Chuyện trên trời dưới đất.
(2020-12-27, 06:09 PM)Ech Wrote: Chuyện chung tình thì tao phục mày, tuy mồm năm miệng mười nhưng hình như chỉ yêu âm thầm một người, lại nhát hít, không dám nói ra  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thế theo mài có nên nói ra hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thật ra thì chưa gọi là yêu được, thích thầm, mến thầm, thương thầm thì đúng, yêu thầm thì chưa. Chuyện như chưa bắt đầu đã thấy cái kết thúc hơi khó rồi thì nên dừng lại thôi ku, làm um lên chả được cái tích sự gì thì nên im luôn đi, coi như khó quá cho qua đi hén.  Shy

Chỉ còn hai điều đọng lại, một là người ta biết mình thích họ, có thể họ sẽ vui xen lẫn một chút hãnh diện gì đó mà mình hổng chắc lắm, hai là ít ra thì mình cũng có cái mà nhớ về, nhớ về một hình bóng cũ, dường như đã xa lắm rồi thì phải. Đôi khi chỉ cần hai người vui thôi cũng đủ mà, đúng hông?.  Smiling-face-with-halo4


Chỉ một chiều lê thê,
Ngồi co mình trên ghế.
Nghe mất đi tuổi thơ,
Chỉ một chiều bơ vơ.

Chỉ là chuyện đong đưa,
Đời luôn là cơn gió.
Thay áo cho tình ta,
Chỉ là chuyện thiên thu...
                    Phạm Duy.
Love is now or never...
Reply
(2020-12-27, 05:23 PM)Dan. Wrote: Sáng sớm (bên tui) vào nghe hai giọng nữ (Hũ cưng & BX Ếch) hát hai bài này fê thiệt.  Thumbs-up4 

Nghe xong chợt có thắc mắc lãng nhách như này: Công nhận phụ nữ chịu khó nghe nhạc mới, nhạc trẻ hơn đàn ông hén. Họ luôn "mở lòng" ra để tiếp cận với "cái mới" của thời đại, tỷ như áo, váy, nước hoa, son phấn... nào mới ra là muốn thử liền, luôn là khách hàng thân thiết với mấy hãng thời trang. Mình có biết nhiều chị áo quần mua về mặc đúng một lần rồi cất vào kho, thề không mặc lần hai vì bị mấy chị khác chê không hợp trong khi anh người yêu, anh chồng thì khen là đẹp. Riết rồi không biết mấy chỉ làm đẹp vì ai, vì cha hàng xóm hay vì anh ấy của mình luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Giờ thì chọc cho mấy chị mấy cô tức lên vào rủa mình chơi. Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Phụ nữ luôn thích cái mới, đàn ông cũ như tụi tui lại thích những bài nhạc xưa, điều đó chứng tỏ một thực tế không thể chối cãi là đàn ông luôn chung thủy hơn phụ nữ gấp nhiều lần, ngoài mặt thì hay giả bộ chê bai cái cũ cho vui vậy thôi chứ trong lòng ghiền thấy mồ, đi đâu rồi cũng quay về tổ ấm của mình, lâu lâu thấy cái mới ngộ ngộ thì hú hét chút đỉnh coi có gì lạ hông, rờ mó vì tò mò vậy thôi chứ thích thú gì đâu mà mấy chị hay la làng lên, rủa sả đàn ông thích của lạ, thiệt là oan ông Địa quá mà.  Rollin 

Chạy...  Biggrin

Đang chờ bay mà đọc câu này của bạn làm mình cười muốn sún răng luôn à. Lol

Bạn à, sở thích âm nhạc tuỳ taste của từng người bất kể nam hay nữ mà. Mình thích đồ cổ, nhạc mới chỉ có vài bài là mình nghe được, loại nhạc kiểu mì ăn liền mới mới thì kg có mình. Trung thành với dòng nhạc xưa của PD, TCS, CT, ĐCTL, TCP, the Carpenters, Frank Sinatra, Andy Williams, etc... Nếu đo mức độ chung tình qua sở thích âm nhạc thì mình chỉ Lol Lol với bạn thôi.

Cười tiếp. Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-12-27, 07:01 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Đang chờ bay mà đọc câu này của bạn làm mình cười muốn sún răng luôn à.  Lol

Bạn à, sở thích âm nhạc tuỳ taste của từng người bất kể nam hay nữ mà.  Mình thích đồ cổ, nhạc mới chỉ có vài bài là mình nghe được, loại nhạc kiểu mì ăn liền mới mới thì kg có mình.  Trung thành với dòng nhạc xưa của PD, TCS, CT, ĐCTL, TCP, the Carpenters, Frank Sinatra, Andy Williams, etc... Nếu đo mức độ chung tình qua sở thích âm nhạc thì mình chỉ  Lol  Lol  với bạn thôi.

