Chuyện trên trời dưới đất.
- Cảm ơn Anh Hai, dường như duy nhất chỉ có Anh Chị cho phong bao lì xì, đầu năm vậy là hên rồi, mấy người khác chỉ xoa đầu, bẹo má Cảm ơn thôi, "kẹo kéo" thiệt.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Thiền Sư đừng ngại khi tui dùng chữ Trẻ, trẻ ở đây là trẻ người, trẻ tính cách, trẻ tâm hồn chứ không trẻ về con số.  Smiling-face-with-halo4

- Anh Dược Sỹ thì ai cũng biết rồi, dạo này hạnh phúc tràn trề, một túp lều tranh hai quả tim dzàng, anh đàn em hát, tiêu dao tự tại, ngày ngày ẻm rót nước pha trà, ăn món gì ẻm nấu cũng thấy ngon, kể cả mì gói.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Gần Tết ta rồi, không khí cũng bắt đầu nôn nao, theo lời đề nghị của chị Bé Ba, mở một cái thread kể về những kỷ niệm xưa, kỷ niệm cũ của một thời trẻ thơ đón Tết, tui cũng chưa biết làm ở đây hay ra thread mới. Gì chứ mấy chuyện cũ ấy thì mình một bụng, kể ra chắc cũng trùng hợp với kỷ niệm của nhiều người ở đây. Nhất là ngồi nhớ lại những người muôn năm cũ, giờ người còn người mất chợt thấy bồi hồi...  Face-with-rolling-eyes4
Love is now or never...
Reply
Cám ơn em Đạn đã gửi thiệp chúc mừng năm mới cho Tiên Anh và Tiên em. Hôm đó Tiên Anh thấy chỉ kịp like, chưa kịp cám ơn. Giờ không biết nó nằm phòng nào, nên Tiên Anh thay mặt Tiên em chúc em Đạn năm mới được vạn sự như ý.   Cheer  Cheer Kaos-1 Tulip4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
Sẵn gặp Tiên anh ở đây xin có lời chúc năm mới muộn tới Tiên anh và Tiên em.

Chúc hai vị Tiên  Tulip4 Tulip4 lúc nào cũng mạnh khoẻ an vui.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-01-02, 08:58 PM)LMS Wrote: Cám ơn em Đạn đã gửi thiệp chúc mừng năm mới cho Tiên Anh và Tiên em. Hôm đó Tiên Anh thấy chỉ kịp like, chưa kịp cám ơn. Giờ không biết nó nằm phòng nào, nên Tiên Anh thay mặt Tiên em chúc em Đạn năm mới được vạn sự như ý.   Cheer  Cheer Kaos-1 Tulip4

Nó nằm ở thread Thay Đổi đó chị.  Smiling-face-with-halo4

Chị thì kêu quen là Chị rồi, còn người ta thì vì chơi chung với chị nên cũng kêu bằng chị luôn, coi như ăn theo, hưởng sái  của chị.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đầu xuôi đuôi lọt, chắc từ nay kêu người ta bằng chị luôn cho tiện hén.  Shy
Love is now or never...
Reply
(2021-01-02, 09:08 PM)Dan. Wrote: Nó nằm ở thread Thay Đổi đó chị.  Smiling-face-with-halo4

Chị thì kêu quen là Chị rồi, còn người ta thì vì chơi chung với chị nên cũng kêu bằng chị luôn, coi như ăn theo, hưởng sái  của chị.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đầu xuôi đuôi lọt, chắc từ nay kêu người ta bằng chị luôn cho tiện hén.  Shy

Thôi khỏi kêu chị, Tiên em còn trẻ lắm, đã là Tiên em thì kêu bằng em cũng không sao  Rolling-on-the-floor-laughing4 Thankyou
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
Chúc mừng năm mới anh
Reply
(2021-01-03, 09:11 AM)CiCiCi Wrote: Chúc mừng năm mới anh

Cảm ơn CiCiCi. 

Chúc mừng Năm mới CiCi, Chúc mừng đã quay trở lại.  Tulip4

Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
(2021-01-02, 08:21 PM)Dan. Wrote: - Cảm ơn Anh Hai, dường như duy nhất chỉ có Anh Chị cho phong bao lì xì, đầu năm vậy là hên rồi, mấy người khác chỉ xoa đầu, bẹo má Cảm ơn thôi, "kẹo kéo" thiệt.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Thiền Sư đừng ngại khi tui dùng chữ Trẻ, trẻ ở đây là trẻ người, trẻ tính cách, trẻ tâm hồn chứ không trẻ về con số.  Smiling-face-with-halo4

- Anh Dược Sỹ thì ai cũng biết rồi, dạo này hạnh phúc tràn trề, một túp lều tranh hai quả tim dzàng, anh đàn em hát, tiêu dao tự tại, ngày ngày ẻm rót nước pha trà, ăn món gì ẻm nấu cũng thấy ngon, kể cả mì gói.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Gần Tết ta rồi, không khí cũng bắt đầu nôn nao, theo lời đề nghị của chị Bé Ba, mở một cái thread kể về những kỷ niệm xưa, kỷ niệm cũ của một thời trẻ thơ đón Tết, tui cũng chưa biết làm ở đây hay ra thread mới. Gì chứ mấy chuyện cũ ấy thì mình một bụng, kể ra chắc cũng trùng hợp với kỷ niệm của nhiều người ở đây. Nhất là ngồi nhớ lại những người muôn năm cũ, giờ người còn người mất chợt thấy bồi hồi...  Face-with-rolling-eyes4

Chữ "trẻ" chỉ là phụ thôi; tôi ngại thật tình là cụm từ "Đôi bạn trẻ" đó Mr. Đạn. Những lời viết trong tấm thiệp biểu hiện sự chính thức, trang trọng... Thế nên dễ khiến sanh ra hiểu lầm, hiểu sai. "Đôi bạn" khiến ta dễ nghĩ tưởng đến, đôi vợ chồng, đôi bạn tình (nam nữ, nữ nữ, nam nam). Mà tôi và Duoctue thì không phải thế, chỉ lâu lâu nói chuyện hay đùa vui vài posts trên diễn đàn. Và tôi không phải là dân "gay", xin nói rõ ở đây.

Đôi hay cặp, thì có cái này cần có cái kia. Thí dụ, giày dép phải mang 2 chiếc, một đôi. Bông tai cũng phải đeo một cặp. Kiếng đeo mắt cũng phải 2 tròng. Viết đến đây tôi tưởng tượng ai đó mang giày 1 chiếc, đeo 1 cái bông tai, mang kính 1 tròng, mặc quần 1 ống, mặc áo 1 tay... thì nhìn chắc sẽ tếu lắm. Biggrin

Vì vậy, Đạn vui lòng giúp giùm, xóa hay lấy ra cụm từ "Đôi bạn trẻ" khỏi tấm thiệp chúc Tết. Tôi thật sự rất ngại. Cảm ơn Đạn.

Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
Ok anh, tui sẽ sửa lại vậy. Hai bạn là ok hén.  Smiling-face-with-halo4

Xong rồi. Thấy hai anh hay viết vui và đùa giỡn với nhau từ lâu, tui cũng hùa theo, chọc cho vui vậy thôi, chứ không có ý gì khác. Không ngờ làm anh phiền lòng, thành thật xin lỗi hén.   Shy
Love is now or never...
Reply
(2021-01-03, 11:21 AM)Dan. Wrote: Ok anh, tui sẽ sửa lại vậy. Hai bạn là ok hén.  Smiling-face-with-halo4

Nếu biết anh Anatta lớn tuổi hơn bạn Đạn
Thì phải gọi là anh
Nhìn môi của Heart copy theo nà
A-n-h  A-n-a-t-t-a

Biggrin
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
(2021-01-03, 11:34 AM)Heart Wrote: Nếu biết anh Anatta lớn tuổi hơn bạn Đạn
Thì phải gọi là anh
Nhìn môi của Heart copy theo nà
A-n-h  A-n-a-t-t-a

Biggrin

Dạ, em gọi là hai anh rồi chị Tim.  Biggrin

Đầu năm bị mắng, bị ký đầu với bẹo má hơi bị nhiều nha, vẫn chưa có kẹo ăn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
(2021-01-03, 11:39 AM)Dan. Wrote: Dạ, em gọi là hai anh rồi chị Tim.  Biggrin

Đầu năm bị mắng, bị ký đầu với bẹo má hơi bị nhiều nha, vẫn chưa có kẹo ăn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Oh vậy bạn Đạn cũng biết tuổi của Heart luôn
Rồi sao? Mà gọi Heart là chị Tim ?
Giỏi qúa ta Lol
Vậy từ đây Heart phải gọi lại Đạn ra sao ?
cưng Đạn ơi
Baby Đạn ơi
Nickname lúc nhỏ của Đạn là gì
Đưa đây Heart kêu  Lol
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
(2021-01-03, 11:45 AM)Heart Wrote: Oh vậy bạn Đạn cũng biết tuổi của Heart luôn
Rồi sao? Mà gọi Heart là chị Tim ?
Giỏi qúa ta Lol
Vậy từ đây Heart phải gọi lại Đạn ra sao ?
cưng Đạn ơi
Baby Đạn ơi
Nickname lúc nhỏ của Đạn là gì
Đưa đây Heart kêu  Lol

Em không quan trọng tuổi tác, muốn em gọi là gì cũng được mà. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giờ muốn gọi là gì, Chị hay Em hay cô Tim?. (cô là cô em đó nha)  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
(2021-01-03, 11:21 AM)Dan. Wrote: Ok anh, tui sẽ sửa lại vậy. Hai bạn là ok hén.  Smiling-face-with-halo4

Xong rồi. Thấy hai anh hay viết vui và đùa giỡn với nhau từ lâu, tui cũng hùa theo, chọc cho vui vậy thôi, chứ không có ý gì khác. Không ngờ làm anh phiền lòng, thành thật xin lỗi hén.   Shy


Xin lỗi làm phiền Mr. Đạn chỉnh tới sửa lui cái tấm thiệp. Thank you.  10_point

Anatta cũng muốn nói cám ơn một lần nữa lời chúc năm mới của Đạn. Mà tôi cũng không hay không biết là có tấm thiệp Đạn chúc tết ở trong này. Tình cờ sao hôm qua vào rồi mới thấy. 

Không biết bây giờ tôi có ngoi lên được chức Đệ nhất Khó Chịu, Quán quân Khó Ưa kiêm Khó Khăn cho... năm 2021 hay chưa nữa?  Biggrin
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2021-01-03, 11:34 AM)Heart Wrote: Nếu biết anh Anatta lớn tuổi hơn bạn Đạn
Thì phải gọi là anh
Nhìn môi của Heart copy theo nà
A-n-h  A-n-a-t-t-a

Biggrin

A-n-h  A-n-a-t-t-a... không biết tuổi của Đạn đâu, Heart. Chỉ là anh em quen biết trên này, rồi anh gọi Đạn bằng tên đã quen miệng vậy thôi. 

Có thể Đạn lớn tuổi hơn anh, cũng có thể nhỏ hơn. 

Nhưng có điều anh biết chắc là Heart nhỏ tuổi hơn Đạn, và anh lớn tuổi hơn Heart. :)


2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply