Chuyện trên trời dưới đất.
(2020-12-26, 09:58 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui thì nghĩ là người đó bị đứt dây nói .

Please

Hàng hiếm ông ơi, tui ít thấy lắm, mà tui thì làm việc trong chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình, quen biết rất rất nhiều cặp vợ chồng luôn đó. Ông nào cũng bị vợ càm ràm hết đó, hihi, tui cũng bị  Rollin

Reply
(2020-12-26, 08:19 PM)Green Grass Wrote: - Người đàn ông có thể ít nói hơn người phụ nữ, nhưng câu nói "đàn ông thích làm hơn nói, phụ nữ thích nghe hơn thấy" có vẻ hơi lổi thời. Nếu vẫn áp dụng thì có lẽ đã đến lúc cả hai phái đều phải nên thay đổi. Vì người đàn ông không thể mong người phụ nữ hiểu mình nếu không mở lời và khi mở lời thì ngắn ngủn, cộc cằn, thiếu kiên nhẫn. Người phụ nữ cũng nên biết chọn lựa những lời ngọt ngào và nhìn hơn vào hành động người đàn ông đang cố gắng làm cho mình hay không làm cho mình và điểm quan trọng là làm cho mình chứ không phải làm cho người ... phụ nữ khác.


Clinking-beer-mugs4

Câu nói ở trên nó không phải là một câu chỉ trích nha chuyên gia Cỏ. Đó chỉ là một câu nhận xét về một thực trạng có thực trong xã hội loài người, dường như có từ thời hồng hoang thì phải, khi mới khai thiên lập địa, khi ông Adam ở có một mình một cõi, Chúa thấy ổng buồn nên mới nghĩ ra cách ban cho ổng một người khác phái để ổng dzui, chứ chơi với khỉ với cọp riết coi bộ ổng cũng hơi buồn thì. Ai dè cái ý tốt của Ngài vô tình mang lại cho đàn ông sau này biết bao nhiêu là buồn khổ, đến mức có rất nhiều ông (có ông Đạn trong số đó) ngồi một mình ngẫm nghĩ, thà sống với khỉ hay cọp coi vậy mà vui hơn...   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói cho vui nhà vui cửa thôi, thật ra thì chúng ta không nên quy kết tất cả nó phải là như thế, nhưng phải công nhận đa số nó là như thế, trong bất cứ trường hợp nào nó cũng có những cá biệt mà. một vài minh chứng không thể kết luận là tất cả như thế. Nhưng mình tin một điều rất rõ ràng, những người có cùng một suy nghĩ, có cùng một sở thích, có cùng một tần số thế nào cũng sẽ được gặp nhau, hòa hợp với nhau. Những cuộc gặp trước đó coi như một sự nhầm lẫn, người đàn ông đó không thuộc type của mình, người phụ nữ ấy không phải là cái xương sườn số 7 của mình. Nói lộn thì nói lại mấy hồi, ráp lộn thì tháo ra ráp lại, ráp riết rồi thì cũng trúng khớp, thuận chèo xuôi mái mà.

Qua lý luận của chuyên gia Cỏ, mình có thể hiểu thêm về bạn một phần, luôn thích người kia quan tâm chăm sóc mình, hỏi han mình mỗi ngày, sẵn sàng bờ vai cho mình dựa vào, sẵn sàng binh vực mình mọi lúc mọi nơi, sẵn sàng làm thay cho mình mọi việc dù làm chả ra hồn, có làm là được rồi, tinh thần hy sinh luôn là điều đáng quý. Nhưng cũng nên nhớ rằng, có nhiều người phụ nữ khác lại không muốn như vậy, anh làm việc anh, em làm việc em, có quan tâm nhau thì hỏi han đôi câu chứ đừng xía vào việc của em, hư bột hư đường hết, em dọn còn mệt hơn làm... Smiling-face-with-halo4

