công đức ông bà mà chỉ xem trọng miếng ăn nên cứ nghỉ thế. Bởi vậy qua tới đây rồi, dân trắng cho miếng ăn, thì liền bỏ ông bà mà theo họ
Thứ bất hiếu, bạc bẻo, phản phúc
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[quote pid='321285' dateline='1611513310']
bạn hình như chưa trả lời được câu hỏi của tui
CÚNG XONG RỒI , AI ĂN ??
MÌNH ĂN ??
HAY NGƯỜI CHẾT ĂN ???
NẾU MÌNH ĂN , THÌ CÓ CẦN PHẢI ĐEM LÊN BÀN THỜ KHÔNG ???

[/quote]
CON MỊA MÀY NGU QUÁ
ĐỂ TRÊN BÀN THỜ LÀ TỎ LÒNG HIẾU KÍNH TỔ TIÊN CHA MẸ HƯỞNG HƯƠNG, HOA
RỒI MỚI ĐEM XUỐNG, GIA ĐÌNH CHIA SẺ ĂN UỐNG VỚI NHAU, VÀ NÓI CHUYỆN, KỂ CHO CON CHÁU NGHE VỀ ÔNG BÀ NỘI NGOẠI KHI CÒN SỐNG THẾ NÀO ...ĐỂ CON CHÁU BIẾT MÀ BẮT CHƯỚC GƯƠNG TỐT CỦA OBTT...
KHÔNG ĐỂ TRÊN BÀN THỜ (GIỐNG NHƯ MỜI OBTT CM VỀ CHỨNG GIÁM, HƯỞNG TRƯỚC), MÀ NẤU XONG ĐEM RA ĂN THÌ CÓ PHẢI LÀ THỨ THAM ĂN, BẤT HIẾU BẤT MỤC HAY KHÔNG HẢ CON ĐIÊN
[quote pid='321285' dateline='1611513310']
bạn hình như chưa trả lời được câu hỏi của tui
CÚNG XONG RỒI , AI ĂN ??
MÌNH ĂN ??
HAY NGƯỜI CHẾT ĂN ???
NẾU MÌNH ĂN , THÌ CÓ CẦN PHẢI ĐEM LÊN BÀN THỜ KHÔNG ???

[/quote]
Đồ ngu à, nghe đây...Nếu muốn ăn nhậu thì người ta có thể ăn nhậu bất cứ lúc nào mà người ta muốn. Còn tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên hay cha mẹ đã khuất thì người ta phải trịnh trọng và tôn kính để tưởng nhớ đến ngày tháng họ đã chết để làm vài món mà họ thích khi còn sống để tưởng nhớ họ, cái đó nếu đối với ông bà cha mẹ đã khuất, người ta không gọi là hiếu thôi mà còn gọi "thương tưởng" với "kính và nhớ" nữa đó. Nếu you không thờ cúng ông bà tổ tiên của you thì thây kệ you, mắc gì mà you lên tiếng chỉ trích người thờ cúng ông bà tổ tiên của họ làm chi. Cái chổ này của Vân mới là đáng ghét nhất nhất trong loài người đó. Tui=> Nhỏ Lan vẫn nói: Tui rất ghét Vân vì Vân là như vậy đó! Hiểu chưa???
đó không phải là câu hỏi của tui ... câu hỏi của tui là ....
NHƯNG HỌ CÓ ĂN ĐƯỢC KHÔNG ??
KHÔNG ĂN ĐƯỢC THÌ SAO LẠI ĐEM LÊN BÀN THỜ ???
nếu bạn vẫn không trả lời được , thì coi như mình chấm dứt nói chuyện ở đây
:LOL-53:
chuyện bạn ghét tui hay thương tui , tui who cares , vì tui có biết bạn là ai đâu ...
bạn nói chuyện buồn cười quá
bạn thương tui , bạn cũng không làm được gì cho tui ... giống như bạn chờ tui chết rồi , bạn đem đồ ăn tui thích lên bàn thờ , tui có ăn được đâu
mà bạn ghét tui , bạn cũng chẳng làm gì được tui .. ngoại trừ ngồi đó , nói xàm , nói nhãm ... vì không hiểu tui nói gì cả
:LOL-53:
|