Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-02-15, 02:19 PM)Ech Wrote: Coi bộ chị Sầu muốn rút kiếm ra thiệt rồi nhe Lol

Chắc vậy quá. Chỉ mà rút kiếm ra thì khỏi nói rồi, tình nghĩa chị em gì cũng là con số không to tướng, bặt...bặt...bặt... là đầu rơi khỏi cổ, máu nhuộm thành sông luôn...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Bây giờ không biết nên binh bạn hay sẳn dịp lấy điểm với chị Sầu vậy ta? Rollin

(2021-02-15, 02:43 PM)Ech Wrote: Bây giờ không biết nên binh bạn hay sẳn dịp lấy điểm với chị Sầu vậy ta? Rollin

Khỏi cần trả lời, mình thừa biết câu trả lời của bạn rồi. Xin cứ tự nhiên hành sự đi, mình không hề oán trách bạn đâu.  Crying-face4

Bởi đứng vào vị trí của bạn, mình cũng làm như vậy thôi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
(2021-02-15, 02:24 PM)Dan. Wrote: Chắc vậy quá. Chỉ mà rút kiếm ra thì khỏi nói rồi, tình nghĩa chị em gì cũng là con số không to tướng, bặt...bặt...bặt... là đầu rơi khỏi cổ, máu nhuộm thành sông luôn...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chị cám cảnh nên thở dài than vãn, có người nhột sao em Đạn? 
Có cần Bao Thanh Thiên xử cho công bằng trước khi chém không em trai? Becuoi

Ông Ếch dang ra, gươm đao vô tình, trúng ráng chịu à Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
(2021-02-15, 03:06 PM)LMS Wrote: Chị cám cảnh nên thở dài than vãn, có người nhột sao em Đạn? 
Có cần Bao Thanh Thiên xử cho công bằng trước khi chém không em trai? Becuoi

Ông Ếch dang ra, gươm đao vô tình, trúng ráng chịu à Rollin Rollin

Em là người vốn nhạy cảm nên hay nhột sảng lắm chị.  Shy

Gì thì gì cũng phải mang ra xét xử trước rồi mới chém chứ chị, chết mà không tâm phục khẩu phục, chết oan ức dễ biến thành wỹ đi nhát người ta lắm, bà Tinhoi bảo vậy ah.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
(2021-02-15, 03:06 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Thèng Tiểu tặc nào chọc bà nữa rồi ? Hay là tính sau Valentine thì xách chổi... Í lộn rút kiếm chém người nữa ? Sầu gợi Sầu....







Please

Tui giỡn với bạn bè thôi. Bài hát chi mà buồn thế.
Grinning-face-with-smiling-eyes4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
(2021-02-15, 03:22 PM)Dan. Wrote: Em là người vốn nhạy cảm nên hay nhột sảng lắm chị.  Shy

Gì thì gì cũng phải mang ra xét xử trước rồi mới chém chứ chị, chết mà không tâm phục khẩu phục, chết oan ức dễ biến thành wỹ đi nhát người ta lắm, bà Tinhoi bảo vậy ah.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Rollin

Chị bận rộn nữa rồi. Em tìm Bao Thanh Thiên đi Lol
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
(2021-02-15, 03:57 PM)LMS Wrote: Rollin

Chị bận rộn nữa rồi. Em tìm Bao Thanh Thiên đi Lol

Em xin thông báo cho chị một tin mừng, em mới đi gặp ông Bao Thanh Thiên về, ông mặt sắt đen sì đó mới nói với em: "Ông cho phép con vui đùa, giỡn thoải mái đi con, nô xì-ta hu-oe, Ông biết tính con mà, yêu ai yêu chỉ một người, chung thủy là số 1 thế giới, cây có thể ngã, đá có thể lăn, núi mòn sông cạn chứ tình con vẫn còn y nguyên. Với lại ông thừa biết, mấy người miệng lưỡi ba hoa chích chòe như con coi vậy chứ hổng có gì nguy hiểm bằng mấy tay ngầm ngầm, đấm một phát chết voi, ghê lắm.". Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chị yên tâm nha, em hiểu, chị hiểu, nhiều người cùng hiểu, chọc ghẹo nhau cho vui nhà vui cửa thôi, em không hề biết giận với mấy cái chuyện vui này đâu, bởi quan hệ giữa chúng ta luôn đặt hai chữ TIN TƯỞNG và TÔN TRỌNG nhau lên hàng đầu mà.  Smiling-face-with-halo4

Chị làm việc vui vẻ. Lát rảnh chui vào bụi, em kể chuyện bí mật này cho chị nghe. Vui lắm luôn. Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
(2021-02-15, 06:08 PM)Dan. Wrote: Lát rảnh chui vào bụi, em kể chuyện bí mật này cho chị nghe. Vui lắm luôn. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mình đang rảnh, chui vào bụi kể cho mình nghe được hôn? Grinning-face-with-smiling-eyes4

(2021-02-15, 06:10 PM)Ech Wrote: Mình đang rảnh, chui vào bụi kể cho mình nghe được hôn?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Khôngggggggggggg.....  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Kể cho bạn nghe chuyện bí mật thì chẳng khác gì kể luôn ngoài này cho mọi người cùng nghe cho tiện. Bạn bè hiểu tính của nhau hết mà bạn còn dzụ mình.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
[Image: 149943670_3831284013618456_5385252006453...e=60514169]

Đầu năm đầu tháng, bạn Ếch có ý định hăm dọa mình chăng?.  Suytu

Thế bạn thử show cho mình xem, cái thiên đàng với cái địa ngục của bạn nó gồm có những món gì, coi có ngon ăn không rồi mình sẽ chọn giữa việc ghét bạn hay thích bạn nha.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Có khi mình chọn xuống địa ngục của bạn, bởi tin chắc ở dưới sẽ gặp được 11 tri kỷ của bạn đang ngồi chơi tứ sắc với nhau thì phải. Để làm gì, bạn tự hiểu luôn....  Rollin
Love is now or never...
(2021-02-15, 06:08 PM)Dan. Wrote: Em xin thông báo cho chị một tin mừng, em mới đi gặp ông Bao Thanh Thiên về, ông mặt sắt đen sì đó mới nói với em: "Ông cho phép con vui đùa, giỡn thoải mái đi con, nô xì-ta hu-oe, Ông biết tính con mà, yêu ai yêu chỉ một người, chung thủy là số 1 thế giới, cây có thể ngã, đá có thể lăn, núi mòn sông cạn chứ tình con vẫn còn y nguyên. Với lại ông thừa biết, mấy người miệng lưỡi ba hoa chích chòe như con coi vậy chứ hổng có gì nguy hiểm bằng mấy tay ngầm ngầm, đấm một phát chết voi, ghê lắm.". Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chị yên tâm nha, em hiểu, chị hiểu, nhiều người cùng hiểu, chọc ghẹo nhau cho vui nhà vui cửa thôi, em không hề biết giận với mấy cái chuyện vui này đâu, bởi quan hệ giữa chúng ta luôn đặt hai chữ TIN TƯỞNG và TÔN TRỌNG nhau lên hàng đầu mà.  Smiling-face-with-halo4

Chị làm việc vui vẻ. Lát rảnh chui vào bụi, em kể chuyện bí mật này cho chị nghe. Vui lắm luôn. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Sư phụ đừng tin gì cả, em với ông Bao Thanh Thiên shopping cả buổi hôm nay.
(2021-02-15, 01:24 PM)LMS Wrote: Sáng thứ Hai, vẫn đi làm, và vẫn bận rộn, và vẫn muốn nhiều chuyện  Rolling-on-the-floor-laughing4
Take a break, dạo vòng quanh chốn ảo, chỉ biết thở dài.
Hỏi thế gian tình là chi chi? Muốn rút gươm chém kẻ bạc tình dùm người hắn đã tỏ tình hôm qua.
Cứ tưởng thế gian còn sót lại một người chung tình, hóa ra chỉ là ảo mộng. Bướm vẫn là bướm, cả vườn hoa đẹp đầy hương thơm, khó lòng chỉ chết vì một bông hoa. 
Ôi! Đàn ông!  Tin được heo nái biết leo cây
Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chém, chém, đừng nương tay nhe sư phụ, đừng cho có thời gian tạo cơ hội biện lộ, kẽo bị xiêu lòng.
(2021-02-15, 07:05 PM)Dan. Wrote: Đầu năm đầu tháng, bạn Ếch có ý định hăm dọa mình chăng?.  Suytu

Thế bạn thử show cho mình xem, cái thiên đàng với cái địa ngục của bạn nó gồm có những món gì, coi có ngon ăn không rồi mình sẽ chọn giữa việc ghét bạn hay thích bạn nha.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Có khi mình chọn xuống địa ngục của bạn, bởi tin chắc ở dưới sẽ gặp được 11 tri kỷ của bạn đang ngồi chơi tứ sắc với nhau thì phải. Để làm gì, bạn tự hiểu luôn....  Rollin

Chúng mình đang bàn về đàn bà đó bạn Đạn. Chứ đàn ông chúng mình thì chỉ có thể đem hạnh phúc đến cho nhau mà thôi Rollin