Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-12-04, 01:41 AM)Thuctinh Wrote: Em đã già rồi, sao học mãi vẫn chưa được?

Sư phụ làm kẹo sẽ bán được đắt hàng lắm, em làm tặng miễn phí cũng không ai muốn nhận.

Tỉnh Nhi đâu già bằng sư phụ.   Wink

Tỉnh Nhi đưa hình trẻ đẹp lên là bán kẹo đắt như tôm tươi. Tự tin của Tỉnh Nhi đâu rồi? Ăn lễ xong quên mình đẹp như Tiên hả Innocent Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-12-01, 11:48 PM)005 Wrote:  Ai mà không vậy. Nói no, không đói, người ta rút kẹo về á.  ( :đùa: )

TT tối dạ, hiểu chữ no của anh 005 là nhờ anh Ech giải thích.
(2021-12-04, 02:28 AM)LýMạcSầu Wrote: Tỉnh Nhi đâu già bằng sư phụ.   Wink

Tỉnh Nhi đưa hình trẻ đẹp lên là bán kẹo đắt như tôm tươi. Tự tin của Tỉnh Nhi đâu rồi? Ăn lễ xong quên mình đẹp như Tiên hả Innocent Rollin

Lúc nào thầy trò mình cũng đẹp như tiên, tự tin và yêu đời.  Luôn mang kẹo ngọt và mật ong đến cho người đời.
Chú vịt ơi!...xin trả lại đôi dép lào Please
[Image: 2021-11-19-124646.png]

Có người tặng anh phai đẹp trai những thứ này, không biết Tỉnh nhi có thấy cái gì quen quen không?
(2021-12-05, 04:03 PM)phai Wrote: [Image: 2021-11-19-124646.png]

Có người tặng anh phai đẹp trai những thứ này, không biết Tỉnh nhi có thấy cái gì quen quen không?

Tỉnh nhi nhận ra, các món vật quí đấu giá này là của chú Vịt.
Anh Phải, anh hết mê hai tiên nữ đẹp duyên dáng bán mật ong rồi sao?   Lúc này thường vắng bóng anh, làm cho TT nhớ
Hoa phi hoa


Hoa phi hoa
Vụ phi vụ
Dạ bán lai
Thiên minh khứ
Lai như xuân mộng kỷ đa thời
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ

(Bạch Cư Dị)

Chẳng phải là hoa, chẳng phải sương
Nửa khuya em đến, sáng em về
Đến như giấc mộng xuân không đợi
Đi tựa mây trời không định nơi

(LQN dịch)


Ngày xưa đọc cánh hoa chùm gửi, thấy bài thơ này nhưng không rỏ xuất xứ, hôm nay mới tìm ra. Lúc mới qua Mỹ, ở một thành phố không có người Việt, buồn quá nên mua sách của nhà sách Đại Nam đọc, Trong những cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Dao, Cánh Hoa Chùm Gửi là truyện tôi thích nhất. Có lẻ tựa đề quyển sách tạo ấn tượng. Theo thời gian lớn lên, cuộc đời tôi có một lúc tựa cánh hoa chùm gửi, hoàn cảnh và con người làm tôi cảm nhận thế. Lúc đó, cứ tin mình chỉ là một loại Thố Ty Hoa, vì đã sinh làm thân chùm gửi, không thể hoá kiếp. Nhưng cuối cùng, không phải vậy. Thố Ty Hoa có thể hoá kiếp, hay thật sự, tôi không phải là một Thố Ty Hoa. 
Nếu như có thể làm một Thố Ty Hoa trọn đời dựa vào thân cây Tòng vững chắc, đầy yêu thương, che chở, hạnh phúc, thì có ai dại gì làm một nhánh Kinh Thảo, mạnh mẽ vươn lên giữa giông bão cuộc đời.

Không biết có phải đây là Thố Ty Hoa trong truyện. Shy  

[Image: DendrobiumJenkinsii12.jpg]
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-12-05, 05:23 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Chuyện gì chứ chuyện này tui có thể giúp bà.....

 1 phát dao rồi đời cô lựu ...! Sau đó bà tính hóa kiếp thành bông mắc cở hả ?

Please

Tui hoá kiếp rồi, thành nhánh Kinh Thảo  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-12-05, 05:20 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Nhỏ kia nhe ! Không có phận sự thì miễn nói lung tung... Gây rắc rối nhe.

Please
Anh Ech vào nhận hàng, chú Vịt đừng năn nỉ hỏi đòi lại nhé
(2021-12-05, 03:56 PM)Thuctinh Wrote: Chú vịt ơi!...xin trả lại đôi dép lào Please

Rốt cuộc rồi ai lấy của ai? Biggrin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-12-05, 06:06 PM)LýMạcSầu Wrote: Rốt cuộc rồi ai lấy của ai? Biggrin

Sư phụ giúp em, nói đại gia dởm chú Vịt trả lại cho em đôi dép lào, em cám ơn.
(2021-12-05, 06:00 PM)Thuctinh Wrote: Anh Ech vào nhận hàng, chú Vịt đừng năn nỉ hỏi đòi lại nhé

Hàng gì đây? Lấy người, không lấy vật Becuoi

[Image: dich-long-2238-1587347238.jpg]


Đang coi phim Bao Thanh Thiên mới của TVB, không hay lắm. Lâu lắm rồi , mới coi lại phim bô TVB.
Vai chính nhìn cặp mắt quen quen (áo trắng) thì ra là con trai của Địch Long (bên phải). Nhớ hồi còn nhỏ, mình mê Địch Long đẹp trai, giờ nhìn lại, ôi thời gian Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-12-05, 06:11 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ giúp em, nói đại gia dởm chú Vịt trả lại cho em đôi dép lào, em cám ơn.

Chú Vịt mang dép lào lái Mercedes Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...