Quan trọng là có người biết tính mình hay nhõng nhẽo rồi thì hy vọng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió thôi. Tới luôn bác tài, đừng sang số de... Shy
Love is now or never...
Reply
(2020-12-26, 08:28 PM)lãng Wrote: Tui vote cho Cỏ lên bục thuyết trình làm chiên da tâm lý vĩ đại nhất VB thay cho gã tào lao kia  Rollin

Giọng điệu của một tên nịnh đầm chính hiệu là đây chứ đâu nữa?.  Rollin

Mà cũng đúng thôi, bởi theo một thống kê của chuyên gia Đạn Chì tổng kết thì con người luôn có xu hướng tin vào những người khác phái hơn là người cùng giới tính với mình. Thế nên đờn ông luôn tin vào chuyên gia nữ, còn phụ nữ lại luôn tin vào chuyên gia nam, thế nên ku Đạn còn có đất mà làm ăn kiếm chút cháo sống qua ngày chứ. Ai cũng như nó thì ku Đạn cạp đất mà ăn à. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Có khi nó hay tên Ếch lân la lại hỏi chuyện thì mình cũng nên cẩn thận, che chắn kỹ lưỡng, coi chừng mất... zin. có ngày.  Rollin

Vào để nói thêm cho hai tên kia hiểu, phàm đã là chuyên gia với nhau thì ít ai chịu ai lắm, thế nên việc hai chuyên gia mà ráp lại với nhau chắc chắn thế nào cũng có cãi lộn à. Thế nên chuyên gia nam như mình biết điều xin thua trước, bởi nhác thấy ngoài kia còn có một chuyện gia khác tên Kỳ cũng đang mài dao mài kiếm chực xông vào chém, chạy trước cho chắc ăn.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
(2020-12-26, 10:39 PM)Dan. Wrote: Giọng điệu của một tên nịnh đầm chính hiệu là đây chứ đâu nữa?.  Rollin

Mà cũng đúng thôi, bởi theo một thống kê của chuyên gia Đạn Chì tổng kết thì con người luôn có xu hướng tin vào những người khác phái hơn là người cùng giới tính với mình. Thế nên đờn ông luôn tin vào chuyên gia nữ, còn phụ nữ lại luôn tin vào chuyên gia nam, thế nên ku Đạn còn có đất mà làm ăn kiếm chút cháo sống qua ngày chứ. Ai cũng như nó thì ku Đạn cạp đất mà ăn à. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Có khi nó hay tên Ếch lân la lại hỏi chuyện thì mình cũng nên cẩn thận, che chắn kỹ lưỡng, coi chừng mất... zin. có ngày.  Rollin

Vào để nói thêm cho hai tên kia hiểu, phàm đã là chuyên gia với nhau thì ít ai chịu ai lắm, thế nên việc hai chuyên gia mà ráp lại với nhau chắc chắn thế nào cũng có cãi lộn à. Thế nên chuyên gia nam như mình biết điều xin thua trước, bởi nhác thấy ngoài kia còn có một chuyện gia khác tên Kỳ cũng đang mài dao mài kiếm chực xông vào chém, chạy trước cho chắc ăn.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Một tay mài kiếm một tay mài mực, khổ ghê vậy cũng lộn nữa là sao vậy chuyên gia?  Lol   Bạn còn có tỳ nữ mài mực còn mình là con sen nên mực phải tự mài thì mới take notes từ mấy chuyên gia về nghiên cứu được.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-12-26, 10:31 PM)Dan. Wrote: Câu nói ở trên nó không phải là một câu chỉ trích nha chuyên gia Cỏ. Đó chỉ là một câu nhận xét về một thực trạng có thực trong xã hội loài người, dường như có từ thời hồng hoang thì phải, khi mới khai thiên lập địa, khi ông Adam ở có một mình một cõi, Chúa thấy ổng buồn nên mới nghĩ ra cách ban cho ổng một người khác phái để ổng dzui, chứ chơi với khỉ với cọp riết coi bộ ổng cũng hơi buồn thì. Ai dè cái ý tốt của Ngài vô tình mang lại cho đàn ông sau này biết bao nhiêu là buồn khổ, đến mức có rất nhiều ông (có ông Đạn trong số đó) ngồi một mình ngẫm nghĩ, thà sống với khỉ hay cọp coi vậy mà vui hơn...   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói cho vui nhà vui cửa thôi, thật ra thì chúng ta không nên quy kết tất cả nó phải là như thế, nhưng phải công nhận đa số nó là như thế, trong bất cứ trường hợp nào nó cũng có những cá biệt mà. một vài minh chứng không thể kết luận là tất cả như thế. Nhưng mình tin một điều rất rõ ràng, những người có cùng một suy nghĩ, có cùng một sở thích, có cùng một tần số thế nào cũng sẽ được gặp nhau, hòa hợp với nhau. Những cuộc gặp trước đó coi như một sự nhầm lẫn, người đàn ông đó không thuộc type của mình, người phụ nữ ấy không phải là cái xương sườn số 7 của mình. Nói lộn thì nói lại mấy hồi, ráp lộn thì tháo ra ráp lại, ráp riết rồi thì cũng trúng khớp, thuận chèo xuôi mái mà.

Qua lý luận của chuyên gia Cỏ, mình có thể hiểu thêm về bạn một phần, luôn thích người kia quan tâm chăm sóc mình, hỏi han mình mỗi ngày, sẵn sàng bờ vai cho mình dựa vào, sẵn sàng binh vực mình mọi lúc mọi nơi, sẵn sàng làm thay cho mình mọi việc dù làm chả ra hồn, có làm là được rồi, tinh thần hy sinh luôn là điều đáng quý. Nhưng cũng nên nhớ rằng, có nhiều người phụ nữ khác lại không muốn như vậy, anh làm việc anh, em làm việc em, có quan tâm nhau thì hỏi han đôi câu chứ đừng xía vào việc của em, hư bột hư đường hết, em dọn còn mệt hơn làm... Smiling-face-with-halo4

Quan trọng là có người biết tính mình hay nhõng nhẽo rồi thì hy vọng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió thôi. Tới luôn bác tài, đừng sang số de... Shy


Qua lý luận của chuyên gia Cỏ, mình có thể hiểu thêm về bạn một phần, luôn thích người kia quan tâm chăm sóc mình, hỏi han mình mỗi ngày, sẵn sàng bờ vai cho mình dựa vào, sẵn sàng binh vực mình mọi lúc mọi nơi, sẵn sàng làm thay cho mình mọi việc dù làm chả ra hồn, có làm là được rồi, tinh thần hy sinh luôn là điều đáng quý. 


- Lần này cho anh Đạn luôn 2 cái trứng dzịt về bàn lấy cặp mời về nhà luôn.

Có phải là con nít hay cần vệ sĩ đâu nè. Điều gì đến sẽ đến và xảy ra sẽ xảy ra tự nhiên, không gượng ép. Anh Đạn nói giống đóng kịch quá đi.  Shy



Quan trọng là có người biết tính mình hay nhõng nhẽo rồi thì hy vọng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió thôi. Tới luôn bác tài, đừng sang số de... Shy


- Anh Đạn biết " người " đó là ai, cho Cỏ biết với lúc đó mới coi tới chuyện thuận buồm xuôi gió, tới luôn chớ hổng có de lui nhen bác tài. Rollin
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2020-12-26, 08:28 PM)lãng Wrote: Tui vote cho Cỏ lên bục thuyết trình làm chiên da tâm lý vĩ đại nhất VB thay cho gã tào lao kia  Rollin

(2020-12-26, 08:37 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui xin ủng hộ cái chảo tráng bằng ceramic... , hỏng cần dầu...Không dính.