Cười tiếp.  Lol

Vậy là bạn mình thuộc dạng hàng hiếm, hàng quý, có khi chưng trong viện Bảo Tàng không chừng. Hèn chi "ảnh" giữ kỹ thiệt.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mình thì hay ví von chuyện nọ xọ chuyện kia vậy thôi mà, một chuyện nho nhỏ nhưng tưởng tượng ra thì vô số chuyện khác, trật thì nhiều nhưng lâu lâu cũng có cái đúng.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ.   Shy
Love is now or never...
Reply
(2020-12-27, 06:48 PM)Dan. Wrote: Thế theo mài có nên nói ra hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thật ra thì chưa gọi là yêu được, thích thầm, mến thầm, thương thầm thì đúng, yêu thầm thì chưa. Chuyện như chưa bắt đầu đã thấy cái kết thúc hơi khó rồi thì nên dừng lại thôi ku, làm um lên chả được cái tích sự gì thì nên im luôn đi, coi như khó quá cho qua đi hén.  Shy

Chỉ còn hai điều đọng lại, một là người ta biết mình thích họ, có thể họ sẽ vui xen lẫn một chút hãnh diện gì đó mà mình hổng chắc lắm, hai là ít ra thì mình cũng có cái mà nhớ về, nhớ về một hình bóng cũ, dường như đã xa lắm rồi thì phải. Đôi khi chỉ cần hai người vui thôi cũng đủ mà, đúng hông?.  Smiling-face-with-halo4


Chỉ một chiều lê thê,
Ngồi co mình trên ghế.
Nghe mất đi tuổi thơ,
Chỉ một chiều bơ vơ.

Chỉ là chuyện đong đưa,
Đời luôn là cơn gió.
Thay áo cho tình ta,
Chỉ là chuyện thiên thu...
                    Phạm Duy.

Dĩ nhiên là không bao giờ nên nói ra. Vì sao? Vì tình đó chỉ ở trong lòng mình mà thôi, nói ra thì dù được dù không thì tình trong lòng cũng mất rồi, hihi :LOL-53:

Tao không có kinh nghiệm mấy vụ này nhe, ghẹo mày chút chơi cho vui thôi. Tao mà thương ai thì chắc cả vb còn biết chứ nói chi người ấy, hihi Becuoi

Reply
"Phụ nữ luôn thích cái mới, đàn ông cũ như tụi tui lại thích những bài nhạc xưa"

Đạn à, câu này đâu có đúng cho tên bạn kia của mài và tau. Chắc nhờ vậy hai bàn tay nó không đủ ngón đếm  Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-12-27, 07:41 PM)lãng Wrote: "Phụ nữ luôn thích cái mới, đàn ông cũ như tụi tui lại thích những bài nhạc xưa"

Đạn à, câu này đâu có đúng cho tên bạn kia của mài và tau. Chắc nhờ vậy hai bàn tay nó không đủ ngón đếm  Lol

Nó thì khỏi nói rồi, thuộc hàng sư phụ của tụi mình rồi, cá biệt, kể ra làm chi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nó đang đếm tới bàn chưn, 11 người đếm bằng bàn tay sao hết, chả lẽ có một bàn tay của nó có 6 ngón?.  Rollin
Love is now or never...
Reply
(2020-12-27, 07:41 PM)lãng Wrote: "Phụ nữ luôn thích cái mới, đàn ông cũ như tụi tui lại thích những bài nhạc xưa"

Đạn à, câu này đâu có đúng cho tên bạn kia của mài và tau. Chắc nhờ vậy hai bàn tay nó không đủ ngón đếm  Lol

Mày đừng nói oan cho tao nghe mày. Chuyện thích nhạc mới và tri kỷ vốn dĩ không liên quan gì đến nhau, bây giờ mà mày còn nghe lời gã chuyên gia tâm lý tào lao kia hả? Rollin

Reply
(2020-12-27, 07:50 PM)Ech Wrote: Mày đừng nói oan cho tao nghe mày. Chuyện thích nhạc mới và tri kỷ vốn dĩ không liên quan gì đến nhau, bây giờ mà mày còn nghe lời gã chuyên gia tâm lý tào lao kia hả? Rollin

Đúng rồi, chuyên gia tâm lý tào lao, nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tà la, ít nhất là với mài. Chọc tau nổi cơn lên, Bà nhập là tau kể vanh vách tên 11 tri kỷ của mài ra đó nha ku, lúc đó đừng có năn nỉ tau xóa bài.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
(2020-12-27, 08:03 PM)Dan. Wrote: Đúng rồi, chuyên gia tâm lý tào lao, nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tà la, ít nhất là với mài. Chọc tau nổi cơn lên, Bà nhập là tau kể vanh vách tên 11 tri kỷ của mài ra đó nha ku, lúc đó đừng có năn nỉ tau xóa bài.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

@ Tên kia: Chuyện đó là chuyện tế nhị nha ku, người ta có biết vì tau có khai rõ nha mậy, vào edit ngay và luôn đi.  chair-to-the-head

Ối anh Đạn, uống miếng nước mía nha? Lol Gì mà nóng giận mất phong độ chuyên gia tâm lý lẩy lừng nhất VB vậy anh? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2020-12-27, 07:10 PM)Dan. Wrote: Vậy là bạn mình thuộc dạng hàng hiếm, hàng quý, có khi chưng trong viện Bảo Tàng không chừng. Hèn chi "ảnh" giữ kỹ thiệt.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mình thì hay ví von chuyện nọ xọ chuyện kia vậy thôi mà, một chuyện nho nhỏ nhưng tưởng tượng ra thì vô số chuyện khác, trật thì nhiều nhưng lâu lâu cũng có cái đúng.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ.   Shy

Cám ơn bạn hiền, bay thời Covid về phải bị test lại rồi còn cấm cung 14 ngày nữa.  Lol

Mình biết bạn mình là chuyên gia đề tài nào cũng bẻ lái được hết, bởi vậy ngồi đọc bạn gõ thôi đủ cười mỏi miệng rồi, đặc biệt là mấy cái bạn phán trật đường rầy á.  Lol  Tulip4

PS.  Mình đã là trò cúng giờ tới bạn cho mình vô viện bảo tàng luôn heng.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-12-27, 08:12 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Cám ơn bạn hiền, bay thời Covid về phải bị test lại rồi còn cấm cung 14 ngày nữa.  Lol

Mình biết bạn mình là chuyên gia đề tài nào cũng bẻ lái được hết, bởi vậy ngồi đọc bạn gõ thôi đủ cười mỏi miệng rồi, đặc biệt là mấy cái bạn phán trật đường rầy á.  Lol  Tulip4

PS.  Mình đã là trò cúng giờ tới bạn cho mình vô viện bảo tàng luôn heng.  Lol

Cái này thì mình vào phản đối một chút.

Khó trật đường rầy lắm bạn, chuyên gia kinh nghiệm đầy mình như mình, phán ra câu nào là như đinh một tấc dính cứng ngắc vào cột luôn, không sai phát nào. Nhưng thường thì người nghe ít khi chấp nhận một sự thật rõ ràng, nhất là mấy chị phụ nữ. Họ thường thích cãi lại một chân lý quá đúng vì luôn có cái tính bướng bĩnh nằm trong máu rồi.   Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
Đem về hỏi chiên da

[Image: 133032675_210041150768549_77530574739827...e=600D8312]

Reply
Chiên da trả lời nè, ráng nghe nha.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Xiêu lòng chứ không phải siêu lòng. Trẻ con bi giờ nó hay viết sai chữ s và x lắm, xử lý thành sử lý, chia sẻ thành chia sẻ...  Nhìn là biết cái hình đó của con nít ranh nó làm rồi, kinh nghiệm đu dây diện bao lâu mà bày đặt hỏi với han?.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

- Trên dây điện (mạng) làm sao thấy được mặt mũi của người ta mà đòi yêu với đương tức khắc, giống như gặp tiếng sét vậy?. Thường thì người ta chỉ đoán hình ảnh của nhau qua con chữ, qua cách viết, qua cách trình bày một vần đề, kể cả trả treo nhau coi mỏ ai nhọn hơn ai cũng có luôn. Yêu một người nào đó qua cảm nhận cá nhân thôi. Còn yêu vì cái gì thì khó nói lắm, nhưng nếu anh yêu em vì anh coi hình thấy em mặt em đẹp, môi em đẹp, kể cả vòng 1 vòng 2 vòng 3 em đẹp thì không gọi là yêu, đó chỉ là sự ham muốn của bản thân thôi, một loại bản năng thuần túy của con người.

