Chuyện trên trời dưới đất.
(2020-12-31, 10:43 PM)Ech Wrote: Mày mà phanh thây tao, tao thề sẽ phanh thây núi đá của mày  Rollin

Cứ làm như dễ ăn lắm vậy, thử đi mới biết đá biết vàng nha ku.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tau hoàn toàn tin tưởng vào khả năng và bản lãnh của núi đá, nếu có căng đài tau cược một ăn hai cho mài luôn, mài đặt một ăn hai, tau đặt hai ăn một thôi, dám chơi hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
Tháu cáy không được thì thôi Rollin

Reply
(2020-12-31, 10:30 PM)Dan. Wrote: Thấy chưa, mới nhắc Tào Tháo là thấy xức hiện liền. Linh ghê luôn.   Rollin

Bên chị đến giờ linh chưa?. Ngày mai được nghỉ, tha hồ vào nhiều chuyện, em còn nợ chị với đệ tử Tỉnh nhi một lần mang thằng Ếch lên bàn mỗ, phanh thây mổ bụng nó coi chứa cái giống gì trong đó mà rắc rối quá vậy...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chưa tới giờ linh. Chị cùng múi giờ với ông Ếch  Lol
Cách nhà ổng mấy căn  Rollin Rollin
Một hồi chị lén liệng pháo vô nhà ổng hù mấy con chó cưng của ổng cho bỏ ghét  Lol Lol
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
Giữ đúng lời hứa, mình cũng "thức" trọn đêm nay để... đón Năm Mới cùng các bạn gần xa.  Smiling-face-with-halo4

Mới đi lượn một vòng phố phường về. Sài Gòn ngày đầu năm bao giờ cũng vắng vẻ, xe cộ không đông đúc như mọi ngày. Chả bù với đêm qua, không một chỗ chen chân ngoài khu phố Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, khu phố Tây ba-lô, người ơi là người. Chắc giờ mọi người ngủ hết rồi, duy chỉ có em Đạn luôn chung tình "thức" cùng các Anh Chị thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Rảnh nên giờ sẽ đi gõ cửa từng nhà chúc Tết mọi người. Tết Ta thì gọi là đi xông nhà, người đi xông bao giờ cũng là người hiền lành, vui vẻ, có khi được mời mọc từ năm trước, đầu năm nhớ ghé nhà mình cho cả nam làm ăn phát đạt, vui tươi, thường thì sau khi thưởng thức bánh mứt trà nước xong chủ nhà bao giờ cũng móc một phong bao lì xì màu đỏ ra tặng lại cho người đi xông đất, gọi là lộc đầu năm, dĩ nhiên là cũng rất có giá trị, "nặng ký", bởi Tết mà, ai lại chẳng rộng rãi hơn một chút. Cho kẹo kéo quá có khi hắn rủa thầm mình lúc mở ra coi, xui chết... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhưng hôm nay là tết Tây, tết của Dương Lịch, chuyện có phong bì lì xì chắc không diễn ra rồi, nhưng đầu năm thăm viếng, tệ gì mà không được một lời cảm ơn, một cái xoa đầu khen ngoan ngoãn, có khi còn được cho cục kẹo ngậm cũng đỡ ghiền, bởi kẹo ngọt là món khoái khẩu của mình, dù đôi khi mình bị sún răng phải trồng răng giả, dù đôi khi cũng vì kẹo mà bị lên bờ xuống ruộng hoài, nhưng thích ngậm vẫn thích ngậm là vậy, còn hơn nghe lời rủa sả nhiều.  Shy

Bắt đầu đây... Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
Bắt đầu hồi hộp...

Reply
Nhiều người hổng có nhà riêng, con chim bồ câu đưa thư của tui mới bay về, thưa lại rằng, con đi kiếm nhà mấy người mà Cậu chủ dặn, nhưng bay hoài tìm không ra, đói quá con đành phải quay về thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thội thì chúc ở đây cũng được nha.  Smiling-face-with-halo4

[Image: 5fee7e2e04b7d.jpg]


[Image: Anatta-Tue.jpg]


[Image: Ky.jpg]

Nhân đây xin gởi lời Cảm ơn đến với tất cả các Anh Chị Em trong diễn đàn VietBest, những người quen cũng như chưa quen, những người thích cũng như chưa thích nhau, gọi là gì cũng được. Bởi tất cả những cái vui, cái buồn, cái yêu mến lẫn cái không thích mãi luôn là những trãi nghiệm cũng như kỷ niệm trong cuộc sống ảo này.

[Image: tatca.jpg]
Love is now or never...
Reply
Uả hình như tui cũng đk nick Tàu Hũ mà, hỏng thấy tấm thiệp có tên tui  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tui kệ năm mới xí xoá , dù sao cũng thầy trò, ổng già rồi mất mũi tèm lem, chỉ toàn thấy gái đẹp thôi
Tui vừa xấu vừa đen đúa, lại bé nhỏ viên kẹo, kệ .............  Rollin Rollin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2021-01-01, 01:50 AM)Tàu Hũ Wrote: Uả hình như tui cũng đk nick Tàu Hũ mà, hỏng thấy tấm thiệp có tên tui  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tui kệ năm mới xí xoá , dù sao cũng thầy trò, ổng già rồi mất mũi tèm lem, chỉ toàn thấy gái đẹp thôi
Tui vừa xấu vừa đen đúa, lại bé nhỏ viên kẹo, kệ .............  Rollin Rollin

Bên Xóm Hét kìa chị, chưa biết ai mắt mũi kèm nhem nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh Đạn em tuy già rồi nhưng đầu óc còn minh mẫn lắm luôn, nhớ dzai nhách luôn, cái gì cũng dzai, nhưng không có thù dzai nha.  Biggrin
Love is now or never...
Reply
(2021-01-01, 01:54 AM)Dan. Wrote: Bên Xóm Hét kìa chị, chưa biết ai mắt mũi kèm nhem nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh Đạn em tuy già rồi nhưng đầu óc còn minh mẫn lắm luôn, nhớ dzai nhách luôn, cái gì cũng dzai, nhưng không có thù dzai nha.  Biggrin

Uả.......... dị hở, dị Hũ mắt mũi cũng tè le hóng chiện  Rollin Hug
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Happy New Year anh Đạn🥂🎉🎉🎊

Cám ơn anh đã bỏ công làm banners thật đẹp chúc Tết mọi người.
Năm mới mọi việc An Khang nha anh Đạn.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Dạ Kỳ và gia đình cám ơn anh Đạn thật nhiều.   Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
                                                 [Image: images?q=tbn:ANd9GcTmUQWFpvOlmRNrhgFvOKT...g&usqp=CAU]                                                  


Chúc mừng Năm Mới anh Dan. 

Chúc anh một năm 2021 tràn đầy hạnh phúc,

gieo được thật nhiều và gặt được nhiều hơn. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Happy New Year 2021!

Reply
(2021-01-01, 01:42 AM)Dan. Wrote: Nhiều người hổng có nhà riêng, con chim bồ câu đưa thư của tui mới bay về, thưa lại rằng, con đi kiếm nhà mấy người mà Cậu chủ dặn, nhưng bay hoài tìm không ra, đói quá con đành phải quay về thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thôi thì chúc ở đây cũng được nha.  Smiling-face-with-halo4

[Image: Anatta.jpg]

Nhân đây xin gởi lời Cảm ơn đến với tất cả các Anh Chị Em trong diễn đàn VietBest, những người quen cũng như chưa quen, những người thích cũng như chưa thích nhau, gọi là gì cũng được. Bởi tất cả những cái vui, cái buồn, cái yêu mến lẫn cái không thích mãi luôn là những trãi nghiệm cũng như kỷ niệm trong cuộc sống ảo này.

[Image: tatca.jpg]

Giờ mới thấy cái này, sorry anh Đạn. Cám ơn anh và cũng chúc anh năm mới nhiều sức khỏe và niềm vui.

P.S. Bề ngoài tưởng homeless chứ thật ra cũng có ít nhất 1 cái chòi lá mà, tuy khiêm tốn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, có 4K smart TV, wifi, sau này chắc thêm wifey nữa, chưa kể 2-3 căn khác nữa, nhưng bỏ hoang phế hơi lâu, chắc sắp tới trước Tết Nguyên Đán phải về quét dọn rồi tái "khai trương" Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
Cảm ơn lời chúc Tết của Mr. Đạn. Tôi cũng sơ ý không có thấy cái thiệp, mới thấy đây thôi.

Anatta cũng xin chúc Đạn một năm mới mạnh khoẻ, vui vẻ, và vô ưu, vô sầu.
Cheer

PS. Đạn có thể lấy chữ "đôi bạn trẻ" ra khỏi trong tấm thiệp được không? Đọc chữ "đôi bạn trẻ" cảm thấy hơi kỳ kỳ.  Biggrin
 
Đôi bạn trẻ thì phải là Hậu Phương & Tiền Tuyến  thì hợp lý, hợp tình, và hợp cách hơn. 2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2021-01-01, 01:42 AM)Dan. Wrote: Nhiều người hổng có nhà riêng, con chim bồ câu đưa thư của tui mới bay về, thưa lại rằng, con đi kiếm nhà mấy người mà Cậu chủ dặn, nhưng bay hoài tìm không ra, đói quá con đành phải quay về thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thội thì chúc ở đây cũng được nha.  Smiling-face-with-halo4

[Image: 5fee7e2e04b7d.jpg]

Wow! Hì hì...hì hì.  Hôm nay anh hai mới vào thấy tấm thiệp em Đạn chúc anh chị hai Năm Mới làm anh hai cảm động hết sức.   Thankyou Anh hai thay mặt chị hai cảm ơn em nhiều nhiều hén.  Để đáp lễ lợi, anh hai chúc em Đạn một Năm Mới sức khoẻ dồi dào, an cư lạc nghiệp, và sẽ tìm được ý trung nhân nâng khăn sữa túi nha.   Cheer Anh hai chỉ có phong bì đỏ nhỏ híu này để lì xì em Đạn. 

[Image: 3-CDDA8-F9-23-E4-4307-BB1-D-4-D730-DB95879.jpg]

Reply