Please


Cám ơn hai anh Lãng và NhuCanhVitBay. Shy

Xíiiii anh Đạn. Winking-face4
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2020-12-26, 11:38 PM)Green Grass Wrote: - Lần này cho anh Đạn luôn 2 cái trứng dzịt về bàn lấy cặp mời về nhà luôn.

Có phải là con nít hay cần vệ sĩ đâu nè. Điều gì đến sẽ đến và xảy ra sẽ xảy ra tự nhiên, không gượng ép. Anh Đạn nói giống đóng kịch quá đi.  Shy 


Biết ngay là sẽ phủ nhận những gì mình nói, dễ gì mà đồng ý ngay được với một chuyên gia tâm lý hàng đầu thế giới nhận xét về mình.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Nhưng dù đúng dù sai thì ít nhất chuyên gia này cũng có quan sát, nhìn ngó và quan trọng hơn là có ý kiến "trái ngược" với bạn, nhưng là người có chính kiến rõ ràng. Hơn tên kia gấp vạn lần vì lúc nào lời của bạn nói ra hắn cũng gật gù khen đúng, không dám nói ngược lại.  Rollin

Ý kiến trái chiều với mình tuy có khó nghe thiệt, nhưng theo mình, cũng rất bổ ích cho mình.  Đúng thì nhận, sai thì coi như một kinh nghiệm. 


(2020-12-26, 11:38 PM)Green Grass Wrote: - Anh Đạn biết " người " đó là ai, cho Cỏ biết với lúc đó mới coi tới chuyện thuận buồm xuôi gió, tới luôn chớ hổng có de lui nhen bác tài. Rollin

Người đó là ai là do Cỏ tự nhận ra, mình có biết cũng không dại gì nói ra đâu, trúng chưa chắc được cái gì mà sai có khi ăn guốc lên đầu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chỉ là thấy sao nói vậy thôi. Thấy khi Cỏ buồn, người ta hát cho Cỏ nghe, giọng hát da diết, tha thiết, giọng men-lỳ bà cố luôn. Tui là đờn ông mà còn mê huống chi mấy chị.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Còn nếu không phải thì mình tin chắc trong tương lai Cỏ sẽ gặp một người như lòng Cỏ ước mong thôi, lo gì, hết tháng giêng chưa phải là hết Tết mà. Những gì đã trải qua cứ coi như là một "tai nạn" bình thường trong cuộc đời, giữ lại một chút vui để sau này còn mừng cho cái mình sẽ gặp vậy.

(2020-12-26, 11:41 PM)Green Grass Wrote: Xíiiii anh Đạn. Winking-face4 

Tui nói có sai đâu, gặp tui toàn là xí.í.í.í  với xéo.o.o.o  không thôi, làm như ghét tui lắm vậy, làm như muốn băm tui ra thành từng khúc cho dzịt ăn lắm vậy. Nhưng phải công nhận một điều là nói chuyện với tui tuy có bực mình vì khác ý nhưng vẫn thấy vui, vẫn cười thầm trong bụng, đúng hông?  Shy


Chúc ngủ ngon.  Tulip4
Love is now or never...
Reply
(2020-12-27, 12:46 AM)Dan. Wrote: Biết ngay là sẽ phủ nhận những gì mình nói, dễ gì mà đồng ý ngay được với một chuyên gia tâm lý hàng đầu thế giới nhận xét về mình.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Nhưng dù đúng dù sai thì ít nhất chuyên gia này cũng có quan sát, nhìn ngó và quan trọng hơn là có ý kiến "trái ngược" với bạn, nhưng là người có chính kiến rõ ràng. Hơn tên kia gấp vạn lần vì lúc nào lời của bạn nói ra hắn cũng gật gù khen đúng, không dám nói ngược lại.  Rollin

Ý kiến trái chiều với mình tuy có khó nghe thiệt, nhưng theo mình, cũng rất bổ ích cho mình.  Đúng thì nhận, sai thì coi như một kinh nghiệm. 



