Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-11-01, 04:50 PM)phai Wrote: Sao dễ vậy, đúng là xứ nhà giầu, bên tao phải có giấy bs chứng nhận mắc những chứng bệnh mà sở y tế đã liệt kê.

Bên tao nó chả thèm hỏi han gì hết đó, lên online làm hẹn vậy thôi. Nó còn không thèm hỏi mình xem có đủ điều kiện gì không luôn, hẹn thì ê hề, muốn chọn ngày giờ nào thì chọn. Để mai chích xem nó có hành gì hông. Mà hình như tao chích mũi thứ nhì nó cũng chả hành hạ gì, chỉ hơi ê ê chút vậy thôi, vậy mũi thứ ba này chắc cũng không sao.

Chúc mừng Ếch. 

May quá, tôi không bị phản ứng gì.

Cheer
(2021-11-01, 12:42 PM)LýMạcSầu Wrote: Cái bực mình nhất là những người chống chích ngừa, dính binh rồi lây lan cho người khác. Đó là ích kỷ.  Không thể hiểu nổi Mad

Cheer
(2021-10-31, 02:28 PM)LýMạcSầu Wrote: Cám ơn Tỉnh Nhi, hôm nay thấy khá nhiều, chích có 1/2 dose nên hy vọng không hành lâu như lần thứ 2.
Sư phụ đang nấu soup để ăn trưa. Sư phụ mơ có ông nào nấu ăn hầu hạ sư phụ mỗi ngày thì sướng quá, sư phụ chỉ đi làm về rồi vào VB tán Rollin Rollin

Sư phụ bận thì có chứ giận thì không. Giỡn vui mà, giận hờn gì   Winking-face4


Sư phụ nói câu này, nhiều ông mừng sẽ đứng xếp hàng ghi danh đó.  Anh Phai mê sư phụ nhất VB, anh thích nấu ăn và nấu giỏi, anh có cơ hội không vậy sư phụ? 

Chém, chém thôi, giận ảnh hưởng tới nhan sắc của mình không tốt Rollin
(2021-11-01, 05:10 PM)Green Grass Wrote: Booster chắc không vật mình ngất ngư như shot thứ nhì phải không chị Sầu? Vậy là chị Sầu yên tâm "lại gần bên anh" hén chị? Hihihi, ghẹo chị.

Hôm nay chị Sầu đi làm chắc vẫn còn rất mệt, chị có cảm thấy muốn ăn gì không? Anh Phai ui úi ùi uiiii, anh Phai nấu món gì mời chị Sầu đi kìa.  Clap love

Booster chỉ 1/2 dose nên chị không bị hành nhiều như mũi thứ 2. Hôm nay không đến nổi nào, vì xin làm ở nhà. 

Chị Sầu không có anh nào để tới gần, ở ngoài anh nào thấy chị Sầu cũng chạy bỏ dép, nên chị Sầu vô VB nổ cho đỡ buồn Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-01, 06:19 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ nói câu này, nhiều ông mừng sẽ đứng xếp hàng ghi danh đó.  Anh Phai mê sư phụ nhất VB, anh thích nấu ăn và nấu giỏi, anh có cơ hội không vậy sư phụ? 

Chém, chém thôi, giận ảnh hưởng tới nhan sắc của mình không tốt Rollin

Tin đàn ông heo nái biết leo cây nhe Tỉnh Nhi, sư phụ bị lừa rồi nên sư phụ sợ lắm. Muốn cua mình lthì làm đủ trò, khi về sống chung, má ơi, sư phụ làm thấy tía  Face-with-rolling-eyes4
Thấy vậy chứ không phải vậy người ơi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-01, 06:29 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Trên nguyên tắc thì bất cứ mũi nào cũng gây khó chịu , nếu không bị gì thì có nghĩa là....Lờn rồi, không còn cảm giác mịa gì nữa !  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c . Khi bị đau chổ chích là bình thường vì loại kim chích vô tới gân này! Cơ thể phãn ứng như mệt mõi cơ bắp, lạnh thấu xương, tức là cơ thể cho biết ..." Đã nhận rồi, đang hòa nhập làm việc từ từ..... Đừng có hối... !" ... Phãn ứng như trợn tròng con mắt thì chỉ có 1 cách để điều trị thôi.....! Kêu xe cứu thương ngay , xóc hậu vệ !

Please

Lol
 .
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-01, 07:33 PM)LýMạcSầu Wrote: Tin đàn ông heo nái biết leo cây nhe Tỉnh Nhi, sư phụ bị lừa rồi nên sư phụ sợ lắm. Muốn cua mình lthì làm đủ trò, khi về sống chung, má ơi, sư phụ làm thấy tía  Face-with-rolling-eyes4
Thấy vậy chứ không phải vậy người ơi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đâu phải ông nào cũng vậy, thỉnh thoảng cũng có ông thích nấu cho người mình mê ăn mà em Sầu, em Sầu yếu nhân đức tin quá   Wink .
(2021-11-01, 07:38 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Bà Nhiều Chuyện nhe...! Dose là dose, 1st dose, 2nd dose hay booster dose chứ 1/2 dose là chích cái gì ? Bà làm như là chích cocaine mà có thể phân liều lượng ít hay nhiều....!  Lol Hôm nay chích 1/2... Chưa phê thì chích thêm 1/2 nữa !  Hỏng áp phê thì làm luôn nguyên xị.....

Please

Vậy hả, nói lộn nói lại, chị Sầu chích có phân nửa ống chích chứ không phải nguyên ống như lần thứ nhì.

something như vậy đó Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-01, 07:39 PM)phai Wrote: Đâu phải ông nào cũng vậy, thỉnh thoảng cũng có ông thích nấu cho người mình mê ăn mà em Sầu, em Sầu yếu nhân đức tin quá   Wink .

Sầu kiếm người đàn ông chịu nấu mỗi ngày cho Sầu ăn, chứ không phải thỉnh thoảng mới nấu  Rolling-on-the-floor-laughing4

Ôi đàn ông là những niềm đau Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-01, 07:33 PM)LýMạcSầu Wrote: Tin đàn ông heo nái biết leo cây nhe Tỉnh Nhi, sư phụ bị lừa rồi nên sư phụ sợ lắm. Muốn cua mình lthì làm đủ trò, khi về sống chung, má ơi, sư phụ làm thấy tía  Face-with-rolling-eyes4
Thấy vậy chứ không phải vậy người ơi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Sư phụ thử tin tưởng anh Phai.  Hạnh phúc của anh Phai là mong được nấu ăn mỗi ngày cho sư phụ.  Có đúng không anh Phai?
(2021-11-01, 07:50 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ thử tin tưởng anh Phai.  Hạnh phúc của anh Phai là mong được nấu ăn mỗi ngày cho sư phụ.  Có đúng không anh Phai?

Tỉnh Nhi đi học võ công mai mối hồi nào vậy?  
Về bán mật ong Tỉnh Nhi ơi Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-01, 07:51 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Uh! Nói vậy là nghe OK hơn 1 chút.... Hiện tại in US nó wasted hơn 200 mil doses vì quá đát hay leftover...ect... Thì cho thêm 1 chút thì cũng hỏng có tính tiền với FED đâu.... Vì mấy chổ chích như Walmart, Walgreen, tư nhân là tụi nó ăn tiền theo phần trăm của FED từ mũi đã chích đó.

Please

Nước Mỹ bao giờ cũng thế, tội những nước nghèo mong có đủ để chích.  Disappointed-face4

 Admire
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-01, 08:04 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Nói thì là vậy...! Nhưng đã là người quản trị thì phải lo cho nội bộ trước cho dù phải phí phạm thì cũng không sao. Nếu chắc chắn 100% số dư không xài thì mới sữ dụng cho từ thiện.... Ai tự hào nhân đạo hơn thì tui xin được biết để đề nghị trao giải Nobel cho họ.

Please

Đúng rồi, nên con ông cháu cha chúng nó tìm đường qua Mỹ trước  Mad
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-01, 07:55 PM)LýMạcSầu Wrote: Tỉnh Nhi đi học võ công mai mối hồi nào vậy?  
Về bán mật ong Tỉnh Nhi ơi Rollin


Em đâu dám làm mai, chỉ nói giúp tiếp lời dùm anh thôi.  Mong anh vui, quáng cáo với bạn bè, người quen mua mật ong nhiều của thầy trò mình.