Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-08-24, 10:55 AM)ximuoi Wrote: Hồi đó mần thơ dỡ òm mà khoe hoài, lúc đó thấy thơ của bạn tôi phát ớn

Khùng à, tôi chỉ kể chuyện thôi nha khùng  Lol .

Hồi đó khùng chôm thơ của ai ở website MGP thì phải và có người phát hiện ra làm khùng nín luôn, nhớ không khùng  Grinning-face-with-smiling-eyes4  .
(2021-08-24, 08:39 AM)solar*storm Wrote: Nhắc lại chuyện ngày xưa thì có ai còn nhớ nữ tướng Smith ở VF không?   Biggrin

Smith là 1 nhân vật khá lạ, thực hư thế nào không ai biết. Nhưng 1 người bạn của Sầu nói cô có liên lạc riêng và được nhiều advices của Jane Smith về học vấn của con in Medical field. 
Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-08-24, 07:32 AM)BayNhuCanhVit Wrote: Từ khi Quang Lê hợp tác website với người khác tạo Vietfun ( host bởi Vietsingle ) thì mới lộn xộn. Chứ hơn 15 năm trước Quang Lê là người làm ra website Vietsingle, rồi mở blog Vietsingle và sau khi đóng blog thì hợp tác với VF, nhưng Vietsingle vẫn còn tới bây giờ. Chắc quê xưa là người biết rỏ hơn vì cùng vùng với Quang Lê.

 Chỉ là tin tức vì nghe mọi người nói Vietfun bị sập.... !!!

Please

Tỉnh Nhi hỏi ông là nick gì bên VF, phải KL không? Ông nói tới Quang Lê làm gì  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-08-24, 10:53 AM)ximuoi Wrote: Sợ bị chửi ?

Tui không để ý nên không dám cho ý kiến   Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-08-24, 10:55 AM)ximuoi Wrote: Hồi đó mần thơ dỡ òm mà khoe hoài, lúc đó thấy thơ của bạn tôi phát ớn
em tửng biết mẹ gì thi ca mà ý kiến ý cò Grinning-face-with-smiling-eyes4
(2021-08-24, 10:55 AM)ximuoi Wrote: Hồi đó mần thơ dỡ òm mà khoe hoài, lúc đó thấy thơ của bạn tôi phát ớn


Thơ của Phai thuộc hàng cao thủ trong VB Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hay XM thử họa thơ Phai để phân cao thấp và chứng minh mình không chôm thơ Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-08-24, 12:30 PM)LýMạcSầu Wrote: Thơ của Phai thuộc hàng cao thủ trong VB Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hay XM thử họa thơ Phai để phân cao thấp và chứng minh mình không chôm thơ Rolling-on-the-floor-laughing4


Mấy người này vớ vẩn quá, Ximuoi chê thơ anh ta hồi trước chứ đâu có chê thơ bây giờ
Chư thiên Ximuoi lên mạng là để đánh MA , các việc khác Ximuoi giao cho những người khác làm. Ai có phận sự đó, nước sông không đụng nước giếng .
Chị LyMacSau Hug,

em giờ mới viết cho chị, mong chị thứ lỗi. Em muốn kể cho chị, bro Ếch, bro Ngáp, sis MYT chuyện này, đọc để biết, 0 tin thì cũng chả sao, em chỉ nói 1 lần là em nói thật. Em chả có lý do gì nói sạo với chị và ~ anh chị em em vừa nêu nicks ra cả.

Em mấy tuần nay còn sùng   Biggrin, nghĩ tới là sùng, bởi vậy 1 phần 0 muốn nói để khỏi lại tặng cho nó ~ điều tốt đẹp thêm 1 và nhiều lần nữa.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Em lần đó chửi nó xong thì em cai Biggrin vb gần 6 tuần, em sau đó dzô đọc coi thiên hạ nói gì về em Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-08-24, 12:55 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Chị LyMacSau Hug,

em giờ mới viết cho chị, mong chị thứ lỗi. Em muốn kể cho chị, bro Ếch, bro Ngáp, sis MYT chuyện này, đọc để biết, 0 tin thì cũng chả sao, em chỉ nói 1 lần là em nói thật. Em chả có lý do gì nói sạo với chị và ~ anh chị em em vừa nêu nicks ra cả.

Em mấy tuần nay còn sùng   Biggrin, nghĩ tới là sùng, bởi vậy 1 phần 0 muốn nói để khỏi lại tặng cho nó ~ điều tốt đẹp thêm 1 và nhiều lần nữa.

Hi LĐN, mừng em trở lại. Không sao em, ai cũng có lúc vui buồn cần không gian riêng.
Em cứ kể đi. Chị sẽ đọc  Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


Lần đó em đang chửi thì bị banned  Lol nên khi em vào đọc thì em còn login đăng ký trong vb. Em dzô đọc, qua chức năng find đọc này kia nọ cũng chả thèm logout mấy ngày thì bỗng nhiên đọc mấy câu bro Ếch và sis MYT viết cho em vì thấy em like trong thread xóm hét. Em thấy vậy 0 trả lời mà logout.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Em nói thật, em chả muốn like bài viết hay bài hát nào cả  Lol, thấy vậy thì em nghĩ chắc em scroll lên xuống đụng dzô like tại có lần bị trong này rồi  Biggrin, như đã kể em thấy vậy thì logout.

Hôm sau em dzô coi thì lại thấy em login dù em 0 login Lol

Đấy muốn kể vậy thôi. Ai đọc ~ lời kể này nghĩ sao thì nghĩ. Em loại chị và ~ nicks anh chị em em nêu ra để kể chuyện này  Lol

1 nhân vật có máu mặt  Lol trong vb này chiếu cố em đặc biệt đấy  Lol

Có thể login dzô nick của em nói nhăng nói cuội đấy, bởi vậy mai này nick em mà chửi ai là 0 phải em Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Đại Ngọc, mừng bà trở về, tức thì chửi, sùng thì... cũng chửi, có sao đâu Biggrin ku ximuoi này mặt dày như cái thớt có chửi tám đời nhà nó nó cũng nhe răng ra thôi. Shy

Bro Ếch, đang kể chuyện thâm cung bí sử vb đấy nhá  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire