Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-06-16, 12:52 AM)Thuctinh Wrote: vahidrk1 vahidrk1 Very-angry

Mai chắc có nồi cháo Ếch Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-16, 12:58 AM)LýMạcSầu Wrote: Không biết nói sao, coi như sư phụ nhạy cảm thôi. Wink

Sư phụ không thoải mái, em ngưng mà, em muốn sư phụ vui.  Ngày mai bên em ngoài trời rất nóng, Ếch sẽ phơi khô trên tảng đá, dành cho ai muốn nhậu.
(2021-06-16, 12:31 AM)Thuctinh Wrote: Anh lầm, TinhNhi đi chung với sư phụ, ông bướm bay quanh sư phụ thôi.

Em lầm, TinhNhi đi chung với sư phụ, không có ông bướm nào bay quanh sư phụ cả, chỉ có ông vịt thôi. Biggrin

Nghiêm chỉnh lại nè, không ai muốn mình bị gán ghép với một ông có vợ con đùm đề hết, dù là nói chơi. Cũng như Tỉnh Nhi thấy đó, khi Tỉnh Nhi khai có chồng con, chắc cũng đâu muốn ai gán ghép Tỉnh Nhi với ai chứ hả? Cho nên tuy bạn bè hay đùa anh Ếch có 11 tri kỷ, nhưng không bao giờ có ai trong danh sách là vậy. Cũng như anh Ếch cũng hay giỡn là thất tình, thật ra chỉ là... giận vợ thôi  Biggrin

(2021-06-16, 12:36 AM)Thuctinh Wrote: Anh Ech đồn sao em nghe vậy thôi sư phụ

Em chưa nhận ra đều gì không ổn?  Ai cũng lớn, đều hiểu mình thường hay giỡn đùa với nhau thôi.

Nếu sư phụ không thích, em sẽ tránh giỡn như vậy.

haha, Tỉnh Nhi đúng là cao thủ nhe, mở miệng tung tin đồn xong cái bán cái cho anh Ếch liền. Đây nè, chứng cứ tung tin đồn thất thiệt nè, lẽo lự phát ớn hè chair-to-the-head

(2021-06-15, 08:34 PM)Thuctinh Wrote: Còn tình sử gì nữa giữa anh và sư phụ?  Kể nghe vui tiếp nhe anh Ech.

(2021-06-16, 09:21 AM)BayNhuCanhVit Wrote:  Bà mợ, bà mịa...tè le...! Thấy tui hiền rồi nói xúm nhau nói xấu tui phải không ? Bà này chắc theo dỏi tui hay sao mà biết nhiều chuyện thấy ớn !.. Tui rinh bà phù thủy nào bên VN mà dám tuyên truyền sai sự thật vậy hả ? Còn bà Nhiều Chuyện thì nói tui trong băng đãng bà bà...gì đó, trải đều lượm lon trên toàn nước Mỹ ??? 

 Còn cái bà nhỏ Tịnh Nhi gì đó nhe! ...Cứ đi đọc chuyện ruồi bu, rồi đem về làm khó nhe... !

 Hết giờ cõn rồi. Ngộ chẩu !

Please

Dạo này ông bận ghê vậy hả? tui thấy ông không có chăm sóc bà chằn đó nhe, ông không lo cho bả thì tui... lo cho bả à nhe Biggrin

Heart 
(2021-06-16, 09:21 AM)BayNhuCanhVit Wrote:  Bà mợ, bà mịa...tè le...! Thấy tui hiền rồi nói xúm nhau nói xấu tui phải không ? Bà này chắc theo dỏi tui hay sao mà biết nhiều chuyện thấy ớn !.. Tui rinh bà phù thủy nào bên VN mà dám tuyên truyền sai sự thật vậy hả ? Còn bà Nhiều Chuyện thì nói tui trong băng đãng bà bà...gì đó, trải đều lượm lon trên toàn nước Mỹ ??? 

 Còn cái bà nhỏ Tịnh Nhi gì đó nhe! ...Cứ đi đọc chuyện ruồi bu, rồi đem về làm khó nhe... !

 Hết giờ cõn rồi. Ngộ chẩu !

Please

Ai rảnh và có cánh chi đâu mà bay theo Mr.vịt  Lol Dzô thấy cái gì thì đọc trúng cái đó thôi chứ Mi đâu pảk tuổi con gà   Lol  Cái này gọi là tuỳ duyên đó  Shy Ô. Hỏng phải tiên, cũng không là phù thuỷ vậy thì ca bài "năm anh 20, em mới sinh ra đời" nhe Mr. BNCV  Rollin

Hay là 




Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4 Tulip4
Heart 
(2021-06-16, 12:40 AM)Thuctinh Wrote: Vậy hả Mi? Bấy lâu TT tưởng chú Vịt lẻ bóng một mình.  Từng nghe chú nói: mỗi tối chú Vịt sợ ma nữ vào phòng chú làm gì đó..

Mi có ai bạn nữ cũng thích du lịch, giới thiệu cho chú Vịt với?

Ổng biết bay như chim trời mà TT  Lol Tội con người ta đó TT  Lol Shy
Heart 
(2021-06-16, 12:20 AM)LýMạcSầu Wrote: Ý Vịt chắc mỗi tiểu bang quen 1 cô  Rolling-on-the-floor-laughing4

Rinh qua đây để ai là nhân vật chị S nói đến thì vào xác nhận. Mi biết gì đâu, biết gì đâu Lol Shy
(2021-06-16, 03:25 PM)Mi. Wrote: Ổng biết bay như chim trời mà TT  Lol Tội con người ta đó TT  Lol Shy

Vịt không bay được xa như chim trời đâu Mi.  Giúp duyên gặp, chú Vịt vui sẽ cám ơn và thưởng cho Mi đó.
Heart 
(2021-06-16, 05:00 PM)Thuctinh Wrote: Vịt không bay được xa như chim trời đâu Mi.  Giúp duyên gặp, chú Vịt vui sẽ cám ơn và thưởng cho Mi đó.

Bay xa toi tan VN luôn mà TT  Grinning-face-with-smiling-eyes4
(2021-06-16, 08:53 PM)Mi. Wrote: Bay xa toi tan VN luôn mà TT  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cánh đã rụng trụi lông, Mi nghĩ còn bay được không?
Heart 
(2021-06-17, 02:36 AM)Thuctinh Wrote: Cánh đã rụng trụi lông, Mi nghĩ còn bay được không?

Chưa chạm tuổi dzìa hưu thì đối với Mr. Vịt chắc là chiện nhỏ như nấu cháo vịt thôi  Lol Tt nghe Mr. Vịt hát bài Yêu đời, yêu người chưa  Shy Thumbs-up4 Shy
Chú Vịt ơi! Chú Vịt à!...có người khen chú kìa

Mấy ngày nay chú Vịt cầm vũ khí trên tay, hăm he hai đứa mình kìa Mi.
Buồn quá, lúc này sư phụ thường vắng mặt, anh Ech thì thất tình vì dám chọc vợ giận...chú Vịt On, Off..
Heart 
(2021-06-17, 08:34 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Biết tui đang cầm cái rựa trên tay mà vẫn dám chọc tui.... Mấy bà gàn quá trời hén !. Cuối tuần tui về, tui sẽ lật sổ khủc nhộ....! Để trả thù từng người một

 Ai muốn cu tí thì cho cu tí, ai muốn huyết, tiết canh thì sẽ lấy huyết ăn thề... Và củng không bỏ qua cho bà Làm đại Ngọc đâu ! Trừ khi bả đan cho tui cái thong mặc mùa hè....!

 Uh! Công việc ba trợn của tui thất thường như con người của tui....! Nghe nói dạo này bà chằng hà tiện điện nên cứ thấy nóng nực là gọi xe cứu thương vào ER nằm cho đở tốn điện đó mà....! Bả ỹ có con làm Y tá nên sợ mịa gì chứ !!
Tui cũng hay vào nhưng chưa tiện trả lời....Chứ cái mỏ của tui thì ai cũng biết mà, dể gì mà OFF được !
Please

Bây giờ Tt thấy Mr. Vịt sung cỡ nào rồi hén Lol   Kiểu này ổng dám có sức bay tới 80 tuổi chứ chẳng phải chơi  Lol