Chuyện trên trời dưới đất.
Cảm ơn DuLan.  Tulip4

Ở đây thì không có ngày Lễ Tạ Ơn chính thức như bên Mỹ, nhưng lác đác vẫn có những gia đình nhân dịp này cũng hay tổ chức tụ tập gia đình, người thân hay bạn bè lại để ăn uống vào ngày này, gọi là ăn theo phong trào vậy thôi. Nhất là vào dịp cuối tuần thì càng tốt.

Tui cũng có vài lời mời đến nhà bạn bè ăn uống vào dịp này. Đang cân nhắc và chọn lựa. Gì chứ mang danh là "Vua Ăn Chực" thì mình cũng phải lên mặt "chảnh chọe" chút xíu, đâu phải mời được "Vua" tới nhà ăn cùng là dễ đâu?. Đã lỡ mang tiếng là Ăn chực rồi thì phải tìm chỗ nào ăn một bữa cho xứng đáng, ăn sạch nồi sạch bếp cho người ta sợ mới hả dạ, cho lần sau hết dám mời mình đến ăn nữa mới chịu. Vậy mà có nhiều người ghiền cái kiểu ăn cuả tui mới là lạ. Họ bảo, nhìn mài ăn tau thấy no luôn, vợ tau khen mài là người biết thưởng thức, chén sạch sẽ thiếu điều muốn liếm cái dĩa luôn, đâu như tau, đồ vợ nấu ra chỉ quơ vài đũa lấy có. Dĩ nhiên ai cũng thích cái kiểu ăn của tui, trừ mấy con kiki trong nhà vẫn hay nhìn tui bằng những cặp mắt mang hình viên đạn, hay sủa toáng lên khi thấy tui xuất hiện ngoài sân.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cuối cùng cũng nghiệm ra được một điều, biết khen chê đúng lúc và chân thật cũng là một cách tạ ơn người nấu ra món ăn ấy vậy. Và nhìn cái cách mình ăn người ta mới hiểu đó cũng là cách mình khen ngợi họ qua hành động ấy. Thế nên tui luôn là khách ưu tiên của nhiều gia đình bạn bè, vào dịp này ai cũng nhắc tên chồng, mời ảnh đến nhà ăn cho vui, dù đôi khi tên khách ham ăn kia đến nhà, nhìn gia đình bạn sum họp, đoàn tụ, ấm cúng với nhau mình cũng có một thoáng chạnh lòng, chỉ thoáng chốc thôi rồi ráng rũ bỏ cái khuôn mặt đưa đám ấy đi mà chung vui với họ, muốn gì thì phải ráng để dành lại, chờ khuya về nhà nằm một mình nhìn thằn lằn trên tường buồn cũng không sao hết.  Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
Chúc mừng bạn Đạn tậu miếng đất mới để thả lỏng tâm tình.  Tulip4

Cứ chê bai, trách móc mấy ông này nọ mãi, lượm được bài này thấy cute cute gửi vào nhà bạn mình hỉ.  Biggrin

XÃ HỘI SẼ RA SAO...?
NẾU MÀ KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG! Smiling-face-with-halo4

Nếu mà không có đàn ông!
Nhịp tim phụ nữ sẽ không loạn rồi.
Thơ tình chẳng viết nên lời
Lấy ai say cái đẹp trời đã ban?⚘
.
Không đàn ông khắp thế gian
Vắng tình yêu, thiếu muôn vàn nụ hôn.
Sẽ không còn những nỗi buồn
Khổ đau chia cắt hết luôn cận kề!
.
Tìm đâu khoảnh khắc đắm mê
Bâng khuâng hờn giận nhớ về thuở xưa
Ngày buồn bất tận gió mưa
Khi không đi hết sớm trưa cuộc tình.
.
Ai lau nước mắt cho mình
Không đàn ông biết sự tình ra sao
Thôi đừng mít ướt nữa nào
Từng đêm không ngủ gửi vào tâm can.
.
Đắng Cay Chua Ngọt muôn vàn
Nuốt vào tim lệ dâng tràn đầy vơi
Nhủ lòng ghi nhớ một đời.
Đàn ông không đáng phí lời khóc than!

