Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-07-04, 06:15 AM)Thuctinh Wrote: Dulan giỏi, khéo tay ghê, TT cám ơn dulan tặng quà cho.  Mừng quá mình có xe mới chạy tới nhà chú Vịt chôm cái gì đó, đó.. 

Khuôn mặt TT đầy đặn vì mập rất đúng, nhưng hình mặc áo đỏ là em gái nuôi của ông xã, TT xấu và nhà quê lắm dulan ơi!, tủi nên hiếm chụp hình.

...

@ TT dễ thương, em gái nuôi của chàng dễ thương hơn  Grinning-face-with-smiling-eyes4



...

@ Hay không bằng hên Ếch ơi, có khi để đồng hồ reo chờ bánh chín thì ghé vô màn hình nhìn, nhờ vậy mà thấy hình em gái nuôi của Ếch  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


...

@ Cám ơn RungHoang 4 câu thơ giải thích cho nick nhé!


Chào Dulan, [Image: tulip4.png]

Lá vàng từng chiếc vẫn rơi rơi
Đưa nhẹ hồn ta đến cuối trời
Trong gió se se màu vắng lạnh
Rừng hoang cô tịch đấy người ơi!

[Image: heavy-black-heart4.png]

...


Hello Sầu, Ngọc, Vịt, phai & cả nhà  Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 


...


Mến chúc cả nhà ngày Độc Lập Hoa Kỳ thật vui nhé!
Dulan
...
(2021-07-04, 12:56 PM)Nhiều Chuyện Wrote: thôi chém chi, VB hết người mình chọc  Rolling-on-the-floor-laughing4

Cứ chém sư phụ, còn anh Ech cho sư phụ chọc
(2021-07-04, 01:05 PM)dulan Wrote: ...

@ TT dễ thương, em gái nuôi của chàng dễ thương hơn  Grinning-face-with-smiling-eyes4



...

@ Hay không bằng hên Ếch ơi, có khi để đồng hồ reo chờ bánh chín thì ghé vô màn hình nhìn, nhờ vậy mà thấy hình em gái nuôi của Ếch  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


...

@ Cám ơn RungHoang 4 câu thơ giải thích cho nick nhé!


...


Mến chúc cả nhà ngày Độc Lập Hoa Kỳ thật vui nhé!
Dulan
...

TT cũng xin chúc cả nhà Lễ vui vẻ.

Em gái nuôi lúc nào cũng dễ thương hơn đối với các ông
Lễ ai cũng nấu món này món kia cùng gia đình và bạn bè ăn uống đốt pháo vui vẻ, còn mình thì tự giặt thảm nguyên căn nhà, lâu ngày không được đổ mồ hôi, giời có dịp tuôn, mong tan được tí mỡ.  Tủi ghê luôn.
(2021-07-04, 05:30 PM)Thuctinh Wrote: Lễ ai cũng nấu món này món kia cùng gia đình và bạn bè ăn uống đốt pháo vui vẻ, còn mình thì tự giặt thảm nguyên căn nhà, lâu ngày không được đổ mồ hôi, giời có dịp tuôn, mong tan được tí mỡ.  Tủi ghê luôn.

Giỏi vậy, hôm nay anh cũng làm đủ thứ chuyện linh tinh trong nhà, nhưng bù lại, bà xã anh hình như đang làm món mì xào lobster chiêu đãi cho buổi chiều. Cũng đặc biệt được chút, hôm nay lễ mà.

(2021-07-04, 05:55 PM)Ech Wrote: Giỏi vậy, hôm nay anh cũng làm đủ thứ chuyện linh tinh trong nhà, nhưng bù lại, bà xã anh hình như đang làm món mì xào lobster chiêu đãi cho buổi chiều. Cũng đặc biệt được chút, hôm nay lễ mà.

Vậy là sướng quá rồi, Canaday của tui July 1st forum này vỏn vẹn có 3 người xứ Cà nên chẳng ai muốn lên tiếng  Wink . Tui ngày hôm đó ăn mì gói chả lụa tưng bừng.

Nhưng theo như tôi biết (không chính xác lắm)
Dân Canada trong VB vẫn trong nhóm đứng thứ 2 với 3 members, Úc 3, Pháp 3 , Đức 2, Hòa Lan 1, Thụy Điển 1
(2021-07-04, 05:30 PM)Thuctinh Wrote: Lễ ai cũng nấu món này món kia cùng gia đình và bạn bè ăn uống đốt pháo vui vẻ, còn mình thì tự giặt thảm nguyên căn nhà, lâu ngày không được đổ mồ hôi, giời có dịp tuôn, mong tan được tí mỡ.  Tủi ghê luôn.