Người đó là ai là do Cỏ tự nhận ra, mình có biết cũng không dại gì nói ra đâu, trúng chưa chắc được cái gì mà sai có khi ăn guốc lên đầu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chỉ là thấy sao nói vậy thôi. Thấy khi Cỏ buồn, người ta hát cho Cỏ nghe, giọng hát da diết, tha thiết, giọng men-lỳ bà cố luôn. Tui là đờn ông mà còn mê huống chi mấy chị.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Còn nếu không phải thì mình tin chắc trong tương lai Cỏ sẽ gặp một người như lòng Cỏ ước mong thôi, lo gì, hết tháng giêng chưa phải là hết Tết mà. Những gì đã trải qua cứ coi như là một "tai nạn" bình thường trong cuộc đời, giữ lại một chút vui để sau này còn mừng cho cái mình sẽ gặp vậy.


Tui nói có sai đâu, gặp tui toàn là xí.í.í.í  với xéo.o.o.o  không thôi, làm như ghét tui lắm vậy, làm như muốn băm tui ra thành từng khúc cho dzịt ăn lắm vậy. Nhưng phải công nhận một điều là nói chuyện với tui tuy có bực mình vì khác ý nhưng vẫn thấy vui, vẫn cười thầm trong bụng, đúng hông?  Shy


Chúc ngủ ngon.  Tulip4


Biết ngay là sẽ phủ nhận những gì mình nói

- Câu này Cỏ nên nói mới đúng. Biết ngay là anh Đạn sẽ không đồng ý về những gì Cỏ viết, dù 1 chữ.



Ý kiến trái chiều với mình tuy có khó nghe thiệt, nhưng theo mình, cũng rất bổ ích cho mình.

- Anh dạy chí phải, nếu không có những ý kiến trái chiều làm sao mình học hỏi. Không khó nghe vì có những ý kiến trái chiều mình không đồng ý vì với họ đúng cho chính họ, nhưng không hẵn đúng với Cỏ.



Người đó là ai là do Cỏ tự nhận ra,
Chỉ là thấy sao nói vậy thôi.

- Người nào thì nên thông báo hay cho dấu hiệu 1 cách rõ ràng hơn cho mình biết để mình còn xem xét, không dám tự nhận, tự suy diễn rồi nhận vơ vào mình.



Còn nếu không phải thì mình tin chắc trong tương lai Cỏ sẽ gặp một người như lòng Cỏ ước mong thôi,


- Cỏ không ước mong điều gì cả, chỉ cần người đó biết cần phải và nên làm gì để xứng đáng với tình cảm của Cỏ và cần biết giá trị của Cỏ để trân trọng Cỏ.



gặp tui toàn là xí.í.í.í  với xéo.o.o.o  không thôi, làm như ghét tui lắm vậy,

- Không phải ai cũng được Cỏ xíiii đâu đấy nhé.




nói chuyện với tui tuy có bực mình vì khác ý nhưng vẫn thấy vui, vẫn cười thầm trong bụng, đúng hông?  Shy

- Như đã nói, không hề bực mình vì khác ý. Cùng ý hay khác ý cũng cười và quí mến vì đã bỏ thời gian nghĩ đến và viết cho Cỏ.



Chúc buổi chiều an lành ông anh xí xọn, xảnh xẹ hết biết hà. Tulip4 Shy Cheer
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2020-12-27, 07:17 AM)Green Grass Wrote: gặp tui toàn là xí.í.í.í  với xéo.o.o.o  không thôi, làm như ghét tui lắm vậy,

- Không phải ai cũng được Cỏ xíiii đâu đấy nhé.

Phải chi VB mở hội thi "xiiií" ha. Mỗi cô thâu cái tiếng "xíiii" của mình rồi cho bà con nghe  Lol .
Như vậy được nghe thật chứ trước giờ chỉ đọc tiếng "xíiii" thôi thì thấy ai cũng như ai, chả biết ai "xíiii" ngọt nhất VB  Rollin  

Riêng tôi bây giờ hễ mix nhạc cho ai đó xin hãy

Cho xin tiếng "xíii" trả ơn tôi
Để bõ cái công cặm cụi ngồi
Nghe giọng raw ai ngơ ngẩn mix
Đời như còn mãi những bồi hồi  Rolling-on-the-floor-laughing4    

Nhớ nhá, trước khi hát làm ơn "xíiii" cho tôi một cái Grinning-face-with-smiling-eyes4 .


p.s Cỏ có còn muốn người áo rách mix nhạc dùm không? Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-12-26, 10:31 PM)Dan. Wrote:  Nhưng cũng nên nhớ rằng, có nhiều người phụ nữ khác lại không muốn như vậy, anh làm việc anh, em làm việc em, có quan tâm nhau thì hỏi han đôi câu chứ đừng xía vào việc của em, hư bột hư đường hết, em dọn còn mệt hơn làm... Smiling-face-with-halo4

Bạn mình hay heng, đọc thấy quen ghê.  Lol  Có người kg thích người kia đứng trong bếp phụ vì khi có người kia đứng bên cạnh làm tim đập mạnh run tay run chân kg làm được gì hết nên phải đành mời chàng đi ra khỏi bếp kg cho giúp nàng thôi à.  Lol  Sáng sớm đùa giỡn phá anh Đạn một tí nhưng mà anh Đạn nói cũng đúng, tuỳ người tuỳ tính tình, tuỳ hoàn cảnh, kg phải ai cũng giống ai.   Có nhiều phụ nữ kg phải là họ kg thích được người kia quan tâm mà vì tính tình họ quen tự lập, kg expect nhiều từ người khác thôi, đối với họ chỉ cần hỏi han, an ủi, khích lệ đôi câu hoặc góp ý vài lời là đủ rồi.  Họ có thể làm được nhiều thứ và ít khi "nhờ" hay "sai" người kia làm, những việc nào đặc biệt hay quan trọng với nàng thì kêu chàng làm thôi, như banner chẳng hạn.  Lol   Nhưng đôi khi chàng tự giác theo cách riêng của chàng thì càng vui mà.   Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-12-27, 09:53 AM)lãng Wrote: Nhớ nhá, trước khi hát làm ơn "xíiii" cho tôi một cái Grinning-face-with-smiling-eyes4 .


p.s Cỏ có còn muốn người áo rách mix nhạc dùm không? Lol



Xíiiii 1 cái mới hát tinh thần bay bổng chạy trốn mất rồi, có đâu mà mix. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cỏ  rảnh và hứng lúc nào thì hát bình thường cho vui, khi nào có dịp gì đó Cỏ sẽ nhờ anh Lãng nhen. Tulip4
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2020-12-27, 12:36 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Bạn mình hay heng, đọc thấy quen ghê.  Lol  Có người kg thích người kia đứng trong bếp phụ vì khi có người kia đứng bên cạnh làm tim đập mạnh run tay run chân kg làm được gì hết nên phải đành mời chàng đi ra khỏi bếp kg cho giúp nàng thôi à.  Lol  Sáng sớm đùa giỡn phá anh Đạn một tí nhưng mà anh Đạn nói cũng đúng, tuỳ người tuỳ tính tình, tuỳ hoàn cảnh, kg phải ai cũng giống ai.   Có nhiều phụ nữ kg phải là họ kg thích được người kia quan tâm mà vì tính tình họ quen tự lập, kg expect nhiều từ người khác thôi, đối với họ chỉ cần hỏi han, an ủi, khích lệ đôi câu hoặc góp ý vài lời là đủ rồi.  Họ có thể làm được nhiều thứ và ít khi "nhờ" hay "sai" người kia làm, những việc nào đặc biệt hay quan trọng với nàng thì kêu chàng làm thôi, như banner chẳng hạn.  Lol   Nhưng đôi khi chàng tự giác theo cách riêng của chàng thì càng vui mà.   Biggrin

Bài viết nàng thơ đọc xong ngó lại sao giống Hũ quá  Lol
Nhưng vụ " banner " thì Hũ cũng hông đc quyền nhờ luôn á  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Nói lại mới nhớ, gia tài để lại 3 ông anh ( em đẹp hông tính )😁😁

Hát thì Hũ mix nhen, xong làm banner luôn nhen, người ta cũng là đờn bà chứ bộ 😂😂 jk
Có khi nào đc cơ hội làm nũng đâu, hễ làm nũng có tẹo hà, bị nói " ghê quá nổi hết da gà "  Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-12-27, 01:00 PM)Tàu Hũ Wrote: Bài viết nàng thơ đọc xong ngó lại sao giống Hũ quá  Lol
Nhưng vụ " banner " thì Hũ cũng hông đc quyền nhờ luôn á  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Nói lại mới nhớ, gia tài để lại 3 ông anh ( em đẹp hông tính )😁😁

Hát thì Hũ mix nhen, xong làm banner luôn nhen, người ta cũng là đờn bà chứ bộ 😂😂 jk
Có khi nào đc cơ hội làm nũng đâu, hễ làm nũng có tẹo hà, bị nói " ghê quá nổi hết da gà "  Becuoi

Hi-5 cái nè.  Lol 

Hôm nọ ông anh của Kỳ phán Kỳ một câu giống vậy đó nàng, “có em làm rồi, tụi anh đâu dám giành.”  Nàng nghe coi tức kg...    Lol

Gia tài Kỳ chỉ có 1 and only 1 để làm nũng việc quan trọng à.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Mang từ Xóm Hét qua đây để tiện việc nhiều chuyện.  Smiling-face-with-halo4

(2020-12-27, 05:23 PM)Dan. Wrote: Sáng sớm (bên tui) vào nghe hai giọng nữ (Hũ cưng & BX Ếch) hát hai bài này fê thiệt.  Thumbs-up4 

Nghe xong chợt có thắc mắc lãng nhách như này: Công nhận phụ nữ chịu khó nghe nhạc mới, nhạc trẻ hơn đàn ông hén. Họ luôn "mở lòng" ra để tiếp cận với "cái mới" của thời đại, tỷ như áo, váy, nước hoa, son phấn... nào mới ra là muốn thử liền, luôn là khách hàng thân thiết với mấy hãng thời trang. Mình có biết nhiều chị áo quần mua về mặc đúng một lần rồi cất vào kho, thề không mặc lần hai vì bị mấy chị khác chê không hợp trong khi anh người yêu, anh chồng thì khen là đẹp. Riết rồi không biết mấy chỉ làm đẹp vì ai, vì cha hàng xóm hay vì anh ấy của mình luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Giờ thì chọc cho mấy chị mấy cô tức lên vào rủa mình chơi. Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Phụ nữ luôn thích cái mới, đàn ông cũ như tụi tui lại thích những bài nhạc xưa, điều đó chứng tỏ một thực tế không thể chối cãi là đàn ông luôn chung thủy hơn phụ nữ gấp nhiều lần, ngoài mặt thì hay giả bộ chê bai cái cũ cho vui vậy thôi chứ trong lòng ghiền thấy mồ, đi đâu rồi cũng quay về tổ ấm của mình, lâu lâu thấy cái mới ngộ ngộ thì hú hét chút đỉnh coi có gì lạ hông, rờ mó vì tò mò vậy thôi chứ thích thú gì đâu mà mấy chị hay la làng lên, rủa sả đàn ông thích của lạ, thiệt là oan ông Địa quá mà.  Rollin 

Chạy...  Biggrin
Love is now or never...
Reply
Chuyện chung tình thì tao phục mày, tuy mồm năm miệng mười nhưng hình như chỉ yêu âm thầm một người, lại nhát hít, không dám nói ra Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply