Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-03-06, 12:00 AM)Hope Wrote: tội anh đó 

Chị với em dứt nợ rồi... tội gì nữa chị.. kakakakkakaak

Em khóc hết nước mắt chạy qua xem chị thế nào.. ối cha má oi, LýMacSau khóc lên khóc xuống đẹp y như Điêu Thuyền .. đau gì mà đau..  Biggrin

Coi chị diễn tuồng khóc ở đâu vậy Hope?  Becuoi
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-03-06, 12:12 AM)Thuctinh Wrote: Sư phụ có muốn giúp chú Dạn một tay không? Chú Dạn không muốn bị bà con cô bác chê tới chê lui là trai ế.

TT xin chúc Dạn thành duyên , sớm ra hoa kết trái.

Ý ẹ, mới thả con dzê ra thôi mà cháu, chưa biết người ta có đồng ý hay là cho ăn guốc lên đầu mà cháu đã chúc hạnh phúc này hạnh phúc nọ, bộ tính triệt đường "làm ăn" của chú hay sao đây ta?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chú nói rồi, thời buổi bây giờ là phải nhanh tay lẹ mắt, để kín chúng rinh, để hở chúng rình, không ra tay trước coi chừng mất. Thế nên nói trước, ai dzê chú, chú dzê lại rang chịu, mình hiền hay bị người ta lấn tới ăn hiếp hoài, chịu sai thấu?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thế nên cái em Hoa Mắc Cỡ này cả gan dám công khai thả thính với chú thì kiểu gì chú cũng thả dzê lại, dzí chạy tét ghèn chơi, coi ai hơn ai đó mà.  Rollin
Love is now or never...
(2021-03-06, 12:12 AM)Thuctinh Wrote: Sư phụ có muốn giúp chú Dạn một tay không? Chú Dạn không muốn bị bà con cô bác chê tới chê lui là trai ế.

TT xin chúc Dạn duyên thành tốt đẹp,  sớm ra hoa kết trái.

Thôi khỏi Tỉnh Nhi, sư phụ sợ nhất mấy vụ làm mai. Lúc trước làm mai chị kia 62t cho ông Vịt, bị ổng chửi  Rollin Rollin

Mấy ông tự ái lắm, mình giới thiệu cho họ, họ nghỉ mình chê họ ế, không thể tự tìm Winking-face4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-03-06, 12:24 AM)Dan. Wrote: Bạn Hope à.

Cái hàng gạch đậm ở trên là cái do Hope tự nghĩ ra thôi, nó không hề có trong suy nghĩ của tui. Trong suy nghĩ của tui, Hope vẫn luôn là người bạn tốt, thẳng tính nhưng không hề có ác ý trong câu nói cũng như trong lòng, đó là điều tui nói rất chân thành.

Trong cuộc sống, trong công việc, kể cả trong mối thâm tình của bạn bè, đôi lúc mình gặp những trục trặc gì đó chẳng hạn, mình có thể bộc phát nói ra những câu nói này nọ hay thậm chí mình có làm gì đó với bạn của mình thì theo suy nghĩ riêng của tui, cũng là chuyện tự nhiên thôi, không ai trách được. Mình là người phàm mà, thánh nhân còn sai huống chi là người. Tuui không có ý nói Hope, tui chỉ tự nhận xét mình thôi, như tui nè, cũng đã từng làm tổn thưng bạn của mình vậy thôi. 

Còn việc binh ai bỏ ai thì thật ra tui thấy nó trẻ con quá, ai cũng là bạn, cách tốt nhất là nên để họ tự giải quyết với nhau tốt hơn, chuyện riêng của bất cứ ai tui không hề xen vào, vậy thôi hà.

Thế nên Hope rút lại cái hàng chữ đậm kia đi nghen, với tôi, Hope vẫn là một người bạn, thật tình là thế.  Tulip4

ừ, thôi cố gắng hết sức.. giữ lại cái gì tui nói với anh, mai sau có khi dùng đến.. cũng hy vọng là không cần phải lấy ra xem.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2021-03-06, 12:36 AM)LýMạcSầu Wrote: Thôi khỏi Tỉnh Nhi, sư phụ sợ nhất mấy vụ làm mai. Lúc trước làm mai chị kia 62t cho ông Vịt, bị ổng chửi  Rollin Rollin

Mấy ông tự ái lắm, mình giới thiệu cho họ, họ nghỉ mình chê họ ế, không thể tự tìm Winking-face4 Rolling-on-the-floor-laughing4

Cái này thì chị nói đúng, đàn ông mà càng tự ế chừng nào thì họ thường hay tự ái  chừng nấy, không muốn chấp nhận là mình ế lăn ế lóc ra để người khác làm mai cho mình. Nghĩ cũng kỳ hén.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tỉnh nhi võ công chưa đạt đến mức cao siêu như chị nên hay lo lắng là phải rồi. Chắc chưa nghe câu, Ở đời có bốn cái ...U, Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Làm mai mà thành công thì chẳng ai nhớ tới mình, lúc họ có chuyện họ lôi ông mai, bà mai ra họ rủa nghe điếc cái lỗ tai luôn, sướng ích gì mà ham làm...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
(2021-03-06, 12:26 AM)LýMạcSầu Wrote: Hope,  chị nghỉ trong 3 ông pháo nổ, Đạn là người ít nổi nóng nhất. Lại có uẩn khúc gì nữa sao? Mong có thể vui vẻ cả làng. Tulip4

Biggrin Em giả vờ nói vậy thôi, chứ em có biết gì đâu, chị hỏi mắc công em tè le tét lét cả làng cả xóm nghe hết thì chít... kakkakakakkakakakak 

cái miệng của em chị biết nó bé như cái loa ấy mà chị còn hỏi em..  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2021-03-06, 12:29 AM)LýMạcSầu Wrote: Coi chị diễn tuồng khóc ở đâu vậy Hope?  Becuoi

Hình như không phải chị.. chắc em lộn người gòi.. vạy đi nghe ...  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2021-03-06, 12:47 AM)Dan. Wrote: Cái này thì chị nói đúng, đàn ông mà càng tự ế chừng nào thì họ thường hay tự ái  chừng nấy, không muốn chấp nhận là mình ế lăn ế lóc ra để người khác làm mai cho mình. Nghĩ cũng kỳ hén.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tỉnh nhi võ công chưa đạt đến mức cao siêu như chị nên hay lo lắng là phải rồi. Chắc chưa nghe câu, Ở đời có bốn cái ...U, Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Làm mai mà thành công thì chẳng ai nhớ tới mình, lúc họ có chuyện họ lôi ông mai, bà mai ra họ rủa nghe điếc cái lỗ tai luôn, sướng ích gì mà ham làm...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chị nghỉ Tỉnh Nhi võ công cao siêu hơn chị, chỉ là anh hùng không lộ tướng, chị lỡ nổ quá, đành làm sư phụ vậy Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-03-06, 12:48 AM)Hope Wrote: Biggrin Em giả vờ nói vậy thôi, chứ em có biết gì đâu, chị hỏi mắc công em tè le tét lét cả làng cả xóm nghe hết thì chít... kakkakakakkakakakak 

cái miệng của em chị biết nó bé như cái loa ấy mà chị còn hỏi em..  Biggrin

hahaha vậy thì vờ như không nghe không hỏi không biết, chừng nào nó tới thì biết Biggrin

Để chị suy nghỉ coi chị đã đóng vài đào thương ở đâu ta? nhưng chị thích vai đào võ hơn à, muá gươm dưới trăng, nó đẹp làm sao Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-03-06, 01:02 AM)LýMạcSầu Wrote: hahaha vậy thì vờ như không nghe không hỏi không biết, chừng nào nó tới thì biết Biggrin

Để chị suy nghỉ coi chị đã đóng vài đào thương ở đâu ta? nhưng chị thích vai đào võ hơn à, muá gươm dưới trăng, nó đẹp làm sao Rolling-on-the-floor-laughing4

Becuoi Becuoi Becuoi lúc đó chắc trễ gòi qué .. 

chị đóng đào thương ở khúc... "Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ"   em thấy chị gòi.. em cũng dị nên em bít... qué mà..  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2021-03-06, 01:15 AM)Hope Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi lúc đó chắc trễ gòi qué .. 

chị đóng đào thương ở khúc... "Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ"   em thấy chị gòi.. em cũng dị nên em bít... qué mà..  Becuoi

Vẫn không hiểu Becuoi
hôm nay mình bị trật tầng số hay sao ta.   Rollin
 

Lâu rồi chị không đóng vai nầy à  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-03-06, 01:29 AM)LýMạcSầu Wrote: Vẫn không hiểu Becuoi
hôm nay mình bị trật tầng số hay sao ta.   Rollin
 

Lâu rồi chị không đóng vai nầy à  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Becuoi Becuoi Becuoi thui thui.. coi như em không nói gì đi.. xé nháp.. bỏ... làm lại từ đầu.. 

chị trở về vai Lý Thông xách mông đi chợ đi.. Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2021-03-06, 01:35 AM)Hope Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi thui thui.. coi như em không nói gì đi.. xé nháp.. bỏ... làm lại từ đầu.. 

chị trở về vai Lý Thông xách mông đi chợ đi.. Biggrin

Rollin Rollin vai Lý Thông giờ hợp với chị hơn  Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-03-06, 01:41 AM)LýMạcSầu Wrote: Rollin Rollin vai Lý Thông giờ hợp với chị hơn  Lol

Biggrin Sẵn LýMacSau có tóc dài rồi, phết 2 cái râu vô thì thành Lý Thông mông bự tại nhiều chuyện nên mông chà bá.. nói gì nói cũng phải đi chợ mua đồ ăn chứ..  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2021-03-06, 01:58 AM)Hope Wrote: Biggrin Sẵn LýMacSau có tóc dài rồi, phết 2 cái râu vô thì thành Lý Thông mông bự tại nhiều chuyện nên mông chà bá.. nói gì nói cũng phải đi chợ mua đồ ăn chứ..  Becuoi


Bửa giờ kêu mình là Lý Đại ca thì ra là Lý Thông mông bự đó hả, trời  Becuoi[Image: tenor.gif]
Vấn thế gian, tình là chi...