Tỉnh Nhi giỏi quá, giặt thảm 1 mình là quá giỏi. 👍
Sư phụ cũng đâu có tiệc tùng ăn mừng lễ, nên Tỉnh Nhi đừng tủi thân Cheer
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-07-04, 10:43 PM)LýMạcSầu Wrote: Tỉnh Nhi giỏi quá, giặt thảm 1 mình là quá giỏi. 👍
Sư phụ cũng đâu có tiệc tùng ăn mừng lễ, nên Tỉnh Nhi đừng túi thân Cheer

Vậy hôm nay còn được nghĩ, sư phụ có đi đâu hay định làm gì không?  Thầy trò mình chạy tới nhà anh Ech ăn ké tôm hùm nhe?

Lỡ siêng, em cố làm cho sạch hơn nên giặt tới 3 lần nước, xong đẩy tới lui cho hút sạch nước bớt giúp cho thêm khô ráo vì nhà không mở cửa sổ, chiều tối em có chạy tới nhà bạn chơi, wow! hôm tối em lấy được giải can đảm hát karaoke với người ta.
(2021-07-05, 11:31 AM)Thuctinh Wrote: Vậy hôm nay còn được nghĩ, sư phụ có đi đâu hay định làm gì không?  Thầy trò mình chạy tới nhà anh Ech ăn ké tôm hùm nhe?

Lỡ siêng, em cố làm cho sạch hơn nên giặt tới 3 lần nước, xong đẩy tới lui cho hút sạch nước bớt giúp cho thêm khô ráo vì nhà không mở cửa sổ, chiều tối em có chạy tới nhà bạn chơi, wow! hôm tối em lấy được giải can đảm hát karaoke với người ta.

Lúc dọn vào căn nhà đang ở, điều sung sướng nhất là chả có miếng thảm nào! Anh cũng ghét nhất là giặt thảm, cực thì thôi, mà vẫn thấy nó dơ dơ dù thường xuyên giặt.

Nhớ lâu rồi có 1 cô bạn bị bệnh... kỷ tính, cực kỳ kỷ. Nhà giàu có. ở phòng khách trải 1 tấm thảm Ba tư hay khỉ gì đó mà lông nó cao ơi là cao. Khổ cái hể ai mà bước vào phòng khác làm lông thảm xẹp xuống là cô ta khó chịu, lại xách máy hút bụi ra để hút cho lông lá dựng lên lại, ngay cả khi khách còn ở đó!!! Riết rồi không ai dám tới nhà. Cái giường trong phòng ngủ thì hể ông chồng hay con cái leo lên giường làm ra trải giường nhăn nhúm thì cô ấy lại cứ kéo kéo giựt giựt cho nó phẳng phiu lại, đến nổi ông chồng chán quá, nằm đất luôn!!!

Astonished-face4

(2021-07-04, 05:30 PM)Thuctinh Wrote: Lễ ai cũng nấu món này món kia cùng gia đình và bạn bè ăn uống đốt pháo vui vẻ, còn mình thì tự giặt thảm nguyên căn nhà, lâu ngày không được đổ mồ hôi, giời có dịp tuôn, mong tan được tí mỡ.  Tủi ghê luôn.

...

Tịnh Nhi ơi, dulan đem Vịt vào cho TT bớt tủi thân nhe (hôm trước thấy RH post hình gà trụi lông trả lời Vịt ghẹo RH, hôm nay mất rùi, nhưng mà có Vịt trụi lông nè nha  Rollin  )




Miến măng vịt & nước mắm gừng:
[Image: mail?url=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F1Ow...YTXfWQ--~D]





[Image: mail?url=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F5iX...lu6w9g--~D]






...


Ủa, sao chờ hoài chưa thấy món Ếch lột da, thôi để dulan làm giùm RH & TT nha!
Thịt Ếch rất ngon ngọt, nên có hơn mười mấy cô em gái nuôi thích lắm nè TT (có Vịt và Rùa nữa đó nha  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ):
[Image: ZQ20o9d.jpg?1]
(chụp lại hình của năm 2002 trong album)


...

Hello Sầu, Ngọc, phai, RH & cả nhà  Tulip4 Tulip4 Tulip4

...
(2021-07-05, 12:06 PM)dulan Wrote: Thịt Ếch rất ngon ngọt, nên có hơn mười mấy cô em gái nuôi thích lắm nè TT (có Vịt và Rùa nữa đó nha  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ):

Du Lan nè, "thịt Ếch rất ngon ngọt" rất khác với "thịt ếch rất ngon ngọt" đó nhe.  Becuoi Trời ạ!  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

(2021-07-05, 11:31 AM)Thuctinh Wrote: Vậy hôm nay còn được nghĩ, sư phụ có đi đâu hay định làm gì không?  Thầy trò mình chạy tới nhà anh Ech ăn ké tôm hùm nhe?

Lỡ siêng, em cố làm cho sạch hơn nên giặt tới 3 lần nước, xong đẩy tới lui cho hút sạch nước bớt giúp cho thêm khô ráo vì nhà không mở cửa sổ, chiều tối em có chạy tới nhà bạn chơi, wow! hôm tối em lấy được giải can đảm hát karaoke với người ta.

Sư phụ ít khi ra khỏi nhà những ngày nghỉ lễ, không thích tụ họp hay đám đông ồn ào, già khó chiụ thế đấy Rollin

Tỉnh Nhi can đảm hơn sư phụ, hay Tỉnh Nhi tham gia xóm hét của ông Ếch giúp vui đi Kaos-1
(2021-07-05, 12:06 PM)dulan Wrote: Ủa, sao chờ hoài chưa thấy món Ếch lột da, thôi để dulan làm giùm RH & TT nha!
Thịt Ếch rất ngon ngọt, nên có hơn mười mấy cô em gái nuôi thích lắm nè TT (có Vịt và Rùa nữa đó nha  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ):
[Image: ZQ20o9d.jpg?1]

(chụp lại hình của năm 2002 trong album)


...

Hello Sầu, Ngọc, phai, RH & cả nhà  Tulip4 Tulip4 Tulip4

...


Hi Dulan, Dulan làm bánh gì vậy? nặn hình rất khéo Tulip4
(2021-07-05, 09:10 AM)BayNhuCanhVit Wrote:  Lột mấy tấm thảm lên đem giặt à hay là giặt mấy tầm thảm chùi chân trước nhà và phòng tưới nước ? Rảnh chạy qua đây giặt dùm mình luôn nhe.


Please

Giặt lấy tiền cao, thảm nào cũng nhận, trừ thảm kịch, bảo đảm không dơ hơn trước không lấy tiền chú Vịt.  Tuy già mà sức còn mạnh lắm nè, tự chuyển bàn ghế qua một bên nè thấy không
(2021-07-05, 11:44 AM)Ech Wrote: Lúc dọn vào căn nhà đang ở, điều sung sướng nhất là chả có miếng thảm nào! Anh cũng ghét nhất là giặt thảm, cực thì thôi, mà vẫn thấy nó dơ dơ dù thường xuyên giặt.

Nhớ lâu rồi có 1 cô bạn bị bệnh... kỷ tính, cực kỳ kỷ. Nhà giàu có. ở phòng khách trải 1 tấm thảm Ba tư hay khỉ gì đó mà lông nó cao ơi là cao. Khổ cái hể ai mà bước vào phòng khác làm lông thảm xẹp xuống là cô ta khó chịu, lại xách máy hút bụi ra để hút cho lông lá dựng lên lại, ngay cả khi khách còn ở đó!!! Riết rồi không ai dám tới nhà. Cái giường trong phòng ngủ thì hể ông chồng hay con cái leo lên giường làm ra trải giường nhăn nhúm thì cô ấy lại cứ kéo kéo giựt giựt cho nó phẳng phiu lại, đến nổi ông chồng chán quá, nằm đất luôn!!!

Astonished-face4

người bệnh...kỷ tính,  thấy khổ sở quá hả anh, tâm lúc nào cũng lo canh giữ sạch sẽ.  Ông xã sợ hôi nhà muốn TT nấu ăn ở ngoài, nhưng TT muốn hưởng thụ cái tiện nghi của bếp, tội gì hành hạ bản thân, lại tính hay quên, đồ ăn dễ cháy khét, thôi có dơ và hôi cũng đành chịu, nhất là bên đây xứ lạnh nóng. TT đang do dự có nên lót gỗ hay thay gì cho khoẻ? Utah xứ lạnh, mấy đứa nhỏ không biết dọn, chỉ biết xả.