Sẽ như Bắc cực lan tràn
Giá băng lạnh lẽo... nếu toàn chị em.
Vui ngày cũng thể buồn đêm
Có đàn ông cuộc sống trên tuyệt vời!..[Image: 1f340.png][Image: 1f339.png]


Lượm Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: 126864713-459837078333398-71927568100112...3ix5-W.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Mang qua bên này nói dóc cho vui.  Smiling-face-with-halo4

(2020-12-04, 12:06 AM)Đạn Nguyên. Wrote: Sau 75 là thời gian tui trưởng thành, biết tập tành cà phê cà pháo, buồn cho cái sự đời nên sa ngã vào những "thói hư tật xấu" khác nên hay tìm quên lãng bên mấy ly cà phê này nên biết nhiều. Nhớ hồi đó kế bên nhà thờ Nguyễn Bá Tòng, Gia Định, trong hẽm, có một quán cà phê cóc mang tên Phong Lan vẫn hay có một nồi nước sôi luộc cốc kiểu này, khách uống cà phê đen hay sữa đều mang ra một ly cà phê nóng hôi hổi vừa thổi vừa uống, gần Noel trời lạnh mà ra đây vừa uống cà phê vừa nhìn mấy cô gái đi lễ, ai cũng ăn mặc đẹp thiệt là đẹp, nhìn chảy nước miếng mẹ nước miếng con luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(2020-12-04, 09:56 AM)Ech Wrote: Tuổi trẻ của tao cũng như mày, gắn liền với các quán cà phê. Cũng không hiểu sao mà có thể ngồi quán cà phê hàng giờ, chuyện ngồi từ sáng đến trưa, có khi đến chiều là chuyện thường tình. Hút hết thuốc, hết tiền, kiếm dế nhũi hút  Lol Ôi nhớ làm sao cái thời đó. Tao nhớ có 4 thằng bạn rất thân, không thích đánh lộn, cũng chả bàn đến thể thao, mà chỉ thích con gái thôi. Tự gọi nhóm mình là "ngũ hạc", ý nói mình là hạc giữa bầy gà!!! Mẹ bà nó, đúng là nói láo không biết ngượng là gì. Nhớ có những ước mơ rất ư là trần tục. Một trong những ước mơ đó là có căn nhà hai tầng, tầng dưới mở quán cà phê, tầng trên thì dành cho ngũ hạc, ăn bận như tiên ông, hút khói thuốc từ tầng dưới lên làm mây cho mấy ông tiên đánh cờ. Dĩ nhiên chắc phải có vài tiên nữ lượn lờ thổi sáo ca múa...  Rollin Nếu giấc mơ thành hiện thực thì chắc mấy tiên ông đã rồi đời sớm vì hít phải second hand smog kiểu đó rồi  :LOL-53:

Hóa ra tau với mài có chung một sở thích, Thích Cái Đẹp. Mới đầu chỉ là Cái thôi nha, dần dần nó chuyển qua Gái lúc nào hổng hay luôn hén?.  Rollin

Hồi đó có lần mấy cô bạn học chung thấy mình chuyển từ Cái qua Gái nhiều quá rồi tự trau chuốt bản thân, ngồi quán cà phê mà thấy gái đi ngang qua, tên nào tên nấy dòm theo, có đứa huýt sáo, có đứa chảy nước miếng, mấy cô bạn bực mình trách, sao mấy ông mê gái quá vậy, còn quay qua trả treo, tui mê gái chứ tui có mê trai đâu mà bà nói, chừng nào thấy tui mê trai bà hãy nói nha...haha.

Vui nhất là lúc nghe có đứa được em hẹn đi coi phim hay uống cà phê riêng là cả bọn như bắt được vàng, lo cho thằng nhỏ còn hơn lo cho con, đứa cho mượn áo, đứa cho mượn wuần, đứa cho mượn xe chở ghệ, có đứa sang còn cho mượn luôn đồng hồ, có đứa còn ráng nhét thêm vài đồng, bảo ráng dẫn em đi uống nước mía. Rồi còn dặn vào đó phải làm gì, làm gì, nói cái gì, cứ y như là bồ của nó không bằng... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Qua hôm sau khi nạn nhân mang áo mang wuần đi trả, cả đám buộc hắn phải kể từng chi tiết cho nghe, quê nhất là lúc nghe tụi nó hỏi, vào đó mài có làm gì em nó không?. Tui là người luôn bị chúng chửi ngu vì câu trả lời, Vào đó run gần chết, có làm được gì đâu mà làm....  Rollin

Ôi, một thời thanh xuân của mình.  Shy
Love is now or never...
Reply
Ah, đúng rồi, mày nhắc mới nhớ cái vụ mượn quần áo nữa, haha. Dĩ nhiên ngoài nhóm Ngũ Hạc của tao ra, còn những người bạn khác. Nhớ có anh bạn học chung một lớp khù khờ hiền lành. Giới thiệu cho anh ta 1 cô bạn gái mà còn phải cho anh ta mượn quần áo, dạy dỗ anh ta từng cách ăn nói, lúc uống cà phê thì sao, lúc đi coi phim thì sao... haha, đến chừng đi vói cô nàng, anh ta run quá, quên hết mọi bài học, cứ lập ca lập cập, cô nàng thấy ảnh hiền lành dễ thương quá nên chịu đèn, nói anh mà giống như mấy thằng bạn khốn nạn của anh thì em không thèm Rollin

Reply
Em tìm gì khi thất vọng về tôi?.

Fb Như Nhộng.

Tôi nhớ mãi một bài thơ của Hồng Thanh Quang, bài Khúc Mùa Thu đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ thành nhạc.

Cả một bài thơ dài giờ chỉ nhớ về một lời ví von và một câu hỏi của thi sĩ với một người đàn bà, câu hỏi đầu:

Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, 
Còn điều chi em mãi miết đi tìm?.

Người đàn bà mãi miết đi tìm ấy là người đàn bà cũ, nét thời gian khắc họa lên em những dấu chân chim nơi cuối mắt, dành trọn một khoảng thanh xuân cho một tình nghĩa vô vọng, dành trọn một khoảng đời còn lại cho một cuộc tình vô vọng không lối thoát. Em vẫn loay hoay giữa dòng đời xuôi ngược, vẫn ra sức chứng tỏ mình chưa cũ, vẫn hiên ngang dứng vững trước bao giông bão của cuộc đời. Chỉ khi đêm về, nhốt mình trong căn phòng lạnh giá, em chợt nhìn ra ta đã mất quá nhiều. Và khi ấy em cần  một bàn tay ấm, một vòng tay ôm, một lời thì thầm của ai đó cho em bớt lạnh lẽo. Và em đã tìm ra tôi. Song hành với những kỷ niệm đẹp của hai người yêu nhau luôn là những ray rứt, những hoài nghi và lo sợ. 

Câu thơ thứ hai:

Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc,
Em tìm gì khi thất vọng về tôi?.  

Ừ, thì em tìm gì khi đã thất vọng về tôi?. Bởi ngay từ đầu chúng ta đã hiểu ra một điều, mình không thể là của nhau mãi mãi, bởi ngay từ đầu chúng ta đã hiểu, ai rồi thì cũng có một trách nhiệm ràng buộc với ai đó, một trách nhiệm vô hình đã lỡ buộc chặc chân nhau, níu bước của nhau để cùng đi về một hướng... Khi đã thất vọng về tôi, em sẽ tìm được gì khác hơn?.

Lời cuối cho một cuộc tình không trọn vẹn, hãy vui và hãy sống cho những cái xứng đáng hơn là sống vì một cái đã không còn xứng đáng với em. Và quên đi những cái ấy để không còn thất vọng nữa em nhé. 

Một ngày cuối năm.

............... 

Thấy hay hay nên mang về đọc cho vui, vậy thôi hà...   Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
Mời nghe lại bài hát này:





Khúc Mùa Thu.
Thơ: Hồng Thanh Quang.
Nhạc: Phú Quang.
Ca sĩ: Ngọc Anh.

Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa,
Sao thương ai ở mãi cung Hằng.
Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế,
Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng.

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc,
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em.
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc,
Còn điều chi em mãi miết đi tìm.

Tôi đã đến cùng em và tôi biết,
Em cũng là như mọi người thôi.
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu,
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.

Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá,
Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi.
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp,
Khi thanh âm cũng bất lực như lời.

Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy,
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời.
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc,
Em tìm gì khi thất vọng về tôi...
Love is now or never...
Reply
Một ngày không bình yên. Tâm trạng không được tốt lắm. 

Đã bao lần tự hứa không nên dính líu đến những chuyện tầm phào mà vẫn không giữ được lời vì nhiều thứ đến cùng một lúc khiến mình bị ức chế.

Quay lưng vào vách vậy.

Tulip4
Love is now or never...
Reply
(2020-12-07, 11:17 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Một ngày không bình yên. Tâm trạng không được tốt lắm. 

Đã bao lần tự hứa không nên dính líu đến những chuyện tầm phào mà vẫn không giữ được lời vì nhiều thứ đến cùng một lúc khiến mình bị ức chế.

