Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2022-02-21, 02:47 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Biết thì mới nói nhe..! Hỏng ai ép à ! Làm như là ta đây biết nấu ăn ????

Please

2leluoi
(2022-02-21, 01:49 PM)LýMạcSầu Wrote: Wow, anh Phai siêng và giỏi Thumbs-up4 . Cám ơn anh Phai chu đáo quá Cheer Tulip4

Để Sầu coi cuối tuần này có siêng làm bánh xèo không, phải đi mua soda và rau thơm. 
Hôm kia thấy trên FB họ dùng cái khuôn gì mà làm bánh xèo nhỏ xiú dê thương lắm Shy

Không hề siêng và cũng không giỏi mấy đâu Sầu ơi.
Chỉ khi nào có hứng phá thì ... phá vậy thôi còn bình thường anh phai có gì ăn nấy rất giản tiện.



(2022-02-21, 02:36 PM)Thuctinh Wrote: Dạ đúng, em thích vì củ sắn giòn và ngọt hơn.

Bữa nào anh phai phải thử chiêu này của Tỉnh nhi.
(2022-02-21, 02:47 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Biết thì mới nói nhe..! Hỏng ai ép à ! Làm như là ta đây biết nấu ăn ????

Please

Chắc mỗi miền có cách nấu khác nhau? Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-02-21, 02:57 PM)phai Wrote: Không hề siêng và cũng không giỏi mấy đâu Sầu ơi.
Chỉ khi nào có hứng phá thì ... phá vậy thôi còn bình thường anh phai có gì ăn nấy rất giản tiện.

Giờ nhìn kỷ, anh Phai có bỏ hẹ vào bánh xèo.
Nhà Sầu ai cũng kén ăn. Mẹ Sầu muốn ăn gì thì đi chợ với caregiver, rồi Sầu sẽ nấu. Lúc Sầu bân quá thì mua ở tiệm nhiều hơn.
Lâu lâu mẹ thèm bún mắm mua ở tiệm về, hay thèm khô thì nướng khô lên, ohlala, nhà thơm lừng  Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-02-21, 03:37 PM)LýMạcSầu Wrote: Giờ nhìn kỷ, anh Phai có bỏ hẹ vào bánh xèo.
Nhà Sầu ai cũng kén ăn. Mẹ Sầu muốn ăn gì thì đi chợ với caregiver, rồi Sầu sẽ nấu. Lúc Sầu bân quá thì mua ở tiệm nhiều hơn.
Lâu lâu mẹ thèm bún mắm mua ở tiệm về, hay thèm khô thì nướng khô lên, ohlala, nhà thơm lừng  Rolling-on-the-floor-laughing4

Ừa, nhà anh phai, lúc mẹ còn lúc nào đổ bánh xèo cũng bỏ thêm hẹ thành thử quen luôn. Chắc như Sầu nói mỗi vùng, miền và ngay cả nhà hay cá nhân đều có cách ăn khác nhau.

Hình như người miền Nam còn bỏ cả nước cốt dừa bánh xèo thì phải. Nếu có nhà biệt lập khi nấu những món "độc đáo" như vậy đem ra sân sau cho hàng xóm ngửi ké hihi. 

Anh phai ở condo nên có thèm mấy cũng chịu thua, hồi đó có người cho khô hảo hạng từ VN đem qua cũng đàng đưa cho ông anh và nói "khi nào anh nướng cho tui ăn ké với"
(2022-02-21, 03:32 PM)LýMạcSầu Wrote: Chắc mỗi miền có cách nấu khác nhau? Shy

Chú Vịt chọc em đó sư phụ, em biết chú từng có ăn qua.
(2022-02-21, 03:53 PM)phai Wrote: Ừa, nhà anh phai, lúc mẹ còn lúc nào đổ bánh xèo cũng bỏ thêm hẹ thành thử quen luôn. Chắc như Sầu nói mỗi vùng, miền và ngay cả nhà hay cá nhân đều có cách ăn khác nhau.

Hình như người miền Nam còn bỏ cả nước cốt dừa bánh xèo thì phải. Nếu có nhà biệt lập khi nấu những món "độc đáo" như vậy đem ra sân sau cho hàng xóm ngửi ké hihi. 

Anh phai ở condo nên có thèm mấy cũng chịu thua, hồi đó có người cho khô hảo hạng từ VN đem qua cũng đàng đưa cho ông anh và nói "khi nào anh nướng cho tui ăn ké với"

Tỉnh nhi thích bỏ thêm nước cốt dừa và lòng trứng gà đỏ nữa đó anh Phai.  Nước cốt dừa làm bánh thơm, bùi và bóng hơn.
(2022-02-21, 04:07 PM)Thuctinh Wrote: Tỉnh nhi thích bỏ thêm nước cốt dừa và lòng trứng gà đỏ nữa đó anh Phai.  Nước cốt dừa làm bánh thơm, bùi và bóng hơn.


Lòng trứng đỏ cho giòn phải không Tỉnh Nhi. Có phải nước cốt dừa làm bánh không giòn không?

(2022-02-21, 03:53 PM)phai Wrote: Ừa, nhà anh phai, lúc mẹ còn lúc nào đổ bánh xèo cũng bỏ thêm hẹ thành thử quen luôn. Chắc như Sầu nói mỗi vùng, miền và ngay cả nhà hay cá nhân đều có cách ăn khác nhau.

Hình như người miền Nam còn bỏ cả nước cốt dừa bánh xèo thì phải. Nếu có nhà biệt lập khi nấu những món "độc đáo" như vậy đem ra sân sau cho hàng xóm ngửi ké hihi. 

Anh phai ở condo nên có thèm mấy cũng chịu thua, hồi đó có người cho khô hảo hạng từ VN đem qua cũng đàng đưa cho ông anh và nói "khi nào anh nướng cho tui ăn ké với"


Sầu nhớ hình như hồi xưa mấy cô có bỏ thêm đâu xanh, nước cốt dừa, hành tây, hành lá, giá, thịt, tôm. Có người bỏ nấm nữa. Qua đây, Sồu rút gọn lại, không bỏ đâu xanh, và nước cốt dừa.
Sầu ít khi thèm mấy món độc đáo đó Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-02-21, 04:30 PM)LýMạcSầu Wrote: Lòng trứng đỏ cho giòn phải không Tỉnh Nhi. Có phải nước cốt dừa làm bánh không giòn không?



Sầu nhớ hình như hồi xưa mấy cô có bỏ thêm đâu xanh, nước cốt dừa, hành tây, hành lá, giá, thịt, tôm. Có người bỏ nấm nữa. Qua đây, Sồu rút gọn lại, không bỏ đâu xanh, và nước cốt dừa.
Sầu ít khi thèm mấy món độc đáo đó Rolling-on-the-floor-laughing4

Dạ, lòng trứng đỏ làm cho bánh giòn hơn, nước cốt dừa giảm đổ giòn, độ giòn do một phần minh cần có kinh nghiệm chỉnh lửa nữa.  Có người dùng dầu rất nhiều khi chiên, tuy bánh giòn khi còn nóng, lúc bánh nguội thì hết giòn làm bánh bị nhèm  nhẹp. Em lười nên cho tí dầu vào trong bột, khỏi tốn công cho dầu mỗi lần đổ bánh.
(2022-02-21, 05:20 PM)Thuctinh Wrote: Dạ, lòng trứng đỏ làm cho bánh giòn hơn, nước cốt dừa giảm đổ giòn, độ giòn do một phần minh cần có kinh nghiệm chỉnh lửa nữa.  Có người dùng dầu rất nhiều khi chiên, tuy bánh giòn khi còn nóng, lúc bánh nguội thì hết giòn làm bánh bị nhèm  nhẹp. Em lười nên cho tí dầu vào trong bột, khỏi tốn công cho dầu mỗi lần đổ bánh.

Ra tiêm ăn họ chiên nhiều dầu, thấy ớn quá Tỉnh Nhi, dù là giòn thiệt. Sư phụ đã thử bỏ đủ thứ vô cho bánh giòn, nhưng chưa vừa ý. Để hôm nào thử cách của anh Phai.  Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-02-21, 05:27 PM)LýMạcSầu Wrote: Ra tiêm ăn họ chiên nhiều dầu, thấy ớn quá Tỉnh Nhi, dù là giòn thiệt. Sư phụ đã thử bỏ đủ thứ vô cho bánh giòn, nhưng chưa vừa ý. Để hôm nào thử cách của anh Phai.  Shy

Cách của anh Phai bánh giòn lắm.  Người có lời mật ngọt, làm bánh thường khéo và ngon.

Trái ngược với chú Vịt.
(2022-02-21, 05:36 PM)Thuctinh Wrote: Cách của anh Phai bánh giòn lắm.  Người có lời mật ngọt, làm bánh thường khéo và ngon.  

Trái ngược với chú Vịt.

Lol

Chú Vịt chỉ biết làm món nhậu thôi.

Nhiều khi sư phụ nghỉ, quen 1 người nói chuyện như dùi đục chấm nước mắm từ đầu, sẽ không bị hụt hẫng thất vọng về sau, vì khi một người từ đầu ngọt ngào như mật ong, rồi theo thời gian tình nhạt, mật ong thành mật gấu, ôi nó thất vọng biết dường nào Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Nhưng kẹt cái phần đông phụ nữ thích mật ong thoa ngoài mật đắng. Tình là cái chi chi, mài dùm Uyên Ương Đao cho sư phụ muá vài đường, Tỉnh Nhi vác nổi cây đao không? Rollin


Hay mình đổi lại là Uyên Ương Dao, cho nó nhẹ  Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-02-21, 06:09 PM)LýMạcSầu Wrote: Lol

Chú Vịt chỉ biết làm món nhậu thôi.

Nhiều khi sư phụ nghỉ, quen 1 người nói chuyện như dùi đục chấm nước mắm từ đầu, sẽ không bị hụt hẫng thất vọng về sau, vì khi một người từ đầu ngọt ngào như mật ong, rồi theo thời gian tình nhạt, mật ong thành mật gấu, ôi nó thất vọng biết dường nào Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Nhưng kẹt cái phần đông phụ nữ thích mật ong thoa ngoài mật đắng. Tình là cái chi chi, mài dùm Uyên Ương Đao cho sư phụ muá vài đường, Tỉnh Nhi vác nổi cây đao không? Rollin

Lol 

Tùy phía đối diện thôi Sầu muội ơi, nếu phía đối diện là Tiên nữ thì mật ong sẽ luôn là mật ong.

Đã lập Tuyệt Tình Cốc sao lại dùng Uyên Ương Đao, phải lên Amazon.sky thỉnh cặp Xuyên Tâm Kiếm mới đúng điệu chứ Sầu muội  Rollin

[Image: 2022-02-21-182953.png]

Ở trên Amazon có bán kiếm thật ta ơi, nhiều cây cũng rất đẹp.
(2022-02-21, 06:20 PM)phai Wrote: Lol 

Tùy phía đối diện thôi Sầu muội ơi, nếu phía đối diện là Tiên nữ thì mật ong sẽ luôn là mật ong.

Đã lập Tuyệt Tình Cốc sao lại dùng Uyên Ương Đao, phải lên Amazon.sky thỉnh cặp Xuyên Tâm Kiếm mới đúng điệu chứ Sầu muội  Rollin

Hỏng dám ngọt như mật ong hoài đâu anh Phai, Sầu bị rồi, sợ lắm, nếu có kỳ tích chắc hiếm  Wink

Hôm qua Sầu cũng suy nghỉ dùng Uyên Ương Đao có hơi lạ lạ khi phải chém đứt tơ tình. Nó có vẻ châm biếm.
Nghe bàn tới bàn lui muốn tẩu hoả nhập ma  
Thôi xài lại cái gươm sắt cũ cho quen tay dể chém hơn 
Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Dao chém Duck mà mắc thế Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-02-21, 06:09 PM)LýMạcSầu Wrote: Lol

Chú Vịt chỉ biết làm món nhậu thôi.

Nhiều khi sư phụ nghỉ, quen 1 người nói chuyện như dùi đục chấm nước mắm từ đầu, sẽ không bị hụt hẫng thất vọng về sau, vì khi một người từ đầu ngọt ngào như mật ong, rồi theo thời gian tình nhạt, mật ong thành mật gấu, ôi nó thất vọng biết dường nào Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Nhưng kẹt cái phần đông phụ nữ thích mật ong thoa ngoài mật đắng. Tình là cái chi chi, mài dùm Uyên Ương Đao cho sư phụ muá vài đường, Tỉnh Nhi vác nổi cây đao không? Rollin


Hay mình đổi lại là Uyên Ương Dao, cho nó nhẹ  Lol

Theo sư phụ thời gian, em thích vác đao hơn dao.

Đời là phù du, ngày mai buồn vui khó đoán.  Em thích chọn những ngày tháng có kỷ niệm đẹp được nếm hương vị của mật ngọt ngào để biết mà khoe với đời, ngày mai ra sao em xem nhẹ duyên phận còn hay hết.  Nhạt nhẽo, nhàm chán với những ngày dài trôi qua nặng nhọc lắm. Cỏ hàng xóm mình nhìn lúc nào cũng được xanh tươi hơn vậy ta?