- Đẩy đưa nhau bằng con chữ, bằng ý tưởng mà thích quá, vui quá sẽ sinh ra ghiền, mà đã ghiền rồi thì không thể bỏ được, ngày nào cũng leo lên dây điện để gặp, có người sinh ra ghen tuông khi thấy người ấy "nói chuyện" với người khác rồi làm tùm lum tà la ra nữa kìa.  Biggrin

Nhưng vui nhất là những lúc giận nhau, nàng oa oa xịt chàng ra vì một cái tội, kêu rồi mà không chịu làm, làm chàng theo năn nỉ muốn gãy răng mà không tha, chàng còn muốn cạo đầu đi dzô rừng làm thơ nữa kìa.  Rollin

Chiên da nói ít mong nhà ngươi hiểu nhiều, ta không có qưỡn đâu mà bàn chiện trên dây điện. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2020-12-27, 08:29 PM)Dan. Wrote: Cái này thì mình vào phản đối một chút.

Khó trật đường rầy lắm bạn, chuyên gia kinh nghiệm đầy mình như mình, phán ra câu nào là như đinh một tấc dính cứng ngắc vào cột luôn, không sai phát nào. Nhưng thường thì người nghe ít khi chấp nhận một sự thật rõ ràng, nhất là mấy chị phụ nữ. Họ thường thích cãi lại một chân lý quá đúng vì luôn có cái tính bướng bĩnh nằm trong máu rồi.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dạ chuyên gia cứ tự nhiên phản đối, còn phản đối có hữu hiệu hay kg thì Kỳ kg phải quan toà để gõ búa, mình chỉ là một thành viên nhỏ bé của bồi thẩm đoàn thôi à, mà bồi thẩm đoàn trong vụ này thì kg có làm được trò trống gì ráo, chỉ ngồi xem mấy chuyên gia thảo luận và  Lol thôi à. 

Bạn mình kg nghe câu, “càng bướng càng chung tình” sao?  Yêu ai thì yêu chết dí một người, có người thì 5-7 năm, có người thì 10-11 năm vẫn ôm mãi một người trong lòng dù có cách xa, nam nữ cũng giống nhau thôi phải kg?  Thời gian chỉ là con số, quan trọng là ngày đêm cứ nghêu ngao hay thét gào mấy câu:

Dù cho sông kia có cạn khô
Dù cho sỏi đá có phai mòn
Tình anh/em trao em/anh vẫn kg phai mờ...  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Đơn xin mẫu, viết ra để dành cho mấy anh nào muốn yêu ai thì in ra gởi hoặc nắn nót viết tay gởi đi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

                                             ĐƠN XIN YÊU EM.

Kính gởi: Em ................(*).

Đồng kính gởi: Ba em, Má em, Anh em, Chị em, Em của em, con Mèo của em...(**)
 
Anh đứng tên dưới đây là:...................., Năm sinh:..................

Nguyên quán:................., Trú quán:.......................................

Kính thưa em.

Sau bao đêm trằn trọc vì thương nhớ em, cuối cùng cũng đến lúc anh chịu không nổi với con tim thao thức của anh suốt ngày sục sôi lên vì lòng yêu em nên anh manh dạn viết lá đơn này gởi đến em để xin một lần được yêu em cho thỏa nỗi nhớ mong của anh.

Như em đã biết anh là tên đàn ông với số thứ tự một trăm lẽ một, đứng hàng thứ ba bên tay trái trước cổng nhà em mỗi đêm, mặc áo thun ba lỗ màu be, quần short xanh đen, chân mang giày độn 1 tấc, vẫn thường lóng nga lóng ngóng lén nhìn em với một cặp mắt si dại khi em tha thướt trong chiếc áo thun trắng, quần jeans xanh rách lỗ chỗ, y phục mà với anh là đẹp nhất trên đời. Còn nhớ ngày đầu gặp em là lúc nhìn dáng em từ phía sau, trên dốc đá, cũng chiếc quần jeans và chiếc áo thun trắng đầu đội mũ lưỡi trai màu xanh, anh giật bắn cả mình. Dáng người gì đâu mà đẹp thế không biết. Rồi khi nghe em cất cái giọng oanh vàng như con chim họa mi hót và buổi sáng, lòng anh đã tái tê. Kể từ đó hình dáng em luôn khắc sâu trong tâm trí anh, theo anh vào những giấc ngủ say nồng. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ để anh yêu em rồi, cần chi thêm nữa, em nhỉ?.
 
Tình yêu luôn là một điều kỳ diệu, đôi khi người ta yêu một ai đó mà không thể giải thích được tại sao mình yêu họ. Bởi giải thích được thì đó không phải là tình yêu, khi đó chỉ còn sự vụ lợi, anh yêu em vì em là con nhà giàu thì anh là thằng yêu cái giàu của em chứ không phải là thằng yêu em đích thực, anh yêu em vì em quá đẹp thì anh chỉ yêu cái đẹp chứ không phải yêu chính em, vì lấy đâu ra một cái đẹp toàn diện, môi em đẹp nhưng có thể mắt em hơi lé, tay em đẹp nhưng chưn em xấu thì sao?. Với suy nghĩ ngây thơ của anh, yêu là yêu cả những cái mà thiên hạ hay bảo là xấu của người mình yêu, xấu người đẹp ta, kệ, củi tre dễ nấu, vợ xấu khỏi ai dành, Chà Me anh dặn vậy lâu rồi. Kiếm dâu ra một người hoàn hảo từ chân tơ kẻ tóc, nếu có thì chắc không dành cho mình rồi, đúng hông em?.
 
Anh hiện tại có thể không giàu bằng Bill Gates để mua cho em cái này cái kia, nhưng anh tin, vì tương lai của chúng ta, vì tương lai của con cái chúng mình, anh có đủ sức khỏe để cày một lúc 2,3 jobs vì anh là người đàn ông có chí tiến thủ và khát vọng vươn lên trong cuộc sống mà. Dĩ nhiên được bao nhiêu lương anh sẽ đưa cho em hết, thề không dấu diếm cắc nào, có thương anh thì sáng sáng dúi vào túi vài đồng cho có mà uống cà phê với bạn bè là anh vui rồi. Quan trọng là em nên nhớ mấy lời của mấy bà già xưa dặn con gái, Lấy một thằng chồng làm được mười đồng mà cho con hết chín đồng rưỡi vẫn hơn lấy một thằng chồng làm được một trăm đồng nhưng chỉ cho con có một đồng!.
 
Những gì cần nói anh đã nói gần hết rồi, nếu còn muốn nghe nữa thì mong em chấp nhận đơn xin yêu em này, khi chúng ta đã là người của nhau, anh sẽ nói thêm cho em nghe nhiều điều tốt đẹp về em nữa, nhiều cái làm em vui nữa. Bởi vì lúc nào anh anh cũng muốn nhìn em vui, em cười, không muốn nhìn những giọt lệ long lanh trên mắt em trừ khi lúc mình chia tay để anh đi làm việc hay đi công tác vài ngày, nghĩa là những giọt nước mắt vì nhớ anh, ghiền anh, không muốn anh xa em.
 
Trong khi chờ đợi sự nghiên cứu hồ sơ và sự chấp thuận của em, cho anh gởi lời cảm ơn chân thành của anh đến em, Ba Mẹ của em, Anh Chị Em cùa em và con Mèo con dễ thương mà em hay bồng trên tay mỗi ngày. Anh rất thích mèo. (***), nhìn nó ngoan ngoãn trong tay em anh ước chi anh được là con mèo ấy vô cùng.
 
                                                                                                                                              Trân trọng kính chào em.
 
                                                                                                                                             Ngày.... tháng.... năm 2021.
                                                                                                                                                         Kính đơn.
 
                                                                                                                                                            (đã ký)

                                                                                                                                                     Nguyễn Văn Đạn.
 
 
Chú thích:

-     (*): Em tên gì thì ghi tên em ý vào trước khi in ra để gởi.
 
-     (**): Cái vụ đồng kính gởi này thì nên có, dù biết rằng ẻm chả bao giờ đưa cho mấy người ấy đọc bao giờ nhưng buộc phải có để em biết rằng mình có quan tâm đến cả tông chi họ hàng cùng pet piết của ẻm. Rất nhiều thí sinh bị rớt ngay từ vòng gởi xe vì thiếu chi tiết này.
 
-     (***): Yêu thiệt hay không yêu thiệt thì phải ráng nói là có yêu, yêu tất cả những gì em ý yêu, không được thiếu món gì trên người em ý mà không yêu, dĩ nhiên đừng nên lộ liễu mà khen cái không nên khen, tỷ như cái nhẫn kim cương mười ly hai nàng đang đeo trên tay chẳng hạn. Đặc biệt là mấy con pet của nàng. Như trong trường hợp này tui khen con mèo của nàng là thiệt tình tui đang nói xạo, bởi có yêu thì tui chỉ yêu chó không yêu mèo đâu. Nhưng nàng đã thích mèo thì mình chấp nhận hy sinh cái sở thích nuôi chó của mình đi, kể cả sau này có về ở với nhau cũng vậy. Lý do?. Chó nó giống tui, cũng không thích mèo, nuôi chung lỡ hôm nào nó nổi điên nó dzí nó cắn banh ta lông con mèo của nàng là đổ nợ, thầy trò có đường xách gói ra gầm cầu ngay.

Chào thân ái và quyết thắng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
 
 
 
Love is now or never...
Reply