Quay lưng vào vách vậy.

Tulip4
Bánh xe bị trượt đường rầy một chút xíu hả bạn?  Trong lúc quay lưng vô vách, bạn thử hít rồi thở mạnh ra, hy vọng cái cảm giác khó chịu sẽ qua mau nha bạn.  Tulip4
Reply
(2020-12-07, 11:48 PM)JayM Wrote: Bánh xe bị trượt đường rầy một chút xíu hả bạn?  Trong lúc quay lưng vô vách, bạn thử hít rồi thở mạnh ra, hy vọng cái cảm giác khó chịu sẽ qua mau nha bạn.  Tulip4

Nói ra thì có thể bạn nghĩ rằng tui nói xạo hay có ý "tán tỉnh", "gạ gẫm"  bạn chứ thật ra thì những lúc trật đường rầy như này, lúc quay mặt vô vách tui luôn nghĩ đến những người bạn tốt như bạn và rất nhiều bạn khác ở đây, tự nhiên tui bình tâm trở lại liền. Vì nghĩ một cách đơn giản rằng, ở đâu đó quanh ta vẫn còn rất nhiều những cái tốt đẹp khác, vẫn còn hiện diện rất nhiều người bạn tốt khác, dù không biết mặt, dù không thấy nhau, nhưng qua những gì họ viết, họ nghĩ và họ làm, mình cảm nhận được. Vậy thôi hà.  Smiling-face-with-halo4

Tin hay không tùy bạn, chứ tui mà nhìn thấy mấy cái này:

(2020-12-07, 11:53 PM)JayM Wrote: Merry Christmas to me  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Cả hơn tuần nay bận rộn với mấy đồ chơi này, love these sleek toys... 

[Image: IMG-3780.jpg]


là tui ghiền liền. Dĩ nhiên là ghiền mấy cái đó thôi nha, xin đừng nghĩ xa, tội nghiệp tui. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
Khi bạn đau buồn, hãy nghỉ đến những kẻ ở vào hoàn cảnh còn dở sống dở chết, như Ếch, thì bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng tí. Hug

Reply
(2020-12-07, 11:17 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Một ngày không bình yên. Tâm trạng không được tốt lắm. 

Đã bao lần tự hứa không nên dính líu đến những chuyện tầm phào mà vẫn không giữ được lời vì nhiều thứ đến cùng một lúc khiến mình bị ức chế.

Quay lưng vào vách vậy.

Tulip4

Một ngày rồi cũng sẽ qua, ngày mai lại là một ngày mới bạn mình ơi.  Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Cuộc đời vô thường, mới vừa hay tin từ cs Nguyên Khang nam danh hài Chí Tài bị đột quỵ đã qua đời. RIP.  Innocent
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-12-09, 04:25 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Cuộc đời vô thường, mới vừa hay tin từ cs Nguyên Khang nam danh hài Chí Tài bị đột quỵ đã qua đời. RIP.  Innocent

Rất bất ngờ với tin này. Sự ra đi hết sức đột ngột. Mới thấy đó mà giờ đã nằm xuống.

Xin chia buồn cùng gia đình. Xin chia buồn cùng những ai yêu mến Anh.
Love is now or never...
Reply
(2020-12-09, 04:38 AM)Đạn Nguyên. Wrote: Rất bất ngờ với tin này. Sự ra đi hết sức đột ngột. Mới thấy đó mà giờ đã nằm xuống.

Xin chia buồn cùng gia đình. Xin chia buồn cùng những ai yêu mến Anh.

Kỳ cũng bất ngờ quá, Kỳ mới thấy NK đăng status báo tin, báo chí bên VN đăng trước bên này.  

https://cafebiz.vn/tin-buon-nghe-si-chi-...340232.chn

Bỗng dưng Kỳ nhớ mấy câu này kg biết đã đọc ở đâu...

Đời người sống kiếp vô thường 
Sống nay, mai chết ai lường được đâu 
Ở đời hãy sống vì nhau 
Ở đời hãy sống đậm sâu nghĩa tình

Yêu ai thương ai thì ôm người đó thật chặt và cho người ấy biết để lỡ kg còn dịp rồi hối hận quãng đời còn lại. :(
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Anh vẫn còn trẻ.  Tất thương.  Đời người mỏng manh như sợi tơ vậy đó.   Crying-face4. Hũ cũng tất thích hài của anh bắt đầu từ lúc có giải linh và vân vân sơn. Anh ko có con
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply