Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Khờ
(2021-02-14, 10:50 PM)Quê Mùa Wrote: Xin chúc mừng bạn Bee miệng mồm quá đang dẫn đầu bảng áhahahahahahah... 

Kể nữa hả? ừ, hôm đó trộm heo quay của anh Mễ ăn nó phê gì đâu, của ăn trộm có khác, miếng nào miếng đó nó thơm và giòn đã lắm. Ta nói ăn là nhớ đời luôn đá. Không biết trong nhà ai làm sao luôn. Hỏng phải là hổng có tiền mua mà là bữa đó anh Mễ ảnh mua rồi, mình mua chi nữa. Heo quay ngon quá mình làm 1 phát hết trơn luôn. Thiệt là kỳ diệu. Bình thường mình đi ngang qua chợ thấy họ treo tòn ten mình chả buồn thèm đâu.. thế mà cái mùi heo quay của anh Mễ thiệt đáo để bạn Bee ạ.  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Bạn kể chuyện bạn tả heo quay tự nhiên thèm quá , không lẽ mình mới khoe bên quán cóc mình ăn chay mà lén đi mua heo quay ăn . Lỡ bị phát hiện họ cười mình là ăn chay online thì chít mình nha . Bạn ác quá biết mình ăn chay mà tả mùi thơm heo quay sao ta chiu nổi đây ?

Cám dỗ mà .

Becuoi Becuoi Becuoi Ác như con gà ác .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-14, 05:41 PM)Bee Wrote: Bạn đừng có chửi mình , tại hõng ai dám rớ tới tớ chớ tớ đâu muốn bị ế không ai  nuối .

Bộ bạn nghĩ muốn có là có sao ?

Tớ không có biết chiều người ta nên người ta từng người bỏ ta như những giòng sông nhỏ , họ bỏ tớ đi mà 

Becuoi Becuoi Becuoi

Kể chuyện khác cho bạn nghe tiếp, hôm bữa tớ với 1 người bạn già, ngồi cãi nhau bạn Bee biết hông? tớ là Nữ hoàng bảo vệ mầm sống nhá, tớ gân cổ lên cãi là "không nên phá thai" bởi vì người mẹ sẽ sống 1 cuộc đời ân hận vì đã lấy mạng đứa con của mình, sẽ sống trong cảnh đau khổ tột cùng. Bạn Bee biết tánh tớ mà, cãi là cứ muốn ăn thịt người ta cơ.. ghê lắm. Người bạn già không có râu như Bác Hồ nhưng mà ổng già rồi nhé, không còn chẻ nhé. Ổng bảo dí dụ 1 đứa bị hấp giêm, nếu đẻ đứa nhỏ ra rồi con mẹ nó cứ nhìn đứa con mà tức tối thì có nên hay là thôi kệ cứ để nó phá cho rồi, coi như xong của nợ. Xong ổng cho tớ coi cái phim này "Chuyện của cá" lẽ ra là "Love Story" nhưng ổng đổi lại là "Fish Story". Đó là câu chuyện có 2 con cá cũng đẹp, tụi nó bơi bơi xong bơi bơi 1 hồi 1 con bảo con kia "Tau có pầu rồi mài ơi" con kia bảo "ôi trời ơi, gì mà lẹ dữ dị" 2 đứa đều sợ nhưng rồi quyết định làm đám cưới, chẳng được bao lâu thì 2 đứa chán nhau, sinh ra con cá con, con đực bảo con cái" thôi mài nuôi đi, mài giỏi hơn tau" cái nó bơi đi chơi với con cá khác.. con cá cái cũng bấm bụng giữ con cá con, đôi lúc con cá con đói bụng vì mẹ nó bận đủ thứ chuyện, gặp khi đói thấy thê thảm hơn, nó hỏi mẹ nó "Con đói quá, có gì cho con ăn không?" Mẹ nó bảo "Ba mì chưa gởi tiền cho tau nui mì tháng này đó" con cá con lại thôi không hỏi gì nữa, nhưng nó còn bé quá, đói thì cứ phập phồng ngủ không được, nó lại thở dài để bớt cơn đói bụng. Mấy hôm sau, con cá mẹ nhận được tiền của con cá đực kia, đùng cái trong làng có cái bảng "Góp gạo thổi cơm tình yêu", con cá mẹ cầm ngay cái tiền của con cá đực mới đưa đỏng đảnh bơi ra thả vô cái thùng "Tùy hỷ" bà con ta vỗ tay tầng tầng lớp lớp, con cá mẹ bẽn lẽn "Có bao nhiu đâu mà", con cá con đứng đó, mắt nhòe đi.... nó không hiểu vì sao nó đói gần chít mà mẹ nó mang tiền cho mấy con cá khác? 

Ông bạn già bảo.. đấy, mài coi xong có thích hông mài? đẻ ra trách nhiệm lắm.. mài còn gân cổ cãi nữa hông?
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-14, 05:42 PM)Bee Wrote: Triệu người quen có mấy người thương ?

Khổ vậy đó .

Becuoi Becuoi

Kỷ niệm của anh Mễ với em tối đó mà..  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-14, 05:47 PM)Bee Wrote: Làm nữ hoàng hỗng vui đâu , lo việc triều chính bận rộn nhức đầu lắm .
Làm tiên nữ đu giây điện đi sẽ vui hơn tung tăng tung tăng đu giây điện .

Becuoi Becuoi Becuoi

Em là nữ hoàng, người ta thấy em là người ta sợ... tại em dữ với hỗn quá. Em xin nhận. Ai tranh giành với em thì chắc cũng u đầu bể trán.. kkkkkkkkkkkkkk Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-14, 05:51 PM)Bee Wrote: Chị cám ơn em .

Thương thiệt hôn ?
Ngày lễ tình nhân nói chuyện cũng có khác , ngọt , dịu ngọt , ngọt ngào ấm tới tim luôn .

Heavy-black-heart4 Tulip4 Tulip4 Becuoi  Yêu này không có được bán bánh nha .

Ngồi đây nhớ chuyện năm xưa, anh Văn của chị xém gả chị cho em mới đểu... ahahhahahahahahahaa... em chịu không nổi 2 anh em nhà chị luôn ..... Becuoi

em biết tên anh Văn nhà chị, em để tên Văn vậy thôi.

Người Việt hay đặt con trai là Văn   Biggrin
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-14, 05:53 PM)Bee Wrote: Những bà mẹ lơ là với con cái hông có vĩ đại .

Hông phải vĩ đại kiểu gấu mẹ vĩ đại đâu mà , vĩ đại là là , là người mẹ dám hy sinh vì con .

Chọc Bee hoài , Becuoi Becuoi Becuoi

Thì tại vì mập ăn heo quay đó.. nên vĩ đại. Vĩ đại từ trong ra ngoài...  Biggrin ôi mà mập ôm đã lắm nha.. toàn thịt không à
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-14, 10:56 PM)Bee Wrote: Bạn kể chuyện bạn tả heo quay tự nhiên thèm quá , không lẽ mình mới khoe bên quán cóc mình ăn chay mà lén đi mua heo quay ăn . Lỡ bị phát hiện họ cười mình là ăn chay online thì chít mình nha . Bạn ác quá biết mình ăn chay mà tả mùi thơm heo quay sao ta chiu nổi đây ?

Cám dỗ mà .

Becuoi Becuoi Becuoi Ác như con gà ác .

chời ơi, chời ơi heo quay bây giờ mắc lắm nha hình như 18/lb.. 1 pound có chút xíu à, ăn 1 hộp khoang 2 lbs ô kê.. ahahahhahahahahahahha Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-14, 11:18 PM)Quê Mùa Wrote: Kể chuyện khác cho bạn nghe tiếp, hôm bữa tớ với 1 người bạn già, ngồi cãi nhau bạn Bee biết hông? tớ là Nữ hoàng bảo vệ mầm sống nhá, tớ gân cổ lên cãi là "không nên phá thai" bởi vì người mẹ sẽ sống 1 cuộc đời ân hận vì đã lấy mạng đứa con của mình, sẽ sống trong cảnh đau khổ tột cùng. Bạn Bee biết tánh tớ mà, cãi là cứ muốn ăn thịt người ta cơ.. ghê lắm. Người bạn già không có râu như Bác Hồ nhưng mà ổng già rồi nhé, không còn chẻ nhé. Ổng bảo dí dụ 1 đứa bị hấp giêm, nếu đẻ đứa nhỏ ra rồi con mẹ nó cứ nhìn đứa con mà tức tối thì có nên hay là thôi kệ cứ để nó phá cho rồi, coi như xong của nợ. Xong ổng cho tớ coi cái phim này "Chuyện của cá" lẽ ra là "Love Story" nhưng ổng đổi lại là "Fish Story". Đó là câu chuyện có 2 con cá cũng đẹp, tụi nó bơi bơi xong bơi bơi 1 hồi 1 con bảo con kia "Tau có pầu rồi mài ơi" con kia bảo "ôi trời ơi, gì mà lẹ dữ dị" 2 đứa đều sợ nhưng rồi quyết định làm đám cưới, chẳng được bao lâu thì 2 đứa chán nhau, sinh ra con cá con, con đực bảo con cái" thôi mài nuôi đi, mài giỏi hơn tau" cái nó bơi đi chơi với con cá khác.. con cá cái cũng bấm bụng giữ con cá con, đôi lúc con cá con đói bụng vì mẹ nó bận đủ thứ chuyện, gặp khi đói thấy thê thảm hơn, nó hỏi mẹ nó "Con đói quá, có gì cho con ăn không?" Mẹ nó bảo "Ba mì chưa gởi tiền cho tau nui mì tháng này đó" con cá con lại thôi không hỏi gì nữa, nhưng nó còn bé quá, đói thì cứ phập phồng ngủ không được, nó lại thở dài để bớt cơn đói bụng. Mấy hôm sau, con cá mẹ nhận được tiền của con cá đực kia, đùng cái trong làng có cái bảng "Góp gạo thổi cơm tình yêu", con cá mẹ cầm ngay cái tiền của con cá đực mới đưa đỏng đảnh bơi ra thả vô cái thùng "Tùy hỷ" bà con ta vỗ tay tầng tầng lớp lớp, con cá mẹ bẽn lẽn "Có bao nhiu đâu mà", con cá con đứng đó, mắt nhòe đi.... nó không hiểu vì sao nó đói gần chít mà mẹ nó mang tiền cho mấy con cá khác? 

Ông bạn già bảo.. đấy, mài coi xong có thích hông mài? đẻ ra trách nhiệm lắm.. mài còn gân cổ cãi nữa hông?

Câu chuyện của bạn làm Bee nhớ lại lòi mẹ của Bee hay rày Bee , chuyện nhà thì nhác , chuyện chú bác thì siêng .

Ngày xưa nhà nghèo , cứ di chuyển nhà , mỗi khi di chuyển nhà thì mấy anh trai làm hết , Bee không phải đụng ngón tay , vậy mà cứ thứ bảy thì Bee xin phép mẹ cho đi phụ bạn dọn nhà nên Bee bị la bị mắng hoài .

Người hay lo chuyện bao đồng thi nên sống 1 mình ( như Bee ) sẽ bớt gánh nặng cho người khác .

Shy Bee cũng hay lo chuyện bao đồng lắm , hôm nọ bạn rày mình rất đúng , bạn  thật đáng yêu .

Thật ra chơi với bạn mình thấy mình học được nhiều điều rất thực dụng .

Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-14, 11:22 PM)Quê Mùa Wrote: Kỷ niệm của anh Mễ với em tối đó mà..  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Bee nghi Mễ Lậu bỏ cuộc vui lên xe bông rùi , lâu quá không thấy anh Mễ , nhớ  anh Mễ cái mặt mũm mĩm ghê 

Lol Lol Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-14, 11:39 PM)Quê Mùa Wrote: chời ơi, chời ơi heo quay bây giờ mắc lắm nha hình như 18/lb.. 1 pound có chút xíu à, ăn 1 hộp khoang 2 lbs ô kê.. ahahahhahahahahahahha Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Úi chời hên quá Bee không thích heo quay .

18 đồng mua được hơn 10 bls dưa về muối ăn cả tháng , giàu to .

Becuoi Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-14, 11:36 PM)Quê Mùa Wrote: Thì tại vì mập ăn heo quay đó.. nên vĩ đại. Vĩ đại từ trong ra ngoài...  Biggrin ôi mà mập ôm đã lắm nha.. toàn thịt không à

HOa hậu bụng bự ?

Rollin Rollin Rollin

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-14, 11:32 PM)Quê Mùa Wrote: Ngồi đây nhớ chuyện năm xưa, anh Văn của chị xém gả chị cho em mới đểu... ahahhahahahahahahaa... em chịu không nổi 2 anh em nhà chị luôn ..... Becuoi

em biết tên anh Văn nhà chị, em để tên Văn vậy thôi.

Người Việt hay đặt con trai là Văn   Biggrin

Becuoi Becuoi Becuoi

Anh Văn hihihihihi Bee hiểu đó code mà , đôi khi giả lả đánh lạc hướng làm bộ ngu ngơ khù khờ chứ hiểu tới đâuluônn .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-14, 11:30 PM)Quê Mùa Wrote: Em là nữ hoàng, người ta thấy em là người ta sợ... tại em dữ với hỗn quá. Em xin nhận. Ai tranh giành với em thì chắc cũng u đầu bể trán.. kkkkkkkkkkkkkk Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Dữ hỗn với người dưng mà ngoan với chồng là đạt .

Chừng nào bạn ngoan với người dưng mà hỗn với chồng mới đáng sợ .

Becuoi Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-14, 11:41 PM)Bee Wrote: Câu chuyện của bạn làm Bee nhớ lại lòi mẹ của Bee hay rày Bee , chuyện nhà thì nhác , chuyện chú bác thì siêng .

Ngày xưa nhà nghèo , cứ di chuyển nhà , mỗi khi di chuyển nhà thì mấy anh trai làm hết , Bee không phải đụng ngón tay , vậy mà cứ thứ bảy thì Bee xin phép mẹ cho đi phụ bạn dọn nhà nên Bee bị la bị mắng hoài .

Người hay lo chuyện bao đồng thi nên sống 1 mình ( như Bee ) sẽ bớt gánh nặng cho người khác .

Shy Bee cũng hay lo chuyện bao đồng lắm , hôm nọ bạn rày mình rất đúng , bạn  thật đáng yêu .

Thật ra chơi với bạn mình thấy mình học được nhiều điều rất thực dụng .

Shy

Thiệt hã? đừng... đừng... đừng làm mình mừng thầm nha.. mình hỉnh cái mũi lên đến trần nhà á...  Biggrin

Bạn là người tốt, vô tư, bạn đã đem lại cho mình nhiều nụ cười, và nhiều đặc điểm đặc biệt khác nữa. Lúc nào vô đây mình cũng vui khi thấy bạn  Heavy-black-heart4 Tulip4
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-14, 11:45 PM)Bee Wrote: Bee nghi Mễ Lậu bỏ cuộc vui lên xe bông rùi , lâu quá không thấy anh Mễ , nhớ  anh Mễ cái mặt mũm mĩm ghê 

Lol Lol Lol

Anh Mễ mặc quần jean ahahahhahahahah.. cái áo thì dài tới đầu gối nên nhìn có 1 khúc thôi.. vậy mà lớn lên đẹp trai đáo để  Becuoi Becuoi Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply