Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
(2021-01-10, 10:29 PM)Green Grass Wrote: Mấy trang đầu ngơ ngác định rón rén bước ra, mấy trang sau hiểu chút chút, có điều tìm hoài không thấy anh Mễ lậu đâu hết Khờ ơi.
Hi chị LMS, em đã mượn chị câu "tình là cái chi chi" rồi đó nha.
Hope, cho Cỏ xin tách trà lạt, ấm hông thôi tối nó hổng cho ngủ.
Hi anh Đạn, Ech
Hi Cỏ,
Tình là cái chi chi là câu hỏi chung muôn đời, nhưng mỗi người xài nó chắc có một câu chuyện riêng của họ.
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 468
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 13,379
Threads: 205
Likes Received: 1,690 in 780 posts
Likes Given: 1,808
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 13,379
Threads: 205
Likes Received: 1,690 in 780 posts
Likes Given: 1,808
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 800
Threads: 7
Likes Received: 74 in 42 posts
Likes Given: 24
Joined: Feb 2020
Reputation:
30
(2021-01-10, 10:55 PM)Dan. Wrote: Chắc chắn là có rồi, ăn thua lá gan của anh đó to hay nhỏ thui, nhiều khi cơ hội đưa tới tận miệng mà ảnh còn nhát, không dám kiu công khai, chỉ dám thì thầm trong miệng hằng đêm trước khi ngủ thôi nên mọi người lỡ một cơ hội được xem hình. 
Thì thầm trong miệng thôi
Tự nói tự nghe
Là đúng nhất
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Posts: 2,674
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2021-01-10, 10:52 PM)LMS Wrote: Hi Cỏ,
Tình là cái chi chi là câu hỏi chung muôn đời, nhưng mỗi người xài nó chắc có một câu chuyện riêng của họ. 
Cỏ mượn để chị đừng xài nữa, chứ Cỏ cũng đem đi cất thôi.
Em không tự hỏi nên không xài. Mỗi người đều có số phận riêng rồi chị.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 468
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2021-01-10, 10:59 PM)Ech Wrote: Có nhiều khi biết trước kết quả nhưng vì con tim gào thét ghê quá nên đành chìu nó... Đôi lúc biết trước mình sẽ sống không bằng chết nhưng... 
Nói đúng một vế của vấn đề.
Vấn đề còn lại là phải nghĩ cho người ta nữa ku, làm cho người ta buồn đến mức phải khóc là một tội ác đó nha mậy.
Chấm dứt câu chuyện gan hay nhát ở đây là vừa nha ku em?. Cái tau thấy vui ở đây là nhờ vậy mà mọi người vào trò chuyện vui vẻ với nhau, nhiều khi mình xâm mình vào "múa lửa" hay pha trò linh tinh thấy không uổng công chút nào.
Tìm đâu cho thấy một thread vui vẻ để mọi người cùng chơi, cùng nói, cùng chọc ghẹo nhau cho bớt mệt ở cõi ảo, ở trên dây điện như thế này trong thời buổi bây giờ cũng là một việc khó kiếm lắm rồi.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 13,379
Threads: 205
Likes Received: 1,690 in 780 posts
Likes Given: 1,808
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 468
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2021-01-10, 11:05 PM)Heart Wrote: Thì thầm trong miệng thôi
Tự nói tự nghe
Là đúng nhất 
Nhưng bé Đạn của má Tim coi vậy chứ hay lắm ah, rình rình nghe được hết, thấy được hết luôn, con ruồi bay qua còn biết con đực con cái nữa kia mà.
Biết nên chỉ nói ý ý vậy thôi, Má trẻ hiểu sao thì hiểu, chuyện còn lại là của người ta, bé nói ra nói vào nhiều nguy hiểm, không có kẹo ngậm đâu.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
(2021-01-10, 11:09 PM)Green Grass Wrote: Cỏ mượn để chị đừng xài nữa, chứ Cỏ cũng đem đi cất thôi.
Em không tự hỏi nên không xài. Mỗi người đều có số phận riêng rồi chị.
Đôi lúc chị không chỉ hỏi cho riêng chị, mà vì cám cảnh chung quanh mình.
Cám ơn lòng tốt của Cỏ nhé. Người mạnh mẽ sẽ không tự hỏi. Có lẻ chị là người miệng cứng lòng mềm như Tỉnh Nhi đã nói
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 2,674
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2021-01-10, 11:19 PM)LMS Wrote: Đôi lúc chị không chỉ hỏi cho riêng chị, mà vì cám cảnh chung quanh mình.
Cám ơn lòng tốt của Cỏ nhé. Người mạnh mẽ sẽ không tự hỏi. Có lẻ chị là người miệng cứng lòng mềm như Tỉnh Nhi đã nói 
Em cũng miệng cứng, chứ em chỉ giỏi mít ướt.
Ráng và tự nhủ mình phải mạnh mẽ thôi chị.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 13,379
Threads: 205
Likes Received: 1,690 in 780 posts
Likes Given: 1,808
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Vậy là hai bà đều miệng cứng lòng mềm. Mà hình như tui cũng thế... Những người như vậy, không được cuộc đời ưu đãi đâu. Chúng ta hãy bắt chước Đạn kìa: miệng mềm lòng cứng 🤣
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 468
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2021-01-10, 11:52 PM)Ech Wrote: Vậy là hai bà đều miệng cứng lòng mềm. Mà hình như tui cũng thế... Những người như vậy, không được cuộc đời ưu đãi đâu. Chúng ta hãy bắt chước Đạn kìa: miệng mềm lòng cứng 🤣
Cứng cứng cái con khỉ khô họ áh. Lúc tau mềm chả lẽ cho mài thấy sao mà biết hổng có lúc lòng mềm như cọng bún thiu.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 13,379
Threads: 205
Likes Received: 1,690 in 780 posts
Likes Given: 1,808
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2021-01-10, 11:56 PM)Dan. Wrote: Cứng cứng cái con khỉ khô họ áh. Lúc tau mềm chả lẽ cho mài thấy sao mà biết hổng có lúc lòng mềm như cọng bún thiu. 
Bạn lại bắt chước chị Khờ, bạo lực quá, không nên vậy đâu nhe. Bạn mềm thì kệ bạn chứ, mình không có bán viagra
|